  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2007(UTC) Bài viết: 35
|
<em>- Thân chào thành viên 4rum !<br /><br />Chúc các bạn 1 cs mạnh khoẻ, tương lai đầy hy vọng. <br /><br />Thật sự mình rất buồn và hoang mang, cs luôn không như ta hằng mong ước với bạn, với người kia và với tôi cũng vậy. Viết ra những dòng này mình rất mong được sự chia sẻ từ mọi người.<br /><br />Mình và người ấy yêu nhau 4 năm rồi, do hoàn cảnh không đến được với nhau. 2 tháng trước bọn mình đã cùng 1 lựa chọn là sẽ xa nhau. Người ấy sẽ đi nước ngoài còn mình sẽ quay lại với cs của mình. Cuộc sống nghĩ là êm đềm trôi nhưng nào ngờ 1 tháng trước mình nhận được cuộc đt từ người ấy nói đã h+. Mình không thể tin được vào nỗi đau sét đánh ấy, không biết là sai lầm hay không khi lúc đó mình chỉ biết nói 1 câu qua đt "hãy bỏ qua tất cả, quay lại cùng sống với anh". Bây giờ người ta đã quay về sống cạnh mình, mình có thuê 1 nhà trọ, sắm vật dụng với 1 lời hứa sẽ cưới người ấy (giấu gia đình mình vì 2 đứa bị gia đình ngăn cản). Trong thâm tâm mình luôn nghĩ sẽ làm tất cả cho người mình yêu, yêu rồi ai có thể hững hờ ?<br /><br />Với cá nhân mình, sau khi nhận được cái tin ấy 3 ngày mình có đi làm xét nghiệm (1,5 tháng từ khi có hành vi nguy cơ) mình đã nhận được kết quả H-, nhưng từng đó chưa đủ để mình yên tâm bởi thông tin chính xác phải là 6 tháng phải không ? Đêm từng đêm trăn trở, mình muốn chờ đủ thời gian làm xét nghiệm lại nhưng mặt khác lại không, cứ muốn lấy kết quả lần xét nghiệm kia để dối lòng, để an ủi mình. Mính rất sợ sau 6 tháng sẽ là 1 cái tin không vui. Bệnh thì mình không sợ, bởi số phận đã vậy tránh cũng sao nổi. Cái mình sợ đó là 1 khi mình cũng như vậy thì sẽ lấy đâu ra niềm tin, lấy đâu đâu ra sức mạnh để bảo bọc, để yêu thương người ấy. Hoang mang quá, buồn quá !<br /><br />Các bạn hãy cho mình ít thông tin được chứ ? Liệu mình còn bao nhiêu % hy vọng ? Với bạn gái mình thì những lúc ốm đau có nên uống thuốc ? Giá thuốc có mắc lắm không nếu cô ấy phải điều trị ? (Bọn mình giấu gia đình, muốn tự lo cho nhau nên không muốn đến xã phường). <br /><br />Chân thành cảm ơn tất cả những chia sẻ từ mọi người !</em> |
Thinking Of you ! |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
hi bạn,
Nếu bạn có quan hệ với bạn gái kô an toàn thì tính từ 6 tuần, nếu bạn đã âm tính thì HUY đảm bảo bạn sẽ âm tính sau 3 tháng, 6 tháng thì là tkì csổ cũ rồi!
Còn bạn gái của bạn, nếu có thể, gt bạn ấy đến DD này, right?.
Ai đau ốm cũng fải uống thuốc, kô chỉ NCH đâu em!
Quan trọng là thái độ tích cực của hai bạn!
Thân mến,
|
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 65 Đến từ: tp HCM
|
Đọc qua những dòng tâm sự của bạn , mình thật sự xúc động....bạn thật can đảm khi đã dang rộng vòng tay che chở cho người yêu. mình nghĩ bây giờ bạn nên thật bình tĩnh ( mình đã trãi qua tâm trạng giống như bạn và thực sự lúc đ1o rất hoang mang), bạn hãy ngay lập tức d7ưa bạn gái đến các trung tâm tham vấn cộng đồng( bạn ở tỉnh nào thi nói rõ để mọi người trong diễn đàn chỉ cho bạn), ở đó bạn gái sẽ được tham vấn về tìng trạng sức khoẻ, tùy theo tìng trạng bệnh tật mà bác sỹ sẽ điều trị cho ban gái....( nói chung tất cả đều miễn phí bạn ạ... bạn khỏi phải lo về điều này nhé!), và wan trọng nhất là tinh thần đấy bạn ! về bạn thì 1 tháng 1/2 âm tính thì cũng mừng lắm đấy!!!! nguy cơ của bạn cũng thấp thôi( bạn biết ko? mình quan hệ ko an toàn với vợ mình trên 5 năm mà mình lại ko bị đấy!! vợ mình thì co H),... tuy nhiên để 3 tháng trở lên bạn nên đi xét nghiệm, và nhất là phải th75c hiện các biện pháp an toàn với người yêu nha bạn!!! mình nghĩ cho dù người yêu b5n có gì đi nữa thì cũng không nên bỏ rơi người ấy nếu ban thật sự yêu! mặ dù sẽ rất khó khăn ...hãy an ủi tinh thần bạn gái ... có rất nhiều người đã làm như vạy dấy bạn nhé!!! mình chúc bạn luôn lạc wan yêu đời và thật nhiều nghị llực để vượt wa khó khăn. mình rất mong được làm wen vói bạn, hãy liên lạc với mình wa mail : [email protected]
|
Yêu là chết ở trong lòng một ít....... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2007(UTC) Bài viết: 35
|
- Cảm ơn sự động viên và chia sẻ của mọi người. Thế mới biết khi khó khăn cần lắm những đôi bàn tay.
Những thông tin về bệnh, cách phòng chống, địa chỉ tư vấn mình đã nắm đầy đủ. Thiếu chăng là nỗi sợ hãi lấn át khi có 1 lần gọi đt cho chị tư vấn mình được biết dù h- thì nguy cơ của mình vẫn rất cao nên khiến mình sợ hãi, chần chừ chưa dám đưa bạn gái đến địa chỉ tư vấn (Vì ngại, sợ mọi người nhận ra mình bởi công việc của mình hay đi lại). Bệnh thì mình khẳng định lại là không sợ nhưng có lẽ cái tôi, cái sỹ diện của mình cao quá chăng khiến mình chưa vất bỏ được để cùng bạn gái đến trung tâm tư vấn ? Thú thật mình rất sợ những cái nhìn không hay từ mọi người.
Nhìn người mình yêu xuy xụp. Có đêm đang nằm nhà nghe người ta kêu "đau đầu lắm" mà nát lòng, lại phải phóng xe qua gần 20km đến làm vui, động viên. Nằm trong chăn ấm mà nghĩ người ta lạnh lẽo trong nhà trọ vắng tim như cào cấu. Thật buồn ! Ai cũng có 1 số phận, không ai giống ai nhưng nỗi đau thì chẳng khác gì nhau. Chỉ mong sao cái kết qủa xét nghiệm kia là đúng mới khiến mình đủ sức làm, đủ sức mang lại Hạnh phúc cho người mình yêu. Bốn năm yêu nhau được gì ngoài nỗi đau chung thân này ? Ôi cuộc đời....... |
Thinking Of you ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Nếu bạn gái bạn có điều kiện, bạn có thể tế nhị gioi thiệu đến trang web này, ỏ đây sẽ có nhiêù điều rất bổ ích! NGoài các thành viên làm công tác tư vấn thiện nguyện còn có các hoạt động và tham gia các CLB dùng thuốc giá rẻ.OKAY?
|
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2007(UTC) Bài viết: 35
|
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết: Nếu bạn gái bạn có điều kiện, bạn có thể tế nhị gioi thiệu đến trang web này, ỏ đây sẽ có nhiêù điều rất bổ ích! NGoài các thành viên làm công tác tư vấn thiện nguyện còn có các hoạt động và tham gia các CLB dùng thuốc giá rẻ.OKAY?
- Cảm ơn bạn, một lúc nào đó bọn mình ổn định chỗ ở mình sẽ đang kí 1 đường Net ở nhà trọ. Lúc đó chắn chắn người ta sẽ tham gia. Hiện tại chỉ có cá nhân mình tìm hiểu về bệnh, thuốc, hành vi, hậu quả của bệnh và in tài liệu cho người ấy đọc để yên tâm hơn. |
Thinking Of you ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Hãy ở bên cô ấy bạn nhé, bạn hãy bình tĩnh lại và là chỗ dựa cho cô ấy lúc này .... Bạn cũng cần trang bị kiến thức để sống chung với NCH cho an toàn nữa. Hãy mạnh mẽ lên bạn, người ta cần có bạn, và bạn phải là chỗ dựa để cô ấy vững tin vào cuộc sống này vì có H đâu phải là đã kết thúc cuộc sống này. Can đảm lên bạn nhé! |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.