Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


119 Trang«<2930313233>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hotdirk4u  
#601 Đã gửi : 14/05/2008 lúc 02:59:01(UTC)
hotdirk4u

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2008(UTC)
Bài viết: 23

Em cảm ơn anh Tuấn đã bỏ cả buổi sáng đi cùng em để ủng hộ tinh thần. Anh nói đúng, khoảng thời gian ngồi đợi kết quả kinh khủng không kém hơn 4 tháng qua mà em phải đối mặt. Mà em nhớ nhất  là lúc anh cầm tờ kết quả xét nghiệm cười toe toét đưa cho em. Thấy anh vui còn hơn em nữa .hehehe...
À, em cũng cảm ơn anh Xixon, chi Brownie, anh quadoikinhhoang. Mặc dù chị Brownie và anh quadoikinhhoang không tới được nhưng đã gửi lời chúc  cũng như đã gọi cho em động viên tinh thần. Em quý các anh chị lắm.   
Lẽ ra cuối cùng định cảm ơn anh Tuấn lần nữa nhưng sợ mọi người nói em đang "quảng cáo"  hay "lăng -xê" anh ấy nữa nên thôi.hehe...Có dịp em lên TP, em mời anh uống cafe, anh Tuấn hả? 
Offline hainganbi  
#602 Đã gửi : 16/05/2008 lúc 03:58:11(UTC)
hainganbi

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-03-2008(UTC)
Bài viết: 112

Trích dẫn bài viết của hotdirk4u đã viết:
Em cảm ơn anh Tuấn đã bỏ cả buổi sáng đi cùng em để ủng hộ tinh thần. Anh nói đúng, khoảng thời gian ngồi đợi kết quả kinh khủng không kém hơn 4 tháng qua mà em phải đối mặt. Mà em nhớ nhất  là lúc anh cầm tờ kết quả xét nghiệm cười toe toét đưa cho em. Thấy anh vui còn hơn em nữa .hehehe...
À, em cũng cảm ơn anh Xixon, chi Brownie, anh quadoikinhhoang. Mặc dù chị Brownie và anh quadoikinhhoang không tới được nhưng đã gửi lời chúc  cũng như đã gọi cho em động viên tinh thần. Em quý các anh chị lắm.   
Lẽ ra cuối cùng định cảm ơn anh Tuấn lần nữa nhưng sợ mọi người nói em đang "quảng cáo"  hay "lăng -xê" anh ấy nữa nên thôi.hehe...Có dịp em lên TP, em mời anh uống cafe, anh Tuấn hả? 

he'he'he'he Zui wa'
Offline fak  
#603 Đã gửi : 19/05/2008 lúc 04:25:37(UTC)
fak

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-04-2008(UTC)
Bài viết: 31

Ngày mai là e đã đủ 42 ngày.A Tuấn có thể đi cùng e đc ko vậy?e run wa...nhà e ở Bình Thạnh...

Tu-an  
#604 Đã gửi : 19/05/2008 lúc 04:30:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của fak đã viết:

Ngày mai là e đã đủ 42 ngày.A Tuấn có thể đi cùng e đc ko vậy?e run wa...nhà e ở Bình Thạnh...




 ok .bạn muốn  đi  bệnh  viện  nào.
Offline fak  
#605 Đã gửi : 19/05/2008 lúc 04:34:09(UTC)
fak

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-04-2008(UTC)
Bài viết: 31

dạ e định đi BV Da liễu ...e có nge a quadoikinhhoang khuyên vậy nhưng mai a ấy busy nên lên sau...e có thể xin số fone a va YM dc ko a?e lo wa...

Tu-an  
#606 Đã gửi : 19/05/2008 lúc 04:36:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
vậy 8h00 được ko có  mặt tại bệnh viện  da liểu .trời  số  dt anh  nhìn  không  thấy  nữa ngày  mai anh mua  cho  cái  mắt  kiếng  luôn ,,kakaka .
Offline fak  
#607 Đã gửi : 19/05/2008 lúc 04:40:16(UTC)
fak

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 08-04-2008(UTC)
Bài viết: 31

a có thể cho e nik YM dc ko a?jo e mun tâm sự với a wa...căng thẳng wa...
Tu-an  
#608 Đã gửi : 19/05/2008 lúc 04:41:56(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
trai_vi_tha  ....dể thương thấy sợ
Tu-an  
#609 Đã gửi : 19/05/2008 lúc 04:55:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                       chào  các  anh  chị  em  DD thân  mến

               
          sáng  mai  đúng 8h00 tại số 2 nguyễn thông  bệnh viện da liểu

                              Dracula và  bạn  fak sẽ  làm  cái  XN  HIV  42  ngày 


Dracula và bạn  fak  mong  sự  ủng  hộ  các  anh  chị  em DD cho  cuộc  hành  trình  thành  công  tốt  đẹp

chào  thân  ái
Offline quynhdt  
#610 Đã gửi : 19/05/2008 lúc 05:19:26(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Chúc bạn fak âm tính nhé ! Chắc chắn là như vậy rồi ! Cố lên !
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Tu-an  
#611 Đã gửi : 19/05/2008 lúc 01:19:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
  chào  các  anh  chị  em  DD thân  mến

               
       
hôm nay  đúng 8h00 tại số 2 nguyễn thông  bệnh viện da liểu

                              Dracula và  bạn  fak sẽ  làm  cái  XN  HIV  42  ngày 


Dracula và bạn  fak  mong  sự  ủng  hộ  các  anh  chị  em DD cho  cuộc  hành  trình  thành  công  tốt  đẹp

chào  thân  ái
Tu-an  
#612 Đã gửi : 19/05/2008 lúc 06:53:13(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                                      chào các bạn

             đúng 11h00 bạn  fak đã  nhận  kết  quả  ÂM  TÍNH

                           
Dracula xin chúc mừng bạn

Dracula cám  ơn người  bạn  bí  ẩn nhắn  tin ủng  hộ và  các  bạn  DD.

    Đồng  Dracula cám  ơn bạn quadoikinhhoang đã  trực  tiếp  đến  bệnh  viện  chia  sẽ cho  bạn  
fak .

chào  thân  ái.

p/s : fak em ! hôm  nay coi  như anh  tặng  em tờ  giấy âm  tính  này  để  tiễn  em  đi  du học  bên Úc 30/5 và anh  cũng  có  đôi lời  nhắn  nhủ.khi  ở  bên xứ người thì anh  biết  sẽ  thiếu  tình  cảm  gia  đình,cho  nên sẽ  xảy  ra  những  chuyện  vui  chơi,nhưng  em  nên nhớ cảnh  tỉnh và  nhớ bên việt nam đã  một  lần đi  XN HIV  với  anh, thì  em  biết  mình sẽ vui chơi như thế  nào ,thôi  sẵn  đây  anh  cũng  chúc  em đi du học  thành  công  tốt  đẹp.


Offline xin em tha thu  
#613 Đã gửi : 19/05/2008 lúc 10:40:50(UTC)
xin em tha thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC)
Bài viết: 272

Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
Chúc mừng bạn fak âm tính nhé.
Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời.
Offline tuan01  
#614 Đã gửi : 20/05/2008 lúc 09:26:48(UTC)
tuan01

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-05-2008(UTC)
Bài viết: 17

chào mọi người trong dd.e là mot thanh viên mới trong dd,nick của e cung l do anh tuấnmecsedec tạo giúp.
tù 25/4 đến bâ giờ lúc nào e cung lo lắng vì sợ mình bị nhiễm hiv vì qhtd với gái md
gần đến 45ngay roi mong anh tuấn đi cùng e
Tu-an  
#615 Đã gửi : 21/05/2008 lúc 01:00:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của tuan01 đã viết:
chào mọi người trong dd.e là mot thanh viên mới trong dd,nick của e cung l do anh tuấnmecsedec tạo giúp.
tù 25/4 đến bâ giờ lúc nào e cung lo lắng vì sợ mình bị nhiễm hiv vì qhtd với gái md
gần đến 45ngay roi mong anh tuấn đi cùng e



ok ! tới ngày đó ,báo trước cho tuấn 2 ngày  .Dracula sẽ đi củng bạn.

chào  thân  ái
Tu-an  
#616 Đã gửi : 23/05/2008 lúc 05:47:47(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
        gởi tới : các em và các bạn đã từng đi xn với .

 các em thân mến .mấy ngày gần đây tuấn có nghe một số thông tin từ phía các em ,các em đã tái diễn lại những hành vi gọi là nguy cơ ,nếu như các em coi tuấn là một người anh hoặc người bạn không muốn phụ lòng tình cảm của  tuấn .

    thì từ nay mấy em từ bỏ  những cuộc vui chơi đó đi { GMD và MA TÚY }.

nếu như anh biết được thì coi như bạn đó và em đó không còn là anh em với nữa. {anh viết ra như vậy thì em nào, bạn nào tự hiểu }

    anh mong các em lấy kinh nghiệm và cái giá trị của sự lo lắng và sợ hãi những ngày lên DD và cùng anh đi XN ÂM TÍNH.đó là bài học đi các em.

      hãy cùng hứa với anh nói không với  {GMD và MAY TÚY }.

CHÀO THÂN ÁI
Offline hichic  
#617 Đã gửi : 23/05/2008 lúc 06:24:42(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
em đi có 1 lần duy nhất mà đã sợ tới già rùi
mấy pác nào có gan đi nữa thì đúng là liều thật,ko sợ chết,ko sợ HIV à
nếu BCS ngon lành thì ko sao,nhưng giả dụ đen đủi bị rách BCS thì sao? lại đánh bạc với số phận à?
Máu lên thì tự xử thôi,đừng đi GMD nữa,chỉ tổ phí $ +mang cái xì chét về làm quà khuyến mãi !
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline tuan01  
#618 Đã gửi : 23/05/2008 lúc 10:51:45(UTC)
tuan01

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 04-05-2008(UTC)
Bài viết: 17

e cũng đang bị xitret nặng đây.chẳng muốn làm gì cả.ngồii chỉ biết đếm thời gian thôi.
từ nay xin chừa
Tu-an  
#619 Đã gửi : 23/05/2008 lúc 11:26:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của tuan01 đã viết:
e cũng đang bị xitret nặng đây.chẳng muốn làm gì cả.ngồii chỉ biết đếm thời gian thôi.
từ nay xin chừa


   CHÀO EM

 thôi đừng suy nghỉ nhiều quá sẽ bị Stress ,nó sanh ra nhiều bệnh đó.

  đợi đến ngày đi XN xả Stress với Dracula .

 chào thân ái
Offline Xmen10  
#620 Đã gửi : 23/05/2008 lúc 11:54:09(UTC)
Xmen10

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-01-2008(UTC)
Bài viết: 83

Anh Tuấn.
Anh thật sự xứng đáng là người anh tinh thần cho tất cả mọi người đến với diễn đàn này , em cũng là người trong số đó , được anh Tuấn và A2066 tận tình tư vấn giúp em vượt qua được nỗi sợ hãi và strees vừa qua,
 Trong thời gian vừa rồi rất nhiều khi khách hàng rủ em đi chơi nhưng đại đa số là em từ chối vì em biết lúc chưa đến thì nghĩ rằng vào cho vui, ngồi chơi thôi mà , nhưng rượu bia vào thì khó nói lắm cộng thêm nhìn mấy em mặc đồ mát mẻ thì chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra .
Ý thức như vậy rồi mà vẫn có chuyện phải lo lắng và anh đã nói với em rằng chưa sợ hay sao mà vẫn còn vào những nơi đó , thực sự là lúc ấy em chỉ nghĩ rằng vào ngồi chơi , hát Karaoke thôi miễn sao mình đừng sờ mó hay QHTD là được chứ đâu ngờ lại có nhiều tinh huống xảy re thế .
Em nói điều này để mong anh Tuấn thông cảm cho những bạn đã tái diễn lần 2 và em nghĩ rằng mọi người nên hạn chế nhậu nhẹt vì rượu bia vào thì rất khó kiểm soát ý thức và hành vi của chính mình, chỉ khi nào tỉnh ra lại thấy sợ hãi và hối hận .
Là người anh, em mong anh hãy thông cảm và tha thứ , hãy luôn là người anh tinh thần cho mọi người .
Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với anh .
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (3)
119 Trang«<2930313233>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.