Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Ngu_Dai89  
#1 Đã gửi : 26/02/2008 lúc 03:33:48(UTC)
Ngu_Dai89

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-02-2008(UTC)
Bài viết: 35

Hai ngày nữa mình sẽ có kết quả, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mệt mỏi nhất trong suốt 3 năm . Nếu mình bị thì gia đình sẽ ra sao, bạn gái mình sẽ ra sao, mình không sợ chết mà chỉ sợ những ảnh hưởng của mình tới những người luôn yêu quý mình. Buồn và hoảng loạn là những từ ngữ mà mình có thể nói bay giờ, mong minh khong phải trường hợp nhiễm đầu tiên trong diễn đàn này.
Quảng cáo
Offline boythattinh  
#2 Đã gửi : 26/02/2008 lúc 07:36:49(UTC)
boythattinh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 527

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Chú cũng đừng hoang mang quá,chú càng nghĩ nhiều thì lại càng hoang mang,mấy anh đã nói là chú không sao rồi mà,chú phải lấy đó làm hành trang và sự tự tin,anh mới là nguời phải lo nè,sau vụ này anh em mình đi làm vài ve nhé,lo mà học hành cho đàng hoàng đi,anh hiểu tâm trạng của chú,nhưng mà chú không sao đâu,chú không tin mọi người thì cũng phải tin vào condom chứ !
The more I try to forget u,the more I m
YM: hoangtuanvn2003
Offline HoaCoMay  
#3 Đã gửi : 28/02/2008 lúc 11:56:43(UTC)
HoaCoMay

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
Bạn hãy bình tĩnh...Cỏ May cũng đã từng trải qua cảm giác như bạn...Hãy bình tâm lại bạn à...Cỏ May cầu mong bạn sẽ không sao....Đừng tuyệt vọng nhé....Và dù nếu ko may là người có H, bạn cũng sẽ không bao giờ lẻ loi trong diễn đàn này đâu....
Nếu là con chim chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...

Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s
Offline anhhuythichcoca  
#4 Đã gửi : 29/02/2008 lúc 05:52:33(UTC)
anhhuythichcoca

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 366

Mình cũng đã từng trong tâm trạng của bạn nên hiểu, chúc bạn sớm vượt qua nỗi khó khăn này! Buồn thì lên dđ này mà trò chuyện nhé!
[H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o
Offline bao1234  
#5 Đã gửi : 29/02/2008 lúc 05:54:20(UTC)
bao1234

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-01-2008(UTC)
Bài viết: 115

Trích dẫn bài viết của anhhuythichcoca đã viết:
Mình cũng đã từng trong tâm trạng của bạn nên hiểu, chúc bạn sớm vượt qua nỗi khó khăn này! Buồn thì lên dđ này mà trò chuyện nhé!
Chú này xn âm tính rồi, pác update thông tin chậm quá.
CHIA CHO MÌNH NỖI BUỒN CỦA BẠN ĐI ...
Offline A2066  
#6 Đã gửi : 29/02/2008 lúc 05:55:08(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
anhhuythichcocatoàn người âm tính hết roài ( ko biết pác HoaCoMay) pác chúc muộn quá
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline anhhuythichcoca  
#7 Đã gửi : 29/02/2008 lúc 06:12:52(UTC)
anhhuythichcoca

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 366

Mình đã xn âm tính cách đây 2 tuần (test 3 tháng). Có lẽ bạn ấy post nhiều bài cùng 1 nội dung nên mình ko biết! Thôi thì chúc mừng lần nữa cũng vui mà!
[H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o
Offline HoaCoMay  
#8 Đã gửi : 29/02/2008 lúc 07:31:48(UTC)
HoaCoMay

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:
anhhuythichcocatoàn người âm tính hết roài ( ko biết pác HoaCoMay) pác chúc muộn quá

Vậy thì tuyệt vời quá, mừng quá rùi còn gì....Chúc mừng nhá...
Đừng gọi Cỏ May là pác.... CM là girl...gọi chị nhá
Nếu là con chim chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...

Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.