Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


119 Trang«<4748495051>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline scar  
#961 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 07:20:10(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
never xét nghiệm kết quả sao rồi nhỉ?
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline toila1110i  
#962 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 09:13:26(UTC)
toila1110i

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-07-2008(UTC)
Bài viết: 16

Trích dẫn bài viết của phattaitam đã viết:
ngày 1/8 là vừa đủ 45 ngày, mong anh tuấn hôm đó có thể dành chút thời gian đi xn với em, đi một mình em sợ có gì ko ai đỡ mất ngủ hết cả tuần nay rồi sau khi bị sốt, tiêu chảy, nổi hạch.....sợ wá, chắc em gục mất , mặc dù có nóiđiện thoại với anh và anh cũng bảo chắc ko sao....
A chờ đến 4-8 rồi đi chung zới e luôn, để a Tuấn có sắp xếp đc thì đi 1 lần cho tiện, khỏi mất công ảnh.. đc hông anh ?
Offline phattaitam  
#963 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 09:40:31(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

hix, mình ko phải ko chịu nhưng tình hình bây giờ chờ thêm ngày nào điên thêm ngày đó....mà cũng còn phải xem anh tuấn rãnh ko đã....
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline hichic  
#964 Đã gửi : 19/07/2008 lúc 10:17:39(UTC)
hichic

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC)
Bài viết: 1.496
Đến từ: VietNam

Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
Tạm ổn,1 số thắc mắc đã được giải quyết ổn thoả
Cái đầu đã hoàn toàn nhẹ đi roài
Sống,học tập và làm việc theo pháp luật !!
nick YM: abcd_efgh1004
Tư vấn của bác sĩ nước ngoài :
http://forum.hiv.com.vn/...ID=86099&PageIndex=3
Độ chính xác của xét nghiệm 6 tuần:
http://forum.hiv.com.vn/ShowPost.aspx?PostID=95296
Offline never  
#965 Đã gửi : 20/07/2008 lúc 07:04:15(UTC)
never

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 106

chào cả nhà!hôm nay em đã đi xet nghiem!một hành trình cực kì vất vả.sáng rra để có sức xn em ăn sáng uống cà phê no nê để dành 100k vô xn...ai ngờ lón g nóngg chẳng bit thế náo nên fải tốn tiền khám...kết quả là thiếu 10k để xn,mà nhà e lải ở gò vấp hế là fải chạy về nhà lấy tiền..chiều lên từ 1PM đởi mãi mà em y tá đi đâu chơi ý,thế là đởi tới hơn 1h30 mới lấy máu tiếp tục chờ đợi  kq và ông trời có lẽ đã ko phụ lòng em...->KHÔNG TÌM THẤY KHÁNG THỂ HIV.em mừng như được sinh ra lần thứ 2 vậy.nhân đây em cũng xin cám ơn các anh chị trong diễn đàn đã động viên và chia sẽ với em rất nhìu nhất là a tuan mec.....chúc các a e chưa xn sẽ có kq như e.1 lần nữa em xin gửi lờ cảm ơn chân thành nhất đến mọi nguời
waiting and praying!xin troi phat phu ho cho con......ong H oi tha cho con
Offline zon_zon  
#966 Đã gửi : 20/07/2008 lúc 02:18:26(UTC)
zon_zon

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2008(UTC)
Bài viết: 43


       Chúc mừng anh NERVER(âm tính)--->>> ÂM TÍNH

       Hôm wa không thấy anh post lên em tưởng anh tiêu rồi chứ!!!. hú hồn
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#967 Đã gửi : 20/07/2008 lúc 02:41:52(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Chúc mừng  never !Chúc mừng em là người may mắn !
Thế mà pác Tuấn nhà ta đang lên ..kế hoạch để sáng thứ 2 đi XN lại với em đấy.
Ngày mai pác Tuấn bị .....ế rồi
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#968 Đã gửi : 20/07/2008 lúc 03:49:49(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của phattaitam đã viết:
ngày 1/8 là vừa đủ 45 ngày, mong anh tuấn hôm đó có thể dành chút thời gian đi xn với em, đi một mình em sợ có gì ko ai đỡ mất ngủ hết cả tuần nay rồi sau khi bị sốt, tiêu chảy, nổi hạch.....sợ wá, chắc em gục mất , mặc dù có nóiđiện thoại với anh và anh cũng bảo chắc ko sao....


 chào bạn phattaitam

  khi nào đến ngày đi xét nghiệm thì báo cho ..thời gian   rảnh cũng là thời gian để cho các anh chị em trong diễn đàn hiv.com.vn ..... luôn luôn bên các anh chị em....Dù Bạn Là Ai Trong Diễn Đàn.

 chào thân ái.
Tu-an  
#969 Đã gửi : 20/07/2008 lúc 03:57:03(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của never đã viết:
chào cả nhà!hôm nay em đã đi xet nghiem!một hành trình cực kì vất vả.sáng rra để có sức xn em ăn sáng uống cà phê no nê để dành 100k vô xn...ai ngờ lón g nóngg chẳng bit thế náo nên fải tốn tiền khám...kết quả là thiếu 10k để xn,mà nhà e lải ở gò vấp hế là fải chạy về nhà lấy tiền..chiều lên từ 1PM đởi mãi mà em y tá đi đâu chơi ý,thế là đởi tới hơn 1h30 mới lấy máu tiếp tục chờ đợi  kq và ông trời có lẽ đã ko phụ lòng em...->KHÔNG TÌM THẤY KHÁNG THỂ HIV.em mừng như được sinh ra lần thứ 2 vậy.nhân đây em cũng xin cám ơn các anh chị trong diễn đàn đã động viên và chia sẽ với em rất nhìu nhất là a tuan mec.....chúc các a e chưa xn sẽ có kq như e.1 lần nữa em xin gửi lờ cảm ơn chân thành nhất đến mọi nguời


  chào never

                         xin chúc mừng em . 

   đang trên đường chạy xe  nghe never báo tin Âm Tính . rất vui ...vui gì một người bạn ..vui gì một người em đánh tan sợ hãi về hiv.

   *sẵn đây nhắn với never vài lời ,,sau này sống lấy nổi sợ hãi lo lắng của ngày hôm nay mà  làm kinh nghiệm cho mình sau này..đừng tái phạm lần nữa .

  chào thân ái.
Offline phattaitam  
#970 Đã gửi : 20/07/2008 lúc 10:50:27(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

anh tuấn, em muốn nói lời cám ơn đến anh vì đã chia sẽ cho em khi em đau khổ, nhưng em buồn quá anh à, em thấy hoảng loạn....em đang cố chuẩn bị tư tưởng, tập nghĩ như một ngươì bị H.....em mong nếu kết quả ko như ý thì anh có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em trong thời gian gượng dậy và chấp nhận...
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline tuan05  
#971 Đã gửi : 21/07/2008 lúc 12:05:53(UTC)
tuan05

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-06-2008(UTC)
Bài viết: 260

Được cảm ơn: 2 lần trong 1 bài viết
Anh Tuấn ! Bên hỏi đáp tôi thấy có xuất hiện 1 bạn đã lấy y chang tên tuan 05 và hình biểu tượng của tôi . Việc này là sao vậy anh Tuấn ? có ai đó chọc ghẹo tôi , anh xử trí giúp tôi việc này ...Cảm ơn anh nhiều !
Tu-an  
#972 Đã gửi : 21/07/2008 lúc 04:39:27(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của tuan05 đã viết:
Anh Tuấn ! Bên hỏi đáp tôi thấy có xuất hiện 1 bạn đã lấy y chang tên tuan 05 và hình biểu tượng của tôi . Việc này là sao vậy anh Tuấn ? có ai đó chọc ghẹo tôi , anh xử trí giúp tôi việc này ...Cảm ơn anh nhiều !


 chào tuan05

  Bên hỏi đáp tôi thấy có xuất hiện 1 bạn đã lấy y chang tên tuan 05.... trên  cùng  một  diễn  đàn  hiv .không  bao  giờ  có  chuyện  cùng  chung  một  tên  nick  được...chẳng  hạn  nick  tuan05 thì  sẽ  không thể  đăng  ký  thêm một  nick  tuan05  nữa .có  thể  bạn  đã  nhẫm  lẫn..

   *còn  hiện  tại  trên  diễn  đàn hiv .. đã  tạo  giúp  cho  các  bạn rất  nhiều  nick .nhưng  không  nick  nào  giống  nick  nào....hiện  tại diễn  đàn  có nick tuan01 đến  tuan14....các  bạn này thì  cũng  như  tuan05.  tạo  giúp...

    có  thể  bạn  đã  nhầm  lẫn.

  chào  thân  ái.

 
Tu-an  
#973 Đã gửi : 21/07/2008 lúc 04:53:14(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của phattaitam đã viết:
anh tuấn, em muốn nói lời cám ơn đến anh vì đã chia sẽ cho em khi em đau khổ, nhưng em buồn quá anh à, em thấy hoảng loạn....em đang cố chuẩn bị tư tưởng, tập nghĩ như một ngươì bị H.....em mong nếu kết quả ko như ý thì anh có thể làm chỗ dựa tinh thần cho em trong thời gian gượng dậy và chấp nhận...


 chào  bạn phattaitam

  bạn  yên  tâm   hứa  sẽ  là  chổ  dựa tinh  thần  cho  bạn  và  tất  cả  anh  chị  em  trên  diễn  đàn...bạn  đừng  lo  lắng  quá..những  gì    nói  trong  dt  với  bạn thì  bạn  yên  tâm  đi..nếu  cảm  thấy  quá bi  quan  thì  có  thể  gặp  riêng   hoặc  cùng    đi  xét  nghiệm đánh tan  Stress ..bạn  không  nguy  cơ  đâu ..bạn  đừng  như  vậy....

   àh  còn  chuyện  này  tuấn hôm nay về  đến  nhà  suy  nghĩ  câu  nói  bạn ..mà  mắc  cười  thật  đó ....{anh  tuấn  ơi ..bây  giờ  nói  chuyện  với  anh .còn  mong  hơn  nói  chuyện với  người  yêu }..Trời  !.lở  bà  xã  tuấn  nghe  được câu  này ..tưởng    chuyển  hệ  rồi  là  chết .kakkak.

   chào thân ái.
Offline phattaitam  
#974 Đã gửi : 21/07/2008 lúc 05:01:51(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

nghĩ sao nói vậy à anh  ơi, giờ thấy thiếu tình thương kinh khủng....đúng là con người không thể sống một mình trên đời...dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc phải cần đến tình thương của mọi người, có lúc phải bám vào một ai dó....em ko phải cứng đầu đâu khi cứ hỏi mãi anh về tình trạng của em mà biết là câu trả lời vẫn vậy...chỉ vì em đang cảm thấy lạc lõng ...cần một sự chia sẻ thôi...
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline phattaitam  
#975 Đã gửi : 21/07/2008 lúc 05:09:17(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

à, chắc chắn là em phải gặp anh ngồi uống cafe để tiếp tục kể lể chứ hix nhưng sợ có khi nói một hồi cái em bux xux khóc trong quán, lúc đó người ta lại hỉu lầm anh em mình .....anh yên tâm đi, em ổn cả thôi, em cũng như bao người thôi, ko phải sơ bệnh đâu...mà là sợ phải đối diện với gia đình và tình yêu mình thế nào thôi... ai rồi cũng chết, biết cái thời hạn của mình có khi lại sống tốt và trân trọng nó hơn...nhưng em vẫn hi vọng.......chỉ 18....em còn quá trẻ.....
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline never  
#976 Đã gửi : 21/07/2008 lúc 05:12:48(UTC)
never

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 106

qua lần này là em chừa tới già lun rồi never GMD.sôngnhững ngãy qua mới thấy ý nghĩa của cuộc sống thấy thương ba me...một bài học đáng giá đúng không mọi người.chúc a tuan,chi hay_song_de_duoc_yeuthuong,zonzon,hichic,scar....và tất mọi người sức khoẻ dồi dào
waiting and praying!xin troi phat phu ho cho con......ong H oi tha cho con
Offline phattaitam  
#977 Đã gửi : 21/07/2008 lúc 05:18:33(UTC)
phattaitam

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC)
Bài viết: 409

never à, bạn thật may mắn.....uh bạn hãy yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết bạn nhé, được sống là một điều thật tốt, dù thời gian là bao nhiu cũng ko quan trọng....mình thì chắc chắn vẫn sẽ yêu cuộc sống biết chừng nào dù kết quả có ra sao....mong cuộc sống sẽ cho tôi một phép lạ....
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt.....
Offline scar  
#978 Đã gửi : 21/07/2008 lúc 05:24:43(UTC)
scar

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-07-2008(UTC)
Bài viết: 434
Đến từ: Saigon

Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
Anh Tuấn có hôm nào dắt mem đi xét nghiệm thì nhắn em nhé, anh em mình cà fe cà fáo cho vui, em rất biết ơn anh trong những ngày qua, em đã bình tĩnh lại rồi, và đã sẵn sàng đối mặt với ngày xét nghiệm. Chúc mọi người sắp đi xét nghiệm sẽ âm tính 100%
...Living is easy with eyes closed
Misunderstanding all you see
It's getting hard to be someone, but it all works out
It doesn't matter much to me
Offline never  
#979 Đã gửi : 21/07/2008 lúc 05:27:36(UTC)
never

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-07-2008(UTC)
Bài viết: 106

chào phattaitam
mình nghĩ ban không sao đâu mấy hômtruớc mình bi triệu chứng còn hơn bạn nữa đấy.chỉ do lo lắng mà ra thôi.hãy sống thật tốt ban nhé.mọi người trong dd lun bên bạn.chúc ban ÂM TÍNH
waiting and praying!xin troi phat phu ho cho con......ong H oi tha cho con
Tu-an  
#980 Đã gửi : 21/07/2008 lúc 05:42:48(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
 đang trực tuyến 
Top 25 Poster
Ðiều hành
Gia nhập: 28/08/2007
Số bài: 6454
Ngày gởi: 27/02/2008 10:21 PM
 _chào tất cả anh chị em  gia đình chúng ta hiện đang có nguy cơ mà chưa dám hoặc chưa đủ can đảm đi XN.  ( ở tphcm ).
_nếu không đủ can đảm  hoặc tinh thần bị stress ( không dám đi một mình XN ),,

_ thì không có gì hơn nữa, ngoại  trừ tình cảm của giành cho anh chị em là ,,, sẽ cho một cuộc hẹn,sẽ cùng   đi XN cùng các bạn,, để các bạn có tinh thần an tâm hơn.

_ đây là tâm quyết giành cho các anh chị em của gia đình mình,, thật sự mà nói luôn luôn  muốn gia đình mình được vui thôi,và sả hết stress .
_ àh đùng nghỉ DRACULA không có trái tim nhân loại nhé.

P/s: Ai mà muốn đi xét nghiệm cùng pác tuấn thì gọi điện thoại số này nhé
(A2066)




_Buồn Buồn Đi Xét Nghiệm Chơi
_Nghĩ Đi,Nghĩ Lại Vậy Mà An Tâm.
_Bạn Lo Lắng ,Bạn Bị Stress,Bạn Không Đủ Can Đảm.
_Hãy Đến Với Dracula..Cùng Nhau Đi xả Stress.
_Dracula Là Của Các Bạn
   

  đây là bài đầu tiên của topic này..từ khi topic này lập ra  cho đến  nay cũng gần 5 tháng.. được rất nhiều tình cảm các  anh  chị  em trong  diễn  đàn và rất  nhiều  tình  cảm  động  viên ủng  hộ  của  các bạn ,.các cô  chú  ở ngoài  diễn  đàn..nhờ  sự  tình  cảm mà  các  bạn  các  cô  chú  động  viên ủng  hộ mà  mới đủ  tinh  thần được  như  ngày  hôm  nay... hứa sẽ  không  phụ  lòng các  bạn và  cô  chú .đến  khi  nào  cái  tên  còn  ở  trên  diễn  đàn  hiv.

   _một  lần nữa    xin  chúc  cho  các em .các  bạn.các  anh  chị , cô chú trước  tiên được  dồi  dào  sức  khỏe ..ai  đang  có  nguy  cơ  sẽ  được  Âm Tính...ai  không  may mắn  thì ngàn  lời  sức  khỏe.

   *còn  các  bạn  nào  không  đủ  can  đảm đi  xét  nghiệm .thì  cùng  đi  xét  nghiệm  với  .các  bạn  đừng ngại. .Dracula là  của  các  bạn mà....

 chào  thân  ái.
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
119 Trang«<4748495051>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.