 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Nhìn đểu
Cùng một ánh mắt nhìn nhưng với những góc độ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau sẽ cho những cách nghĩ chẳng giống ai.
Không hiểu nó hình gì nhỉ, khó tưởng tượng quá!
Ùi giời ơi, cứ tưởng thế nào!
 Thế này thì sống mất thôi, chết làm sao được
Chụp ké tí, xem ai duyên hơn nào
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Bé yêu, chị vẽ xong rồi Bây giờ em đã là người cực xinh.
Tiền đâu mua bấm móng tay Tiện đây ta lấy máy này mài luôn.
Đi trên bụng ấy em ơi! Đừng chệch xuống dưới tức thời chết anh.
Quyết tâm chơi đến tận cùng Cho dù mất áo thủng quần vẫn chơi!
Quần áo bán ở web này Chú anh cứ việc mạnh tay kích vào!
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Say ... Bí TỷSay bí tỷ,  Những con ma men,  Rượu vào, lời ra,  Nhìn gà hoá cuốc,  Khi say, trời bằng vung,  Say --> sai,  Trai không tửu như cờ không phong,  Thôi rồi lượm ơi,   Hết vị, không còn gì để nói,
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
|

Giơ tay méo mặt xin thề Người con muốn lấy làm thê là nàng
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
You, thường coi bóng không ? Cầu thủ nầy biết bay chăng,   Ái... bỏ tay ra...đau....  Cừ lắm,,, 500$ đã thuộc về anh,,  Đề nghị xem lại trang phục đê nhé,,
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Vợ ghen.....
Máy tính ơi! em hãy cho chị biết, bí quyết gì, mà ổng da diết yêu em? chị còn đang phây phây, nhưng ông hổng ngó thèm, em mỏng quọet gầy gò sao ổng thích?.
Chị đỏ hồng căng tròn ông chả nghịch, em khô cằn sao ổng thích níck nêm? chị thơm tho mắt ướt cả môi mềm, ông vẫn chỉ qua loa rồi bỏ xó?.
Em, thì ổng suốt cả ngày lọ mọ, ấn ấn(bàn phím) dà dà(chuột) cọc cạch chẳng chán tay? chửa khi nao ông xa cách một ngày, còn thân chị ổng nhiều tuần bỏ "đói"?.
Cả ngày trời may được lần ông gọi, bu nó đâu rồi nấu cho bát mì tôm, ổng ăn xong ông chửa kịp lau mồm, là vội vã vào em ông lại ấn?.
Chị đôi khi ngồi ngoài mà ân hận, tìm cách soi mình còn chỗ khuyết nào không? đời đang xuân mà sao vẫn bị chồng, cho nằm đợi thở dài cùng chăn gối?.
Compiter ơi! chị làm gì lên tội? mà ông lỡ cợt đùa với thân xác chị đây? chị ước ao chị cũng muốn thân gầy, như em đó...cho ổng...ngày sờ ấn.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.