Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-03-2008(UTC) Bài viết: 282
Cảm ơn: 3 lần Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
| ...Tuổi thơ đã đi qua không trở lại Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi... |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào bạn Tomboy_bh_khi nào bạn đến tphcm .thì liên lạc với .0982727393 _vì trong công việc của rất thất thường không dám hứa,nhưng có gì cứ liên lạc trước 2 ngày là .biết công việc mình thế nào.
_ KHÔNG MUỐN MẤT LỜI HỨA,THÌ ĐỪNG BAO GIỜ HỨA...HIHIHI
_chào thân ái người anh em.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào bạn QUANG (số DT 097....978) .THÂN MẾN.
cám ơn lời chúc sức khoẻ của bạn đến với DRACULA..những lời động viên hay lời chúc sức khoẻ của các bạn,,chính là nguồn động cơ thúc đẩy mãnh liệt để cho cùng can đảm với anh em. _bạn QUANG thân mến,dù không ở HN,hay ở các nơi khác của các bạn,,,nhưng trái tim DRACULA.sẽ ở bên các bạn.những lúc chia sẽ buồn vui.
_vậy các bạn khi muốn chia sẽ buồn vui gì,,dù không ở gần bên các bạn,,nhưng các bạn hãy tưởng tượng là DRACULA.đang cùng bên các bạn..chính hình ảnh trái tim DRACULA này sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn và can đảm hơn.
_ mong sao tất cả các tỉnh từ nam ra bắc..sẽ có một người bạn cùng đồng hành với DRACULA. để chia sẽ cho các bạn,chính là chia sẽ cho người thân mình.
_bạn QUANG,khi nào bạn muốn ở bên bạn,bạn hãy gọi DT cho ,thì khi ấy chính là can đảm của bạn đã có DRACULA này bên cạnh.
_chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 22 Đến từ: ha tay ci ty..keke
|
Anh Tuấn ơi.Sao anh lại tốt bụng thế ạ.Em hỏi thí không phải.Có bao giờ anh đánh đổi lại những gì anh làm để lấy một cái gì đó.Tamj gọi là tiền công í ạ. Tiếc là em ở xa chỗ anh quá chứ không thì.em sẽ là bạn tốt của anh | ky gi bi gio` nhi`.Chu~ ki cua to' xi' lam..huhu.Thoi,to cha vao ky nua dau |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
| - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
đừng hiểu lầm vậy chứ sieucoi và bác na không phải tôi là anh em với tuanmec mà tôi nói tốt cho ổng tôi công nhận ông ác quỷ này chỉ đến với anh em bằng tấm lòng, chẳng hưởng lợi gì cả, mời một bữa cơm mà ổng còn từ chối, còn nghề nghiệp ổng hả? ngày đây mai đó, chẳng thuộc một tổ chức phòng chống H nào cả--> làm gì có lãnh lương từ mấy chổ này  ko tin các bạn có thể hỏi các mem khác từng gặp tuanmec, sự thật hơn trăm lần nói
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Anh Tuấn ơi.Sao anh lại tốt bụng thế ạ.Em hỏi thí không phải.Có bao giờ anh đánh đổi lại những gì anh làm để lấy một cái gì đó.Tamj gọi là tiền công í ạ. Ừ ha .Tuấn mẹc tốt vậy mà ko tính toán hưởng lợi gì seo Đừng nói thế người ta sẽ buồn lắm đấy.Phải không Dracula? Đến với đại gia đình hiv.com các bạn và tôi _chắc chắn chúng ta đã có "một tấm lòng để gió cuốn đi" | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào các bạn DD
_lúc trước khi lập ra topic này là suy nghỉ rất kỷ,,mình tạo ra topic như vậy ,thì có ai nghỉ mình là có lợi ý gì không ?,,nhưng không ngờ là hôm nay có các bạn hỏi.(nhưng suy nghỉ ai đánh giá mình là con người như thế nào cũng được,miễn sao mình đừng sống sai với chính bản thân mình ) ,nên quyết định mở topic
_ cũng xin trả lời là có,,nhưng có ở đây là niềm vui và hạnh phúc từ nới các bạn đem đến cho thôi..còn về vật chất và tiền bạc là con số 0. ĐỐI VỚI .
_ đến với DD và tất cả toàn thể anh chị em ở đây là bằng cả một trái tim.(hôm nay đã bị xúc phạm )
_xin gởi đến các bạn đã từng gặp DRACULA...chính các bạn mới là người hiểu được con người này ra sao...mà thôi ai suy nghỉ sao cũng được.
_một lần nưã khẳng định với các bạn,, đến với tất cả anh chị em ở DD,bằng một con tim của tình người đối với một con người.
_rồi một ngày nào đó các bạn hiểu được DRACULA,,thì tuanmesedec đã chia tay với DD.
_CHÀO THÂN ÁI
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
túm lại, có thể suy nghĩ thế này ác quỷ đã quá may mắn, vô cùng may mắn khi thần chết ko bắt ổng đi vì căn bệnh này do đó ổng muốn làm gì đó để trả ơn thần chết  
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-03-2008(UTC) Bài viết: 164 Đến từ: HCMC
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
sao bạn đó lại ăn nói thiếu suy nghĩ thế?! Đúng là cuộc sống này phải và nên thực dụng 1 chút nhưng k phải vì thế mà luôn nghi ngờ tất cả mọi người. Nói năng cái kiểu đó là wa xúc phạm người khác rồi. Tôi cũng có 1 phần tâm lý đang hoang mang đây. Nhưng triệu chứng của tôi k có nhiều, vẫn lo lắng và vừa nói chuyện đt với anh Tuấn lúc 4h chiều nay. Nói chung mình thấy anh ấy là 1 người khá mộc mạc, nói chuyện gần gũi và ít ra k có suy nghĩ thực dụng như ai đó vừa nghĩ, đơn giản thế thôi! Thôi anh Tuấn cứ coi lời nói vui của quadoikinhhoang để đỡ tức đi. Anh giúp thần chết bớt vất va đó mà!  | Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn ngỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại... Như ngày hôm qua... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC) Bài viết: 142 Đến từ: vietnam
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:chào các bạn DD
_lúc trước khi lập ra topic này là suy nghỉ rất kỷ,,mình tạo ra topic như vậy ,thì có ai nghỉ mình là có lợi ý gì không ?,,nhưng không ngờ là hôm nay có các bạn hỏi.(nhưng suy nghỉ ai đánh giá mình là con người như thế nò cũng được,miễn sao mình đừng sống sai với chính bản thân mình ) ,nên quyết định mở topic
_ cũng xin trả lời là có,,nhưng có ở đây là niềm vui và hạnh phúc từ nới các bạn đem đến cho thôi..còn về vật chất và tiền bạc là con số 0. ĐỐI VỚI .
_ đến với DD và tất cả toàn thể anh chị em ở đây là bằng cả một trái tim.(hôm nay đã bị xúc phạm )
_xin gởi đến các bạn đã từng gặp DRACULA...chính các bạn mới là người hiểu được con người này ra sao...mà thôi ai suy nghỉ sao cũng được.
_một lần nưã khẳng định với các bạn,, đến với tất cả anh chị em ở DD,bằng một con tim của tình người đối với một con người.
_rồi một ngày nào đó các bạn hiểu được DRACULA,,thì tuanmesedec đã chia tay với DD.
_CHÀO THÂN ÁI Sao lai vậy hả người bạn yêu quý của diễn đàn!"mình sống sao ko thẹn với lòng là ok r6ì!Có gi đâu vì 1 ,2 lời nói "có khi bạn ấy chỉ vô tình thôi mà"mọi người đa số đều hiểu và ùng hộ cho những viêc làm thiết thực co ý nghĩa với diễn đàn này ma!cố mà phát huy nó bạn ơi!rất nhiều ngưới cũng đang cần bạn lắm đó 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Anh Tuấn ơi.Sao anh lại tốt bụng thế ạ.Em hỏi thí không phải.Có bao giờ anh đánh đổi lại những gì anh làm để lấy một cái gì đó.Tamj gọi là tiền công í ạ. Ừ ha .Tuấn mẹc tốt vậy mà ko tính toán hưởng lợi gì seo Đừng nói thế người ta sẽ buồn lắm đấy.Phải không Dracula? Đến với đại gia đình hiv.com các bạn và tôi _chắc chắn chúng ta đã có "một tấm lòng để gió cuốn đi" Ne,dang dua vui ma !!!Trich dan thi trich day du ca bieu tuong nhe  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Anh Tuấn ơi.Sao anh lại tốt bụng thế ạ.Em hỏi thí không phải.Có bao giờ anh đánh đổi lại những gì anh làm để lấy một cái gì đó.Tamj gọi là tiền công í ạ. Ừ ha .Tuấn mẹc tốt vậy mà ko tính toán hưởng lợi gì seo Đừng nói thế người ta sẽ buồn lắm đấy.Phải không Dracula? Đến với đại gia đình hiv.com các bạn và tôi _chắc chắn chúng ta đã có "một tấm lòng để gió cuốn đi" Ne,dang dua vui ma !!!Trich dan thi trich day du ca bieu tuong nhe  - hiểu bạn Na74
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Anh Tuấn ơi.Sao anh lại tốt bụng thế ạ.Em hỏi thí không phải.Có bao giờ anh đánh đổi lại những gì anh làm để lấy một cái gì đó.Tamj gọi là tiền công í ạ. Ừ ha .Tuấn mẹc tốt vậy mà ko tính toán hưởng lợi gì seo Đừng nói thế người ta sẽ buồn lắm đấy.Phải không Dracula? Đến với đại gia đình hiv.com các bạn và tôi _chắc chắn chúng ta đã có "một tấm lòng để gió cuốn đi" Ne,dang dua vui ma !!!Trich dan thi trich day du ca bieu tuong nhe  không phải em cố ý không trích dẫn biểu tượng đâu pác NA.Tại vì em dốt cái khoản vi tính này quá nên không làm sao trích dẫn mấy cái biểu tượng của pác luôn được.Oan quá oan Thị Mầu rùi | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Hix....hix...Đến lượt tớ giận ùi  Đi dzô Pha ly trà chanh uống cho "mát" cái đã  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của na74 đã viết:Hix....hix...Đến lượt tớ giận ùi  Đi dzô Pha ly trà chanh uống cho "mát" cái đã  Coi như nợ bác một ly trà đá nhá ! Đương không thì mình... hu...hu...hu | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào bạn doi_cho _vậy là tuần sau ,thứ 2 hoặc thứ 3 gì đó ,,, doi_cho dt cho nhé,,chúng ta sẽ bước vào cuộc hành trình,,, mong đem về cho gia đình một tin vui nữa. _thân chào người anh em.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC) Bài viết: 142 Đến từ: vietnam
Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Ủng hộ anh ,em hiểu anh giúp đỡ các anh em đều xuất phát từ trái tim,tuyệt đối không phải vì vụ lợi cho cá nhân gì đó!Nếu những ai có suy nghĩ như thế thì là chưa hiểu anh rồi,mà cho dù thế nào đi nữa,em vẫn hiểu,thông cảm và luôn ủng hộ anh,cho dù ai có nói gì đi nữa! | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào người bạn bí ẩn....ihiiii
_trước tiên xin cám ơn bạn những lời động viên và an ủi cho .
-thật tình hôm nay chạy xe,thấy buồn buồn làm sao đó (trái ngược với ngày hôm qua,DRACULA luôn luôn vui cười ),,,nhưng khi nhận được lời chia sẽ của người bạn bí ẩn.. cảm thấy nó vơi đi,và đến bây giờ không còn suy nghỉ đến chuyện này nữa..
_có lẻ các bạn chỉ vô tình thôi (giống như thường nói ,,),,,, có lẽ rồi một ngày nào các bạn sẽ hiểu ..đúng không người bạn bí ẩn.,,([email protected] ) mà...thì vị tha chứ.... .
_to :các bạn
_hôm nay được nhận nhiều cuộc dt sự chia sẽ của các bạn, cảm thấy cũng vui lắm,,,mới thấy lời chia sẽ của các bạn,thấm thía đến chừng nào,,khi các bạn coi như là người thân,,giống như đã từng đến với các bạn,tình cảm từ trái tim., một lần nữa cám ơn các bạn nhiều và thật nhiều nhé.
_DRACULA sẽ bước tiếp cuộc hành trình mình..không bao giờ ngã quỵ
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|