Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của thanhngoc81555 đã viết:uhm, theo pac Tuan thi..lam seo em co the dua thong tin nay vao entry_blog..chi ngai them dong pac ban ron qua hem cafe duoc thuoi,. Cho em in 1 chan tro loy di xet nghiem cung nha bac.....0975 418 003 N.Thanh chào bạn thanhngoc81555
rất vui khi hôm nay nhận được DTcủa bạn cũng có một tâm quyết cùng chia sẽ cho tất cả anh chị em trong diễn đàn và tất cả cộng động... hứa từ nay sẽ xem bạn là người bạn đồng hành cùng can đảm đi xét nghiệm với .
theo pac Tuan thi..lam seo em co the dua thong tin nay vao entry_blog .....còn về việc này có lẽ và bạn gặp nhau sẽ bàn tính ... sẽ thành lập một nhóm có cùng thật sự tâm quyết {trong đó sẽ có bạn } khi có tính gọi là chuyên nghiệp hơn..thì khi ấy bạn cứ phát động rộng rãi cho công đồng cũng được ..chứ hiện tại thì chỉ có một mình .còn nhiều bất tiện trong thời gian . rất quý bạn vì hôm nay sẽ có bạn cùng đồng hành ..lại là một bạn nữ. TO : các bạn đã từng đi với Âm Tính... các bạn có thể cùng đồng hành với topic {cùng can đảm xét nghiệm với .}..
chào thân ái.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
tính ra em củng đi theo anh tuấn 2 lần rồi chứ bộ keke
|
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
hix, kì này em mà thoát nạn thì em sẽ theo anh tuấn giúp đỡ mọi người dể trả nợ cho ông trời  |
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
rất vui các em có suy nghĩ như vậy..khi bước chân vào diễn đàn hiv.thì chúng ta sẽ xem nhau như là Anh Em trong nhà..sẽ cùng nhau điểm dựa cho nhau cho dù bạn và tuấn là người như thế nào.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Dốc hết tình này ta trả nợ trời Dốc hết đời này ta trả nợ đời Trả hết giờ đây ta ...nghèo te tua ...  Vâng thưa các bạn dù nghèo tiền nghèo bạc nhưng tôi nhất quyết ko nghèo tình cảm đâu ! hahahahahahah hãy đến với tôi chúng ta cùng chia sẽ .....  |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2008(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: TPHCM
|
Hồi trưa có gọi anh Tuấn,anh cho em tham gia đi xn cùng anh,hay ít nhất lên đó tâm sự sẻ chia cùng mọi người như các anh đã giúp em vượt wa nha,đt em đang hư,khi nào okie em sẽ cho anh Tuấn số dd mới của em,khi nào đi xn gọi em nha anh Tuấn
|
Đừng để sắp mất rùi mới biết quý..........BIM designer 's back to Design^^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2008(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: TPHCM
|
Hanoi_yeu ời,hìhì,nghe nói bạn là 1 cô gái 21 tuổi khá xinh à,cho làm wen với nha^^,hihi
|
Đừng để sắp mất rùi mới biết quý..........BIM designer 's back to Design^^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-07-2008(UTC) Bài viết: 87
|
hichic chuc mung cac anh - minh cung so qua ban ah so nhu ban  ( 
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
dạo này đi đâu vô tình hay vô ý đều thấy chử HIV hết,đọc báo củng thấy,lướt blog củng thấy,đọc truyện ma củng thấy,kể cả ăn bánh mì có tờ giấy báo gói củng thấy,giống như có điềm báo hay sao ấy,đi xn đi xn thôi hehe  |
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
cái dòng mà né né hay gặp lắm !!!!! |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-07-2008(UTC) Bài viết: 87
|
 huhu lo qua  (
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của tigerbaby đã viết:cái dòng mà né né hay gặp lắm !!!!! cở mà chưa xn dám lại la toáng lên khóc lóc um sùm lắm à  lôi 3 tờ âm tính ra hun mấy cái mới đc hehe |
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-06-2008(UTC) Bài viết: 812 Đến từ: HOCHIMINH citi
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ông coi chừng ba tờ XN đó có H đó ,hít vào lại phải đợi 3 tháng XN lại nữa hahhahahaahahah  |
Ai mua trăng tôi bán trăng cho Trăng nằm yên trên cánh liễu đợi chờ Ai mua trăng tôi bán trăng cho Chẳng bán mỡ trăng .....giữ lại xài
HỔ CON DỄ THƯƠNG
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
chết em rồi,lỡ hít rồi ráng chờ 3 tháng nửa vậy huhu  |
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
   chết em rồi anh tuấn ơi, tự nhiên cách đây 1 tuần đang bình tĩnh , giờ bao nhiêu nỗi sợ, nỗi buồn đều ùa ra , xâm chiếm cơ thể  NGÀY MAI EM ĐI XN, em ko đủ can đảm đâu, ko được đâu........bây giờ em còn một nửa hi vọng, nếu ngày mai em mất hết thì sao.....em sẽ lấy gì mà sống tiếp đây, em mất ngủ mấy đêm rồi....vì những ngày trước đó em đã wên con H mà rất đi chơi và rất hạnh phúc khi bên người yêu  ..... huhuhu em mới 18 thôi1 lần thôi, ......vẫn chưa hết tiêu chảy, cũng chẳngbếit cóphải tiêu chảy ko, 1 ngày chỉ 1 lần thôi, nhưng tuần rưởi vẫn chưa hết  ngày mai lại có nhật thực nữa.....một điềm xui?......đầuem nổ tung lênmất... |
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-07-2008(UTC) Bài viết: 16 Đến từ: TPHCM
|
Bạn phattaitam yên tâm đi nha,mình tin bạnđã hốii hận thì cuộc đời sẽ cho bạn cơ hội mà,tiêu chảy chẳng sao cả,ko thể nhìn vào triệu chứng mà lo lắng,có người có rất nhiều triệu chứng nhưng vẫn AT,cũng có người ko triệu chứng nhưng vẫn DT thôi,ngày mai bạn an tâm,đi xn với anh Tuấn và mấy anh trên dd rất thoải mái và tự tin,riêng mình chỉ muốn chúc bạn cũnng nhận kqxn giống mình :KHÔNG TÌM THẤY KHÁNG THỂ KHÁNG HIV nha( nhớ lại cảm giác khi ông quadoikinhhoang đưa kq cho coi mà muốn khóc lun)
|
Đừng để sắp mất rùi mới biết quý..........BIM designer 's back to Design^^ |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-05-2008(UTC) Bài viết: 455
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
âm tính chắc rồi an tâm đi  |
ông H tha cho em rồi ông B tha luôn đi ông ơi  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC) Bài viết: 341 Đến từ: VN
|
mang chiến tích về khoe anh em nha phattaitam!! |
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-07-2008(UTC) Bài viết: 409
|
hix, cám ơn anh em, mình sẽ dũng cảm mà đối đầu với cuộc xét nghiệm ngày mai, mọi người chúc mình may mắn nha  |
nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, cầu cho con tai qua nạn khỏi, con sẽ sống cuộc đời thật tốt..... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-06-2008(UTC) Bài viết: 129
|
hohoh...ngày mai mà bạn ko đi xn thì 1/2 hi vọng để sống của bạn sẽ rất là vất vưởng đó. Cố gắng đi xn ngày mai để có 100% hi vọng mà sống tốt nhé. Chúc Âm Tính
|
NHỮNG ĐIỀU MÌNH CHIA SẺ HAY TƯ VẤN CHO CÁC BẠN ĐÃ ĐƯỢC MÌNH TÌM HIỂU VÀ THAM KHẢO RẤT KỸ NHỮNG TRƯỜNG HỢP VÀ TÀI LIỆU TRÊN DIỄN ĐÀN.
P/S: HÃY SỐNG KỸ SỐNG KHỎE VÀ SỐNG TỐT NHÉ!!! |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
HIV - Điều không mong muốn
»
Cùng chia sẻ tâm sự
»
can đảm xét nghiệm ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.