Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Quá hối hận vì một lần mất tự chủ. Xin góp ý với em!
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-12-2007(UTC) Bài viết: 31
|
<p style="margin-bottom: 0in;">Xin chào tất cả anh chị trong diễn đàn.<br />Em là thành viên vừa mới đăng ký.</p> <p style="margin-bottom: 0in;">Em xin kể chuyện của mình, mong các anh chị góp ý kiến giúp em. Em đang hoang mang và lo lắng quá.</p> <p style="margin-bottom: 0in;">Em là 1 SV vừa mới ra trường, công việc tốt cũng vừa mới đến với em. Em là 1 thanh niên sống hết sức lành mạnh, em chưa bao h QHTD bậy bạ cả (trước đây đã có 1 vài lần .. nhưng là với bạn gái .. những lần đó thì em ko có suy nghĩ gì, vì em rất hiểu và tin ở bạn gái của em). Trong con mắt của gia đình cũng như mọi người thân, em là một người con trai đoàng hoàng, sống tốt. Có thể nói mọi người đang rất tự hào về em, cũng như em đang gánh trọng trách nặng trong gia đình.</p> <p style="margin-bottom: 0in;">Nhưng rồi, cách đây 5 ngày, một người bạn thân – rất thân ở quê ra, chúng em đã uống say, say quá, say đến nỗi em ko tự chủ được mình, say đến nỗi em ko nhớ rõ ràng cái hôm đó.</p> <p style="margin-bottom: 0in;">Hôm đó, lần đầu tiên em quan hệ với GMD .. mà là quan hệ ko an toàn. Ôi, lúc đó, lý trí của em ở đâu??? Em cũng ko biết nữa, em là người có học thức, em nhận thức rõ ràng .. nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, hôm đó, em lại theo bạn làm cái chuyện đó, lại ko an toàn nữa...</p> <p style="margin-bottom: 0in;">Hôm sau, em tỉnh dậy, đầu nhớ mang máng .. và em nhớ ra, em cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Em sợ quá, trước đây em nghe nói 2/3 GMD là bị HIV, thế mà .. nếu lỡ em bị nhiễm thì sao? Em sẽ mất tất cả, em lo quá mọi người ah. 2 ngày gần đây, em quyết tâm tìm hiểu HIV kỹ hơn, và thực sự sợ .. em sống trong lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên .. Em cảm thấy mệt mỏi, sáng nay ngủ dậy còn cảm thấy ê ẩm ở lưng .. Có phải là triệu chứng bệnh không các anh chị .. hay là do em lo lắng quá, em sợ quá. Có ai giúp em cách nào để yên tâm, để bình tâm lại ko? Liệu lần đầu tiên mình có bị nhiễm ko các anh chị? Khả năng nhiễm của em có cao ko các anh chị? Em lo quá luôn!</p> <p style="margin-bottom: 0in;">Từ nay, em xin chừa .. em sẽ ko bao h cho phép mình làm cái chuyện đó nữa!</p> <p style="margin-bottom: 0in;">Xin mọi người giúp em với!</p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2007(UTC) Bài viết: 80
|
trường hợp của bác cũng giống em, cũng rượi say rồi đi chơi gái .Bác hãy sống vui khoẻ đi, stress gây ra nhiều bệnh lắm đấy.Đợi 6 tuần sau đi xn . chúc bác âm tính | Quá khứ là khinh nghiệm. Hiện tại là đấu tranh. Tương lai là của mình. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2007(UTC) Bài viết: 80
|
Em chỉ biết động viên bác thôi. còn tư vấn phải nhờ máy bác am hiểu về hiv thôi | Quá khứ là khinh nghiệm. Hiện tại là đấu tranh. Tương lai là của mình. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-12-2007(UTC) Bài viết: 31
|
Cám ơn bác đã động viên. Mong rằng có anh chị nào vào tư vấn, cho anh em mình lời khuyên. Từ nay chúng mình xin chừa, bác nhỉ!
Mong các anh chị vào cho em lời khuyên!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
| Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-12-2007(UTC) Bài viết: 31
|
Dạ vâng bác ạ. Ko BCS .. huhu. Quả thật lúc đó em ko có lý trí mất rồi. Mong các anh chị giúp đỡ!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2007(UTC) Bài viết: 80
|
uh. một lần là chừa rồi.Em đang là sv năm cuối mà.hôm đó cô ta đeo bao cho em nhưng em vẫn rất lo.có rất nhiều triệu chứng anh ạ. em đợi tháng 6 năm sau ,tốt nghiệp mới đi xn. | Quá khứ là khinh nghiệm. Hiện tại là đấu tranh. Tương lai là của mình. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Nhập môn HIV-Bản chính thức-2007-Luôn luôn cập nhậpVào đây xem tỷ ệ nhé nó chỉ là tương đối thôi. Của em có thể có hoặc là ko | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của MotLanDaiDotNhoDoi đã viết: Nhưng rồi, cách đây 5 ngày...... - Nếu cách đây 5 ngày thì bạn không thể dùng PEP được nữa. -Bây giờ tốt nhất là bình tĩnh nghi ngơi thoải mái và làm test HIV sau 3 tháng ( kể từ ngày có nguy cơ). -Bạn mệt mỏi là do lo lắng không phải do HIV. HIV không biểu hiện sớm như vậy. -Cuối cùng chúc bạn âm tính sau 3 tháng!  | Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 23-10-2007(UTC) Bài viết: 114
|
nói thật sự cái thói của những thằng đàn ông của chúng ta là mỗi lần uống rượu bia vào là có tính máu gái máu quan hệ tình dục nổi lên,và lại đổ lỗi cho không tự kìm chế được. trường hợp quan hệ vơí GMD không phải ai quan hệ lần đầu cũng gặp phải và bị dính ngay,thậm trí có những trường hợp mà theo tui đọc trong cái diễn đàn này thì người chồng bị mà vợ không hay ngược lại,phải nói thêm nữa là H không phải cứ quan hệ tình dục mới bị lây,mà còn tuỳ vào lần quan hệ ấy có bị tổn thương không và vì những vết tổn thương thì không thể nói là mắt thường có thể phân biệt được.Mà điều quan trọng là chắc gì GMD kia bị,nên bình tỉnh đọc lại tất cả trong bản | Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-12-2007(UTC) Bài viết: 31
|
Em đúng là ngu quá, ngày hôm kia còn kịp 3 ngày lại ko biết để thăm hòi cái PEP .. huhu. Bây giờ thì chỉ biết lo lắng, ngồi mà ăn năn xin lỗi .. đợi ngày xét nghiệm thôi. Cho em được hỏi là, trong vòng thời gian cửa sổ mà em may mắn ko bị triệu chứng gì thì có yên tâm ko vậy các bác? Nếu có triệu chứng giống bị H thì nguy cơ có cao ko vậy các bác?
Em xin cảm ơn các bác đã góp ý ạ!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Công thức để lòng:
no condom = chấp nhận có H
| Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-12-2007(UTC) Bài viết: 31
|
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:Công thức để lòng:
no condom = chấp nhận có H
Trời .. nghe bác nói thế, chắc em ko có đường thoát rồi. Chỉ còn mỗi 1 đường là cầu mong cô GMD kia ko bị H. Nhưng mà tỉ lệ bị H của GMD ở đất HN này lại lên đến 2/3. Như vậy nguy cơ bị nhiễm của em cũng là 2/3 ah bác. Em hoảng loạn quá!!! Thật sự, em ko chấp nhận đc bản thân mình lúc đó!!! Em ước gì mình có đủ lý trí lúc đó ... Bây h em phải làm sao các bác ơi???
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2007(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: kien giang
|
Bạn đừng lo lắng quá nhé. Mình cách đây 4 tháng cũng đi chơi gái và bị xách bao cao su. Cũng lo lắng ghê lắm. Mà mình còn bị đau dạ dày nữa chứ. Phải nói là cực kỳ khổ sở. Mình đã xét nghiệm sau 4 tuần, 6 tuần, 10 tuần( Elisa), 13tuần, đều là âm tính. Cũng rất nhiều trường hợp giống như mình với bạn đấy. Và cuối cùng xét nghiệm cũng âm tính cả. Nếu bạn lo lắng quá thi đi xét nghiệm PCR trước đi xem thế nào.Hoặc bạn có thể gọi cho bác dvs để tâm sự cho đỡ stress nhé. Chúc bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-12-2007(UTC) Bài viết: 31
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2007(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: kien giang
|
Tỉ lệ thì thấp lắm chưa đến 1% đâu. Nếu bạn có thể đưa cô gái khi đi xét nghiệm được thì tốt. Bạn nhớ trong giai đoạn này đừng quan hệ với bạn gái nhé. Và đừng tạo cho mình nguy cơ nào khác. Mà hôm đây bạn quan hệ mấy lần, có lâu không? Có xuất tinh trong âm đạo không?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của MotLanDaiDotNhoDoi đã viết: Nguy cơ cao tỷ lệ dính thấp vì ko phải GMD nào cũng dính HIV,ko phải lần nào chơi cũng bị HIV. Ko nói truớc dc gì cả.Của chú hên xui. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-12-2007(UTC) Bài viết: 31
|
Hôm đó quan hệ có 1 lần thôi bác ah, em mới lần đầu nên nhanh lắm .. chắc chưa đến 5' (cũng cỡ đó bác ah - chắc được như thế là cũng do beer/rượu rồi), em "xuất" hết ở bên trong AD mới chết cơ chứ, sau đó thì rút ra .. say quá, ko nhớ gì .. về đến nhà là em ngủ luôn. Sau 12-13h mới tỉnh dậy, lúc đó đi VS thì đã muộn rồi, huhu .. Thế nguy cơ nó cao đến mức nào bác? Em phải làm sao bác? Bác giúp em với!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Nguy cơ cao chứ sao có thể bị dính HIV có thể ko Bây giờ chả làm gì cả. Chsu anh ở HN thì chịu hẳn đợi hơn 25 ngày di xn tý cho an tâm. HƠn 6 tuần đi xn nữa và 3 tháng đi xn sau cùng.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-12-2007(UTC) Bài viết: 31
|
Nghe lời bác, em làm "vài chai" để "tạm quên" cái đã. Em cám ơn bác!
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
Quá hối hận vì một lần mất tự chủ. Xin góp ý với em!
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|