Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Thành viên trực tuyến


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline micky88  
#1 Đã gửi : 19/01/2008 lúc 11:54:56(UTC)
micky88

Rank:: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2008(UTC)
Bài viết: 35

con biết từ bé bố mẹ đã luôn lo lắng cho con! con nhớ từng đêm khi con bị ốm bố mẹ và bà nội đã thức trắng đêm để lo cho con !khi con bước những bước chân chập chững vào đời mọi ngừơi luôn luôn theo dõi và đôngng viên con !đã có những lúc con đã bực tức vô cớ vì nhưng việc bố mẹ đã đối xử với con nhưng con hiểu đó chỉ là sự lo lắng của bố mẹ sợ con lầm đường !con xin lỗi !và bắt đầu  những việc sai lầm của con khi con bắt đầu sống xa gia đình con đã chìm trong tình yêu mù quáng  con đã không nhớ những lời ba mẹ  chỉ một lần sai lầm trong đời để giờ con phải hối hận nhưng dã quá muộn rồi !con luôn nghĩ đến ngày con ra đi chắc luc đó bố mẹ và mọi ngươi sẽ rất đau khổ vì con !con biết !con xin lỗi mãi mãi con yêu mọi người hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này con không thể phụng dưỡng cha mẹ !bây giờ con mới biết con yêu cha mẹ rất nhiều!huuuu huu..........

Sửa bởi quản trị viên 05/08/2009 lúc 02:55:52(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Tu-an  
#2 Đã gửi : 20/01/2008 lúc 03:08:18(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
đời người thì không ai mà không có lúc lầm lỗi .. nhưng đến một thời gian nào đó , mình nhìn thấy sự lầm lỗi đó ,  dù thời gian có bao lâu , cũng không gọi là muộn ban,, miễn sao mình tư nhìn thấy và biết sửa đổi lỗi lầm mình là  ok ..
_ nếu trước bạn có lầm lỗi gì với cha mẹ,, vậy thì ngay bây giờ , dù bạn có như thế nào,, đều trước tiên bạn phải quý cuộc sống bạn (là đã trả hiếu )..thời gian thì không muộn. chì sợ mình không biết hối cải thôi.
Offline phonglan85  
#3 Đã gửi : 20/01/2008 lúc 11:52:24(UTC)
phonglan85

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-01-2008(UTC)
Bài viết: 12

uh đúng đó , ko lúc nào là muộn hết , quan trọng là mình biết hối cải thôi , từ bây giờ bạn sống thật tốt nhé !
Offline micky88  
#4 Đã gửi : 21/01/2008 lúc 01:42:02(UTC)
micky88

Rank:: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2008(UTC)
Bài viết: 35

các anh chị ơi em chỉ mong sao em dc sống thôi giờ đây em mệt mỏi lắm rồi những lúc em co cảm giác mình sẽ ngủ một giấc ngủ vĩnh viễn!em sẽ làm khổ mọi ngưòi cac 1 anh chị ah
Tu-an  
#5 Đã gửi : 21/01/2008 lúc 02:11:54(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
bạn  micky88 àh . dù trước kia mình có lỗi lầm gì đi nữa,, mà bạn hiện tại không quí mạng sống mình,, bạn có nghỉ khi bạn ra đi (theo bạn là, bạn được thanh thản àh ), không đâu bạn.. không cha mẹ nào muốn mất đi một người con , dù bạn như thế nào  ,dù bạn bao nhiêu tuổi  thì bạn cũng là đứa trẻ của cha mẹ thôi . họ luôn muốn chúng ta trong cuộc dời được vui và hạnh phúc,, nên bạn phải biết quí cái mà mình đang có, chính cha mẹ mình tạo ra hình hài này,
_ chúc bạn vui và lạc quan hơn trong cuộc sống,, nếu bạn có uổn khúc gì ,cùng đến DD này, đến với anh chị em trong đây, sẽ cùng bạn vượt qua chặng đường còn lại.
Offline Phượng Hoàng  
#6 Đã gửi : 22/01/2008 lúc 12:02:49(UTC)
Phượng Hoàng

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-01-2008(UTC)
Bài viết: 62

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Trích dẫn bài viết của khietbong


Bạn hạnh phúc…

Khi bạn nhìn thấy một bông hoa và cảm thấy biết ơn vì việc ấy.

Bạn đáng yêu…

Khi bạn không bị những nỗi đau của bản thân che mờ đi nỗi đau của người khác.

Bạn thông thái…

Khi bạn biết có những giới hạn trong sự thông thái của mình.

Bạn thành thật…

Khi thừa nhận rằng có đôi lúc bạn là kẻ nói dối.

Bạn còn sống…

Khi những hi vọng của tương lai có ý nghĩa hơn với bạn so với những lỗi lầm trong quá khứ.

Bạn trưởng thành…

Khi bạn biết mình là ai chứ không phải mình sẽ là cái gì.

Bạn tự do…

Khi bạn biết tự điều khiển mình và không mong làm điều đó với người khác.

Bạn đáng kính…

Khi bạn thấy rằng để có được sự tôn trọng thì phải tôn trọng người khác.

Bạn rộng lượng…

Khi bạn có thể nhận một cách thoải mái như khi bạn cho đi.

Bạn khiêm tốn…

Khi bạn không nhận ra rằng mình khiêm tốn biết dường nào.

Bạn sâu sắc…

Khi bạn xem tôi là chính tôi và đối xử với tôi bằng cái cách mà bạn thường làm.

Bạn nhân hậu…

Khi bạn biết tha thứ cho người khác những lỗi lầm mà bạn thường chỉ trích chính mình.

Bạn xinh đẹp…

Khi bạn không cần một chiếc gương để nói cho bạn biết điều đó.

Bạn giàu có…

Khi bạn không bao giờ cần thêm những gì mình đang có.

Bạn là bạn…

Khi bạn cư xử thân mật với những người khác.



Chúc tất cả các bạn một cuối tuần vui và hạnh phúc



Phượng hoàng gặp lúc gieo neo
Sa cơ lỡ bước đi theo đàn gà...
big green
Offline huy_skidrow  
#7 Đã gửi : 22/01/2008 lúc 03:13:08(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
micky88

Can dam nao, nguy cơ của em là gì????

Hãy học tập tinh thần của ngưòi Đức! Không bao giờ đầu hàng cho dù đã bị dẫn trưóc 10 bàn nhưng fút 90 họ vẫn chơi như những anh hùng!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Tu-an  
#8 Đã gửi : 22/01/2008 lúc 03:21:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của huy_skidrow đã viết:
micky88

Can dam nao, nguy cơ của em là gì????

Hãy học tập tinh thần của ngưòi Đức! Không bao giờ đầu hàng cho dù đã bị dẫn trưóc 10 bàn nhưng fút 90 họ vẫn chơi như những anh hùng!


dù 10 bàn , nhưng phút 90 để thêm 1 bàn nữa là 11 phải không HUY ( )
Offline battu  
#9 Đã gửi : 22/01/2008 lúc 07:05:51(UTC)
battu

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-01-2008(UTC)
Bài viết: 37

dù đã lầm lỗi nhưng bạn hãy cố gắng đứng dậy và làm lại những gì mà mình chưa làm trong thời gian đã qua. Dẫu như thế nào đi nữa thì bố mẹ và gia đình vẫn luôn thươg yêu và tha thứ cho bạn, điều quan trọng bây giờ là bạn phải cố gắng vượt qua bệnh tật và những khó khăn trước mắt đó là đã báo hiếu với bố mẹ của ban rồi.Hãy cố lên!
Offline HuHuEmChetMat  
#10 Đã gửi : 22/01/2008 lúc 07:30:35(UTC)
HuHuEmChetMat

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2007(UTC)
Bài viết: 314

Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
Sống và chiến đấu với HIV... Hãy sống và hy vọng 1 ngày ko xa khoa học sẽ tìm được thuốc chữa...
Offline A2066  
#11 Đã gửi : 23/01/2008 lúc 05:00:11(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Oài mấy chú này chán chết đi dc ý. Dạo này mình bị dị ứng với mấy nhóc 88 sao ý.
Đã chơi BCS còn lằng nhằng.
===>>> vớ vẩn.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline muonmang36  
#12 Đã gửi : 30/01/2008 lúc 07:48:38(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:
Oài mấy chú này chán chết đi dc ý. Dạo này mình bị dị ứng với mấy nhóc 88 sao ý.
Đã chơi BCS còn lằng nhằng.
===>>> vớ vẩn.

Bác nói thế chứ tâm lý khi gặp, mức độ hoang mang ở mổi người là khác nhau, làm sao so sánh được.
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline huy_skidrow  
#13 Đã gửi : 30/01/2008 lúc 10:08:35(UTC)
huy_skidrow

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-01-2005(UTC)
Bài viết: 2.217

Cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 241 lần trong 124 bài viết
Nếu có BCS mà vẫn tâm thần thì cả thế giới này sẽ thành nhà thương điên hết!

Fải dẹp mấy mem lăng nhăng này đi, kô thì mem khác có BCS đọc lại đâm lo lây!

Do đó, cho vào sọt rác!
Cùng nhau tham gia ký tên đấu tranh quyền lợi của NCH:http://forum.hiv.com.vn/default.aspx?g=posts&t=172763
Offline muonmang36  
#14 Đã gửi : 30/01/2008 lúc 11:50:09(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline hoahuongduongmuonsong  
#15 Đã gửi : 25/02/2008 lúc 07:05:35(UTC)
hoahuongduongmuonsong

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2008(UTC)
Bài viết: 118

Micky lúc này chưa xét nghiệm mà, hic.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.