  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
Thế là ngày Phòng chống HIV/AIDS nữa lại qua đi!<br /><br />Hôm nay, tôi lại có chút thời gian để nhìn lại chặng đường đời của mình - chặng đường đời sống chung với H.<br /><br />Thời gian đầu, đối với tôi, khi đón nhận kết quả xét nghiệm dương tính cũng thật bàng hoàng nhưng có lẽ nó cũng không quá bất ngờ! Tôi biết rằng, mình đã có hành vi nguy cơ thì lẽ dĩ nhiên, một kết quả dương tính với HIV là có thể đến với tôi! Nhưng lúc đó, với tâm trạng của 1 sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp Đại học, tôi mong rằng kết quả đó sẽ đến với tôi khi tôi đã tốt nghiệp Đại học!<br /><br />Thật trớ trêu thay, nó lại đến khi tôi đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp!<br /><br />Nhưng với tôi, kết quả đó không làm tôi quỵ-ngã, tôi xác_tín rằng: HIV không thể nào làm cho tôi gục ngã, nó chỉ có thể bắt buộc tôi phải <strong><u>thay đổi kế hoạch sống</u></strong> 1 chút! Thế là tôi "bằng lòng" với những gì mà cuộc đời mang đến cho tôi! <br /><br />Thời gian tiếp theo là 1 thời gian đầy khó khăn đối với tôi, tôi chuyển sang giai đoạn Aids, khi mà lúc đó Y tế VN mình chưa sẵn sàng để điều trị cho người sống chung với HIV như tôi! Những sự thay đổi phác đồ liên tục làm tôi nằm liệt giường! Nhưng nó cũng không làm tôi đầu hàng! Tôi vẫn cố gắng vươn lên bằng tất cả nghị lực và sức sống - hơi thở cuối cùng của mình! Cộng với sự trợ giúp của mọi người (gia đình, các bác sĩ quen biết - tận tâm, các bạn chăm sóc...) tôi đã vượt qua và lấy lại sức sống cho mình!<br /><br />Giờ đây, tôi rất vui với công việc hiện tại của mình dù rằng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn! Có lẽ tôi đến với các bạn sống với HIV 1 cách dễ dàng hơn các bạn đồng nghiệp, có thể là tôi đã trải qua những giai đoạn khó khăn có khi hơn các bạn bây giờ!<br /><br />Nhiều lúc, tôi còn thầm cảm ơn HIV, có thể nếu tôi không có HIV thì liệu rằng tôi có được nhiều bạn bè như hiện tại không? tôi có thể được đi nhiều tỉnh thành như hiện nay không? Tôi có thời gian để nhìn lại con đường đời mà mình đã trải qua không? ....<br /><br />Dẫu biết rằng cuộc sống của người sống chung với HIV thật khó khăn: Quá khứ thì đã bị mất và qua đi, hiện tại thì không xác định - khó khắn chồng chất, tương lai thì không thấy được sẽ về đâu? Thiết nghĩ rằng, có lẽ cuộc đời của tất cả mọi người cũng thế thôi, không chỉ là những người sống chung với H, các bạn nhỉ! Thôi thì, mình cứ <strong><u>suy xét </u></strong>cho chặng đường tiếp theo của mình + mình cũng phải <u><em><strong>tập "phó thác"</strong></em></u> cho cuộc đời thôi, chứ biết làm sao bây giờ?<br /><br />Mong rằng qua ngày 1/12, không chỉ là hô những khẩu hiệu thật kêu, những cuộc gặp gỡ cho đầy đủ phong trào mà qua đó mỗi người trong xã hội có thể có được những cách nhìn - những ánh mắt "tình người" với nhau hơn!<br />...<br /><br />Vì rằng, không thể nào "đánh giá" cuộc đời của mỗi người qua những gì ở hiện tại hay những gì đang có mà sự đánh giá đó chỉ đúng khi 1 người nào đó "nhắm mắt xuôi tay"!!!<br /><br />Cảm ơn cuộc đời!<br />Cảm ơn HIV/AIDS!
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
bạn thân mến, Tôi và bạn post có chung một nỗi niềm và hai bài chúng ta post cách nhau có mấy giây thôi! Tôi cũng xin tâm sự cùng các bạn, Vì sao tôi đến DD này! Vào cuối năm 2004, tôi chuẩn bị cưới vợ. Nhưng lúc đó tôi chợt nghĩ đến HIV/AIDS. Tôi lục tìm trong trí nhớ, trong quá khứ, tôi cũng đã đôi ba lần quan hệ GMD, bạn tình. VÀ tất cả các phi vụ có dùng BCS, nhưng tôi cũng có Oral sex, fingering.... Hồi đó, DD này mới khai trương được nửa năm, các bạn ở đây ( gift_of_wisdom..) có tư vấn nhưng thú thật ra, các bạn đó chưa có trang bị ...tốt về các con đường lây nhiễm như các mem bây giờ, hồi đó, các hành vi tôi nêu trên đều thuộc loại ..nguy cơ cao. Hồi đó, bác Gúc( google) cũng chưa đến độ thông dụng mà tìm kiến thức trên mạng. SAu khi test âm tính. tôi đã cùng với DD này cho đến hôm nay.Và trong thời gian này, ngoài chuyện tư vấn cho các bạn về HIV, tôi cũng đã học hỏi rất nhiều về con đường lây nhiễm và các hành vi khó xác định khác, bằng giờ này năm 2006, tôi còn đang tìm hiểu HIV sống lâu bao nhiêu ngoài kô khí, và HIV có lây hay kô 1 khi đã ra ngòai cơ thể... KIến thức thì vô tận học cả kiếp người... Nếu nói điều gì cho các bạn ở đây, tôi mong rằng: -Một khi ai đã bỏ thời gian ra tư vấn giúp đỡ bạn, bạn nên trân trọng nó.Tôi rất vui và cảm thấy mình đã đóng góp chút gì đó nhỏ nhoi cho cuộc đời này, nhưng tôi vẫn cảm thấy đa số các bạn, khi đã âm tính, thì ra đi kô một lần quay lại. -Bạn à, có khi nào bạn nằm, vắt tay lên trán, suy nghĩ, liệu người đã tư vấn cho mình, giờ ra sao, sức khỏe thế nào. -Đôi dòng tâm sự với tất cả tình thương dành cho NCH!  | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2007(UTC) Bài viết: 90
|
Tôi rất vui được nghe lời tâm sự của hai bạn và rút ra một số cái để hoc tập cho mình, nhưng có một điểm nhỏ là tôi không bỏ mặc phó thát cho cuộc đời như bạn Peter nói đâu mà tôi phải học cách biết chấp nhận nó để nhìn lại mình một cánh chính xác...và bắt đầu từ bây giờ tôi làm 1 con người mới để dần hoàn thiện cho tới khi nhắm mắt suôi tay HIV đã bảo tôi như vậy, Cám ơn HIV tôi không sợ anh đâu !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2007(UTC) Bài viết: 90
|
Tôi chỉ sợ những căn bệnh ngặt nghèo,những tai nạn.... khác cướp đi sinh mạng mình mà không báo trước thôi...như vậy cái chết này nhẫn tâm lắm, tôi hoan nghên HIV, và cũng khuyên các bạn chưa H nên sống tốt....chứ để sau này ân hận thì không kịp ! OK
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Pác huy_skidrow ah. Cái vụ mong rằng của bác khó trở thành hiện thực lắm.Em chỉ mong họ ko vào lại diễn đàn nữa thôi(tức là đã giảm dc 1 người có nguy cơ mắc phải roài)
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Giừo em chỉ mong nước mình mọi người có thể hiểu dc rõ con đường của HIV và mọi người cũng bít dc giờ vàng của HIV( theo lời bác Peter).Trong vòng 72 tiếng đồng hồ mọi người có nguy cơ mắc phải đều có thể bít dc thuốc PEP thôi.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-11-2007(UTC) Bài viết: 90
|
có giờ vàng như vậy... rồi có khi nào người ta lợi dụng, ỉ lại không...rồi nếu có ai đó nghi mình có nguy cơ là uống PEP xong rồi chứng nào tật nấy lại uống lần nữa,,rồi lần nữa,,,rồi.... vậy có tốt không???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Hãy nhìn đời một cách tích cực lại đi pác hailua2610.Họ chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi.Ai cũng bít sợ cả những trường hợp như thế mà bị thì đáng đời.Ai cũng chỉ có thể tha thứ cho 1 lần thôi. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
| Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-09-2007(UTC) Bài viết: 97
|
từ tận đáy lòng, thật xúc động khi đọc được những od2ng của Peter và Anh Huy..Peter yên tâm, xã hội đang ngày càng có con mắt nhìn khác đi về H, mình tin là như vậy, (ít nhất, trong 3 tháng qua, có 1 người đã thay đổi về cách nhìn của căn bệnh này, là mình đây - 1 người đã tưởng chừng như đối diện với nó rồi)..mình sẽ đóng góp trong kiến thức mình có trên diễn đàn này vì nó rất có ich cho mình và tất cả những ai như mình đã trải qua trong 3 tháng vừa rồi.
xin cảm phục và xin chia sẻ với anh, Peter !
chúc anh sức khỏe !
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
 Nào, các bạn khác, chúng ta cùng trải lòng mình ra đi chứ! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 65 Đến từ: tp HCM
|
anh peter, anh huy, anh hailua, na 74, haycolentoioi....mình cảm ơn các bạn nhiều lắm, những lòi nói chân thành của các bạn, những lòi tư vấn lạc quan , kiến thức đầy đủ về HIV thực sự đã giúp ích cho rất nhiều người... mọi người chắc nghe nói về cái duyên chứ... mình nghĩ tất cả chúng ta ở diễn đàn này đều có duyên với cô nàng HÁT...đỏng đảnh mà tàn nhẫn.... các bạn hãy lạc quan lên nhé, các bạn thực dũng cảm đương đầu với khó khăn...cuôc sống đầy chông gai chẳng ai biết d7ược sau này mình ra sau cả...mang H trong người mìng nghĩ lại hay đấy các bạn, nó như bộ áo giáp tinh thần giúp mình luôn cảnh giác vói đủ rủi ro( vì hàng ngày mình luôn nghĩ về nó mà)trong cuộc sống, nhưng một ngày nào đó ... chính nó sẽ bóp chết chúng ta! mình mong ước trìng độ dân trí của đất nước nước mình ngày càng nâng lên , để mọi người nhận thức đúng đắn hơn về HIV( thống kê có 18 triệu người việt xài internet, nhưng trong 18tr ấy có bao nhiêu % biết diễn đàn này!!!)... mìng đọc thống kê ở trang đầu chỉ có 3.824 người tham gia vào diễn đàn thôi..ít wá p ko các bạn. Tại sao ông nội Google hay Yahoo không d7ưa cái biểu tượng này
 lên tranh chủ của nó nhỉ!!!! Thân Chào các bạn!!!
Peter giúp bạn nhé ( cứ copy - paste thôi )
| Yêu là chết ở trong lòng một ít....... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Cái số 3.824 công nhận ít thì ít thiệt nhưng mà so với các trang nói về HIV của VN thì cũng ko phải là ít đâu.Con số thành viên càn ít có khi càng tốt vì những người mà đăng ký vào làm thành viên đều có nguy cơ cao.Thà có rất nhiều người khách đến thăm còn hơn là có nhiều thành viên. Dùng google mà search về HIv tiếng việt thfi cái trang này ở đầu roài còn gì nữa.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 65 Đến từ: tp HCM
|
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết: Nào, các bạn khác, chúng ta cùng trải lòng mình ra đi chứ! ủa , sao tui post hình lên mà kho được vậy anh HUy!! giúpp tui  | Yêu là chết ở trong lòng một ít....... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 65 Đến từ: tp HCM
|
Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:Cái số 3.824 công nhận ít thì ít thiệt nhưng mà so với các trang nói về HIV của VN thì cũng ko phải là ít đâu.Con số thành viên càn ít có khi càng tốt vì những người mà đăng ký vào làm thành viên đều có nguy cơ cao.Thà có rất nhiều người khách đến thăm còn hơn là có nhiều thành viên. Dùng google mà search về HIv tiếng việt thfi cái trang này ở đầu roài còn gì nữa.
ý mình nói là sao nó không dán luon cái hìng ở trên vào trang chủ của nó luôn......  | Yêu là chết ở trong lòng một ít....... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
xin lỗi các bạn!
Đây là chủ đề ""
Xin đừng làm "loãng" chủ đề!
Cảm ơn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2007(UTC) Bài viết: 87
|
Em ko phải là 1 người đang sống chung với H,nhưng trải qua thời gian chờ đợi XN em cũng thấu hiểu được phần nào, các anh chị đều là những người từng trải,đã xống hiến cho diên đàn rất nhiều và em nghĩ cũng là cống hiến 1 phần ko nhỏ cho xã hội.MOng rằng các anh chị mãi tiếp tục gắn bó với diễn đàn đến lúc nào ko thể mới thôi............em xin được thay mặt những người kém hiểu biết về AIDS đã vào diễn đàn để nhờ các anh chị tư vấn: xin được ngàn lần cảm ơn các anh chị.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2007(UTC) Bài viết: 82
|
Trong chương trình VTV3 giới thiệu về họa sĩ Kiên, có 1 câu nói tôi rất thích: " nhiễm hiv là suy giảm hệ miễn dịch trong cơ thể, chứ không hề suy giảm tinh thần, trí tuệ, tình yêu......., ". Cám ơn Khôi đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc hoản loạn nhất. Cám ơn tất cả mọi người trong diễn đàn đã chia sẻ, động viên chúng tôi. | 03/2007: cd4 = 269 12/2007: cd4 = 486 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|