Lý do để một người quan hệ với gái mại dâm (GMD) thì có nhiều lắm. Với người trẻ (học sinh, sinh viên) thì lý do chủ yếu là tò mò, thắc mắc muốn biết "trái cấm" thế nào. Với người đã đi làm, dù là sống độc thân hay có gia đình rồi thì mục đích đi GMD chủ yếu là " giải quyết nhu cầu" hoặc vì họ có tính thích "sưu tầm hàng", thích "ăn phở" hơn "ăn cơm nhà" .
T. T vốn được mệnh danh là Hoàng đế vương quốc nữ giới. Chàng công tử này có máu 35 nên ngoài công việc hàng ngày ở một Viện nghiên cứu nhà nước (TP.HCM), anh chàng tranh thủ mọi cơ hội để "cưa đổ" các em gái quen biết qua net, công việc và từ lời giới thiệu của các chiến hữu. Quá khứ ăn chơi của T lừng lẫy đến mức những người làm cùng chỗ kể nhau nghe về thói xấu của T để cảnh giác, nhất là những ai có con gái, em gai hoặc còn sống độc thân. Mấy năm trời học ĐH bên Thái Lan là khoảng thời gian T chơi ở các khu công nghiệp tình dục nhiều hơn thời gian trên giảng đường ĐH. Trở về nước từ năm 2002, tính đến giờ T đã đi khách sạn khoảng chừng được 400 em(theo lời kể của T). Nếu tính luôn số call girl ở bên Thái Lan- xứ sở nụ cười thì anh chàng này xứng đáng là Hoàng đế...
Với những ai từng là thành viên trang web www.thangcuoi... thì không còn xa lạ gì nick Adonis -chuyên gia cung cấp số phone CG cho các thành viên thích "vui vẻ" với các tiên nữ.Trang web này từng bị đưa lên báo Công an thành phố Hồ Chí Minh và cách đây 2 tháng, ban quản trị trang web được an ninh mạng mời uống nước vì nội dung trang web vi phạm luật pháp Việt Nam( có box người lớn, hình ảnh, phim khiêu dâm và Cẩm nang ăn chơi truyền bá số phone CG). Chỉ một vài người biết rõ về T nhưng với những ai thích CG thì Adonis đã quá nổi tiếng. Sau sự cố với trang web thangcuo... thì Adonis và các anh em ăn chơi như samsungvn, anhhamchoi_sg, Hunter...đã rút vào bí mật nhưng đó chỉ là phần nổi tảng băng chìm. Điều nguy hiểm là ở chỗ T và các dân chơi khác vẫn tiếp tục một cuộc sống vui vẻ với tiên nữ (theo cách gọi của T) mà thật ra là các cô gái thích trao đổi thân xác để lấy tiền và chi tiết những cuộc vui như vậy sẽ không còn thấy trên trang web nữa.
Vốn là sv ĐH Bách Khoa, D bắt đầu đi làm sau khi tốt nghiệp đầu năm 2003. Do có một dáng vẻ điển trai nên D nổi tiếng là "đào hoa". Nếu nghe D kể chuyện thì bạn có thể không ngờ rằng anh chàng này đã trải qua 9,10 đời bạn gái. Hai lần có girlfriend khi học trung học , 4 lần "cặp kè" rồi chia tay khi học Đại Học. Từ lúc đi làm đến giờ, D cũng có 6 bạn gái quen qua mạng và ngoài đường. Hỏi D thì anh chàng cũng không chắc cô bạn hiện tại sẽ là người cuối cùng.Lý do chia tay những người bạn gái trước đây của D cũng đa dạng không kém. Khi thì bạn gái đi du học, khi thì D cảm thấy chán, khi thì bạn gái đã có chồng... Trong số này có cả những em gái đang học lớp 12. Điều tử tế duy nhất ở mình mà D thừa nhận là anh chưa bao giờ hại đời con gái của những girlfriend cũ mà D chỉ làm việc kiss và ôm ấp thôi(?). Cũng như bao người đàn ông ham vui khác, D cũng vài lần đi với GMD mặc dù đã có bạn gái.
Đối với P, một người đã có vợ và con, thì việc đi vui vẻ với "em út" cũng là một thói quen khó đổi. " Quen rồi, không có hơi con gái là chịu không nỗi"- P tâm sự như vậy. Dù rằng bị bà xã cấm cung ở nhà vào buổi tối nhưng P vẫn tranh thủ đi vào... ban ngày. Trong tay P có danh sách gần 200 số phone của CG và công việc của P là tranh thủ khi có tiền nhiều là đi test. P từng tự hào là thuyết phục một em tên L. Hà Nội có giá $100 đi KS khi mà dân chơi kháo nhau rằng em L này từ chối nhiều người khi nói đã giải nghệ(Một cách để làm giá?).
Một ông chủ người Hoa một ngân hàng có tiếng ở TP.HCM, hai kỹ sư trẻ ở nhà máy xi măng Hà Tiên, một kỹ sư công ty xây dựng, một nhân viên trong công ty Vinaphone, một kỹ sư tin học, một nhân vật Vip hay đi công tác ở Tp.HCM ... và một số người khác nửa ..tất cả đều có một thái độ bình thản khi nói về chuyện đi chơi với "em út". Với những người tiền thì đi chơi CG trở thành vấn đề bình thường trong suy nghĩ của họ. Điều đó giống như một nhu cầu giải trí. Trong công tác đàm phán với đối tác làm ăn, một đêm vui vẻ với các em út dành cho đối tác đã được hiểu nhẹ nhàng là "tiếp khách". Ai cũng hiểu việc họ làm là vi phạm pháp luật và ai cũng biết vể mối nguy hiễm khi đi lại với CG nhưng hình như họ vẫn thích "sự sung sướng" này. Lời giải thích duy nhất cho các trường hợp trên là tính tò mò, ham vui và nhu cầu giải quyết sinh lý. Nói như T-Adonis thì "Dân chơi không sợ mưa rơi vì đã có condom", còn D thì nói với vẻ sành điệu" Xài bao cao su thì đảm bảo 100% rồi. Tội gì mà không hưởng thụ khi đời còn trai trẻ".
Quan niệm về tình dục trong giới trẻ ngày nay đã có nhiều thay đổi. Một bộ phận thanh niên có cái nhìn thoáng và cuộc sống tình dục của họ cũng có chiều hướng dễ dãi, phóng túng. Kèm theo đó là những nguy cơ tiềm ẩn lây lan qua đường tình dục(HIV, giang mai, lậu..). Những ai sử dụng BCS để quan hệ với GMD thường nghĩ rằng họ có thể an toàn 100% nhưng trong thực tế vẫn có những "sự cố", "tai nạn" bất ngờ mà không phải ai cũng có cơ hội sữa chữa.
Theo thống kê của Bộ Y tế thì có gần 70% người nhiễm HIV/AIDS dưới 30 tuổi. Trong số những người như T, D , P và bao dân chơi khác nữa, sẽ có ai là nạn nhân này hay là sẽ may mắn thoát khỏi con virus chết người? Dù có chuyện gì xảy ra thì người thân và gia đình họ sẽ là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất.
PS: Nếu ai đó muốn vui vẻ với cave thì bạn nói họ vào link dưới đây xem nhé. Tình dục không có gì xấu. Quan trọng là suy nghĩ và cách thức người ta tìm đến tình dục. Quan hệ với gái mại dâm không những vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn một sự nguy hiểm đến sức khỏe bản thân người trong cuộc.
(Tenant)
http://www.nld.com.vn/tintuc/thoi-su/doi-song-xa-hoi/102354.asp
http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/phongsughichep/2004/12/51234.cand
http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisuxahoi/phongsughichep/2004/12/51275.cand
http://www.thanhnien.com.vn/TinTuc/CuocSong/2004/6/7/19302/
Sửa bởi quản trị viên 13/01/2010 lúc 08:27:46(UTC)
| Lý do: Chưa rõ