  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 27
|
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Mình đã đăng ký dđ này hơn 1,5 tháng rồi nhưng đây mới là bài đầu tiên của mình. Mình lo sợ đến mức ko đủ can đảm để viết bài hỏi nữa. Mình cho là đã QHTD an toàn vì có BCS, nhưng ko hiểu sao 2 tuần sau đó mình bị sốt cao, bị nổi gân bên nách, nổi mụn đỏ trên vai và lưng. Đọc 1 số bài trên mạng mình thật sự hoảng sợ vì thấy nó giống triệu chứng của H quá! Vô tình mình tìm thấy và bắt đầu tìm đọc bài trên dđ này. Gần như ngày nào vào đọc ko sót 1 bài nào (có bài còn đọc đến mức thuộc lòng luôn). Từ đó mình hiểu hơn và thấy bớt lo lắng hơn vì có nhiều bạn bị giống mình nhưng ko sao cả. Hôm nay đã là ngày thứ 50, mình đi test Elisa tại viện Pasteur HCM (ko biết thế hệ thứ mấy nữa), kết quả âm tính. Mình tin rằng kết quả test 3 tháng cũng sẽ như vậy nên giờ cảm thấy rất là nhẹ nhõm. 50 ngày thật là kinh khủng, mình chắc các bạn cũng hiểu mà! Thời gian này làm cho suy nghĩ của mình về cuộc sống có nhiều thay đổi, thấy yêu thương và quan tâm đến mọi người nhiều hơn, nhất là gia đình mình, tự hứa với lòng ko bao giờ vì ham vui mà làm chuyện nguy hiểm đó nữa!<br style="" /> <!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Mình muốn cảm ơn các bạn ở dđ này nhiều lắm! huy_skidrow và A2066 thì quá tuyệt vời, còn bạn nữa, nhìn cái avatar ghê vậy mà tấm lòng của bạn thật là tốt! Và mình cũng cảm ơn nhiều bạn trên dđ này nữa. các bạn đang làm 1 công việc tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn! Một lần nữa mình trân trọng cảm ơn các bạn!<img src="/images/emotions/mellow.gif" /></p>
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC) Bài viết: 2.217
Cảm ơn: 21 lần Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
|
Chúc mừng, một lần nữa khẳng định các thông tin tư vấn tại DD này luôn chính xác! Không như các mem khác, đã tư vấn vẫn kô tin! Lại nói nhảm!
Chúc mừng u ! | Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Pác đi chơi vui vẻ nhé. Lời nói thì dễ lắm quan trọng là có hành động dc hay ko. Khi nào gần GMD nhớ dc cachs phòng chống đừng quên nhé.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-11-2007(UTC) Bài viết: 80
|
chúc mừng bác nhé! em cũng mong em có kết quả như bác. Bác hãy luôn sống lành mạnh nhé. | Quá khứ là khinh nghiệm. Hiện tại là đấu tranh. Tương lai là của mình. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
càng suy nghỉ, càng ngẩm nghỉ tất cả chúng ta trong cái DD này, giống như anh em trong gia đình. chia sẽ cho nhau(dù tất cả chúng ta ở khắp mọi miền đất nước, có người miền bắc. có người miền nam,thậm chí có các bạn rất ở xa....), nhưng chúng ta có chung một tấm lòng với nhau. mà điều này rất mong muốn trong cuộc sống chúng ta như vậy,, là đồng loại với nhau đừng hơn thua làm gì. àh bạn nguoidanglolang không hiền như bạn nghỉ đâu (tấm lòng như ÁC QUỈ DACULA đó ).
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
| - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:Pác đi chơi vui vẻ nhé. Lời nói thì dễ lắm quan trọng là có hành động dc hay ko. Khi nào gần GMD nhớ dc cachs phòng chống đừng quên nhé.
Cảm ơn bạn A2066 đã nhắc nhờ, nhưng có lẽ mình ko cần phải phòng chống nữa đâu vì chắc chắn mình sẽ ko bao giờ làm điều đó nữa! Chắc chắn 100%! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:càng suy nghỉ, càng ngẩm nghỉ tất cả chúng ta trong cái DD này, giống như anh em trong gia đình. chia sẽ cho nhau(dù tất cả chúng ta ở khắp mọi miền đất nước, có người miền bắc. có người miền nam,thậm chí có các bạn rất ở xa....), nhưng chúng ta có chung một tấm lòng với nhau. mà điều này rất mong muốn trong cuộc sống chúng ta như vậy,, là đồng loại với nhau đừng hơn thua làm gì. àh bạn nguoidanglolang không hiền như bạn nghỉ đâu (tấm lòng như ÁC QUỈ DACULA đó ). Mình chưa từng biết bạn, mình chỉ cảm nhận về bạn thông qua những bài viết của bạn trên dđ này thôi! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Rất vui được gặp lại và tâm sự với các bạn trên dđ này một lần nữa, cũng chỉ muốn chia sẻ mà thôi bởi trong thời gian cuối năm 2007 vừa qua mình đã làm được 2 việc mà nó làm cho mình thấy vui lắm! Việc thứ nhất là giữa tháng 11 vừa qua, mình đã cùng tất cả các nhân viên của mình đi thăm và tặng quà cho các cụ già neo đơn và các em nhỏ tật nguyền ở một xóm nghèo nhất trong khu vực. Còn việc thứ hai là khi một nhân viên của công ty gặp phải tai nạn hiểm nghèo vào những ngày cận tết, dù công việc rất bận rộn nhưng mình đã chủ động đứng ra quyên góp tiền của gần 100 nhân viên công ty tự nguyện đóng góp, thật không biết diễn tả ra sao lúc nhìn người thân của họ rưng rưng không nói nên lời khi nhận được số tiền quyên góp! híc híc... Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là mình sẽ đi xn lần thứ 2 (sau 3 tháng)! Chắc là sẽ không sao đâu hả A2066! Nhân dịp năm mới mình xin chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe, luôn được gặp điều may mắn trong cuộc sống! Mong các bạn A2066, , huy_skidrow... online nhiều nhiều hơn nữa cho mọi người được nhờ! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
Đúng vậy bạn yên tâm đi, 6 tuần củng như 3 tháng vậy bạn yên và xét nghiệm lại là quên luôn Hi đi nha!  | - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Trích dẫn bài viết của muonmang36 đã viết:Đúng vậy bạn yên tâm đi, 6 tuần củng như 3 tháng vậy bạn yên và xét nghiệm lại là quên luôn Hi đi nha!  Cảm ơn bạn muonmang36 đã làm mình thấy tự tin hơn!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:Pác đi chơi vui vẻ nhé. Lời nói thì dễ lắm quan trọng là có hành động dc hay ko. Khi nào gần GMD nhớ dc cachs phòng chống đừng quên nhé.
Ui zời chưa sợ sao mà xui người ta có lần sau nữa hả A2066  ? Tốt nhất là hãy sống lành mạnh đi nhé.Không còn người có nhu cầu thì xã hội sẽ bớt đi một tệ nạn đấy bạn thân mến ạ. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:Pác đi chơi vui vẻ nhé. Lời nói thì dễ lắm quan trọng là có hành động dc hay ko. Khi nào gần GMD nhớ dc cachs phòng chống đừng quên nhé.
Ui zời chưa sợ sao mà xui người ta có lần sau nữa hả A2066  ? Tốt nhất là hãy sống lành mạnh đi nhé.Không còn người có nhu cầu thì xã hội sẽ bớt đi một tệ nạn đấy bạn thân mến ạ. kiềm chế quá phi đi nữa cuộc đời sống vô nghĩa lắm.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:Pác đi chơi vui vẻ nhé. Lời nói thì dễ lắm quan trọng là có hành động dc hay ko. Khi nào gần GMD nhớ dc cachs phòng chống đừng quên nhé.
Ui zời chưa sợ sao mà xui người ta có lần sau nữa hả A2066  ? Tốt nhất là hãy sống lành mạnh đi nhé.Không còn người có nhu cầu thì xã hội sẽ bớt đi một tệ nạn đấy bạn thân mến ạ. Hic hic em chỉ dc cái là nói thiệt khổ thế đó. Phòng còn hơn chống hen. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Bạn nghĩ là vô nghĩa sao?Cuộc sống còn nhiều việc cần phải suy nghĩ hơn việc đó nhiều. Nhưng cứ thử nghĩ đi cứ chịu chơi,chịu vui trong chốc lát thì lại phải khổ vì sống trong sự hồi hộp,lo âu ngay lập tức.Như A2066 nói đấy  hòng còn hơn chống mà lị.Biết đâu đấy cái sự phòng chống lại có... vấn đề thì.... chẳng biết làm sao  Tốt nhất là ............ai nghĩ sao thì là thế.....  | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-12-2007(UTC) Bài viết: 27
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Bạn nghĩ là vô nghĩa sao?Cuộc sống còn nhiều việc cần phải suy nghĩ hơn việc đó nhiều. Nhưng cứ thử nghĩ đi cứ chịu chơi,chịu vui trong chốc lát thì lại phải khổ vì sống trong sự hồi hộp,lo âu ngay lập tức.Như A2066 nói đấy  hòng còn hơn chống mà lị.Biết đâu đấy cái sự phòng chống lại có... vấn đề thì.... chẳng biết làm sao  Tốt nhất là ............ai nghĩ sao thì là thế.....  Mình cũng nghĩ vậy, chỉ là mất đi một trong nhiều ý nghĩa của cuộc sống mà thôi! Cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui khác mà! Tuy nhiên, mỗi người một quan điểm sống, nên không thể nói suy nghĩ của là sai được! 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-02-2008(UTC) Bài viết: 1
|
Trích dẫn bài viết của nguoidanglolang đã viết: Mình đã đăng ký dđ này hơn 1,5 tháng rồi nhưng đây mới là bài đầu tiên của mình. Mình lo sợ đến mức ko đủ can đảm để viết bài hỏi nữa. Mình cho là đã QHTD an toàn vì có BCS, nhưng ko hiểu sao 2 tuần sau đó mình bị sốt cao, bị nổi gân bên nách, nổi mụn đỏ trên vai và lưng. Đọc 1 số bài trên mạng mình thật sự hoảng sợ vì thấy nó giống triệu chứng của H quá! Vô tình mình tìm thấy và bắt đầu tìm đọc bài trên dđ này. Gần như ngày nào vào đọc ko sót 1 bài nào (có bài còn đọc đến mức thuộc lòng luôn). Từ đó mình hiểu hơn và thấy bớt lo lắng hơn vì có nhiều bạn bị giống mình nhưng ko sao cả. Hôm nay đã là ngày thứ 50, mình đi test Elisa tại viện Pasteur HCM (ko biết thế hệ thứ mấy nữa), kết quả âm tính. Mình tin rằng kết quả test 3 tháng cũng sẽ như vậy nên giờ cảm thấy rất là nhẹ nhõm. 50 ngày thật là kinh khủng, mình chắc các bạn cũng hiểu mà! Thời gian này làm cho suy nghĩ của mình về cuộc sống có nhiều thay đổi, thấy yêu thương và quan tâm đến mọi người nhiều hơn, nhất là gia đình mình, tự hứa với lòng ko bao giờ vì ham vui mà làm chuyện nguy hiểm đó nữa! <!--[endif]--> Mình muốn cảm ơn các bạn ở dđ này nhiều lắm! huy_skidrow và A2066 thì quá tuyệt vời, còn bạn nữa, nhìn cái avatar ghê vậy mà tấm lòng của bạn thật là tốt! Và mình cũng cảm ơn nhiều bạn trên dđ này nữa. các bạn đang làm 1 công việc tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa vô cùng to lớn! Một lần nữa mình trân trọng cảm ơn các bạn! Hic, hic... Hiện tại em cũng đang lâm vào hoàn cảnh của bác. Em đang lo sợ và hoang mang quá. Em muốn đi xét nghiệm để biết cho rõ nhưng không có đủ dùng cảm. Em rất sợ con mắt của mọi người nhìn vào. Mong các bác tư vấn cho em cơ sở xét nghiệm nào mà người ta không nhìn mình bằng con mắt kì thị không vậy? Em không còn mặt mũi nào mà vác mặt đi đâu nữa. Hu hu.. Chỉ vì một lần rượu say mà không tự chủ được bản thân, trước đây em chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể quan hệ với GMD dù chỉ là trong ý nghĩ. Bây giờ em ân hận quá.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
to hoangmangvalolangtrời ! ai nói với bạn là những nơi XN hiv ,người ta nhìn mình bằng con mắt kỳ thị (vô lý ,,bạn đang suy diễn ra àh ). _bạn nên nhớ một người bình thường người ta vẫn đi xn HIV (chẳng hạn ,bạn đăng ký kết hôn,,bạn đi lao động nước ngoài v.v.v ) _nếu bạn có cách suy diễn như vậy ,thì chính bạn là thủ phạm ( kỳ thị )
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hoangmangvalolang đã viết:Trích dẫn bài viết của nguoidanglolang đã viết: Hic, hic... Hiện tại em cũng đang lâm vào hoàn cảnh của bác. Em đang lo sợ và hoang mang quá. Em muốn đi xét nghiệm để biết cho rõ nhưng không có đủ dùng cảm. Em rất sợ con mắt của mọi người nhìn vào. Mong các bác tư vấn cho em cơ sở xét nghiệm nào mà người ta không nhìn mình bằng con mắt kì thị không vậy? Em không còn mặt mũi nào mà vác mặt đi đâu nữa. Hu hu.. Chỉ vì một lần rượu say mà không tự chủ được bản thân, trước đây em chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể quan hệ với GMD dù chỉ là trong ý nghĩ. Bây giờ em ân hận quá. Hãy suy nghĩ lại cách suy nghĩ của bạn bạn tự đẩy mình vào thế ko dám đi xét nghiệm. Bây giờ xét nghiệm nó quá bình thường rồi theo tôi nghĩ tất cả mọi người dù có nguy cơ hay ko có nguy cơ cung nên 6 tháng đi xét nghiệm 1 lần dân VN cứ nói đến vào viện là sợ roài chán thế đấy. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của nguoidanglolang đã viết:Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Bạn nghĩ là vô nghĩa sao?Cuộc sống còn nhiều việc cần phải suy nghĩ hơn việc đó nhiều. Nhưng cứ thử nghĩ đi cứ chịu chơi,chịu vui trong chốc lát thì lại phải khổ vì sống trong sự hồi hộp,lo âu ngay lập tức.Như A2066 nói đấy  hòng còn hơn chống mà lị.Biết đâu đấy cái sự phòng chống lại có... vấn đề thì.... chẳng biết làm sao  Tốt nhất là ............ai nghĩ sao thì là thế.....  Mình cũng nghĩ vậy, chỉ là mất đi một trong nhiều ý nghĩa của cuộc sống mà thôi! Cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui khác mà! Tuy nhiên, mỗi người một quan điểm sống, nên không thể nói suy nghĩ của là sai được!  Ko ai suy nghĩ sai cả chỉ có suy nghĩ của mỗi người là khác nhau và ai cũng bảo vệ ý kiến của mình thôi. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|