Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kysinhtrung  
#1 Đã gửi : 02/01/2008 lúc 05:11:53(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
<span style="font-style: italic;">Cẩm nang này bảo đảm người được đoán không thể nào nói sai vào đâu được cả. Còn mấy người khác không quan trọng, vì có lẽ chỉ có bản thân là hiểu tính cách của mình tốt nhất thôi. Còn những người khác chỉ thấy 1 phần biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;"> Đoán tính cách qua ngày chết: Mọi người xem và chiêm nghiệm coi có đúng không nhé:</span><br style="font-weight: bold;" /><br /><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"> Chết vào ngày cuối tuần:</span> bạn là người luôn muốn chia xẻ mọi thứ cùng bạn bè. Đám tang của bạn sẽ rất đông người đi dự.<br /><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"> Chết vào ngày đầu tuần: </span>Bạn luôn muốn được thư giãn, nghỉ ngơi, chết cũng là một cách để không phải đến làm vào ngày thứ 2.<br /><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"> Chết vào ngày giữa tuần:</span> bạn là người nhanh chóng chán mọi thứ, không thể theo đuổi mọi việc đến cùng. Tại sao không ráng làm đến cuối tuần rồi hãy chết cơ chứ.<br /><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"> Chết vào đầu năm: </span>Bạn là người luôn muốn cố thêm một tí nữa, ít ra trên bảng cáo phó người ta cũng ghi nhận sự cố gắng của bạn qua năm sinh - năm mất, hưởng dương .....<br /><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"> Chết vào cuối năm: </span>Mọi chuyện đã rất rõ ràng, bạn không phải là người thích đua chen, hãy để cuộc sống đến và đi một cách tự nhiên.<br /><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"> Chết vào giữa năm:</span> Bạn muốn mọi người có dịp chia xẻ với bạn vào thời điểm tốt nhất, không bận rộn đón chào năm mới, không lo lắng tiễn đưa năm cũ. Bạn là người luôn nghỉ đến người khác.
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Quảng cáo
Offline Brownie  
#2 Đã gửi : 04/01/2008 lúc 08:36:19(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Dở hơi!!!
Offline A2066  
#3 Đã gửi : 05/01/2008 lúc 12:35:20(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Sao lại nói phũ phàng thế

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline thuonghanoi  
#4 Đã gửi : 05/01/2008 lúc 01:18:30(UTC)
thuonghanoi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC)
Bài viết: 345
Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?

Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
thật là ko thể hiểu nổi ....
chết rồi còn biết gì nữa chứ ....
1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ...
Offline A2066  
#5 Đã gửi : 05/01/2008 lúc 01:37:19(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Cố mà hiểu đi
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline Brownie  
#6 Đã gửi : 05/01/2008 lúc 04:44:50(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Trích dẫn bài viết của thuonghanoi đã viết:
thật là ko thể hiểu nổi ....
chết rồi còn biết gì nữa chứ ....

Bởi thế Br mới nói dở hơi...
Offline Brownie  
#7 Đã gửi : 05/01/2008 lúc 04:45:34(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:
Sao lại nói phũ phàng thế


Đôi khi phũ phàng lại hay hơn!
Offline namphuong888  
#8 Đã gửi : 08/01/2008 lúc 04:49:42(UTC)
namphuong888

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-05-2007(UTC)
Bài viết: 265

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

tử thần luôn tới bất ngờ ..không bức tường nào có thể ngăn được ông ta...nhưng nếu bạn có một ý trí manh mẽ bạn có 50% cơ hội...
                                                                                  *~^~*Nam Phuong*~^~*

Offline Brownie  
#9 Đã gửi : 08/01/2008 lúc 05:31:58(UTC)
brownie

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC)
Bài viết: 1.211

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Trích dẫn bài viết của namphuong888 đã viết:

tử thần luôn tới bất ngờ ..không bức tường nào có thể ngăn được ông ta...nhưng nếu bạn có một ý trí manh mẽ bạn có 50% cơ hội...
                                                                                  *~^~*Nam Phuong*~^~*


Câu này có thể được xem là "ranh ngôn" của Nam Phương kg? (thấy có ký tên của NP ở dưới )
Bổ sung tí: ý chí chứ kg phải ý trí. Danh ngôn thì phải viết cho đúng bạn nhỉ?
Tu-an  
#10 Đã gửi : 09/01/2008 lúc 07:07:44(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
vậy mới gọi là chuyên mục (Hè hè... cười cái coi... hì hì).. vậy mà cũng tranh luận.

phát huy lên  kysinhtrung.. ủng hộ
Offline co_gai_to_mo  
#11 Đã gửi : 15/01/2008 lúc 08:18:54(UTC)
co_gai_to_mo

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 29-05-2004(UTC)
Bài viết: 434
Woman

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 8 lần trong 8 bài viết

Ối jời!
Đã chết đâu mà biết.......................
 
Thế này thì làm sao mà iem đi thi đc???????????

..::Kiêng Zai::..
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (2)
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.