  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của briar đã viết:Anh em cho mình hỏi là mình thực sự muốn đóng góp chút công sức của mình cho cộng đồng, cho xã hội nhưng do công việc hành chánh nên thời gian bị hạn chế rất nhiều. Mình không biết với điều kiện như thế thì có thể góp sức gì được không?
Mình rất muốn góp tí sức cho XH. [email protected]1. Nhóm Màu Xanh (Quận Gò Vấp) ĐT: 0988 532 368
2. Nhóm Khát Vọng (Quận Gò Vấp) ĐT: 0913 714 688
3. Nhóm Tình Bạn (Quận 3) ĐT: 0903 258 084
4. Nhóm Vươn Lên (Quận 10) ĐT: 0909 748 604
5. Nhóm Nụ Cười (Quận Bình Thạnh) ĐT: 0903 778 788
6. Nhóm Niềm Tin (Quận 4) ĐT: 0909 621 918
7. Nhóm Nắng Mai (Quận Thủ Đức) ĐT: 0909 851 392
* Nhóm Xuân Vinh: Nhóm giúp đỡ những người có H, trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
ĐC: 289-Hai Bà Trưng- Q.3 ĐT: 08 8208944 (Trích dẫn của Nangoc) Bạn có thể tham khảo kỹ hơn tại đây : http://www.unaids.org.vn/othersupport/cmhcm/docs/060623/volunteer_group_v.pdf
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2007(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: kien giang
|
ko biết bác này kết quả ra sao rồi nhỉ? Mà sao Bác Na74 hay thức khuynh thế. Bác phải giữ sức khỏe chứ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-12-2007(UTC) Bài viết: 35  Đến từ: france_vietnam Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
em cau troi cho anh khong bi benh gi ca, hom nay lay ket wa ve thi the nao roi anh?? em lo cho anh wa | hay yeu qui ban than cua minh, suy nghi that ki ve tinh duc, co nen quan he khi chua duoc an toan that su, hay chua hieu biet ve hiv?? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hoi_han đã viết:ko biết bác này kết quả ra sao rồi nhỉ? Mà sao Bác Na74 hay thức khuynh thế. Bác phải giữ sức khỏe chứ. Tớ chuyên sống về đêm bạn ợ  ,cảm ơn bạn đã quan tâm! | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2007(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: kien giang
|
Thức đêm hại sức khỏe lắm. Bác cố gắng đi ngủ sớm đi. Đừng thức khuynh. Bác phải giữ sức khỏe để còn giúp người khác chứ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
anh briar sao chưa cho kết quả nữa ta ,ai cũng hồi hộp chờ hết nè ........  | (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Sao vậy Briar  Để mọi người ngóng trông đỏ con mắt vì lo cho bạn đấy...! Tớ khá ấn tượng với bài "Mạnh mẽ" của bạn! Có lẽ vui quá lại làm vài ve với bạn bè, chắc xỉn roài.....Bạn cũng ở SG,hôm nào đi làm vài ve với tớ ?nhưng giờ tớ chỉ uống được hai,ba "ve" thôi!độ này tửu lượng kém rồi...hix @hoi_han:hôm nào rảnh uống cà phê với tớ đi? | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 123
|
em thấy anh briar lấy kq xong nói liền nha ,anh em ủng hộ anh lắm.......
| (^*^) hận đời nhìu đối thủ -hận mình lắm kẻ thù (~!~) |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2007(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: kien giang
|
Em cũng máu đi uống bia với bác lắm. Nhưng em ở tận Hà nội  . Năm sau em cố gắng vào miền nam một chuyến. Lúc đó em sẽ liên lạc với bác mong bác bớt chút thời gian nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-12-2007(UTC) Bài viết: 35  Đến từ: france_vietnam Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
anh oi sao roi?? co H hay khong H?? em lo lang wa dau tim voi anh mat thoi, noi em biet voi, em o saigon ne, em san sang tam su cung anh ne, co gi nhan tin coi, chiu het noi ngong trong roi do | hay yeu qui ban than cua minh, suy nghi that ki ve tinh duc, co nen quan he khi chua duoc an toan that su, hay chua hieu biet ve hiv?? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2007(UTC) Bài viết: 12
|
ối...ối.... Mình thật có lỗi với cả nhà....tôi xin lỗi cả nhà.
Mình rất vui và cứ ngồi cười tủm tỉm nãy giờ vì rất quý tình cảm anh em dành cho mình, và rất vui vì mình được quý và cảm nhận sâu sắc sự chia sẻ.
Tại hôm thứ hai, mình vừa mới nhận công việc mới nên quả thật không có tí thời gian nào để lên mạng, phải đi training nên hơi mệt....
Mình âm tính roài, xét nghiệm ngày thứ 41 ở Pasteur cho cái kết quả là âm, mừng quá cả nhà ơi. Người nhẹ hẳn ra. Mình sẽ vẫn tiếp tục cùng các anh em góp tí phần xây dựng diễn đàn chứ không lặn đâu, anh em yên tâm nhé.
@ NA74: bác giữ gìn sức khỏe nhé. OK. Bữa nào anh em mình làm vài ve chơi. Hôm qua vừa dặn lòng bỏ rượu bia nhưng với bác và vài anh em ở đây thì phải phá lệ 1 bữa. Cái hại của bia rượu nó kinh quá (trước đó là cái vụ nghi nhiễm, còn hôm qua mừng quá vì ngày đầu tiên đi làm, KQ thì âm nên nhậu 1 phát về bê bết, làm mẹ tôi buồn). Anh em chúng mình nên hạn chế cái món rượu bia, thuốc lá lại thôi. Phần vì sức khỏe, phần vì giữ mình. Tôi đang cai thuốc lá và bỏ nhậu từ từ đây. 1 phát thì không đủ nghị lực đó nên giảm bớt nồng độ, rồi dứt hẳn....
@ ALL: Anh em cố gắng nhé, tôi biết mình may mắn dữ lắm mới có được cảm giác sinh ra 1 lần nữa! thật tuyệt! Nhưng vẫn không tuyệt bằng 1 việc làm có ý nghĩa, 1 giờ sống có ý nghĩa, cái cảm xúc ấy rất hạnh phúc. Cuộc sống luôn đầy rẫy bất ngờ, mà chúng ta không bao giờ nắm bắt được, vì thế chúng ta hãy bắt đầu bằng một ngày mới với 1 giả thiết "Hôm nay tôi chỉ còn sống được 1 ngày, tôi phải làm gì nhỉ?" >>> Tôi sẽ hoàn thành tốt công việc sếp giao với tất cả trách nhiệm, tôi sẽ nhìn thật kỹ người mẹ hiền của tôi và nhớ đến từng chi tiết để khi chết tôi sẽ có được 1 hình ảnh người mẹ khắc trong tâm trí mình, tôi sẽ chỉ cho thằng em mình 1 bài toán thật cặn kẽ với tất cả niềm thương vì ta biết ta chỉ còn cơ hội ngày hôm nay, ta sẽ cố gắng tạo niềm vui để được thấy và nghe những nụ cười ấm áp để sưởi ấm cái thân thể ta, trái tim ta khi ngày mai nó sẽ lạnh lẽo, ta sẽ chia sẻ cho 1 người đang khó khăn, 1 người ăn xin tiền bạc của mình vì đối với ta, ngày mai đồng tiền sẽ vô giá trị và khi chia sẻ điều đó, ta sẽ thực hiện = 1 cái nhìn trìu mến, 1 tình thương và 1 tấm lòng muốn giúp đỡ thực sự chứ không phải 1 cái nhìn ghẻ lạnh và sự bố thí rẻ tiền cốt để ngưòi ăn xin kia không còn làm phiền ta, hay vì cái hư danh rằng ta là người rộng rãi......nhiều, quá nhiều điều phải làm lắm nên ta sẽ sống thật ý nghĩa và cho trọn vẹn cho hết ngày ta được sống đó.
Ai hỏi mình: "này anh, hạnh phúc là gì? ta kiếm nó ở đâu đây?" Mình sẽ không ngần ngại nhìn thằng vào mắt người đó và nói: "Này anh, hạnh phúc là những gì bình thường nhất, anh đang đứng đây đó cũng đã là 1 hạnh phúc rồi, tìm kiếm gì nữa."
(đôi dòng tâm sự và chia sẻ cùng các bạn, anh em, cả nhà, bác Huy để bài em đây vài hôm nhá...đừng move nhá, thanks bác Huy) Thanks very much cả nhà....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-10-2007(UTC) Bài viết: 125 Đến từ: kien giang
|
Xin loi cai gi  . lam an the thi chap nhan lam sao duoc. Ket qua tot day. Chuc mung ban nhe.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
Dù sao cũng xin chúc mừng bạn, mình củng trải qua giai đoạn như bạn nên minh hiểu ra nhiều điều còn đáng quý và trân trọng cuộc sống hơn, chúc bạn mạnh khoẻ và hạnh phúc nhé!
| - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|