  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Ai trên đời mà chẳng sợ, chẳng sợ mẹ thì sợ ba, hồi còn bé ngán Ma, vô Bách Khoa thì sợ nợ, nhưng mà ta không sợ, nợ nhiều thì bùng luôn.<br />Khi vô trường là phải học, mà đã học là phải thi, Bộ quy chế mới ra, “thi lần ba mà chẳng được”, thi lần tư cũng chẳng sợ, đuổi học thì về quê.<br />Khi ra trường là bỏ rượu, mà bỏ rượu là tợp bia, mình chỉ uống bia hơi, ai thảnh thơi mà tợp rượu, ta kĩ sư tiền triệu, phải bỏ rượu, tợp bia.<br />Bia bao giờ chẳng có bọt, chẳng có bọt chẳng phải bia, và từ rất xưa kia, bia mà ngon là nhờ bọt, không phải chua, không phải ngọt, càng nhiều bọt càng ngon.<br />Hôm nay ngồi mà nhớ lại, cuộc tình đầu ngày xưa, tình thì rất đắm say, em lại đi lấy chồng, để mình anh chờ đợi, em làm tội đời anh.<br />Đêm chong đèn ngồi nhớ rượu, buộc hai cẳng phải đi, dù vợ có mắng ta, ta phải đi bằng được, ai làm chi cũng mặc, vợ không thể cản ta.<br />Vui hay buồn mình cũng nhậu, mà đã nhậu là phải say. Rượu mà uống đếch say, đếch thấy hay của rượu, ai làm chi ta cũng mặc, vì đã nhậu là phải say.<br />Đi mua rượu về mới nhậu, vợ cũng nhậu cùng ta, vợ cầm bát ném ta, ta cầm chai đập lại, sau trận chiến tơi bời, vợ gục dưới chân ta.<br />Vợ trên đầu, vợ trên cổ, vợ làm khổ đời ta, vợ ngoan ngoãn ta thương, vợ đành hanh ta nện, có gì đâu mà sợ, vợ là vợ của ta.<br />Ai trên đời chẳng lấy vợ, vợ là nợ đời ta. Thà rằng cứ như ta, ta thà ly dị vợ, để từng đêm đi nhậu, chẳng sợ vợ rầy la.<br />Đêm chong đèn ngồi đếm bạc, tờ năm chục màu xanh, mẹ cầm súng đứng canh, con cầm dao ngồi cạnh, đừa nào vô thì khó chạy, mẹ là mẹ của ta.<br />Ba bao giờ mà vằng mẹ thì ăn phở trừ cơm, hoặc là uống bia ôm, hay là vô sàn nhẩy, có gì đâu mà ngại, mẹ là vợ của ba.<br /> | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Bài hát : Bia rượu
Ai trên đời chẳng uống rượu mà đã uống rượu là phải say Rượu mà uống ko say ko phải hay uống rượu mà rượu là rượu mà bia là bia Ai trên đời chẳng sợ vợ, mà chẳng sợ vợ thì sợ ai Thủa còn bé thì sợ ma khi làm cha thì sợ vợ. Vô sinh viên thì sợ nợ mà nợ thì nợ mà chơi thì chơi Đêm mắc màn ngủ với vợ nghe đến rượu rồi lại đi Vợ mà nói năng chi đây là cho 1 đạp, Đây là cho 1 đạp mà vợ là vợ mà ta là ta Vợ cầm chén lên tay ta cầm chai ta đập lại Trong cuộc chiến điêu tàn mà vợ là vợ mà ta là ta Vợ thì ví như cơm em thì ví như hàng phở Cơm mà khê thì đi ăn phở. Mà phở là phở mà cơm là cơm Ai trên đời chẳng uống rượu mà đã uống rượu là phải say Rượu thì năm 3 chai bia thì vài ba vại Ai uống bia thì đừng uống rượu mà đã uống ruợu thì đừng uống bia Ai trên đời chẳng sợ vợ, mà chẳng sợ vợ thì sợ ai Vợ là đấng tối cao hay là con sư tử nhưng mà ta kết bạn cho đời bớt cô đơn Vì hạnh phúc quốc gia ta phải đi cho bằng được Ai nói xuôi hay nói ngược mà vợ là vợ mà ta là ta
Huyền thoại rượu Đêm trong màn nằm nhớ rượu buộc hai thằng phải đi Dù vợ có la chi ta quyết đi cho bằng được Ai can ngăn cũng mặc Vợ là vợ mà ta là ta
Ai trong đời cũng uống rượu, vì rượu quý hơn cơm Vì rượu quý hơn cơm, hai ly vuông mới được một ly Ai nói chi cũng mặc kệ Rượu là rượu mà cơm là cơm
Ai trong đời chẳng lấy vợ, vợ là nợ là oan gia Thà rằng cứ như ta, ta thề không lấy vợ Để từng đêm đi nhậu Chẳng sợ vợ nào nó la
Bây giờ mỹ bỏ cấm vận, bọn nhậu mỹ sang ta Vì lợi ích quốc gia, ta phải đi chiến dịch Ta cụng ly với địch Địch là địch mà ta là ta | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Đêm trong đèn ngồi nhớ lại Mối tình nghèo ngày xưa, Tình thì vẫn thắm tươi Còn em bỏ tôi lấy chồng Tôi hận tôi cái phận không tiền Đành lấy rượu làm vui…
Ai trên đời chẳng uống rượu Mà uống rượu thì phải say Dù có ngã lăn quay Ta phải đi cho bằng được Dẫu nói xuôi hay nói ngược Đã uống rượu là ta phải say
Rượu mà uống không say Không thấy hay của rượu Vì tình yêu tình bạn Mời bạn cạn là trăm phần trăm
Ai trên đời chẳng uống rượu Vì rượu từ gạo mà ra Rượu còn quý hơn cơm Ba lần chưng mới được một xị Cơm làm sao mà bằng rượu Ai làm cơm mà chẳng được Đã uống rượu thì thôi cơm
Khi ra trường thì ta bỏ rượu Mà thôi rượu thì phải bia Rượu thì uống bằng chai Bia thì chơi bằng vại Lương kỹ sư ta bạc triệu Thì việc chi mà sợ Phải bỏ rượu mà tợp bia.
Bia bao giờ chẳng có bọt Chẳng có bọt chẳng gọi là bia Chuyện từ rất xưa kia Bia ngon là nhờ bọt Chẳng phải chua chẳng phải ngọt Càng nhiều bọt càng ngon
Ai trong đời mà chẳng sợ Chẳng sợ mẹ thì sợ cha Chuyện từ rất xa xưa Ma thì ai chẳng sợ Nhưng mà ma với vợ Thì sợ vợ hơn sợ ma.
Ai trên đời chẳng lấy vợ Vợ là nợ là oan gia Vợ có xấu hay đen Ta cũng yêu cho bằng được Vợ có ngu có dại Thì tại ngoại mà ra
Đêm đang nằm với vợ Chợt nhớ rượu mà bỏ đi Vợ có nói can chi Ta cũng đi cho bằng được Vợ nói xuôi nói ngược Đạp một đạp rồi ta lại đi Vợ cầm chén ném ra Ta cầm chai đập lại Sau cuộc chiến điêu tàn Vợ gục dưới chân ta
Đêm châu đầu vào chiếu bạc Tờ 5 chục màu xanh Mẹ cầm súng đứng canh con cầm dao cướp lại Ôi thằng con mất dạy Mẹ là mẹ mà con là con
Ai trên đời chẳng đánh bạc Mà đánh bạc thì phải thua Dù có mất bữa ăn trưa Ta việc chi phải sợ Thua thì ta lại nợ Nợ là nợ mà thua là thua
Ai trong đời mà chẳng học Mà đã học thì phải thi Dù có dối gian chi Hai lần thi mà vẫn nợ Thi lần ba cũng cóc sợ Học là học mà thi là thi
Bộ quy chế mới ra Thi lần ba là chẳng được Thì đuổi học thì về quê Nhưng mà ta cũng mặc Bộ là bộ mà ta là ta
Thi xong rồi là hết học Mà hết học là đi chơi Mình ngồi uống bia hơi Ai thảnh thơi mà ngồi học Ai bảo chi thì cũng mặc Học là học mà chơi là chơi | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Cuộc đời anh sinh viên
Thất tình chỉ vì nghèo Vì em cứ đòi hỏi nhiều Biết tính sao đây ? Nên anh đành nói phét Hẹn em năm năm nữa Ngày anh sẽ ra trường Ở Nhà em sang ngang Lấy thằng chồng cực giàu Vì em thích ở nhà lầu Cơm tám chim quay Em ăn ngày 3 bữa Cuộc đời ôi sung sướng Còn chi sướng cho vừa Học hành chi nơi đây Suốt ngày rượu lại chè lại thêm cái bệnh bạn bè Hôm trước khi thi Anh đem bài ra cóp Và rồi ngày thi tới là phao dắt túi quần Học hành sau 5 năm Tay cầm 1 mảnh bằng Tìm đâu cho được việc làm Kiếm chút nuôi thân Cho qua ngày đoạn tháng Cuộc đời sao cay đắng Trời ơi hỡi ông trời!!? Trở về sau 5 năm Đi tìm gặp lại nàng Hỏi ra bố nàng bảo rằng Nó đếch yêu anh Đi yêu thằng giám đốc Còn anh thì "bô nhếch" Chỉ là thằng kỹ sư quèn Hận đời đi lang thang Bỗng gặp lại thằng bạn Ngày xưa nó ở cùng phòng Nó cưỡi xe Dim Đưa anh về nhà nó Và từ sau hôm đó là anh có việc làm Cuộc đời sao chua cay khi gặp vợ thằng bạn Thì ra đó lại là nàng Béo tốt hơn xưa Không đen gầy như trước Cuộc đời sao chua xót Trời ơi hỡi ông trời!!? Gặp được em yêu xưa, thấy cuộc đời thật buồn, người ta sống chỉ vì tiền, anh quyết đi buôn, mong cuộc đời đổi khác, nào ngờ quân gian ác,lừa anh lấy hết tiền. Một chiều ra sân ga trấn lột một thằnggià, ngờ đâu nó là bụi đời, nó rút dao ra, cho anh vài ba nhát, cuộcđời anh tan nát, giờ đây biết làm gì ? Một chiều sang Bắc Giang,xúi giục bọn nhà nghèo, cầm dao cướp bọn nhà giàu, tay súng tay dao,anh lao vào ăn cướp, nào ngờ ngay sau đó, đời anh đã vô tù. Rờitù sau năm năm, mắt mù què một giò, lại thêm cái sẹo ở đầu, đói rách bơ vơ, gục bên bờ Hoàn Kiếm và thần Kim Quy đến bảo anh hãy đánh đề. Tỉnh dậy sau cơn mê, ngỡ mình được phù hộ, lòng anh thấy thật rộn ràng,ấy thế cho nên, anh mang giầy đi bán và làm con điện toán, ngờ đâu anhtrúng số liền. - Cuộc đời anh lên tiên, lấy được người vợ hiền,cùng anh trang trải nợ nần, mua cái Villa, anh đi làm cạnh đó, cuộc đời anh thế đó, tựa như giấc mơ hồng.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Thằng bé sinh viên
Thằng bé sinh viên một lần đi thi, từ sáng đến trưa không được chữ nào. Đi thi, đi thi hai thằng một dãy, đi thi, đi thi một dãy hai thằng. anh quay bên trái mặt thầy cười cười, anh quay bên phải mặt thầy hầm hầm, đành phải quay đi. Thằng bé sinh viên tiếp tục đi thi, vài xấp phô tô găm đầy túi quần. Đi thi, đi thi năm ngàn một xấp, đi thi, đi thi một xấp năm ngàn. anh quay bên trái mặt thầy cười cười, anh quay bên phải mặt thầy hầm hầm, đời thế mới cay.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
LIÊN KHÚC NHI ĐỒNG
thứ 2 là ngày đầu tuần bé có cái biếu sưng to thứ 3 thứ 4 thứ 5 cả nhà cùng đều lo lắng thứ 6 rồi đến thứ 7 mẹ mua cho cái áo quan chủ nhật cả nhà để tang vì bé ngoan chết rồi
Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo Cô thương cháu vì ...bố hay đón về Hay đón về là về ...nhà cô giáo Về nhà cô giáo... TE TÒ TE TÝ TÒ...
Em ăn tham vì em giống chị Chị ăn tham vì em quá tham Chị em ta đều tham như nhau Ăn là nhất nhường nhau đừng hòng | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Hát với dòng sông Mỗi khi chiều về em ngồi uống 1 vại bia .Trời hôm nay se se sao bia đắng thế này ? Rồi từng chiều em uống cho vơi đi nỗi buồn nỗi buồn của em người con gái nghiện bia Thời gian dần trôi em uống sang rượu thôi, ánh mắt bờ môi rạng ngời khiếp vía bọn tôi .Dòng sông ngày ấy cũng giật mình khinh khiếp ,khi chứng khiến 1 mình em tu hết 1 vại rượu Mời em uống em không e dè gì mời em tu em không hề từ chối dòng sông xưa té xa mái nhà của em và cứ nốc hết ngày em chuyển sang nốc tối !Em vẫn nốc để xoa dịu nỗi đau em còn uống nữa . Mời em uống em không e dè gì mời em tu em không hề từ chối .Ngày xa xưa em uống toàn rượu tây ngày hôm nay em uống đến rượu cồn , dù rượu cồn ko êm ái như rượu tây !!!
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Ôi Tình Yêu
Có những tháng ngày Cái ví cũng có tí tiền Có những tháng ngày Ta tiêu ta tiêu mê say Không tính toan chi Tiêu hết chết miẹ nó đi Khi tiêu khi tiêu Tiêu hết những đồng dấu yêu Khi tiêu khi tiêu Ta đã vơi đi rất nhiều Hờ hờ hờ hớ hơ hờ hơ hơ hơ Hơ hơ hơ hớ hơ hờ hờ hờ hờ Khi tiền tiêu hết Thấy thương ví tiền đến lạ Trống không suốt ngày Ốm nhom ốm nhom suốt ngày Hờ hờ hờ hớ hơ hờ hơ hơ hơ Hơ hơ hơ hớ hơ hờ hờ hờ hờHờ
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Một rừng cây, một đời người
Sung sướng thuộc về đàn bà Đau khổ đó là đàn ông Ai đã từng là đàn ông Cũng đều khó chịu vì đàn bà Đàn ông không đẹp như đàn bà Đàn ông không chăm sóc đàn bà..là sai... Son phấn thuộc về đàn bà Ăn nhậu đó là đàn ông Hút thuốc là đàn ông Ăn hàng đó là đàn bà Đàn ông trung thực hơn Đàn bà Đàn ông cơ bắp hơn đàn bà...phải không?? Là đàn ông đi lính và làm cha Đóng chuồng heo rồi quét nhà Hết việc xong là có việc Người đàn bà chẵng buông tha thằng đàn ông chúng ta Khi nghĩ về vợ mình Tôi thường nghĩ vợ người ta Khi nghĩ về vợ người ta Tôi thường ngán ngẩm vợ mình Vợ người ta không già như vợ mình Vợ người ta không đanh đá như vợ mình..phải không?? Ai hát nhạc bài này Xin đừng để vợ mình nghe Nhưng nếu vợ mình mà nghe Tai nạn cho thằng làm chồng Khổ đau chi bằng cấm vận Khổ đau chi bằng ôm mền...mà ngủ riêng
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non Ra đường ai biết cháu hay con Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc Bán cả bàn thờ sắm phấn son Lấy vợ xin anh lấy vợ non Tóc thề mườn mượt xõa eo thon Mắt sáng, môi hồng, da tươi thắm Đỡ tiền mua sắm những phấn son.
--------*o0o*---------
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già Ra đường ai biết chị hay bà anh hai ba lượt mình teo nhếch Má hóp, xương lòi, ốm như ma Lấy vợ xin anh lấy vợ già Ra đường em biết chuyện gần xa Lỡ anh đi lạc thì em nhắc Cũng tốt cho anh đó thôi mà.
--------*o0o*---------
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn Chồng cao vợ thấp khó đi chung Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng. Lấy vợ xin anh lấy vợ lùn không lo quần em mặc, vải hay thun Người cao một bộ, em hai bộ Tiết kiệm cho anh gấp bội phần.
--------*o0o*---------
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao Tay chân lẵng khoẵng, tướng quều quào Rủi khi đau bụng đi cầu cá Lớ ngớ quều quào, lọt xuống ao. Lấy vợ xin anh lấy vợ cao Chúng mình đùm bọc lẫn cho nhau Cây trái anh thèm, em tay với Đỡ mất công anh bắc thang trèo. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Tàu về quê hương
Quê hương thanh bình mà sao ta sống không yên Đưa nhau lên tàu vượt biên em thấy vui hơn Vượt biên mình đóng ba cây Vượt biên mình tới ga-lăng Vượt biên mình tới bi-đông làm thân tị nạn
Không ai cho vàng mình đi theo lối canh me Canh me không thành mình đi theo ngã căm-pu-chia Vượt biên mình kiếm tương lai Vượt biên mình kiếm đô la Rồi mai mình lấy visa, làm thân việt kiều
Em là dân vượt tuyến con anh là dân vượt biển Em đi theo anh em đi theo anh em theo anh về Em là mây mười hướng còn anh là trăng là bướm
Anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất Anh đưa em đi anh đưa em đi anh đưa em về Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc Em đi theo anh em theo anh về làm dân vượt biên.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Nhớ khi xưa lạ nhau Chung một đường kẻ trước người sau Chàng làm như vô tình Cứ đi theo hát mấy câu làm quen Nàng làm như vô tình Gái đoan trang dễ đâu làm quen
Cứ đi theo đằng sau Hát hết bài này rồi sang tới bài kia Nàng làm như vô tình Cứ bước đi chẳng có quay lại nhìn Làm cho tôi bực mình Phải quyết tâm chận nàng lại?. làm quen. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Một Cõi Đèn Mờ
Bao nhiêu năm rồi, còn mãi bia ôm Ôm nhau loanh quanh cho đời đỡ mệt Em ơi! Bia ôm tha hồ chặt đẹp Tình ái lăng nhăng - Một cõi đèn mờ
Lời nào của bia - Lời nào của rượu Đùi nào của em - Đùi nào của bạn - Kế bên Một thùng vừa bay - Một thùng vừa cạn Ngồi vào lòng nhau cho vui trọn vẹn - Tối ngày
Nhân dân chi tiền thì cứ bia ôm Ai không bia ôm vô cùng khờ dại Ta đi bia ôm cho đời trẻ lại Kệ bố nhân dân dù đói hay nghèo | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
"Mot nguoi dan ba chay quanh ta a' a` a Mot nguoi dan ba vua xau lai vua gia` Mot nguoi dan ba doc accc Oi con ma con ma Oi Bach khoa bach khoa Gai xau hon con ma"     | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
HOC CA Ai trong doi cung phai hoc Hoc xong roi lai phai thi Du` co' manh' mung chi Ba lan thi deu chang duoc Ai ban` chi mac thi` ke No la` no ma` thi la` thi
Vo trong truong la` minh` phai hoc Da phai hoc la` phai thi Lan thu nhat thi chang qua Lan thu 2 thi` phai no Thi lan 3 thi` chang so No la` no ma` thi la` thi
Thi 3 lan ma` chang dau Danh thi lai lan tu Bo quy che moi ra Het lan tu la` duoi hoc Ta ngai chiduoi hoc Bo la` bo ma` ta la` ta
Sinh vien nao` ma` ko no muon tra no la` phai thi Thay co' noi' nang chi Ba ngan` thi mot lan Sau ngan` thi hai lan No la` no ma` choithi` choi
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Học cho lắm cũng ăn mắm với cà Học tà tà cũng ăn cà với mắm Học cho lắm cũng đi tắm cởi truồng Học luồn xuồn cũng cởi truồng đi tắm
Người ta đi học có đôi Còn tôi đi học ôi thôi phát sầu Một mình ngồi ngắm bồ câu Nó cũng ... hai đứa ... lại càng sầu thêm
Học trò ngày nay quậy tới trời 10 thằng đi học 9 thằng chơi 3 thằng đến lờp 2 thằng ngủ Còn lại thằng kia cũng gật gù.
| Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Đời sinh viên có cây Đồ Long Đao Nhờ Long Đao mới lên làm đại ca Khi Đao mất rồi tang tình tang Khóc thương cho lòng đại ca
Đời sinh viên có cây đàn guitar Nhờ ghi ta mới quen 1 thằng cha Nó như một ông già Có ngôi nhà rất xa Tôi vãn thường sợ ma
Đời sinh viên sống trong tình bạn thân Khi anh có tiền, ta đi kiếm hàng Tính tang tình tình tang Cùng dắt nhau qua quãng đời gian khó Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên
Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa Khi anh có tiền ta đi uống rượu Giống công tử Bạc Liêu Giờ ghét nhau, ghét nhau thật nhiều Giờ ghét nhau như sếp đì nhân viên | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Hôm qua em tới trường…phiên bản 2
Hôm qua em đốt nhà, mẹ đánh em gần chết.
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em đốt tiếp.
Hương rừng thơm mùi khói, nước suối đen sì sì.
Cả nhà em chết cháy, em án tù trung thân.
Tù cuả em be bé, nằm ở giữa rừng xanh.
Chú công an tre trẻ đập em rất dã man.
Hương rừng tanh mùi máu, nước suối pha màu hồng.
Tù của em trên gác,xác em ở Tây Nguyên | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Em sẽ là bông hồng nhỏ
Em sẽ là đầu trâu mặt ngựa Em sẽ là đầu gấu dạ xoa Em đến trường học bao điều lạ Hết trộm rồi lại oánh người ta. Trời âm u, mây mịt mù Bàn chân em, đi thình thịch, đưa em vào nhà tù Sơn La.
Cây có cành là em vặt trụi Sông có nguồn từ suối chảy ra Tim mỗi người là căn nhà nhỏ Tình nồng thắm như mặt trời xa. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC) Bài viết: 5.759 Đến từ: Heaven in hell
Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
|
Kỹ sư đào mỏ      - Theo bài người yêu cô đơn Vì tôi đẹp trai nên đi đâu cũng ra oai, vì tôi đẹp trai bao nhiêu cô cứ theo hoài, vì tôi đẹp trai nên tôi không cần cưới ai, bao nhiêu cô đã rớt đài và nhiều người đã có thai. Vì tôi đẹp trai nên tôi không thích ăn chay, vì tôi đẹp trai nên tôi không muốn đi cày, vì tôi đẹp trai nên tôi không cần hát hay, tôi không cần có tài mà tiền sài tôi có lai rai. Bao năm tôi sống hơn người ta cuộc sống huy hoàng ra tôi chuyên môn đi la cà, lân la tôi cố thăm dò ra coi mấy bà giàu có nhiều tiền là tôi chẳng tha, không ke đẹp xấu ra làm sao, tướng thấp hay là cao, goodmorning ok vào. Im cho cuộc sống vui làm sao tôi vẫn thường vênh váo nhiều người nhìn tôi ước ao. nhiều bà vì mê tôi nên tan nát gia cang, nhiều cô vì yêu tôi nên duyên kiếp lỡ làng, mặc cho ai kia coi tôi là dối gian nhưng tôi chẳng có màng vì rằng tôi rất đẹp trai. | Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp. |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|