  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Nếu có một cô gái... khi say người đầu tiên nghĩ đến là bạn và một cú phone điện nhờ bạn trở về, thì bạn nghĩ thế nào nhỉ?<img src="/images/emotions/huh.gif" />
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-11-2004(UTC) Bài viết: 82
|
Cũng chưa nói lên điều gì cả, có thể cô ấy say quá lú lẫn đó.
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC) Bài viết: 170
|
Cũng có thể cô ấy đang giận bạn trai của mình và xem ta như chỗ dựa mỗi khi nàng tuyệt vọng !  Chà... chà... thế cũng hay !  Miễn là lúc say nàng đừng quậy !! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Có lí nhỉ? Có khi cô ấy đang giận bạn trai... say tất nhiên là quậy àh, nhất là lúc giận bạn trai nữa 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Hình như chí có lúc say cô ấy mới nhớ tới bạn, có vấn đề rồi.... lúc nào suy nghĩ không ... thì mới nhớ 
|
|
|
|
  Rank:: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC) Bài viết: 170
|
Trời ạ ! Nếu như vậy thì lúc tỉnh minh sống thật với 1 người ; còn lúc say mình sống thật với một đống người luôn !!  kiểu này chắc chết mất ... 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC) Bài viết: 1.110
Cảm ơn: 7 lần Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của heo1980 đã viết:Nếu có một cô gái... khi say người đầu tiên nghĩ đến là bạn và một cú phone điện nhờ bạn trở về, thì bạn nghĩ thế nào nhỉ?  À, chuyện này bình thường thôi. Gọi nhầm máy ấy mà. Gặp hoài.  |
Tránh bệnh - Không lánh người. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
 Trùi ! Ai cũng nói thế, hic hic hic, thế mà có người nói mình khác, chắc chờ một chuyên gia khác... nói lời khác cùng mình.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
Cô ấy thầm thương, trộm nhớ bạn. Nhưng không thể làm... "con trai" (nghĩa là không thể là người "tự thú" tình cảm trước được). Nên đành phải đời lúc... say! Nếu bạn cũng "kết" cô ấy.. thì còn chần chờ gì nữa.. Cố lên heo! |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.