  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Chưa năm nào mình lại ăn Tết buồn như thế này.Ngồi ở một nơi cách xa miền bắc hơn nghìn cây số mà lòng mình thấp thỏm chẳng yên.Những cuộc điện thoại chỉ giải quyết được nỗi lo chốc lát.Ngồi đây ăn miếng ngon lại nghĩ chẳng biết em mình có được ăn ngon không, mặc có đủ ấm không? Tính em mình ngang ngược chẳng biết nó có làm ai giận không? Ngày Tết là ngày người thân sum họp, dù ai đi xa cũng cố gắng trở về vậy mà mình chẳng còn khái niệm sum họp ấy suốt hơn 7 năm qua.Đến bây giờ thì thật sự chẳng còn mong có những ngày ấy.Ông trời có thể quá bất công với chị em mình khi lấy đi chỗ dựa tinh thần duy nhất là Bố.Khi còn Bố dù em là người thế nào thì em vẫn là con của Bố.Có lần mình phạm sai lầm,mình hỏi Bố :Bố có giận con không? Bố trả lời rằng :Không.Bố không giận các con đâu vì các con là phần đời của Bố.Mình luôn ghi nhớ câu nói đó để tự nhắc mình rằng sẽ không bao giờ mình làm buồn lòng Bố nữa.Giờ ngồi đây nghĩ lại những gì đã qua,những gì đang hiện hữu và những gì sắp tới mình chỉ mong tết này qua thật nhanh để công việc hàng ngày lại cuốn mình vào vòng xoay của nó để mình chẳng còn thời gian để nghĩ và...KHÓC nữa.Bởi vì bây giờ mình đang khóc............... |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-01-2008(UTC) Bài viết: 4 Đến từ: thanh pho ho chi minh
|
Tại sao lại có người nản chí như vậy nhỉ. Mình đã từng sai phạm hơn bạn rất nhiều, 5 năm đón Tết xa gia đình, buồn chán, thất vọng. nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn, mình lại được gia đình mở rộng vòng tay đón người con lầm lỗi trở về, Ba Mẹ tha thứ, anh chị thương yêu, lo lắng từng chút, và bây giờ mình đang rất hạnh phúc với những gì có được, người ta nói: đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Và bạn biết gì không, mình nhiễm HIV hơn 5 năm nay, đang điều trị bằng thuốc ARV, và mình cảm thấy cuộc đời thật đẹp. Hãy cố lên bạn nhé, "cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao". Chúc bạn có đủ nghị lực và niềm tin trong cuộc sống. |
minh |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Mình không phải là người nản chí.Chỉ là những lúc không có người thân bên cạnh,cảm thấy tủi thân thế thôi.Hình như bạn hiểu sai những điều mình muốn nói rồi.Đôi khi con người ta cảm thấy cô đơn lạc lõng ngay chính trong ngôi nhà của mình.Mình vẫn cố gắng sống làm việc thật tốt không chỉ cho riêng bản thân mình và cho cả những người xung quanh mình đó thôi.Bạn còn ba mẹ,anh chị em nhưng mình thì đã mất và sắp mất tất cả rồi.Còn duy nhất 1 đứa em trai nhưng cuộc sống của em chẳng biết sẽ ra sao.Buồn,day dứt vì mình không thể làm gì hơn cho Nó.Chỉ biết chờ đợi những gì xấu nhất sẽ tới với cả 2 chị em mình.Nhưng mình vẫn hy vọng em mình sẽ cố gắng ,cố gắng thật sự để tiếp tục sống để_được_yêu_thương. |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.