Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline huhix  
#1 Đã gửi : 29/11/2007 lúc 05:20:39(UTC)
huhix

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2007(UTC)
Bài viết: 97

24 rạng sáng  25/08/2007

một đêm vui vẻ nhậu nhẹt với đám bạn tại Thành phố biển và điểm dừng cuối cùng một tụ điểm Massage lúc tầm 11g gần 12g đêm. Ban đầu, tớ cứ tưởng là chỉ Blow job thôi. Nhưng khi vào là biết nơi đây "tới bến" luôn .Trước lúc đó, thằng bạn đi chung có hỏi và đưa tớ BCS để "lâm trận".  Nói chuyện "tình cảm" với em một lúc (mà tình cảm thật đấy, em tâm sự với tới chuyện tình cảm quá trời nữa, hix), bắt đầu mệt vì rượu bắt đầu ngấm...

"lâm trận", chơi trò oral qua lại với em. rồi em đổi tư thế nằm trên và lúc đó, mệt quá, ko nhớ là mình có mang bao cao su hay ko ? Và có lẽ "thằng bé" ko cương cứng được vì mệt vì ruợu, nên cô ta hand job rồi Oral sex với mình. Choàng bao cao su vào cho tớ, chính xác đã cảm nhận được mang bao và tiếp tục "lâm trận", xuất tinh, rút ra khỏi âm đạo thì ko thấy bao cao su đâu. Hỏi em và em cầm lên đưa cho mình xem. cầm lên, lấy tay rờ vào và thấy tinh trùng của tớ trong đó....

25/08 - 08/10/2007 : 6 tuần trong cơn stress khốn cùng ..

HIV..HIV..H..H..H..."lúc đó có mang bao ko ?".."nếu bây giờ mà mình bị H thì sao ? mẹ mình, người yêu mình...?".."mình chết cũng ko có sao vì lỗi của mình nhưng còn mẹ và bạn gái? họ tin tưởng mình và rồi người thân nữa.."

stress, stress kinh khủng , đến nỗi đám bạn chửi tớ khùng quá. tớ đi ngoài đường mà trong đầu cứ nghĩ về H. đến nỗi các pano tuyên truyền "chân trời mới" , tớ nhìn vào cũng thấy sợ (sợ đến nỗi tìm đường nào ko có nó mà đi), đọc báo miễn có H là sợ chi rứa luôn ? stress và khùng đến thế cơ đấy.

ngày thứ 4 sau khi quan hệ, biết được forum này, biết được xét nghiệm PCR. Lên viện Pasteur xét nghiệm, nhưng lại được mời vào tư vấn và được bảo là xét nghiệm sau ..2 tháng và Pasteur chỉ xét nghiệm PCR cho trường hợp từ mẹ sang con thôi.(bây giờ ko biết có đổi ko?)

sau 2 tuần, đi khám một vị bác sĩ nam khoa nổi tiếng. Sau khi khám  dương vật, ko thấy tớ mắc một bệnh tình dục nào hết thì  bác sĩ bảo là "tôi không cam đoan  100% với  em,  nhưng tôi  nghĩ là em ko có H  vì  nếu có, các bệnh  tình dục  khác sẽ  xuất  hiện rồi ". Tớ  trình bày  về cái vụ  xét  nghiệm  PCR, ông ta viết cho tớ yêu cầu xét H nhanh cùng với xét nghiệm gan vì có lẽ họ tưởng em mổ nên nhiều khi cho test. Nhưng khi cầm lên, Pasteur test Elisa cho tớ. Kết quả sau 2 tuần :negative và ko bị viêm gan gì hết

Nhưng âu lo, stress vẫn là stress, ko dứt ra được càng ngày càng nặng hơn dù đã được động viên và nguy cơ thấp, rất thấp nhưng..H vẫn còn trong đầu nhiều lắm.

rồi đọc được entry xét nghiệm sau 6 tuần của bác saimotly, với vốn tiếng Anh kha khá, mò lên website medhelp.org, biết là thời gian ấy là khá chính xác, rõ trắng rõ đen đến 95-98% rồi. Thời gian được rút ngắn, thấy nhẹ nhõm đi một tí. cùng với bài toán 50/50 của thằng bạn
cũng khá vui đã động viên mình rất nhiều.

08/10/2007 -ngày thứ 43 - test , đợi 1 ngày trong hồi hộp và nhận được kết quả negative -> nhắn tin báo mừng thắng lợi và sắp đến được bến bờ an toàn.

08/10/2007 - 26/10/2007

cầm chắc 95-99% ko bị H gì cả nhưng vẫn còn ám ảnh, dù gì stress hơn 1 tháng nên cũng khó dứt. Cứ tiêu chảy, sốt là quy nạp về H, cứ điên điên, khùng khùng nghĩ mình là trường hợp đầu tiên, theo dạng như là "lỡ như" mình là người đầu tiên sau 6 tuần vẫn.....

sau 2 tháng - ngày thứ 63, đúng ngay ngày thứ bảy, mông lung về H quá, quyết định lên Viện Pasteur cho tí máu nữa. cũng khá vui là lúc ấy, gần 11g roài nên cả viện chỉ có mình tớ test àh, đóng tiền, lấy máu, hóa đơn, tất cả diễn ra nhanh chóng trong vòng 5 phút .

Thứ hai tuần sau đấy, lấy kết quả lần 3 :negative tiếp tục, vậy là theo lời bác sĩ tư vấn tại Viện , tớ cũng an toàn luôn rồi.

26/10/2007 - 26/11/2007

quên H dần dần và khi nhìn pano "chân trời mới" thì thấy "nhột nhột" trong người thôi chứ sợ thì hết sợ rùi. rồi gần đến thời hạn sau 3 tháng (26/11/2007 - ngày thứ 92), tự nhiên đọc được những tin về H hơi bị nhiều, ko biết nó có ám chỉ gì ko ? vậy là biết bệnh stress của mình vẫn chưa hết? nên phải có 1 cái test cuối cùng, 1 kết luận, để chứng thực là mình ko sao, mình là một thằng đàn ông bình thường. No HIV Virus. Nên 26/11/2007, ngày thứ 92 đi test lần thứ 4 tại viện Pasteur, nhưng họ hẹn đến thứ tư, tức là hôm nay lấy kết quả, vì lúc tớ đi là 10g ngày thứ hai và có lẽ là động quá (có cả mấy thằng Hàn Quốc đi test nữa )

kết quả lần thứ 4 :negative - vậy là tớ được an toàn trên tất cả các mặt trận : theo 6 tuần của thông tin trên forum và một số web uy tín của nước ngoài, sau 2 tháng từ một vị bác sĩ tại viện Pasteur, sau 3 tháng như khuyến cáo bấy lâu nay và chuẩn của bộ y tế (bác nào mà bảo tớ sau 6 tháng nữa thì dù tớ xin thua các bác luôn. Dù tớ là người khá cầu toàn giữa 99 ,9 và 100%, đôi khi cũng tin những cái gọi là "hiếm khi" nhưng đây là khoa học và khoa học xét nghiệm về H cho tớ biết là sau 6 tháng là lạc hậu và bảo thủ, nó chỉ cần thiết với một người mà hệ thống miễn dịch bị cấy hoặc bị điều trị bởi phóng xạ như các ca ung thư và những người sử dụng chất ma túy mà thôi. Ngoài ra, dừng lại ớ cái test sau 3 tháng, nó là kết luận cuối cùng roài.

..

hơn 90 ngày trong lo âu và phập phồng, 15-20 phút để đổi lại 93 ngày sống trong lo âu và cái giá "treo cổ" trước mắt. Tớ đã mất rất nhiều, tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc nhưng là một bài học cho tớ từ đây và về sau này. Có lẽ tớ vẫn còn "nhột" khi nghe ai đó nhắc đến H nhưng Tớ biết tớ đã an toàn và tớ sẽ quí trọng bản thân mình hơn.

forum này thật sự hữu ích, nếu ko có nó 3 tháng qua, thật sự tớ nghĩ mình stress và biết đâu chừng, đầu tớ "bùng nổ" và khìn khìn lun quá ...

tất cả những việc mà các bạn đã và đang làm là những việc rất có ý nghĩa.

chúc mọi người luôn mạnh khỏe và trẻ khỏe.

Xin nhận tớ lời cảm ơn chân thành nhất nha !

Nhân ngày 01/12 và dịp Giáng sinh sắp đến, cầu chúa sẽ ban sự an lành đến với tất cả mọi người !

Sửa bởi quản trị viên 15/04/2010 lúc 11:17:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline ao giap  
#2 Đã gửi : 29/11/2007 lúc 01:02:46(UTC)
ao giap

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-09-2007(UTC)
Bài viết: 36

Không còn biết nói gì hơn, xin chân thành chúc mừng bạn.
Offline sailamchimotlan1  
#3 Đã gửi : 29/11/2007 lúc 04:51:50(UTC)
sailamchimotlan1

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-04-2007(UTC)
Bài viết: 142

Bác này cũng chẳng khác gì em là mấy!thời gian stress cứ nghe thấy thông tin HIV lf cứ như mình sắp chết đến nơi,lo lắng vô cùng,Thôi từ bây giờ cố gắng sống tốt cho gia đình người yêu và cuộc sống tương lai bác ạh!
ánh mắt mẹ chứaao hy vọng.nụ cười cha đọ lượng nhưpừng nào,ôi sao cái chân lý giản đơn mà quý giá,ánh bình minh sẽ tới xua tan bóng đêm,để rồi bên ta còn có ba mẹ!
Offline A2066  
#4 Đã gửi : 29/11/2007 lúc 06:39:15(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Trích dẫn bài viết của huhix đã viết:
24 rạng sáng  25/08/2007

một đêm vui vẻ nhậu nhẹt với đám bạn tại Thành phố biển và điểm dừng cuối cùng một tụ điểm Massage lúc tầm 11g gần 12g đêm. Ban đầu, tớ cứ tưởng là chỉ Blow job thôi. Nhưng khi vào là biết nơi đây "tới bến" luôn .Trước lúc đó, thằng bạn đi chung có hỏi và đưa tớ BCS để "lâm trận".  Nói chuyện "tình cảm" với em một lúc (mà tình cảm thật đấy, em tâm sự với tới chuyện tình cảm quá trời nữa, hix), bắt đầu mệt vì rượu bắt đầu ngấm...

"lâm trận", chơi trò oral qua lại với em. rồi em đổi tư thế nằm trên và lúc đó, mệt quá, ko nhớ là mình có mang bao cao su hay ko ? Và có lẽ "thằng bé" ko cương cứng được vì mệt vì ruợu, nên cô ta hand job rồi Oral sex với mình. Choàng bao cao su vào cho tớ, chính xác đã cảm nhận được mang bao và tiếp tục "lâm trận", xuất tinh, rút ra khỏi âm đạo thì ko thấy bao cao su đâu. Hỏi em và em cầm lên đưa cho mình xem. cầm lên, lấy tay rờ vào và thấy tinh trùng của tớ trong đó....

25/08 - 08/10/2007 : 6 tuần trong cơn stress khốn cùng ..

HIV..HIV..H..H..H..."lúc đó có mang bao ko ?".."nếu bây giờ mà mình bị H thì sao ? mẹ mình, người yêu mình...?".."mình chết cũng ko có sao vì lỗi của mình nhưng còn mẹ và bạn gái? họ tin tưởng mình và rồi người thân nữa.."

stress, stress kinh khủng , đến nỗi đám bạn chửi tớ khùng quá. tớ đi ngoài đường mà trong đầu cứ nghĩ về H. đến nỗi các pano tuyên truyền "chân trời mới" , tớ nhìn vào cũng thấy sợ (sợ đến nỗi tìm đường nào ko có nó mà đi), đọc báo miễn có H là sợ chi rứa luôn ? stress và khùng đến thế cơ đấy.

ngày thứ 4 sau khi quan hệ, biết được forum này, biết được xét nghiệm PCR. Lên viện Pasteur xét nghiệm, nhưng lại được mời vào tư vấn và được bảo là xét nghiệm sau ..2 tháng và Pasteur chỉ xét nghiệm PCR cho trường hợp từ mẹ sang con thôi.(bây giờ ko biết có đổi ko?)

sau 2 tuần, đi khám một vị bác sĩ nam khoa nổi tiếng. Sau khi khám  dương vật, ko thấy tớ mắc một bệnh tình dục nào hết thì  bác sĩ bảo là "tôi không cam đoan  100% với  em,  nhưng tôi  nghĩ là em ko có H  vì  nếu có, các bệnh  tình dục  khác sẽ  xuất  hiện rồi ". Tớ  trình bày  về cái vụ  xét  nghiệm  PCR, ông ta viết cho tớ yêu cầu xét H nhanh cùng với xét nghiệm gan vì có lẽ họ tưởng em mổ nên nhiều khi cho test. Nhưng khi cầm lên, Pasteur test Elisa cho tớ. Kết quả sau 2 tuần :negative và ko bị viêm gan gì hết

Nhưng âu lo, stress vẫn là stress, ko dứt ra được càng ngày càng nặng hơn dù đã được động viên và nguy cơ thấp, rất thấp nhưng..H vẫn còn trong đầu nhiều lắm.

rồi đọc được entry xét nghiệm sau 6 tuần của bác saimotly, với vốn tiếng Anh kha khá, mò lên website medhelp.org, biết là thời gian ấy là khá chính xác, rõ trắng rõ đen đến 95-98% rồi. Thời gian được rút ngắn, thấy nhẹ nhõm đi một tí. cùng với bài toán 50/50 của thằng bạn
cũng khá vui đã động viên mình rất nhiều.

08/10/2007 -ngày thứ 43 - test , đợi 1 ngày trong hồi hộp và nhận được kết quả negative -> nhắn tin báo mừng thắng lợi và sắp đến được bến bờ an toàn.

08/10/2007 - 26/10/2007

cầm chắc 95-99% ko bị H gì cả nhưng vẫn còn ám ảnh, dù gì stress hơn 1 tháng nên cũng khó dứt. Cứ tiêu chảy, sốt là quy nạp về H, cứ điên điên, khùng khùng nghĩ mình là trường hợp đầu tiên, theo dạng như là "lỡ như" mình là người đầu tiên sau 6 tuần vẫn.....

sau 2 tháng - ngày thứ 63, đúng ngay ngày thứ bảy, mông lung về H quá, quyết định lên Viện Pasteur cho tí máu nữa. cũng khá vui là lúc ấy, gần 11g roài nên cả viện chỉ có mình tớ test àh, đóng tiền, lấy máu, hóa đơn, tất cả diễn ra nhanh chóng trong vòng 5 phút .

Thứ hai tuần sau đấy, lấy kết quả lần 3 :negative tiếp tục, vậy là theo lời bác sĩ tư vấn tại Viện , tớ cũng an toàn luôn rồi.

26/10/2007 - 26/11/2007

quên H dần dần và khi nhìn pano "chân trời mới" thì thấy "nhột nhột" trong người thôi chứ sợ thì hết sợ rùi. rồi gần đến thời hạn sau 3 tháng (26/11/2007 - ngày thứ 92), tự nhiên đọc được những tin về H hơi bị nhiều, ko biết nó có ám chỉ gì ko ? vậy là biết bệnh stress của mình vẫn chưa hết? nên phải có 1 cái test cuối cùng, 1 kết luận, để chứng thực là mình ko sao, mình là một thằng đàn ông bình thường. No HIV Virus. Nên 26/11/2007, ngày thứ 92 đi test lần thứ 4 tại viện Pasteur, nhưng họ hẹn đến thứ tư, tức là hôm nay lấy kết quả, vì lúc tớ đi là 10g ngày thứ hai và có lẽ là động quá (có cả mấy thằng Hàn Quốc đi test nữa )

kết quả lần thứ 4 :negative - vậy là tớ được an toàn trên tất cả các mặt trận : theo 6 tuần của thông tin trên forum và một số web uy tín của nước ngoài, sau 2 tháng từ một vị bác sĩ tại viện Pasteur, sau 3 tháng như khuyến cáo bấy lâu nay và chuẩn của bộ y tế (bác nào mà bảo tớ sau 6 tháng nữa thì dù tớ xin thua các bác luôn. Dù tớ là người khá cầu toàn giữa 99 ,9 và 100%, đôi khi cũng tin những cái gọi là "hiếm khi" nhưng đây là khoa học và khoa học xét nghiệm về H cho tớ biết là sau 6 tháng là lạc hậu và bảo thủ, nó chỉ cần thiết với một người mà hệ thống miễn dịch bị cấy hoặc bị điều trị bởi phóng xạ như các ca ung thư và những người sử dụng chất ma túy mà thôi. Ngoài ra, dừng lại ớ cái test sau 3 tháng, nó là kết luận cuối cùng roài.

..

hơn 90 ngày trong lo âu và phập phồng, 15-20 phút để đổi lại 93 ngày sống trong lo âu và cái giá "treo cổ" trước mắt. Tớ đã mất rất nhiều, tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc nhưng là một bài học cho tớ từ đây và về sau này. Có lẽ tớ vẫn còn "nhột" khi nghe ai đó nhắc đến H nhưng Tớ biết tớ đã an toàn và tớ sẽ quí trọng bản thân mình hơn.

forum này thật sự hữu ích, nếu ko có nó 3 tháng qua, thật sự tớ nghĩ mình stress và biết đâu chừng, đầu tớ "bùng nổ" và khìn khìn lun quá ...

tất cả những việc mà các bạn đã và đang làm là những việc rất có ý nghĩa.

chúc mọi người luôn mạnh khỏe và trẻ khỏe.

Xin nhận tớ lời cảm ơn chân thành nhất nha !

Nhân ngày 01/12 và dịp Giáng sinh sắp đến, cầu chúa sẽ ban sự an lành đến với tất cả mọi người !


Pasteur HCM ah bác
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline hm80  
#5 Đã gửi : 30/11/2007 lúc 03:33:22(UTC)
hm80

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2007(UTC)
Bài viết: 50

Em cũng giông trường hợp của bác huhix mong rằng minh thoát nạn rồi, nhưng minh la test nhanh không phải là elisa thế mới chưa yên tâm ( 90 ngày âm tính)

Offline A2066  
#6 Đã gửi : 30/11/2007 lúc 04:16:14(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Test bằng determine H1/2 còn an tâm hơn nhiều đó pác hm80 ah
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline hailua2610  
#7 Đã gửi : 30/11/2007 lúc 05:01:27(UTC)
hailua2610

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2007(UTC)
Bài viết: 90

Bạn là người vượt qua được nỗi sợ hãi, vượt qua được chính mình=> vậy cố sống cho tốt không phụ lòng Ông bà, Bố mẹ, Anh chi em , ban bè và cho xã hội nữa,
 Xin chúc mừng bạn !
Offline noisovoco  
#8 Đã gửi : 09/12/2007 lúc 10:19:28(UTC)
noisovoco

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2007(UTC)
Bài viết: 87

Bác này giống tui quá,tui thì nghĩ ko phải H ám ảnh mình đâu mà chắc tại ông bà mình làm 1 lần cho mình sợ để nhắc nhở mình đấy,ĐỪNG SAI LẦM NỮA NHÉ.
Offline anhchang_deptrai792007  
#9 Đã gửi : 09/12/2007 lúc 11:41:29(UTC)
anhchang_deptrai792007

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-12-2007(UTC)
Bài viết: 22
Đến từ: kiên giang

tâm trạng của bạn lúc trước ,giống mình hiện tại quá.Trước đây mình cũng đã một lần lỡ dại,nên cứ bị Strees.Mình đã trải qua thời kì 3 tháng rồi.Mình đã đi xét nghiệm,nhưng chỉ là test nhanh.Chỉ khoảng 15 phút thôi.kết quả là âm tính(negative),nhưng mình còn đang hoang moang,không biết kết quả có chính xác không.nhờ huhix tư vấn dùm được không?

ĐỪNG KHÓC NGHE EM!THÔI BUỒN CHI EM!
Offline A2066  
#10 Đã gửi : 09/12/2007 lúc 11:52:47(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Pác anhchang_deptrai792007 phải gọi là quá đàn bà.Có mỗi 1 việc mà phải hỏi đến gần 10 lần.Đàn ông gì mà chả bít nghĩ gì cả.Chán chết đi dc
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline huhix  
#11 Đã gửi : 09/12/2007 lúc 11:53:27(UTC)
huhix

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2007(UTC)
Bài viết: 97

3 tháng bằng bất cứ phương pháp gì là OK bằng 100% rùi, nếu bạn ko dùng PEP,Ko xài ma túy, ko bị ung thư gây hủy hoại hệ thống miễn dịch 100%..ko cần 6 tháng đâu,yên tâm đi, bạn ko có HIV sau cái test 3 tháng, ko vị bác sĩ nào ph3u định câu tuyên bố này của tớ đâu bạn ạh
Offline anhchang_deptrai792007  
#12 Đã gửi : 09/12/2007 lúc 11:57:11(UTC)
anhchang_deptrai792007

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-12-2007(UTC)
Bài viết: 22
Đến từ: kiên giang

sao bác A 2066 chửi em?tại em đang bị strees.em chỉ là test nhanh thôi có 15 phút là có kết quả liền ah, nên em lo lắm bác ạ!không biết kết quả test có đúng không?
ĐỪNG KHÓC NGHE EM!THÔI BUỒN CHI EM!
Offline A2066  
#13 Đã gửi : 10/12/2007 lúc 12:00:06(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
ko phải chửi mà cái vấn đề này pác hỏi rất nhiều roài và mọi người bảo bác là âm tính roài ko phải lo lắng nữa.Đúng pác mà bị HIV em cho bác cả giai tài của em luôn.với điều kiện bác ko có nguy cơ lây nhiễm HIV mới nữa. 
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline anhchang_deptrai792007  
#14 Đã gửi : 10/12/2007 lúc 12:11:57(UTC)
anhchang_deptrai792007

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-12-2007(UTC)
Bài viết: 22
Đến từ: kiên giang

cám ơn A 2 066 nha!ngày mai là đúng 6 tháng ,em định đi test nhanh lần nửa cho chắc ăn!em vẫn còn stress bác ah!khổ lắm!!
ĐỪNG KHÓC NGHE EM!THÔI BUỒN CHI EM!
Offline A2066  
#15 Đã gửi : 10/12/2007 lúc 12:13:33(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Nếu ác cứ kiểu này chắc gì mai ama tính ác đã vui vẻ lại hỏi lung tung nữa cho mà coi.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline anhchang_deptrai792007  
#16 Đã gửi : 10/12/2007 lúc 12:26:20(UTC)
anhchang_deptrai792007

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-12-2007(UTC)
Bài viết: 22
Đến từ: kiên giang

bác A 2066 thông cảm cho!lần đầu em lỡ dại nên mới bị Stress dữ vậy đó!em không biết hỏi ai hết.Nhờ biết được forum này nên mới hỏi nhiều vậy đó!mong các bác hiểu và thông cảm cho.Mai em đi test nhanh lần nửa nếu có âm tính em sẽ cho các bác hay..còn nếu dương tính không biết em phải sống sao đây?hic..hic
ĐỪNG KHÓC NGHE EM!THÔI BUỒN CHI EM!
Offline hoi_han  
#17 Đã gửi : 10/12/2007 lúc 01:36:19(UTC)
hoi_han

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2007(UTC)
Bài viết: 125
Đến từ: kien giang

Chúc mừng huhix nhé. Nghe tin của bạn mình mừng quá. Vậy là cả mình và bạn không sao rồi. Thôi từ giờ nhớ sống lành mạnh nhé. Mình cũng chúc mọi người trong diễn đàn khỏe mạnh hạnh phúc nhé. Chúc tất cả mọi người đang trong giai đoạn của sổ sẽ xét nghiệm âm tính. Và nhớ giai đoạn của sổ chỉ là 3 tháng thôi nhé.
Offline dvs  
#18 Đã gửi : 10/12/2007 lúc 03:32:14(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Xin chúc mừng bạn đã âm tính, như vậy bạn đã thoát nạn rồi lần sau sống lành mạnh hơn nhé.
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline huhix  
#19 Đã gửi : 10/12/2007 lúc 07:50:52(UTC)
huhix

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2007(UTC)
Bài viết: 97

cảm ơn hoi_han nhiều nghen, ..3 tháng vừa rùi đúng là khiếp đảm đối với mình (và cả bạn) nữa đúng ko ? nice to meet you on this forum, hehe, 3 tháng cho mình nhie62u điều và khôn lớn hẳn ra...

em cũng thanks bác dvs nhiều lém, trong giai đoạn stress, ý kiến của bác cũng giúp đỡ em nhiều lém..

sống lành mạnh , ăn chơi cũng lành mạnh lun , các bác ạh !
Offline nhomvungtau  
#20 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 03:18:12(UTC)
nhomvungtau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-03-2005(UTC)
Bài viết: 939
Man
Đến từ: Nam Việt Nam

Được cảm ơn: 25 lần trong 11 bài viết
Trích dẫn bài viết của anhchang_deptrai792007 đã viết:
anh hihix,hôm qua mình đi test nhanh vào tháng thứ 6 , vẫn là âm tính.Như vậy là mình không có HIV phải không? có phải nghe thêm lời bác sĩ 6 tháng sau xét nghiệm nữa không?mình không có sài PEP

Đọc các bài viết của bạn, chúng tôi chưa thấy bạn có biện pháp gì để không lập lại hành vi nhậu  say rồi lò mò đi lại lung tung cả ????Như vậy, nguy cơ của bạn không thay đổi so với sáu tháng trước đây !Nghĩa là bạn có thể lập lại hành vi uống rượu vào rồi đi lung tung .
Vậy, việc cần làm là có một biện pháp nào khả dĩ giúp bạn không lập lại hành vi  tương tự ???
Một giải pháp đề nghị là đem số tiền uống rượu và đi lung tung làm một việc gì đó hữu ích ????
Bạn nào có giải pháp khác ????
There's the truth that : we want to do so much for PLWHA but still can't reach our target. Can we change it if we try to do better?
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.