  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2008(UTC) Bài viết: 4
|
Các bạn cho tớ hỏi một vài câu nhé: 1.Khu phố tớ ở có những người...không biết nói sao nữa. Bọn họ tiêm chích rồi bẻ ống tiêm, kim tiêm rải ra nền đường đầy gạch vụn ở chỗ tớ ở(vì ở đầy đường xá rất tệ). Hàng ngày tớ phải đạp xe qua lại con đường đó 6 lần. Tớ rất sợ những mảnh ấy sẽ văng lên chân, đâm vào là bị nhiễm HIV mất.Huhu. Hôm trước đi về thấy ngứa ngứa chân, nhưng mà không có máu, cứ sợ mãi. 2.HIV sống trong môi trường (đất/không khí/nước/máu khô) được bao lâu? Câu này tớ tìm mãi mà không thấy 1 thông tin nào chính thức? 3.Chắc tớ chết mất thôi, huhu, sao mà khổ thế này. Số là sau cổ tớ có cái mụn ngứa. Hôm trước tớ ngứa quá nên gãi, rồi hôm sau ra tiệm cắt tóc, cắt thì không cạo nhưng mà sau khi cắt thì bác thợ lấy cái khăn đã lau cho nhiều người lau quanh cổ tớ cho hết tóc, hình như lau vào cái mụn ấy. Về nhà tắm tớ thấy chỗ đó xót xót, tức là đã bị xước ấy, không biết có bị nhiễm không?Sợ đến đau tim mất. Trước đây có lần tớ bị xước chân, còn chảy máu nhưng lại đi qua một chỗ bụi bờ cũng gần chỗ ở, có 1 đống xilanh máu còn đó, không biết HIV có qua những hạt cát văng vào vết thương không? Chắc tớ phải chết thôi, tớ không dám sống nữa, dù sao thì cứ lo sợ thế này thì cũng không ổn, mà nếu bị nhiễm thì tớ rất sợ lây cho mọi người thân, bạn bè, đến mức mà tớ không dám...đánh răng nữa, vì máu sẽ dính vào bàn chải rồi dính vào của mọi người.Từ đó tới giờ tớ không dám uống chung li, ngủ chung giường với ai. Mọi người cho tớ là lập dị, là chảnh mà có ai hiểu tớ đâu chứ. Các bạn cho hỏi luôn có cách nào uống thuốc tự tử mà mau chết lại không đau không?Tớ sợ đau lắm.
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Đến mức độ này thì chả còn gì để nói nữa. Bạn đã buông xuôi thì cũng chịu hẳn roài.
|
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2008(UTC) Bài viết: 4
|
Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:Đến mức độ này thì chả còn gì để nói nữa. Bạn đã buông xuôi thì cũng chịu hẳn roài.
Chào anh mod. Em biết suy nghĩa của em hơi tiêu cực nên mong anh bỏ qua. Vậy xin anh trả lời giúp em mấy câu hỏi cũng được rồi ạ.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.