Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline lacquanlen  
#1 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 12:55:19(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Một đôi vợ chồng ở bang Minnesota (Mỹ) quyết định đến Florida để tránh mùa đông khắc nghiệt. Họ muốn đến khách sạn mà họ đã hưởng tuần trăng mật 20 năm trước. Nhưng vì lịch trình có đôi chút rắc rối nên ông chồng đi trước, bà vợ đi sau một ngày.Vậy là ông chồng đến và đăng ký được khách sạn như đã định. Trong phòng có một chiếc máy tính và ông bật lên để gửi e-mail về cho bà vợ.Tuy nhiên, ông lại bất cẩn ghi thiếu một chữ cái trong địa chỉ mà cứ thế gửi đi.Trong khi ấy, ở một nơi nào đó tại Houston, một bà góa vừa trở về nhà sau đám tang của ông chồng. Buồn rầu, bà bật máy tính lên để xem thư chia buồn của bạn bè và người thân.Sau khi đọc xong lá thư đầu, bà bỗng la lên thất thanh và ngất xỉu. Cậu con trai nghe tiếng, chạy vội lên và thấy mẹ đang nằm vật ra sàn. Còn trên màn hình là nội dung bức e-mail:Gửi tới: Người vợ thương yêu của anhTiêu đề: Anh đã tớiNgày: 9 tháng 8 năm 2006Anh biết là em rất ngạc nhiên khi nhận tin từ anh. Ở đây họ cũng có máy tính và anh có thể gửi e-mail cho những người thân yêu của mình. Anh vừa mới tới và làm thủ tục nhận chỗ. Anh thấy dường như mọi thứ đã được chuẩn bị xong để chào đón em vào ngày mai. Anh mong gặp em lắm. Anh hy vọng chuyến đi của em cũng tốt đẹp như anh.Tái bút: Ở đây nóng lắm em ạ.

Sửa bởi quản trị viên 11/08/2009 lúc 07:59:26(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Quảng cáo
Offline lacquanlen  
#2 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 01:03:06(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Một cô vợ nghi ngờ chồng mình đang lăng nhăng với cô giúp việc nên đã nghĩ ra một kế hoạch để bắt quả tang anh chồng ham của lạ.Một hôm cô chủ nhà cho người làm nghỉ một ngày rồi tối đó vào phòng của cô giúp việc, tắt hết đèn đóm trong phòng và lên giường nằm. Nửa đêm hôm đó có tiếng bước chân và một bóng người mở cửa bước vào phòng rồi leo lên giường của cô giúp việc. Đợi đến lúc anh chàng làm xong cái việc không nói ra thì ai cũng biết, cô vợ bất ngờ vừa bật đèn lên vừa hỏi:- Ngạc nhiên không?- Dĩ nhiên rồi, thưa cô!- Anh chàng lái xe cho gia chủ lắp bắp
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline lacquanlen  
#3 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 01:07:35(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Từ nay bỏ nhậu
Ba gã bợm đệ tử lưu linh đi ăn giỗ ở nhà nọ. Nhậu từ sáng tới tối, xỉn quá, cả ba bò vào căn bếp của chủ nhà để ngủ tạm.Nửa đêm, một gã mắc tiểu bèn bò dậy, đứng ở cửa "giải quyết". Đúng lúc đó, trời đổ mưa và không hiểu vì lý do gì gã cứ đứng đó cho tới tận sáng.Một gã khác bị muỗi đốt, ngứa quá bèn gãi lấy gãi để... chân gã nằm cạnh. Không thấy ăn thua gì, gã cũng cứ nằm đó gãi tới tận sáng.Hôm sau, ba gã đều thấy kinh hoàng trước ảnh hưởng xấu của rượu và quyết tâm cai. Một gã nói:- Uống rượu làm bụng mình to ra! Đêm qua em đi tiểu mà từ nửa đêm đến sáng không hết nước! Từ nay nhất định sẽ bỏ rượu!Gã thứ hai phàn nàn:- Nó còn làm mình tê dại, mất cảm giác nữa. Đêm qua em ngứa quá trời mà gãi hoài không hết.Gã thứ ba phụ họa:- Phải đấy! Đêm qua em bị con gì cào, chảy bao nhiêu máu mà tới tận sáng vẫn không biết gì!
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline lacquanlen  
#4 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 01:09:42(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Giai cấp là gì
Con hỏi bố "Bố ơi phân chia giai cấp là gì hả bố". Bố trả lời "Lấy nhà mình làm ví dụ, bố kiếm tiền thì bố là giai cấp tư bản, mẹ lãnh đạo thì mẹ là chính quyền, con là nhân dân, còn em con là tương lai, cô giúp việc nhà mình là giai cấp lao động". Tối hôm đó, em bé ỉa đùn, cậu bé tìm mẹ thì thấy mẹ đang ngủ say, sang phòng cô giúp việc thì thấy bố đang..... Sáng hôm sau, bố hỏi "Hôm qua bố giải thích thế con có hiểu ko?". Con trả lời "Giai cấp tư bản thì đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động, trong khi đó chính quyền ngủ say không biết gì, tương lai thì dơ dáy, nhân dân ko biết làm gì " 
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline lacquanlen  
#5 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 01:10:52(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Bảo vệ tình yêu
Để bảo vệ tình yêu hai người rủ nhau đi nhảy cầu tự tử. Đi đến cầu, người con trai nói người con gái nhảy xuống, người con gái lại nói người con trai nhảy xuống trước, thế là anh ta nhảy xuống. Anh ta nói vọng lên, em ơi nhảy xuống đi, cô gái nói : Bố thằng ngu, cho anh chết. Chàng trai nói vọng lên : Bố anh biết bơi, bố anh đếch sợ.....(đểu zeeeeeeee ...)
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline lacquanlen  
#6 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 01:11:24(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Bị phát hiện
Hai đồng nghiệp nói chuyện với nhau:- Sao má phải cậu tím bầm thế kia?- Vì vợ tớ phát hiện ra tớ có bồ.- Thế còn vết cào ở má bên kia?- Vì bồ tớ phát hiện ra tớ có vợ.
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline lacquanlen  
#7 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 01:12:45(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Rết, Sên và Châu chấu
Một ngày chủ nhật đẹp trời, châu chấu rủ ốc sên và rết đến nhà mình ăn nhậu. Ăn uống được nửa chừng thì hết mất bia, chúng bàn nhau xem đứa nào sẽ đi mua bia tiếp. Ốc sên bảo "tớ bò chậm lắm nên sợ các cậu sẽ phải đợi lâu". Châu chấu thì nói "Tớ bay nhanh quá sợ bia sẽ bị xóc còn toàn bọt thôi". Thế là tất cả thống nhất để cho rết đi mua bia. Châu chấu và ốc sên ngồi nhà đợi, đợi mãi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy rết mang bia về. 2 đứa quyết định đi tìm. Ra đến cửa, chúng nhìn thấy rết vẫn đang cặm cụi ngồi.... mang giày.....
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline lacquanlen  
#8 Đã gửi : 08/12/2007 lúc 01:13:51(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Con của ai
Hai vợ chồng ra toà ly dị, nhưng quan tòa chưa phán xử được ai sẽ nuôi con vì cả hai đều muốn cậu con trai ở với mình. Người mẹ nói mình đã sinh ra đứa bé nên có quyền nuôi. Còn người chồng khi được hỏi, anh ta suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Thưa quan toà, nếu tôi cho 1USD vào cái máy bán nước giải khát tự động, lon COCA COLA rớt ra thì cái lon đó là của tôi hay của cái máy?
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline Brownie  
#9 Đã gửi : 11/12/2007 lúc 04:47:48(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Hahaha...tui  khoái truyện Bảo vệ tình yêu... có thằng người yêu như vậy thì có mà uống thuốc độc ...
Ủa mà sao chữ ký của bạn tựa tựa của tui vậy?
Offline lacquanlen  
#10 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 01:50:24(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Tên em là gì?
Chàng trai nhìn thấy một cô nàng khá xinh trong công viên đang đứng bên dòng sông rất thơ mộng. Chàng bèn tiến đến đọc mấy câu thơ làm quen kiểu nho nhã khiến nàng không thể không tiếp chuyện chàng. Sau một hồi nói chuyện say sưa, chàng trai mới ỉ ôi hỏi cô gái:
- Em ơi, nói chuyện sớm giờ mà anh còn chưa được biết quý danh em là gì? Nói cho anh nghe được không em? Nàng ỏn ẻn :
- Thôi chả nói đâu, tên em nghe kỳ lắm!
- Hổng có sao đâu. Tên gì mà kỳ chớ, nói cho anh nghe đi mà, chàng năn nỉ.
- Thôi.
- Đi mà, nói đi!. Nàng bèn cúi xuống lượm 1 cục đá lên cho chàng coi.
- Ờ, thì là cục đá! Nàng cãi:
- Hổng phải. Là thạch. Đoạn nàng chỉ tay xuống dòng sông. Chàng nhanh miệng đoán:
- Là nước. Không, thủy. Ồ, tên em là Thạch Thủy! Trời ơi, tên đẹp gần chết mà hổng chịu nói cho người ta nghe! Nàng lắc đầu buồn buồn, liệng viên đá xuống nước và nói:
- Hổng phải, anh có nghe tiếng gì không? Thạch rớt xuống thủy kêu cái "tủm". Tên em là thế đó. Đã biểu kỳ lắm đừng có hỏi mà.
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline lacquanlen  
#11 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 01:52:58(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

I’m sorry seven
Ông Việt Nam đụng phải ông người Tây, ông VN (mới biết tiếng Anh): I’m sorry, ông tây cũng lịch sự: I’m sorry too, ông VN nghe xong vội vàng: I’m sorry three, ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: What are you sorry for, ông VN làm luôn: I’m sorry five. Ông người tây bực mình: Oh shit!!! Ông VN hết hồn: Oh seven!!!
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline lacquanlen  
#12 Đã gửi : 13/12/2007 lúc 12:19:15(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Cá mới !!!
Nhà em có nuôi 1 con cá Lau Kiếng và 1 con cá La Hán, em nhốt chung 1 hồ, chúng nó "phịch" nhau và đẻ ra 1 con cá rất lạ. Em ko biết gọi nó là gì, bố em bảo cứ gọi nó là cá Lau Háng....
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline lacquanlen  
#13 Đã gửi : 13/12/2007 lúc 12:20:57(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Hoa nào đẹp
Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: Vn, Nhật, Mĩ và Hà Lan: Nước Nhật khoe:- Nước tui có hoa anh đào là đẹp nhất!! VN tiếp:- Đáng để lót đít ngồi. Mĩ , HL:- Đúng, đúng...Đến Mĩ khoe:- Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất! Vn:- Đáng để lót đít ngồi.Nhật, HL:- Đúng, đúng... HL vội khoe về nước mình:- Còn nước tui có hoa Tulip là đẹp nhất!! Vn lại nói :- Đáng để lót đít ngồi. Nhật, Mĩ:- Đúng, đúng... Cả ba nước nỗi giận quay sang Vn và hỏihế Vn có gì mà nói? Vn thản nhiên đáp: - Có xương rồng (anh ngon anh lót đít đi)
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline lacquanlen  
#14 Đã gửi : 13/12/2007 lúc 12:23:58(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Ai gúm hơn
Chuông điện thoại vang lên ,vợ nhấc máy. Tiếng người chồng gọi về :- Em à ? Anh đây! hôm nay anh ăn cơm ở nhà anh Nam và có việc về muộn chút. Em ăn đi đừng đợi anh nhé em yêu.-Vâng! anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé anh yêu- Người vợ gác máy và quay sang nói với người bên cạnh :- Nó lại còn bảo nó ở nhà anh cơ đấy! ghe gum' nhi?
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline lacquanlen  
#15 Đã gửi : 13/12/2007 lúc 12:38:05(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Phát hiện mới
Con gái 8 tuổi như Thể Dục Dụng Cụ, không thằng con trai nào thèm để ý.Con gái 18 tuổi như bóng đá, 22 thằng tranh nhau một quả bóng.Con gái 28 tuổi như Bóng Rổ tranh giành còn 10 thằng một quả.Con gái 38 tuổi như Bóng bàn, bạn luôn cố hất sang bên đối phương.Con gái 48 tuổi như Bóng chày, bạn cố đánh đi thật xa.Over(trên) 48 tuổi, đơn giản đó là bi-a, mục tiêu duy nhất là cho "xuống lổ?".
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline lacquanlen  
#16 Đã gửi : 13/12/2007 lúc 12:40:00(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Một sĩ quan về nhà, thấy vợ ngoại tình, ông bình tĩnh nói: - Anh ra ngoài, chúng ta sẽ giải quyết theo kiểu đàn ông. Sau đó, ông ta đề nghị bắn hai phát đạn, rồi hai người giả chết, nếu bà vợ ôm xác ai, người đó sẽ ở lại với bà ta. Nghe tiếng súng nổ, bà vợ mở cửa ra rồi kêu to: - Anh ơi, chui ra đi. Cả hai thằng ngốc đều chết cả rồi !
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline lacquanlen  
#17 Đã gửi : 13/12/2007 lúc 12:41:26(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Kỹ sư -> đạp xích lô
Một cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: nếu "lúc đó" mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm bác sĩ, còn nếu thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô. Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kĩ sư nên trước khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở:- Em ơi kĩ sư nhé! Nhưng được mười phút, cô vợ rên rỉ:- Thôi kệ, cho nó làm bác sĩ đi anh! Rồi chỉ sau đó năm phút, anh chồng la lên:- Để anh cho nó đạp xích lô thấy m.. luôn(...)
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline lacquanlen  
#18 Đã gửi : 13/12/2007 lúc 12:44:39(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam


Năm đó Tính học lớp 9, Tính co thương một cô nàng học lớp 7, Tính chấp nhận ở lại lớp 2 năm để có thể cùng nàng chung bước đến trường.... Nhưng có ngờ đâu...sau 2 năm ở lại lớp....nàng vẫn là học sinh lớp 7.....Tính bực mình hỏi nàng tại sao, nàng trả lời : "Em xin lỗi, e đã thương anh Hùng học lớp 5!"
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Offline toilanguoibathanh1  
#19 Đã gửi : 17/12/2007 lúc 06:48:29(UTC)
toilanguoibathanh1

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-11-2007(UTC)
Bài viết: 11

Tên em là!!!
Cô giáo mới vào lớp, dành mấy phút làm quen. Khi hỏi đến một em gái, em này ấp úng không trả lời
- Thưa cô, tên em xấu lắm ạ
- Xấu em cũng nói cô nghe
- Dạ xấu lắm ạ, tên em là cái mà cô hay cầm ý ạ.
Cô giáo (buột miệng): Chim á, chim thì có gì mà xấu.
-Dạ thưa không ạ, tên em là Phấn ạ.

Offline lacquanlen  
#20 Đã gửi : 18/12/2007 lúc 06:09:21(UTC)
lacquanlen

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-11-2007(UTC)
Bài viết: 73
Đến từ: việt nam

Tin nhan vui
Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp: - Các em hãy cho thầy biết một câu ca dao về người thầy. Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý: - Câu này có 2 chữ "anh" và "nên" Lớp im lặng tập 2. Thầy giáo lại mớm ý - Câu này có cả 2 chữ "không" và "đố" Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết: - Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ "thầy" và "làm". Ðây là câu gì? Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên. - Em cho biết đó là câu gì? - Thưa thầy đó là câu "Làm thầy anh không nên đố"!
hạnh phúc và nỗi đau tột cùng cũng chỉ là nước mắt
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.