Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline kysinhtrung  
#1 Đã gửi : 16/01/2008 lúc 12:18:53(UTC)
kysinhtrung

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-09-2006(UTC)
Bài viết: 464
Đến từ: Hon Ngoc Vien Dong

Cảm ơn: 5 lần
Được cảm ơn: 4 lần trong 4 bài viết


SỐNG



Làm đàn ông - Dễ hay khó?
Thứ ba, 15/1/2008, 11:29 GMT+7

"Anh kiếm tiền được, lẽ nào tôi lại không? Thậm chí, tôi còn làm tốt hơn cả anh". Đó là câu "kinh điển" mà phụ nữ thường nói khi hai vợ chồng mâu thuẫn, cãi nhau.

Càng ngày, đàn ông càng cảm thấy áp lực trong mối quan hệ với phụ nữ ngày càng nặng.  Trong cuộc sống hiện đại, địa vị xã hội của phụ nữ ngày càng tiến sát đàn ông, thì áp lực từ phía khác giới ngày càng rõ rệt, dù người đàn ông có thừa nhận hay không.

Và vì thế, một cuộc “cạnh tranh” ngấm ngầm diễn ra quyết liệt trong hai giới. Đàn ông có sức vóc, thể xác và tinh thần cùng sức chịu đựng những biến đổi trong cuộc sống hơn phụ nữ và đương nhiên là họ có thể “che gió, che mưa” cho người đàn bà. Đó là trước đây - sự chở che ấy cho người phụ nữ khá dễ dàng. Nhưng ngày nay, phụ nữ đã học được cách đứng độc lập, biến sự phụ thuộc cố hữu bao nhiêu thế kỷ trở thành người quyết đoán và những thế mạnh lâu nay thuộc về đàn ông (kiếm tiền, xây dựng nhà cửa, thành đạt trong xã hội) đã bị chia sẻ đáng kể.



Thật khó khăn để làm đàn ông trong xã hội hiện nay

Quả thực, ngày nay làm đàn ông – theo đúng nghĩa của từ này khó hơn ngày xưa rất nhiều. Điểm xuất phát địa vị xã hội của người đàn ông vốn cao hơn phụ nữ, nên họ chủ quan và cũng khó chấp nhận được sự “qua mặt” của phụ nữ. Phụ nữ thì khác, họ có mục tiêu phấn đấu: “Việc người đàn ông làm được, phụ nữ có thể làm được”.

Vậy là, những người đàn ông đầy lòng tự trọng kia sẽ ra sức suy nghĩ làm thế nào kiếm được nhiều tiền hơn, thành đạt hơn để lấy lại thế quân bình, thế thượng phong. Họ cho rằng, muốn để người phụ nữ sùng bái mình và bảo vệ được sự tôn nghiêm của người đàn ông, thì họ phải bỏ ra rất nhiều công sức.

Vì vậy, sức lực của người đàn ông bị vắt kiệt, ở bên ngoài họ mệt nhoài người, về đến nhà là ngủ vùi. Ngày nào họ cũng bận rộn như vậy là để tìm lại “quyền lực” bị chia sẻ. Nhưng cũng chính vì vậy mà một nửa của họ lại không vừa lòng. Phụ nữ cho rằng những người đàn ông này quá tẻ nhạt, ích kỷ, chỉ biết làm việc mà không biết quan tâm tới vợ con....

Phụ nữ đem lại áp lực cho đàn ông như vậy đấy, dù không hề có chủ ý. Và đàn ông ngày đêm trăn trở vì: “Làm đàn ông đã khó, làm người đàn ông tốt càng khó, làm người đàn ông tốt để cho phụ nữ thích, đã khó lại càng khó hơn!”.

Theo Nhật Hà

Sửa bởi quản trị viên 10/01/2012 lúc 11:13:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và sả
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.