Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
giờ đọc nhiều lại đâm ra sợ nhiều biết thế khỏi đọc,đọc chi giờ sợ quá trời  hồi đó ứ sợ ông viêm gan B giờ sợ vãi ra,lòi ra thêm ông viêm gan C  ,chắc đi xn coi có bị ông nội đó ko  ,bị là đời em bế mạt mấy chú mấy anh đi xn viêm gan xem có bị đi chích ngừa hết đi,bệnh này kinh khủng lắm | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của stronglive đã viết:ANH TUẤN ƠI! GIỮA THÁNG 7 NÀY, ANH CÓ ĐI XN VỚI ANH CHỊ EM NÀO KO? CHO EM ĐĂNG KÝ 1 VÉ, GIỮA THÁNG LÀ EM ĐỦ 45 NGÀY RỒI????? chào bạn !
khi nào bạn đi thì cứ post bài cho .Dracula là của các bạn mà..
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2008(UTC) Bài viết: 40
|
MÌNH HƠI SỢ, MÌNH NÓI THIỆT VÀ MÌNH KO DÁM ĐỐI DIỆN NÓ, CÓ LẼ MÌNH LÀM ANH TUẤN BUỒN LẮM , CHO MÌNH XIN LỖI , CẢM GIÁC DƯƠNG TÍNH SẼ LÀM MÌNH ĐỨNG KHÔNG VỮNG, MONG MỌI NGƯỜI THA LỖI CHO TÔI
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ZARYZORT đã viết:MÌNH HƠI SỢ, MÌNH NÓI THIỆT VÀ MÌNH KO DÁM ĐỐI DIỆN NÓ, CÓ LẼ MÌNH LÀM ANH TUẤN BUỒN LẮM , CHO MÌNH XIN LỖI , CẢM GIÁC DƯƠNG TÍNH SẼ LÀM MÌNH ĐỨNG KHÔNG VỮNG, MONG MỌI NGƯỜI THA LỖI CHO TÔI chào bạn
rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ .vì trước kia cũng như bạn.. nhưng có điều nếu như bạn không đi xét nghiệm thì chữ hiv .nó sẽ luôn luôn ám ảnh trong đầu bạn.. khi ấy bạn sẽ bị suy sụp tinh thần.. ngoại trừ chỉ có đi xét nghiệm đem âm tính về ,thì bạn sẽ có tinh thần thoải mái trong công việc..bạn hãy suy nghĩ lại. sáng mai ! 11/7/2008 / vẫn đến bệnh viện cùng bạn sai_lam...mong sẽ gặp bạn .
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của biettimdau đã viết:hôm nay em cũng đi xn ở DL nè đại ca Tuấn...sau 89 ngay(còn 1 ngày nữa mà chịu ko nuổi nên chạy xe lên làm phát luôn At... chúc A Tuấn và các bạn đi cùng AT luôn nha.... qua chúc cái trong cái topic em mới viết... cho nó đỡ trống trai nha đại ca...hehehe..chứ viết lên mà không cai coi va comment thì ngại chết  pác giống hệt thằng em,hồi trc em định đợi đến thứ 2 cho nó đc 93 ngày,thế mà thứ 6 đủ 90 ngày bức bối không chịu được,thế là mò đi test,kakaka..ÂM lòi cả ra ở forum nước ngoài nó chỉ có vụ 12 tuần thôi,anh em mình 13 tuần là hơi bị đầu lâu rồi đấy !! | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Chào Cả Nhà Thân Yêu
Hôm nay 8H00 11/7 tại bệnh viện da liểu bạn sai_lam làm XN hiv 6 tuần .
& sai_lam mong sự ủng hộ tất cả gia đình chúng ta cho chuyến đi thành công tốt đẹp.
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của ZARYZORT đã viết:MÌNH HƠI SỢ, MÌNH NÓI THIỆT VÀ MÌNH KO DÁM ĐỐI DIỆN NÓ, CÓ LẼ MÌNH LÀM ANH TUẤN BUỒN LẮM , CHO MÌNH XIN LỖI , CẢM GIÁC DƯƠNG TÍNH SẼ LÀM MÌNH ĐỨNG KHÔNG VỮNG, MONG MỌI NGƯỜI THA LỖI CHO TÔI vậy là chưa đánh đã thoái lui rồi sao hôm nay anh rất bận, nhiều công việc lu bu, nhưng cố gắng thu xếp tính ra với em, vậy mà.... nếu em đã quyết định như vậy, hãy nhớ những gì anh nói, em có thể sống suốt đời vậy sao? em có đc yên với lương tâm em kg? nên nhớ là nguy cơ của em là vô cùng khó để bị lây nhiễm xác suất thắng của em rất là cao, giống như trận Đức - TBN mà người ta bắt Đức chấp em 3,5 trái
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC) Bài viết: 857
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
|
Chúc anh Tuấn và sai_lam lên đường thành công, Âm Tính trở về !
| Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Chào cả nhà ! nhờ nhắn với mọi người : bạn ZARYZORT của chúng ta sau một đêm lấy..... can đảm sáng nay đã cùng và bạn sai_lam đi làm XN tại bệnh viện da liễu. Rất mong sự ủng hộ về tinh thần của mọi ngưòi cho 2 bạn ấy nhé !
hay_song_de_duoc_yeuthuong chúc 2 em có kết quả XN tốt nhé !
  mỗi anh em 1 cái , chớ có dành nhau đấy !   | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
hix sáng này đi học nên ko theo đc  chắc lại âm tính cả thôi  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
chưa có kết quả nửa hả anh " yêu mà ko dám nói "  | ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC) Bài viết: 42
|
Chúc hai bạn ÂM TÍNH trở về nhé! Cả nhà đang chờ tin vui của các bạn. | Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong tim người khác. |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào cả nhà thân yêu !
đúng 10h20 ..2 bạn sai_lam và ZARYZORT .tại bệnh viện da liểu đã nhận kết quả Âm Tính... chúc mừng.
* cám ơn bạn hay_song_de_duoc_yeuthuong đã luôn luôn sát cánh cùng 3 anh em trong thời gian đợi kết quả xét nghiệm .
* cũng cám ơn bạn quadoikinhhoang đã đến trực tiếp bệnh viện chia sẽ cùng anh em..cũng cám ơn tất cả các bạn trong gia đình chúng ta và các bạn không phải là thành viên .nhắn tin dt chia sẽ .cho cuộc hành trình của 3 anh em .thành công tốt đẹp.
cám ơn nhiều lắm các bạn thân yêu ơi 
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-05-2008(UTC) Bài viết: 556
|
Chúc mừng những người âm tính! Lại là ông Tuấn dẫn đi và ông qdkh đến cổ vũ kakakakakaa.... Có kịch coi!  
| Vô biên lạc diệp tiêu tiêu há Bất tận trường giang cổn cổn lai |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
| ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
| sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
Quên chưa đưa anh Tuấn 5000 tiền công, kàkàkà Giỡn thôi!!Anh em diễn đàn alô cho anh Tuấn đi xn nha Ảnh hên wá trời àh
| sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2008(UTC) Bài viết: 40
|
mình thật lòng cảm ơn tất cả anh em trong diễn đàn nhất là những ai đã cùng mình ở bên cạnh nhau lúc 10:00 hôm nay, mình chân thành xin lỗi toàn forum vì nhiều hành động và suy nghĩ sai lầm của mình làm anh em buồn , mình thật sự rất xúc động khi thấy anh tuấn ở bên cạnh mình lúc đ1o , chấn bước không vững nhưng vẫn cố gắng , mình rất lo lắng lúc đầu kết quả như không ý muốn nhưng vì tình cảm anh em dành cho mình và sự động viên của tuấn và anh qua doi kinh hoang đã thật sự giúp mình lấy can đảm , nếu như không có sự động viên đó có lẽ mình đã không đứng dậy nổi , cảm ơn sai lầm vì đã động viên mình, những người bạn này và cả forum mình sẽ nhớ mãi ,mình chúc tất cả các bạn có nguy cơ đều âm tính và những bạn không may bị H , hãy cố gắng lên vì bên cạnh chứng ta luôn có những bàn tay giúp đỡ chúng ta, và mình chúc anh tuấn và sai _lam, qua doi kinh hoangva toàn bộ anh em trong diễn đàn dồi dào sức khoẻ và mình luôn nhớ ncái quán cà phê sinh viên hihi, nhớ mãi .....
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|