Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Tôi chưa có đk vào TP HCM lấy KQXN. Tôi muốn nhờ pác lấy hộ được không (nếu được tôi sẽ gởi nhanh hồ sơ vào và số phone của tôi). Cảm ơn trước. Sửa bởi quản trị viên 04/12/2013 lúc 11:11:52(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
 4 người cảm ơn xin em tha thu cho bài viết.
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-01-2008(UTC) Bài viết: 58
|
Trích dẫn bài viết của xin em tha thu đã viết:Tôi chưa có đk vào TP HCM lấy KQXN. Tôi muốn nhờ pác lấy hộ được không (nếu được tôi sẽ gởi nhanh hồ sơ vào và số phone của tôi). Cảm ơn trước.
Anh xet nghiệm ở đâu, nếu ở paster thì nó có dịch vụ gởi kết quả về đến tận nhà qua đường bưu điện đó. Chúc anh âm tính
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Hay quá dạ có thêm 1 vị cứu tinh , ai còn đang trong thời kỳ nghi vấn về con HIV thì hãy mau chóng đi XN luôn đi nha nếu ngại đi về mấy chuyện này thì có thề cùng tuấn mẹc đi chung cho yên tâm hơn nè ! | |
 1 người cảm ơn boyh cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
chao ban Tuan mecsedec .Ban hay luon la nguoi ban tot sat canh ben moi nguoi nhe.vi vay toi cung chuc ban that khoe manh de cug moi nguoi vuot qua nheeee | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
 2 người cảm ơn hahaha2008 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 113 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
Cỏ May nghĩ ý của anh Tuấn rất là hay. CM mới gia nhập diễn đàn thôi nhưng nếu các bạn cần và anh Tuấn đồng ý...Cho Cỏ May tham gia cũng anh Tuấn nhé....Vì cái cảm giác lần đầu đi xét nghiệm CM cũng đã trải qua rồi...Có người bên cạnh giúp bạn bình tâm lại cũng là một điều tốt...Nếu bạn cần hãy liên lạc với Cỏ May nhé .... Hiện nay Cỏ May đang ở SG ^_^ Các bạn có thể liên lạc với Cỏ May qua YM : baby_hoacomay_love | Nếu là con chim chiếc lá Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...
Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Hihi,chưa gặp anh Tuấn ngoài đời nhưng mà em thấy anh thật đúng là 1 người tốt,em còn 3 tuần nữa là tới ngày đi test rồi,ngày 24 tháng 3 thì phải,nếu ngày đó anh không bận việc thì có thể đi với em không ạ? Nếu đuợc thì gần ngày đó em sẽ phone cho anh,thú thật mấy anh nói em không có nguy cơ nhưng mà cảm giác đi XN nó hãi hãi làm sao ý | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 366
|
Một nghĩa cử khá đẹp, các bạn còn ko mau tranh thủ! Mong rằng dịp này sẽ giúp được nhiều bạn thoát khỏi cảnh sống chung với nỗi sợ hãi!  | [H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Bác thật là tốt. Chắc bữa nào vô SG tui phải nhậu một bữa với bác mới được
| Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC) Bài viết: 272
Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
|
Thôi khi nào tui vô SG mời bác tuanmec đi cafe được không? Trên đời này bây giờ mà có người không biết rượu bia như bác quả là hiếm???? Khâm phục, khâm phục!!!!!
| Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
| - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Nay anh Tuan tu choi kheo day cac ban oi.lam gia ma anh ay lai khong biet uong ruou co chu.toi se moi anh nheee. | Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:   Nhóm: Administrators, Thành viên chính thức, BQT, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 06-03-2006(UTC) Bài viết: 1.459 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 74 lần Được cảm ơn: 511 lần trong 232 bài viết
|
Còn nếu bác nào có hành vi nguy cơ rõ ràng, muốn trao đổi riêng với bs Trưởng Khoa Điều trị Ngoại trú Tại Pasteur thì liên hệ mình!!!
@: Bác nào đang dùng ARV tự túc, Pep, Viêm Gan siêu Vi, hay đang có nhiễm trùng cơ hội cần gặp bs Trao đổi thì mình sẵn sàng giúp!
|
 1 người cảm ơn peter cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Đọc những dòng anh Tuấn viết em thấy thật ấm áp,tình cảm anh dành cho các mem không phải chỉ tình cảm đơn thuần của 1 người tư vấn nữa,tình cảm đó thật sự như những người trong 1 gia đình,forum này giúp chúng ta gần nhau hơn,giúp chúng ta có thể cảm thông chia sẻ cho nhau những điều khó nói."Khi tư vấn chúng tôi là chuyên gia,khi trò chuyện chúng tôi là tri kỷ",chúc các bạn đang chờ ngày đi test đều đạt được kq H-,đem về hạnh phúc cho gia đình mình,sẵn tiện nếu ai đang có nguy cơ mà chưa đi test hoặc chưa dám đi test thì có thể hẹn nhau 1 bữa đi chung rồi hẹn anh Tuấn đi theo cho tiện,vì mỗi người mỗi giờ như thế thì anh Tuấn sẽ rất mệt và ảnh hưởng tới công việc,24 tháng 3 này mình đi test,ai đi chung được thì add nick yahoo nhé,mình ở Gò Vấp,Y!M hoangtuanvn2003 | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 366
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:và tự nhiên cả hai ôm vui mừng trước sự ngở ngàn ,của các người khác cũng đang chờ kết quả, _hạnh phúc của ,chính là hạnh phúc từ phía các bạn. Híc híc... Không biết nói gì nữa!   | [H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 113 Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết
|
Thật sự chưa gặp anh Tuấn được ngày nào nhưng đọc những lời của anh Tuấn làm Cỏ May cảm động lắm...Trước đây khi Cỏ May lâm vào hòan cảnh này cũng chỉ ước ao có ai bên cạnh để mình có thể vững tâm hơn.... 24.03 này là một ý kiến hay....Nếu mọi người đồng ý, Cỏ May sẽ đi cùng và sẽ làm chỗ dựa cho các bạn....Có thêm một người nắm tay bạn chặt hơn trong lúc này cũng sẽ làm mình yên lòng hơn...Đúng không? Cỏ May cũng ở Gò Vấp...và đang là SV....24.03 này Cỏ May sẽ xin nghỉ 1 buổi để đi cùng các bạn.... hãy liên lạc với Cỏ May nhé YM : baby_hoacomay_love Và những bạn nào là nữ, có chuyện khó nói và khúc mắc....Cũng có thể tâm sự với Cỏ May qua YM này.... | Nếu là con chim chiếc lá Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh Lẽ nào vay mà không có trả Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...
Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s |
 2 người cảm ơn HoaCoMay cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2008(UTC) Bài viết: 118
|
buồn ghê, hôm nay đi học mà tụi nó kêu mình đi cho máu người ta, trong khi mình đang chờ ngày xn ở Pauster. Không biết có điềm gì không. Vào đây xem nhưng dòng mọi người viết cũng cảm thấy đỡ phần nào. Và xin cám ơn anh đã hết lòng giúp đỡ các anh em. P/S: bữ nào rãnh tụi mình lấy mecsedec đi đua xe đi
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 366
|
Trích dẫn bài viết của hoahuongduongmuonsong đã viết:buồn ghê, hôm nay đi học mà tụi nó kêu mình đi cho máu người ta, trong khi mình đang chờ ngày xn ở Pauster. Không biết có điềm gì không. Vào đây xem nhưng dòng mọi người viết cũng cảm thấy đỡ phần nào. Và xin cám ơn anh đã hết lòng giúp đỡ các anh em.
Điềm khỉ gì! Nhớ lúc trước tôi đang trong thời gian đang chờ xn, sáng đi làm vừa ra đầu ngõ là thấy ngay cái bảng Chân trời mới! Tưởng là điềm sợ muốn chết!  Mà giờ cũng âm tính tuốt luốt nè! Mê tín dị đoan chi cho khổ thân vậy? Trích dẫn bài viết của hoahuongduongmuonsong đã viết:P/S: bữ nào rãnh tụi mình lấy mecsedec đi đua xe đi Cái vụ này thì... tính sao hả ?  | [H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
| Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-02-2008(UTC) Bài viết: 118
|
thôi mà, biết lỗi rồi, không muốn chết vì H ma cũng chẳng muốn chết vì đua xe, hehe. 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-01-2008(UTC) Bài viết: 83
|
cho e hỏi anh ơi, là trước khi xn mình có phải kiêng j ko,và đi vào buổi nào, e nghe nói xn máu thì đi buổi sáng, lúc chưa ăn j áh?? đúng ko vậy?
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|