Chiều 19/1, chúng tôi tìm đến nhà vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Cúc (56 tuổi) và bà Đặng Thị Phương (54 tuổi), trú ở thôn Liễu Thạnh, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.
Vợ chồng bà Phương, cho biết: Sau khi được nghe Bác sĩ (B.s) Lê Thị Lệ Hằng, Trưởng khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, thông báo nghi ngờ khả năng bị nhiễm HIV/AIDS, con trai của họ là Nguyễn Ngọc Hưng (25 tuổi), đã bỏ nhà đi biệt tích...
Hỏi đầu đuôi sự việc thì bà Phương kể rằng: Học xong chương trình, kỳ thi sát hạch sơ loại tổ chức tại TP Tam Kỳ, Hưng thi đạt số điểm 192/200. Sau đó, Hưng cùng các học viên có điểm cao được chọn đưa vào TP Hồ Chí Minh để Trung tâm Lao động Ngoài nước của Bộ LĐTBXH phối hợp với phía Hàn Quốc tiếp tục kiểm tra vào ngày 28/10/2007 và Hưng đạt 96 điểm, lọt vào tốp dự tuyển vào ngành xây dựng - nông nghiệp theo quy định xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Nhưng, khoảng một tuần lễ sau ngày khám sức khỏe, bà Nguyễn Thị Phượng, Trưởng phòng nhân viên thị trường TTGTVT tỉnh Quảng Nam, điện thoại thông báo cho Hưng và gia đình là hồ sơ không chuyển đi được. Vì xét nghiệm cho thấy máu Hưng “có vấn đề”.
Tiếp đó, bà Phượng cũng thông báo bằng điện thoại cho bạn gái học cùng lớp với Hưng tại cơ sở 2 là Trương Thị Thu Thủy, nói rằng Hưng bị viêm gan B (?!). Vì quá lo lắng cho sức khỏe của Hưng nên bà Phương đưa Hưng ra Đà Nẵng xét nghiệm máu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàn Mỹ. Kết quả xét nghiệm máu của Hưng tại các bệnh viện này đều cho âm tính, không bị siêu gan B.
Bà Phương đưa Hưng tức tốc quay vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam để phản đối “thông tin miệng” của Trưởng phòng nhân viên thị trường TTGTVL tỉnh Quảng Nam.
Ngày 11/12/2007, mẹ con bà Phương đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và được B.s Trưởng khoa Lê Thị Lệ Hằng cho hay, qua xét nghiệm nghi ngờ khả năng Hưng bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, do mẫu huyết thanh của Hưng không đủ nên cần phải lấy lại mẫu máu lần nữa gửi đi Trung tâm Y học Dự phòng tỉnh, hoặc Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm kiểm tra mới có kết quả chính xác...
Nghe B.s Hằng nói vậy, Hưng vội vàng đứng dậy chạy ào từ trên lầu xuống cầu thang, xông thẳng ra đường như người mất trí. Bà Phương hoảng hốt chạy theo khóc lóc, năn nỉ, Hưng mới chịu quay vào bệnh viện để lấy máu lần nữa...
Theo lời bà Phương, mẫu máu của Hưng không chuyển đi Viện Pasteur Nha Trang mà được Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Nam xét nghiệm, vậy tại sao mất thời gian hơn nửa tháng trời mới có kết quả ?
Làm việc với Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, B.s Đinh Thị Tố Trinh, Phó Giám đốc, cho biết: Mọi trường hợp có kết quả HIV nghi ngờ, hoặc dương tính theo qui định của chuyên môn mẫu máu phải được gửi đi xác định tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, hoặc cao hơn là Viện Pasteur Nha Trang để được khẳng định.
Việc xét nghiệm mẫu máu của Hưng cho thấy những chỉ số để nghi ngờ khả năng nhiễm HIV. Do mẫu huyết thanh của Hưng không đủ để kiểm tra lại nên khoa Huyết học - Truyền máu đã thông báo cho khoa Khám bệnh liên hệ những người có trách nhiệm TTGTVL tỉnh Quảng Nam thông báo cho Hưng đến để lấy thêm mẫu máu kiểm tra lại cho chính xác. Thế nhưng, không hiểu vì sao Hưng không đến.
Tới 11/12/2007, Hưng và bà Phương đến khoa Huyết học - Truyền máu nằng nặc đòi nghe B.s Hằng cho biết kết quả xét nghiệm máu. B.s Hằng đã từ chối nhưng Hưng và bà Phương không đồng ý, nên phải thông báo kết quả nghi ngờ khả năng Hưng bị nhiễm HIV, song cũng giải thích đây là kết quả chưa được xác định, cần lấy lại mẫu máu gửi đi Trung tâm Y học dự phòng tỉnh, hoặc Viện Pasteur Nha Trang để kiểm tra lại. Việc làm này đúng theo qui định.
Ngay sau khi lấy mẫu máu của Hưng lần hai, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã gửi cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam, do đó kết quả xét nghiệm có chậm là trách nhiệm của đơn vị này. Đối với việc bà Phương phản ánh, B.s Hằng yêu cầu, “nếu Hưng có kết quả âm tính thì bồi dưỡng và chiêu đãi” là không đúng sự thật...
Như vậy, có thể nói, gia đình bà Phương và Nguyễn Ngọc Hưng hoang mang là xuất phát từ “thông tin miệng” của cán bộ TTGTVL tỉnh Quảng Nam, cho là Hưng bị siêu gan B nên hồ sơ đi xuất khẩu lao động bị “ách” lại.
Vấn đề này, trong văn bản giải trình với các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, ông Trần Hữu Trung, Giám đốc TTGTVL đã khẳng định. Tuy nhiên, cũng cần đề cập đến thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc của ông Trung đối với việc khám sức khỏe làm hồ sơ xuất khẩu lao động cho học viên, đặc biệt là bản thân Hưng, sau khi bị thông báo... nhầm (?!). Từ đó, đã làm cho Hưng mất cơ hội đi lao động tại Hàn Quốc.
Trong khi, vợ chồng bà Phương cho rằng: Họ đã tiêu tốn trên dưới 15 triệu đồng lo cho Hưng đăng ký vào học, thi tiếng Hàn tại TTGTVL tỉnh Quảng Nam nên mới đâm đơn khiếu kiện khắp nơi.
Cũng cần nói thêm: Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã từng chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động của TTGTVL tỉnh Quảng Nam đối với việc tuyển người lao động ngoài tỉnh hợp thức nhập hộ khẩu vào Quảng Nam để đưa đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo chỉ tiêu của Bộ LĐTBXH giao cho Quảng Nam, tạo điều kiện cho Trần Nguyên Quán lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người lao động với số tiền lớn...