Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#1 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 03:45:35(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
bạn Visaothe_tinhtalaem&nbsp; đã mất cách đây 2 ngày tại tư gia , buồn thật cứ lần lượt từng người ra đi <div style="MARGIN: 10px" align="center"><img src="http://dienhoa.vnn.vn/thuvienanh/phong_canh/010628l.jpg" border="0" /></div>
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Quảng cáo
Offline nguoidaukhokonanchi84  
#2 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 03:52:49(UTC)
nguoidaukhokonanchi84

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2006(UTC)
Bài viết: 1.099

Cảm ơn: 6 lần
Được cảm ơn: 18 lần trong 11 bài viết
Hạnh phúc đôi khi chỉ là sẻ chia để vơi bớt những giọt nước mắt , chia đôi những nỗi đau nhìn thấy thêm một nụ cười
Facebook : Nhân sinh vô thường . Zalo : 01222759439 ,😁
01282878576_ 01222759439
Offline taisao?  
#3 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 04:14:47(UTC)
taisao?

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-08-2007(UTC)
Bài viết: 65

xin gửi lời chia buồn!

Cuoc doi dau chi co hom nay
Offline kysinhtrung  
#4 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 04:38:40(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
Đường chung bước bao năm nhiều trắc trở,
Dắt dìu nhau vượt suốt mấy mươi năm,
Nay sông chắn, nước đầy ...sao vội nỡ,
Toan rẽ ngang bỏ chung hướng cho đành !

Chiếc thuyền đời chở bao năm đầy ắp,
Những cháu con, kỷ niệm với buồn vui!
Những cũ kỹ...nhưng cả quá trình bồi đắp .
Không thể phân chia !_chỉ xé rách mà thôi!

Ta lặng lẽ nghe thói đời ruồng rẫy!
Những chanh chua...tạt hắt cả lên người!
Mắt cay xé, uất đè lên ngực thở .
Đành lặng câm...để sóng tuột ra khơi!

Nước tràn ứa... từ lỗ thủng thuyền bé tý .
Đang rách to toan dìm chiếc thuyền đời !
Ta cố sức...nhưng một mình không thể !
Biết làm sao !_ chả lẽ phải buông xuôi !

Ta xông xáo bao năm nơi chiến địa .
Chỉ biết tiến lên, chưa nghĩ đến đầu hàng .
Nay mặt trận riêng tư đành bất lực !
Phải giơ tay cho đời rẽ hướng ngang !!!
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Tu-an  
#5 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 05:01:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

                                                        

trăm năm trước thì ta chưa gặp.   
                                                trăm năm sau có gặp lại không.
                                  

                                                       

                                   cuộc đời sắc sắc,không không.
             thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.
                                                                 

cầu chúc cho linh hồn người bạn được thanh thản,                                                   

Tu-an  
#6 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 05:13:31(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Offline A2066  
#7 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 05:23:43(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Pác Visaothe_tinhtalaem  dù ko bít bác là ai nhưng mà đều là dân vn cả bít tin bác mất em rất đau lòng vì có  người mẫi mãi ra đi.Cầu mong linh hồn bác sớm siêu thoát
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline haycolentoioi01  
#8 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 05:56:48(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
Cầu chúc cho linh hồn bạn Visaothe_tinhtalaem   được siêu thoát 
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Offline doibuonn  
#9 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 06:04:43(UTC)
doibuonn

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm:
Gia nhập: 23-10-2007(UTC)
Bài viết: 114

Bạn đã bỏ lại những suy nghĩ chưa đạt được lại cuộc đời này,những luyến tiếc cuộc sống chưa thực hiện được.Mong bạn về nơi xa kia tiếp tục những điều còn dàn rở kia.Cầu mong cho linh hồn bạn an lành bên tổ tiên.

Tôi cứ đi như người mất trí,ngã tư đường đèn xanh hay đỏ tôi cũng cứ qua.....
Offline noisovoco  
#10 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 06:22:32(UTC)
noisovoco

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-11-2007(UTC)
Bài viết: 87

Xin chia buồn cùng mọi người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cầu mong ở bên kia thế giới bác được sống yên bình.

Offline maiyeu442  
#11 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 07:35:56(UTC)
maiyeu442

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-11-2007(UTC)
Bài viết: 35

- Chia buo^n` ! Mong ban se~ bi`nh ye^n no*i do'.
Thinking Of you !
Offline na74  
#12 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 08:38:25(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
                 Bạn ơi,linh thiêng thì hãy về đây
             Cùng nhau ươm những vườn cây cho đời...
Mong rằng linh hồn  visaothe_tinhtalaem bình yên nơi chín suối!
                   
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline huy_skidrow  
#13 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 03:13:48(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

Cầu chúc em an lành nơi chín suối! Hãy yên nghỉ em nhé!

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline ngư lôi  
#14 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 03:51:38(UTC)
Ngư lôi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-10-2006(UTC)
Bài viết: 578
Đến từ: SG

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 17 lần trong 12 bài viết
Cầu cho bạn được yên giấc nơi cõi vĩnh hằng
Đối với thế giới, bạn chỉ là một người;
Nhưng đối với một người, bạn là cả thế giới...
Offline BonghoaTruongsinh  
#15 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 03:58:10(UTC)
BonghoaTruongsinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 26-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.234

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 16 lần trong 11 bài viết
Xin chia buồn với gia đình, thân hữu bạn visaothe_tinhtalaem. Cầu cho bạn được yên giấc nơi cõi vĩnh hằng.
Những bông hoa Trường sinh đã nở trong một ngày như thế. Và chú ong biết chắc rằng sẽ chẳng có ngày nào đẹp hơn thế trong suốt cuộc đời của chú...
Offline muonmang36  
#16 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 04:39:23(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Chúc bạn an nghỉ, thanh thản nơi chín suối và phù hộ cho diễn đàn ngày càng có nhiều điều bổ ích cho mội người.
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline huy_skidrow  
#17 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 04:57:01(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết

Rồi ai cũng sẽ về với cát bụi thôi! Chúng ta hãy sống và đối xử với nhau thật tốt.

Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline thanhlong1979  
#18 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 06:07:05(UTC)
thanhlong1979

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2007(UTC)
Bài viết: 32

xin kinh can nghieng minh voi thanh viern dien dan da mat
Offline dvs  
#19 Đã gửi : 12/12/2007 lúc 07:29:31(UTC)
dvs

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 16-08-2007(UTC)
Bài viết: 462

Được cảm ơn: 5 lần trong 4 bài viết
Xin chia buồn Chúc bạn dưới xuối vàng được siêt thoát
KHI TƯ VẤN CHÚNG TÔI LÀ CHUYÊN GIA.
KHI TRÒ CHUYỆN CHÚNG TÔI LÀ TRI KỶ
HÃY CHIA SẺ VỚI CHÚNG TÔI NHỮNG BĂN KHOĂN CỦA BẠN:01266402668
Offline vanho2306  
#20 Đã gửi : 13/12/2007 lúc 01:28:17(UTC)
vanho2306

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 65
Đến từ: tp HCM

vậy là diễn đàn mình lại mất đi một thành viên........Ôi buồn quá các bạn ơi...xin thành kính trước vong linh Visaothe_tinhtalaem  ......Xin bạn an nghĩ nơi vĩnh hằng!!!!!!, chấm dứt mọi đau khổ , sai lầm trên cõi đời này.... Bạn có linh thiêng xin phù trợ cho mọi người trong diễn đàn có nhiều nghị lực để vượt qua được căn bệnh quái ác này!!!
Yêu là chết ở trong lòng một ít.......
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.