  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC) Bài viết: 520 Đến từ: Việt Nam
|
<p>Người ta nói: Sai lầm lớn nhất của người con gái là lấy người mình yêu!<br />Một người đàn ông có thể "qua đêm" với một người phụ nữ hòan toàn xạ lạ hoặc có thể là một người mà ông ta không hề... yêu. Nhưng ngược lại người phụ nữ lại chỉ có thể "gần gũi" với không ai khác ngoài người mình yêu. Vì như thế, họ chỉ đi tìm... người mình yêu mà bỏ quên một điều "xung quanh mình còn có biết bao người yêu mình". <br />Thế nhưng. Một nghịch lý khác: Người đàn ông chỉ cưới một người phụ nữ làm vợ khi va chỉ khi ông ta yêu người đó và ông ta chỉ hạnh phúc khi sống bên người mình yêu. Nhưng người phụ nữ, có thể chấp nhận lấy một người mình không hề yêu (tất nhiên là người đó phải yêu cô say đắm) và vẫn hạnh phúc khi sống cùng người ấy (mặc dù đôi khi trái tim cô đang thuộc về một người khác)... <br />Thế là sao nhỉ?</p> |
"Tự do là ung dung trong ràng buộc Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC) Bài viết: 306 Đến từ: Ha Noi
Cảm ơn: 1 lần Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
|
Hãy tìm câu trả lời ở chính bản thân mình và người mình yêu bạn ạ. Không có câu trả lời giống nhau cho một câu hỏi muôn thuở. |
EveryWhere For You! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 03-05-2004(UTC) Bài viết: 170
|
 ui dzà ...! Rắc rối quá ! Cứ như một mớ lòng vòng ...  ! ...như đi tìm kho báu vậy !! Việc này phải suy nghĩ thêm ...!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2004(UTC) Bài viết: 235
|
Đơn giản, thế mới gọi là tình yêu !
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC) Bài viết: 139
|
Câu hỏi của yeudaikho thật là hay!
Hanoi nghĩ rằng bất cứ ai, dù là nam hay nữ, cũng mong được chung sống cả cuộc đời với người mình thực lòng yêu thương...
Nhưng phụ nữ, nhất là phụ nữ Á Đông, thường không đủ tự tin để thực hiện tới cùng ước vọng của mình.
Khi đang tuổi yêu đương, họ không dám tỏ tình với người mình yêu, sợ bị chê là "cọc đi tìm trâu";
Gặp một tình yêu muộn màng, họ không dám vượt qua những định kiến xã hội, rời bỏ gia đình, hơn nữa họ không thể quên biết bao là tình nghĩa...
Nhưng cũng nhiều khi phụ nữ khổ vì chính sự nông nổi của họ : Hạnh phúc đâu có xa, trong một mái ấm, tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, với một người bạn đời lặng im ngắm nhìn họ ngủ...Vậy mà họ cứ mải đi tìm những cảm xúc đắm say, nồng nhiệt, và một mực cho rằng chỉ điều đó mới là đáng kể!
Nói xấu phụ nữ hoài, các bạn nữ trên Diễn đàn đừng giận nhé. Mặc dù vậy, Hanoi luôn hài lòng vì mình sinh ra đã là phụ nữ, để có thể hưởng trọn sự tận tuỵ, lòng tốt và tình yêu của đàn ông (Người đàn ông của mình).
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
 Heo đồng tình nhiều với ý kiến của Hanoi, chúng ta hãy và hãy biết quý những gì chúng ta đang có đừng mãi mê đi tìm một hình bóng nào xa xăm, thì mệt lắm. Hãy hãy cố gắng càm nhận và hãy cố gắng nhận định, đừng để thời gian sau chúng ta mới nhận ra như câu chuyện này. http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=7024Tình yêu là gì nhỉ ? Yêu và được sống người mình yêu thì còn gì bằng, nhưng nếu người ấy... lại có một hình bóng khác. Thôi không bình loạn nữa.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.