  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC) Bài viết: 464 Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong
Cảm ơn: 5 lần Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết
|
<div style="font-weight: bold;"><font face="Arial" size="2">Con gái 8 tuổi như Thể dục dụng cụ,không thằng con trai nào thèm để ý.<br /><br /></font></div> <div style="font-weight: bold;"><font face="Arial" size="2">Con gái 18 tuổi như bóng đá,22 thằng tranh một quả.</font></div> <div style="font-weight: bold;"><font face="Arial" size="2"><br />Con gái 28 tuổi như Bóng rổ,tỉ lệ tranh giảm còn 10 thằng một quả.</font></div> <div style="font-weight: bold;"><font face="Arial" size="2"><br />Con gái 38 tuổi như Bóng bàn,bạn luôn cố hất sang bên đối phương.</font></div> <div style="font-weight: bold;"><font face="Arial" size="2"><br />Con gái 48 tuổi như Bóng chày,bạn cố đánh đi thật xa.</font></div> <div><font face="Arial" size="2"><br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">Con gái trên 84 tuổi ,rất đơn giản,đó là bi-a,mục tiêu duy nhất là cho "xuống lỗ"</span> </font></div> |
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó Một nông trường bát ngát lá mơ xanh Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
    Không có con gái thì đàn ông chỉ có nước...chết thèm chứ ở đấy mà bôi bác!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
|
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Cũng chết nhưng kg chết tức thì như con trai... vì khả năng chịu đựng và kiềm chế của con trai thấp hơn con gái hê hê...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
- Không hẳn như vậy. Bị khổ nhục kế rồi  . -Có lẽ tùy người. |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Chắc tùy người thật. Tôi quen ăn chay, ngủ chay rồi nên thấy bình thường chứ người ta chắc cũng cực khổ lắm!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
-Ăn chay ngủ chay cho nhiều vào đi. -Tới lúc nào đó buông miệng: " cho xin miếng nước nắm" -  |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
nếu thế giới mà không có phụ nữ (người đầu tiên là cắn lưỡi chết cho rồi.. ) _ÔI TUI YÊU PHỤ NỮ . ĐÀN BÀ NHẤT TRÊN ĐỜI..AI NÓI MẶC AI.. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tsunami2604 đã viết:-Ăn chay ngủ chay cho nhiều vào đi. -Tới lúc nào đó buông miệng: " cho xin miếng nước nắm" -  Muốn thì lúc nào mà chẳng được. Gì mà phải xin với xỏ cho bọn đàn ông làm cao nhỉ?
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
-Chảnh thấy sợ. -Đừng có lầm nhé không phải đàn ông nào cũng vô tư đâu pà chị. -Tsunami dám tuyên bố về cái này!  |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của Brownie đã viết: Muốn thì lúc nào mà chẳng được. ............................
-Vô tư: +Vô tư trong việc lựa chọn ăn uống ngủ nghỉ; nằm đất cũng được nằm ngoài hiên cũng được nằm giường cũng được. +Về ăn thì có gì ăn nấy cơm phở như nhau .........etc......... -Chỉ có những người vô tư mới khi ta cần là có khi ta muốn là được -Tsunami chỉ thích ngủ trên giường của mình. Ăn cơm do mình nấu. -Lúc muốn là phải làm nên rất mất thời gian không thể có ngay được. Cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng. Không ăn tạp he he  |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC) Bài viết: 15
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:nếu thế giới mà không có phụ nữ (người đầu tiên là cắn lưỡi chết cho rồi.. ) _ÔI TUI YÊU PHỤ NỮ . ĐÀN BÀ NHẤT TRÊN ĐỜI..AI NÓI MẶC AI..  Cảm ơn bác đã dành tình yêu của mình cho phụ nữ . đàn bà...em cũng giống như bác iu nhất họ trên đời này..Nếu trên thế gian không có người phụ nữ thì sao nhỉ....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
-Thì là không có chứ sao bi giờ.   -Mọi thứ đều có qui luật sẽ tự điều hòa để sinh tồn. Có thể sẽ chuyển thanh lưỡng tính chẳng hạn có gì quan trọng đâu. -------------Tất cả chỉ là đùa cho dzui thui tui cũng đang muốn có dzợ lém rùi he he.------------ |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Kaka...thằng iem hum nay ngủ trễ nhỉ,có tâm trạng gì à???Sao cứ lẳng lặng,ít pót xờ tờ thế?  Thui,chúc iem ngủ ngon và mạnh khoẻ!!! |
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Có hơn một thằng con trai trong topic này còn "chảnh"hơn Br là cái chắc!!!Có dám "cá" ko nèo...hê hê...  |
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-04-2007(UTC) Bài viết: 351
Được cảm ơn: 46 lần trong 5 bài viết
|
-Hok có gì buồn cả anh Na74 à. Chơi offline không được thì chơi online thôi nói chuyện tầm phào cho vui.  Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:Có hơn một thằng con trai trong topic này còn "chảnh"hơn Br là cái chắc!!!Có dám "cá" ko nèo...hê hê...  -Chắc là đúng rồi! -Một người là anh Na74, những người còn lại là ai dzay ta???!!!  he he he |
Có một lần mất mát mới thương người đơn độc Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tsunami2604 đã viết:Trích dẫn bài viết của Brownie đã viết: Muốn thì lúc nào mà chẳng được. ............................
-Vô tư: +Vô tư trong việc lựa chọn ăn uống ngủ nghỉ; nằm đất cũng được nằm ngoài hiên cũng được nằm giường cũng được. +Về ăn thì có gì ăn nấy cơm phở như nhau .........etc......... -Chỉ có những người vô tư mới khi ta cần là có khi ta muốn là được -Tsunami chỉ thích ngủ trên giường của mình. Ăn cơm do mình nấu. -Lúc muốn là phải làm nên rất mất thời gian không thể có ngay được. Cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng. Không ăn tạp he he  Vậy ý tsu nói Br là người vô tư và ăn tạp???? 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-12-2007(UTC) Bài viết: 1.211
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tsunami2604 đã viết:-Hok có gì buồn cả anh Na74 à. Chơi offline không được thì chơi online thôi nói chuyện tầm phào cho vui.  Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:Có hơn một thằng con trai trong topic này còn "chảnh"hơn Br là cái chắc!!!Có dám "cá" ko nèo...hê hê...  -Chắc là đúng rồi! -Một người là anh Na74, những người còn lại là ai dzay ta???!!!  he he he - Vậy mà tưởng chỉ có Tsu chảnh thôi chứ, giờ còn có thêm pác Na nữa.... hê hê - Ế cả đám hết rồi mà ở đó còn chảnh với chọe... là Br nói luôn cả Br đấy! - Thế thật ra là Pác Na muốn ám chỉ thằng con trai nào chảnh vậy?
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.