Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


119 Trang«<5556575859>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline sai_lam  
#1121 Đã gửi : 05/08/2008 lúc 06:32:48(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN

ủa lộn!
tưởng ông anh về báo tin mừng chứ
sao hôm nay đi buổi chiều zậy???

sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Tu-an  
#1122 Đã gửi : 05/08/2008 lúc 07:31:29(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của sai_lam đã viết:
ủa lộn!
tưởng ông anh về báo tin mừng chứ
sao hôm nay đi buổi chiều zậy???



hôm  nay bạn xinchuatoigia  ĐT  cho    lúc 10h40 nên  không kịp .hẹn  13h30.

   vậy  những  Anh  chị  Em  nào của tphcm đã từng DT .muốn  gặp  thì  có  thể  đến  bệnh  viện  da  liểu  lúc  13h30.

 chào  thân  ái.
Offline xinchuatoigia  
#1123 Đã gửi : 05/08/2008 lúc 10:36:14(UTC)
xinchuatoigia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-06-2008(UTC)
Bài viết: 11

Chào tất cả các anh chị trong diễn đàn,chiều nay đúng 1h30 em đã đến da liễu để xét nghiệm,có anh đi cùng nữa.Lúc 3h15 em đã có kết quả không tìm thấy kháng thể kháng HIV.Em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong diễn đàn đã chia sẻ với em trong những ngày tháng vừa qua,và đặc biệt là anh đã động viên em giúp em yên tâm lúc xét nghiệm chiều nay.Chúc tất cả các anh chị trong diễn đàn đang trong thời gian chờ xn đều có kết quả âm tính hết.Em xin chúc sức khoẻ đến toàn bộ diễn đàn.
Offline sai_lam  
#1124 Đã gửi : 05/08/2008 lúc 11:19:22(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN




sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Offline xinchuatoigia  
#1125 Đã gửi : 05/08/2008 lúc 11:24:52(UTC)
xinchuatoigia

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-06-2008(UTC)
Bài viết: 11

Anh sai_lam sao uống thuốc liên tục vậy?Công nhận chiều nay lúc vào bệnh viện cũng hơi run,may mà có anh tuấn nếu ko thì cũng chẳng biết làm sao nữa........
Offline sai_lam  
#1126 Đã gửi : 05/08/2008 lúc 11:28:09(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN

trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
người ta uống BIA chúc mừng chú đó.Thuốc đâu mà thuốc
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Offline changbietthenao  
#1127 Đã gửi : 06/08/2008 lúc 01:02:49(UTC)
changbietthenao

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-07-2008(UTC)
Bài viết: 87

chan doi` qua'
Offline notnow  
#1128 Đã gửi : 06/08/2008 lúc 04:55:36(UTC)
notnow

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-07-2008(UTC)
Bài viết: 97

chúc mừng bác xinchuatoigia nha big green tiện đây cho e hỏi a tuấn, nếu em qhtd có bcs thì em có sợ bị lây nhiễm các bệnh hoa liễu ko?....đọc mấy bài nói về cái này cũng thấy ghê quá...
Tu-an  
#1129 Đã gửi : 06/08/2008 lúc 05:02:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của notnow đã viết:
chúc mừng bác xinchuatoigia nha big green tiện đây cho e hỏi a tuấn, nếu em qhtd có bcs thì em có sợ bị lây nhiễm các bệnh hoa liễu ko?....đọc mấy bài nói về cái này cũng thấy ghê quá...


  Bao  cao  su  là người  bạn tri  kỷ  của  đám  anh  râu chúng  ta thời  buổi  bây  giờ  đó  em.

   Bao  cao  su ngăn  được  cho  ta  tất  cả  các  bệnh lây  qua  đường  quan  hệ  tình  dục.

     giang  mai ..lậu .nấm ..v.v.v trong  đó  có Hiv.
Offline vans  
#1130 Đã gửi : 06/08/2008 lúc 08:08:23(UTC)
Vans

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 458

Được cảm ơn: 10 lần trong 9 bài viết

Chúc mừng chúc mừng!!

God Bless U!!!
__________________________________*Mr_D*_________________________________
www.forum.hiv.com.vn
Offline motphutlolam  
#1131 Đã gửi : 06/08/2008 lúc 04:44:25(UTC)
motphutlolam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-08-2008(UTC)
Bài viết: 79

Chúc mừng bạn tai qua nạn khỏi, 9 tuần là yên tâm lớn rồi


___________________
còn 25 ngày nữa...tíc tắc...
Cuộc đời đen bạc chẳng tỏ tường
Lại thói học đòi chuyện nhiễu nhương
Đêm qua thức giấc lưng chừng mộng
Ngẫm nghĩ tàn canh, “sự vô thường”
Offline oblivion79  
#1132 Đã gửi : 06/08/2008 lúc 11:13:59(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:


  Bao  cao  su  là người  bạn tri  kỷ  của  đám  anh  râu chúng  ta thời  buổi  bây  giờ  đó  em.
.


Hic, em cũng dùng BCS, nhưng lại bị rách.... . Bữa giờ tự nhiên thấy người khang khác, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường, ngoài ra ko còn biểu hiện nào khác nữa. liên tưởng tới H sợ quá, lang thang vào 4rum càng sợ hơn nữa cảm giác là các triệu chứng cái nào mình cũng có... 10 ngày nay cứ như người mất hồn, nghĩ quẫn lung tung cả, không tài nào tập trung vào công việc được.
Sáng nay lên Chân trời Mới thì dc bảo là phải 3-6 tháng. hic, chắc chổ đó BS ko update hả các bác???
@bác Tuấn: Có những người như bác Tuấn thật đáng quý cho những người như em lúc bây giờ. Em đã được 40 ngày rồi, chỉ còn 5 ngày nữa là xét nghiệm được hả bác? lúc đó chắc phải phiền bác rồi.

Hy vọng, hy vọng.....

Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Tu-an  
#1133 Đã gửi : 07/08/2008 lúc 01:35:51(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của oblivion79 đã viết:

@bác Tuấn: Có những người như bác Tuấn thật đáng quý cho những người như em lúc bây giờ. Em đã được 40 ngày rồi, chỉ còn 5 ngày nữa là xét nghiệm được hả bác? lúc đó chắc phải phiền bác rồi.Hy vọng, hy vọng.....


 chào  bạn oblivion79

 Dracula luôn luôn  ở  bên  các  bạn và  mãi  mãi  gắn  bó  với  diễn  đàn  hiv.

 chào  thân  ái.

   
Offline oblivion79  
#1134 Đã gửi : 07/08/2008 lúc 04:44:52(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:

 Dracula luôn luôn  ở  bên  các  bạn và  mãi  mãi  gắn  bó  với  diễn  đàn  hiv.

 chào  thân  ái.

   


Cảm ơn bác!!! cầu chúc tất cả chúng ta đều bình an!

 
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Tu-an  
#1135 Đã gửi : 07/08/2008 lúc 05:07:02(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

Em tuấn giúp dùm em

Wednesday, August 6, 2008 3:13 PM

-----Inline Attachment Follows-----

if (typeof YAHOO == "undefined") { var YAHOO = {}; } YAHOO.Shortcuts = YAHOO.Shortcuts || {}; YAHOO.Shortcuts.hasSensitiveText = false; YAHOO.Shortcuts.sensitivityType = []; YAHOO.Shortcuts.doUlt = false; YAHOO.Shortcuts.location = "us"; YAHOO.Shortcuts.document_id = 0; YAHOO.Shortcuts.document_type = ""; YAHOO.Shortcuts.document_title = "Em tu\u00e1\u00ba\u00a5n gi\u00c3\u00bap d\u00c3\u00b9m em"; YAHOO.Shortcuts.document_publish_date = ""; YAHOO.Shortcuts.document_author = "[email protected]"; YAHOO.Shortcuts.document_url = ""; YAHOO.Shortcuts.document_tags = ""; YAHOO.Shortcuts.document_language = "vietnamese"; YAHOO.Shortcuts.annotationSet = { "lw_1218034145_0": { "text": "anh  vui", "extended": 0, "startchar": 545, "endchar": 557, "start": 694, "end": 706, "extendedFrom": "", "predictedCategory": "", "predictionProbability": "0", "weight": 0.820314, "type": ["shortcuts:/concept"], "category": ["CONCEPT"], "wikiId": "", "relatedWikiIds": [], "relatedEntities": [], "showOnClick": [], "context": "kh\u00e1\u00ba\u00a3 n\u00c4\u0083ng em b\u00e1\u00bb\u008b nhi\u00e1\u00bb\u0083m HIV \u00e1\u00bb\u009f m\u00e1\u00bb\u00a9c n\u00c3\u00a0o, xin anh  vui l\u00c3\u00b2ng \u00c4\u0091\u00c3\u00a1nh gi\u00c3\u00a1 v\u00c3\u00a0 n\u00c3\u00b3i cho em bi\u00e1\u00ba\u00bft.  Ngo\u00c3\u00a0i ra", "metaData": { "visible": "true" } } }; Chào anh Tuấn Mec

Tuần trước em có quen với một bạn gái chat trên mạng, sau một hồi
chat, em có rủ bạn ấy đi quan hệ. Trong quá trình quan hệ, em có đeo
BCS nhưng em có hôn chổ kín của bạn ấy, em đã dùng lưỡi để kích thích
vùng kín, nhưng em không có nuốt dịch âm đạo và toàn bộ nước miếng có
tiếp xúc dịch âm đạo, em đều phun ra ngoài hết, khi trong quá trình
kích thích. Khi đó, miệng của em thì không có hiện tượng sưng nứu, bị
lỡ hay bị thương gì hết.Vậy xin cho em hỏi là khả năng em bị nhiểm HIV
ở mức nào, xin anh  vui lòng đánh giá và nói cho em biết.

Ngoài ra, ngay hôm sau, em có đến bệnh viện nhiệt đới khám và xin
thuốc chống phơi nhiễm HIV về uống, nhưng em không chịu nỗi tác dụng
phụ của thuốc gây ra, nó làm cho em không thể làm việc và học tập
được. Bây giờ em thật sự hối hận và cảm thông cho những người đã bị
nhiễm HIV, mong anh giải đáp cho em gấp, em thanks nhiều lắm

Trung.

  đây là  một mail của  bạn Trung {[email protected]} gởi  cho 

 chào bạn Trung và các bạn {nếu cần  dùng PEP }.

  muốn nhắn  đến  bạn và  các  bạn ..nếu  lở  như  có  một hành vi  nguy  cơ về  hiv .muốn  có  sự  can  thiệp  của  PEP .khi  đến  bệnh  viện gặp  bác sĩ thì  phải  nói  chính  xác về  hành  vi  mình..để  cho  bác  sỉ  biết  trường  hợp  chúng  ta  nên hay  không  nên  dùng  PEP.

  chứ trường  hợp này không nên  dùng  PEP vì  không có  nguy  cơ..cho  nên  bạn  trung ngưng  PEP  ngay.

 chào  thân  ái.

Re: Em tuấn giúp dùm em

Wednesday, August 6, 2008 9:12 PM

-----Inline Attachment Follows-----

Chào anh Tuấn Mec

Em cảm ơn anh nhiều lắm, từ đây trở đi em không dám quan hệ bừa bãi
nữa đâu. Vì sau khi uống thuốc rồi, em mới cảm thấy được nổi khổ sỡ
của người bị nhiễm HIV khi uống thuốc và càng hận mình về hành vi khờ
dại của mình.

Ngoài ra, anh cho em hỏi lại cho sure là dịch tiết âm đạo khi tiếp xúc
với miệng thì khả năng lây nhiễm là bao nhiêu % vậy? em có nói là khi
trong quá trình dùng lưỡi kích thích vùng kín, em có phun toàn bộ nước
bọt của mình ra ngoài, nhưng trên đời không có gì sure 100% cả, nên em
muốn anh make sure cho em dc yên tâm.

Em sẽ ngưng uống thuốc và sẽ đi test lại sau 45 ngày, nhưng em xin hỏi
là có sure 100% sau khi test trong giai đoạn 45 ngày hay không? hay
phải chờ sau 3 tháng mới sure 100%.

Em mong anh trả lời em một lần nữa. Thành thật cám ơn anh.

Trung


 
Tu-an  
#1136 Đã gửi : 07/08/2008 lúc 06:24:40(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

TO :   tuan01

em  liên  hệ  DT    ..Anh  sẽ cho  em lại  bảo  mật nick tuan01 .

   hiện bây  giờ  nick tuan01 em  sẽ  không vào  được  nữa.

chào  thân  ái.

Offline sapkhoroi  
#1137 Đã gửi : 07/08/2008 lúc 09:05:56(UTC)
sapkhoroi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC)
Bài viết: 10

Khoảng 4 tuần nữa đi test 6 tuần...lo quá
Offline sapkhoroi  
#1138 Đã gửi : 07/08/2008 lúc 11:17:47(UTC)
sapkhoroi

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-08-2008(UTC)
Bài viết: 10

Bạn oblivion79 sao giống mình quá vậy. Mình cũng bị trường hợp như bạn, đã 14 ngày rồi, đang bị viêm họng 5 ngày rồi, người hơi nóng, nghĩ đến HIV mà lo quá...
Offline quynhdt  
#1139 Đã gửi : 08/08/2008 lúc 02:24:41(UTC)
quynhdt

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-03-2008(UTC)
Bài viết: 857

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 14 lần trong 8 bài viết
Anh dạo này có khỏe ko vậy? CV của anh OK chứ ! Mây hôm nay em bận quá ko lên mạng đc, hu hu
Trăm năm còn lại tấm lòng mà thôi!
Offline oblivion79  
#1140 Đã gửi : 08/08/2008 lúc 04:44:05(UTC)
oblivion79

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-08-2008(UTC)
Bài viết: 1.087

Cảm ơn: 8 lần
Được cảm ơn: 21 lần trong 20 bài viết
Trích dẫn bài viết của sapkhoroi đã viết:
Bạn oblivion79 sao giống mình quá vậy. Mình cũng bị trường hợp như bạn, đã 14 ngày rồi, đang bị viêm họng 5 ngày rồi, người hơi nóng, nghĩ đến HIV mà lo quá...


hic, mấy hôm nay cái cổ họng nó cũng nhức nhức, lúc nào cũng có 1 cục đờm nho nhỏ, ko sao nuốt bỏ được, ngậm lysopain thôi, ko biết vì... hay vì lo (nhiều khi cảm lạnh rồi cứ suy nghĩ vẫn vơ)
Hy vọng... hy vọng... ở hiền gặp lành!
Còn 4 ngày nữa
Ngàn lời cầu chúc âm tính đến cho cả nhà!!!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest (5)
119 Trang«<5556575859>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.