Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline xin em tha thu  
#1 Đã gửi : 14/02/2008 lúc 06:44:50(UTC)
xin em tha thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC)
Bài viết: 272

Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
Tôi ước gì mình đã và mãi mãi tự chủ và kiềm chế được bản thân để không bao giờ hối hận. Chiến thắng bản thân sao khó wa1<br />
Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời.
Quảng cáo
Offline muonmang36  
#2 Đã gửi : 14/02/2008 lúc 07:53:49(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Điều nay rất nhiều người đã không thực hiện được, đây không phải là điều ước vì vậy chỉ có lý trí của mình mới hành động được thôi. Và lý trí là điều mà ai củng có. Còn làm được hay không còn tuỳ thuộc vào từng cá nhân con người.
Thân.
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Tu-an  
#3 Đã gửi : 14/02/2008 lúc 09:45:02(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của xin em tha thu đã viết:
Tôi ước gì mình đã và mãi mãi tự chủ và kiềm chế được bản thân để không bao giờ hối hận. Chiến thắng bản thân sao khó wa1


muốn chinh phục được tất cả (thì trước tiên mình chinh phục được bản thân mình trước).
-nếu chính ta  thắng được ta,,,thì tất cả mọi việc sẽ thành công hơn khi chúng ta làm.
Offline xin em tha thu  
#4 Đã gửi : 14/02/2008 lúc 10:19:40(UTC)
xin em tha thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC)
Bài viết: 272

Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
Cảm ơn các bạn đã có lời khuyên. Từ nay mình sẽ cố gắng sống tốt ( tuyệt giao các vụ kia). Cầu mong thế giới có thuốc chữa H. Thân
Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời.
Offline dongmauphuonghoang  
#5 Đã gửi : 17/02/2008 lúc 12:54:12(UTC)
dongmauphuonghoang

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-01-2008(UTC)
Bài viết: 71

có người thắng được chính mình sao các bạn
Tu-an  
#6 Đã gửi : 17/02/2008 lúc 01:47:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của dongmauphuonghoang đã viết:
có người thắng được chính mình sao các bạn


-khó có ai thắng được chính mình,,,nếu như bạn thắng được chính mình,,, bạn là tiên
Offline hahaha2008  
#7 Đã gửi : 25/02/2008 lúc 04:49:58(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
Vuot qua chinh minh la ca mot qua trinh rat kho....ban than toi day cung chua tung nghi la co the vuot qua chinh minh nua....noi dau don va tuyet vong luon thuong truc va lam kho ban than.....toi chi biet song va song.....cho den luc ko the.....quen mat...cho toi gui loi hoi tham den ban nhe.Toi quy ban lam, nhung bai viet cua ban rat hay va co y nghia...gia toi gap duoc ban?
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Tu-an  
#8 Đã gửi : 25/02/2008 lúc 04:58:52(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:
Vuot qua chinh minh la ca mot qua trinh rat kho....ban than toi day cung chua tung nghi la co the vuot qua chinh minh nua....noi dau don va tuyet vong luon thuong truc va lam kho ban than.....toi chi biet song va song.....cho den luc ko the.....quen mat...cho toi gui loi hoi tham den ban nhe.Toi quy ban lam, nhung bai viet cua ban rat hay va co y nghia...gia toi gap duoc ban?


_bạn không sợ ác quỷ darcula àh. thật ra,, rất và rất quí toàn thể anh chị em ở DD này,,  dù chúng ta ở trên DD là mỗi người một nơi,, có nhiều bạn ở đây biết, ở một nơi rất xa,,,, được thôi,, một ngày nào chúng ta sẽ gặp nhau... còn nghề nghiệp ,, 4 phương là bạn, 5 hướng là nhà ,,hihihi
Offline hahaha2008  
#9 Đã gửi : 26/02/2008 lúc 06:28:48(UTC)
hahaha2008

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.091
Đến từ: Ngày hôm qua.....

Cảm ơn: 349 lần
Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
ban oi!toi con so gi ac quy darcula nua, voi nguoi bi H thi co gi la dang so chu, ngoai nuoc mat cua nhung nguoi than ra toi chang biet so gi ban a,vuot qua duoc dieu do kho lam., cam on ban nhieu nhieu ....hiiiiiiiiiii khec khec!
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ?


UserPostedImage
Offline me and Rose  
#10 Đã gửi : 05/03/2008 lúc 08:12:33(UTC)
me and Rose

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC)
Bài viết: 268
Man
Đến từ: HN

Thanks: 2 times
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết:
ban oi!toi con so gi ac quy darcula nua, voi nguoi bi H thi co gi la dang so chu, ngoai nuoc mat cua nhung nguoi than ra toi chang biet so gi ban a,vuot qua duoc dieu do kho lam., cam on ban nhieu nhieu ....hiiiiiiiiiii khec khec!

Hãy mang nụ cười đến cho người thân của mình bạn nhé. Như vậy bạn sẽ không bao giờ sợ nữa
Nếu được làm những điều mình thích
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.