Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
em lo lam Em bi ban trai cuong ep Ban trai tra thu doi
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
emconhoc em vào đó đọc cái phần thời kỳ cửa sổ nhé. |
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của emconhoc đã viết:mấy hôm nay trong người em cứ nóng bừng bực Lúc nóng lúc lạnh thỉnh thoảng còn cảm thấy hơi hơi nhức đầu nửa có phải đó là dấu hiệu cua HIV ko ? Hay chỉ là do em quá lo lắng mà như vậy Xin hãy cho em biết với ... Em thích thì đi xn cái PCR đi.Mệt quá xn cái đó là xong ngay mà. |
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-10-2007(UTC) Bài viết: 114
|
em nói là không có bằng chứng à,chuyện này dễ thôi,em vu khống nó là cưỡng bức em bắt em quan hệ,hoặc đâm đơn kiện hắn đã bị lây nhiễm mà còn cố ý gây cho người khác bị theo mình.luật pháp có điều này đấy vì nó giúp cho những người bị không có ý định trả thù hay gây thương tích cho người bình thường ,và cũng có nó mà người bình thường lấy làm cơ sở khi mà bị người như vậy gây cho mình bị tổn thương.em cứ làm như anh nói chắc em sẽ thành kông. |
Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-03-2007(UTC) Bài viết: 71
|
theo anh neu em QHTD voi nguoi co H thi ti le la 50%va 50%. co nghia la mot co hai khong/tot nhat em hay doi du 6 tuan roi di XN neu AT thi doi qua tuan 13 lam mot cai XN nua cho no an tam....vi bay gio doi voi em chi con la may man hay la khong may man thoi . anh chuc em se co nhieu su may man , 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 14
|
hic 3h khuya ngày 11/12/2007 hắn đã diện thoại em khi em đang ngủ say Mơ mơ màng màng bắt dt lên nghe thi ra la hắn gọi Em miễn cưỡng nghe dt trong cơn mê mang Mấy anh chị ơi em như tỉnh ngủ hẳn và ko còn ngủ được nữa khi hắn nói là hắn ko hề bi H va chì muốn cảnh cáo em thui hắn ko ngủ được và quyết định dt em Em ko dám tin nhưng hắn nói nếu ko tin co thể cùng hắn di xn Các anh chị ơi em vừa mừng mà vừa lo ko biết hắn co nói thật ko va co gạt em nữa ko ? Lỡ hắn giả vờ nói như vậy để em tin em ra gặp hắn nữa thì sao Lỡ hắn còn trò nào đó đã tính trước để hại em thì em biết fải làm sao ? Hãy giúp em với bây giờ em co nên ra gặp hắn hay ko ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-09-2007(UTC) Bài viết: 248
|
Nghe lời Huy; emconhoc kiện tay “hiếp dâm” này ra tòa, hôm xét xử tỏa hỏi - Tên đó cưỡng hiếp cô như thế nào ? - Dạ, hắn dí em vô tường rồi cứ đứng như thế mà hiếp ạ . Tòa thắc mắc : - Nhưng hắn cao 1.8m thế mà cô có 1.7m thì làm sao mà hiếp đứng được ? - Dạ, lúc đó em kiễng chân lên ! Câu chuyện đến đây là kết thúc! và nếu tay người yêu đó nói dối là bị HIV thì đủ 5 tuần emconhoc hãy đi hút thai, còn nếu tay người yêu bị HIV thật thì emconhoc ngoài đi hút thai còn phải làm việc tiết kiệm tiền để mua ARV mà uống và lúc đó thì congratulate Emconhoc to become a gold member of forum.hiv.com.vn Đừng quá lo lắng emconhoc!, nhiễm HIV không phải là đã hết; vấn đề là đừng tự ti như Huy mà thôi! |
... Chuyên gia móc lốp, quăng lựu đạn, thọc gậy bánh xe, ném đá dấu tay, đâm sau lưng chiến sỹ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của emconhoc đã viết:hic 3h khuya ngày 11/12/2007 hắn đã diện thoại em khi em đang ngủ say Mơ mơ màng màng bắt dt lên nghe thi ra la hắn gọi Em miễn cưỡng nghe dt trong cơn mê mang Mấy anh chị ơi em như tỉnh ngủ hẳn và ko còn ngủ được nữa khi hắn nói là hắn ko hề bi H va chì muốn cảnh cáo em thui hắn ko ngủ được và quyết định dt em Em ko dám tin nhưng hắn nói nếu ko tin co thể cùng hắn di xn Các anh chị ơi em vừa mừng mà vừa lo ko biết hắn co nói thật ko va co gạt em nữa ko ? Lỡ hắn giả vờ nói như vậy để em tin em ra gặp hắn nữa thì sao Lỡ hắn còn trò nào đó đã tính trước để hại em thì em biết fải làm sao ? Hãy giúp em với bây giờ em co nên ra gặp hắn hay ko ? ko nên gặp lại nữa dù cu đó có nói gì thì cũng ko thay đổi dc kết quả xn của em. |
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC) Bài viết: 73 Đến từ: việt nam
|
đúng là không nên gặp lại tên đó nữa mà em đừng có lo lắng nhiều, hắn chỉ doạ thôi, không tin em cứ đợi 6 tuần nữa xn là thấy tôi nói đúng chúc em luôn ngủ ngon |
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC) Bài viết: 1.099
Cảm ơn: 6 lần Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
|
 emàh , cuộc sống nó vốn dĩ là thế đó em. em hãy cố gắng vượt qua , chị nghĩ người đàn ông đó chỉ nói thế thôi , hắn là một người tồi hết sức tồi nũă là khác , em hãy bình tĩnh lại ,điều cần thết lúc này là em phải ổn đụnh tinh thần tập trung cho việc học hành , chị hiễu giờ với em dang có một sự tổn thương nặng nề về tinh thần và sk , em cứ coi đó là thử thách bởi chuyện đó cũng đã xãy ra rồi , em cứ chờ đợi để xn .em nhé Đó cũng là bài học cho em , hi vọng em sẽ co một dấu trừ nhé , hãy cố gắng bình tâm ,chị tin hạnh phúc sẽ mỉn cười với ai biết cố gắng.  .chị chỉ biết chia s4 với em thế thôi mong em can đảm vựot qua đừng trượt dài vì tương lai đang rộng mở trước mắt em đó thân  |
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁 01282878576_ 01222759439 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-07-2007(UTC) Bài viết: 56 Đến từ: Nowhere
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
|
|
Nếu có một ngày tôi phải ra đi tôi chỉ thương cho những người ở lại...! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV, Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-06-2007(UTC) Bài viết: 702  Đến từ: Thành phố Vũng Tàu Thanks: 36 times Được cảm ơn: 54 lần trong 42 bài viết
|
Ai cũng khuyên em kiện hắn,muh lại không nghĩ đến cảm giác của em. Liệu khi kiện thì em phải lộ diện trước bao nhiêu người, trước báo chí, trước xã hội, trong khi em còn wá nhỏ để đối diện với mọi thứ trong xã hội này. Mong em bình tĩnh, vẫn còn có thể cứu vãn đc tình hình. Em hãy nói chuyện với anh ta chân thành và hãy đợi kết quả XN nha.Mong em may mắn và sẽ thực hiện đc điều em mong muốn  |
Hãy cố vươn vai mà đứng Tô son lên môi lạnh lùng Hãy cố yêu người mà sống Lâu rồi đời mình cũng qua. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Gia nhập: 23-10-2007(UTC) Bài viết: 114
|
cái kiện ở đây không đơn thuần là bị báo trí đưa ra hay bị dư luận nên án chỉ chích,mà là kiện cho cái hành vi tú tính và mất nhân cách.kiện kiện,ai bỏ phiếu kiện thì giơ tay ,ai đồng ý kiện thì hạ tay xuống |
Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
-   . |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-12-2007(UTC) Bài viết: 15
|
Vấn đề coi như là kết thúc rồi đó hả?Nói gì với cô bé bây giờ nhỉ?Không giống nhau,nhưng chuyện của cô bé cũng khiến mình liên tưởng đến vụ Hòang Thùy Linh(Vàng Anh) vừa qua.Đang tuổi ăn,tuổi lớn,tuổi học hành...vậy mà cô bé đã có những mối quan hệ phức tạp đến như vậy rồi,và để cho người đó có cơ hội...làm chuyện đó với mình(anh huy_skidrow có những hoài nghi như vậy cũng phải thôi).Không dám lên mặt dạy đời cô bé,nhưng cũng hết sức chân thành mong cô bé xong chuyện này rồi thì cố gắng chú tâm vào học hành,sống đúng với lứa tuổi của mình,sống lành mạnh....hãy để mọi chuyện như mây thóang qua... |
Một ngày lạc lối Ngàn ngày đắng cay.... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-05-2007(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: tphcm
|
Coi như mọi chuyện đã kết thúc.Mọi người đừng nên wan tâm đến topic này nữa.Cô bé đã hoàn toàn tìm ra lối thoát cho bản thân rồi.Và sau này chỉ mong cô bé sống thực với bản thân minh thôi. |
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
em lo lam Em bi ban trai cuong ep Ban trai tra thu doi
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.