Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline HoaCoMay  
#1 Đã gửi : 02/03/2008 lúc 09:53:49(UTC)
HoaCoMay

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 113
Đến từ: Nơi tình yêu bắt đầu.Nơi Sự sống hồi sinh.

Cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 12 lần trong 6 bài viết

Câu chuyện này là chuyện về cuộc đời của Cỏ...Cỏ kể ra đây để các bạn đang trong hoàn cảnh này có tuyệt vọng, có chán nản hay buống xuôi với đời ...có thêm nghị lực và niềm tin để tiếp tục sống....Và sẽ yêu hơn cuộc đời này...

Cỏ May được sinh ra trong 1 gia đình gia giáo...Mẹ là giáo viên, ba là một cán bộ nhà nước...Từ bé, CM đã lớn lên trong sự giáo dục khắt khe và cẩn thận từ gia đình....
18 tuổi, đậu Đại Học...bắt đầu xa nhà để chen chân ở một thành phố lớn...cố gắng hết mình để mong rằng mình có một tương lai....

Rồi bắt đầu yêu, có bạn trai, rồi chia tay sau 3 năm gắn bó...CM mất 2 năm dài để quên và tìm cho mình một điểm tựa mới....

Năm cuối Đại Học, ngỡ mình là người hạnh phúc nhất...Sắp ra trường, làm việc tại một cty game có tiếng của SG...Có người yêu luôn quan tâm và yêu thương mình hết mực...Có gia đình hạnh phúc và bạn bè tốt luôn ở bên....Cuộc đời Cỏ May cứ ngỡ mình được trải hoa hồng trước mắt....

Sinh nhật 23 tuổi....Cỏ May bị tai nạn chấn thương não và được đưa vào bệnh viện 175....Ngay trong đêm CM được một Bác sĩ cho biết rằng : Nghi ngờ mình bị nhiễm HIV....

Cảm giác tất cả như một trò đùa, CM vô tư kể lại với người yêu mình...Anh ấy nổi giận, phản ứng gay gắt đòi bệnh viện xét nghiệm lại vì cho rằng đó là sự sai sót....Nhưng BV ko làm....Và hôm sau CM được xuất viện...

Về nhà với tâm trạng hoảng loạn...Cỏ May sốc và tuyệt vọng...Sống trong nỗi mơ hồ...Mình có bệnh hay ko? Nghi ngờ và dằn vặt bản thân....Cỏ May ko tìm ra được nguyên nhân mà mình mắc bệnh....Mới cách đó vài tháng, CM vừa test lại máu để cắt amidan và sau đợt điều trị viêm gan cơ mà...Hay là do cắt amidan...Hay là do người yêu mình lây cho mình....Vì CM đã QH với anh ấy cách đây 1 tháng....Mà anh ấy thì rất gầy, chỉ 45kg....

CM đem mối nghi ngờ và hỏi bạn trai mình...Anh ấy 1 mực phủ nhận....Anh ấy khẳng định ko làm gì bậy bạ và thậm chí anh ấy con cho rằng chính CM mới là người lây bệnh cho anh ấy...Vì cách đó 2 năm CM đã sống chung với người bạn trai của mình...

Lo sợ, sốc, mặc cảm...dằn vặt....Tất cả ước mơ, hoài bão giờ như sụp đỏ dưới chân...Cỏ May chỉ còn khóc....Bỏ học bỏ làm....thu mình lại và lo sợ....Rồi một lúc tuyệt vọng, Cỏ May dùng dao lam cắt cổ tay mình....Chỉ biết cảm giác đau tận trong lòng...rồi máu chảy ướt sàn nhà.....Cỏ May nghĩ mình được giải thóat.....

CM được cứu....Rồi những ngày tháng vô vọng lại bắt đầu...Chỉ biết tìm đến Blog viết những trang nhật ký đãm nước mắt và hy vọng mong manh....Ko đủ cam đảm đi xét nghiệm lại...cũng không đủ cam đảm để giải thóat cho mình một lần nữa...

Rồi vô tình, đứa em trai 16 tuổi của CM lên Blog và đọc được những dòng nhật ký của chị gái nó...Nó về nhà dằn vặt...Rồi sau đó, nó quyết định báo cho gia đình để tìm cách giúp đỡ CM...Và ba mẹ Cỏ May biết được....

Trải qua những cú sốc và nỗi đau dằn xé trong lòng....Ba mẹ đã động viên, an ủi và tâm sự với Cỏ May...để Cỏ May luôn biết rằng vẫn còn người yêu thương mình để vững tâm lên mà sống...

1 ngày tháng 11 năm 2007. Cỏ May được sự động viên từ phía gia đình đã tìm đến tổ chức Chân Trời Mới quận Phú Nhuận....Tại đây sau 1 tuần chờ đợi CM biết mình đã bị nhiễm H....Nhờ có chú Đăng ( BS tham vấn) Cỏ May đã kiểm tra lại các hồ sơ bệnh án và kết quả xét nghiệm trước đây của mình để tìm ra nguyên nhân và giai đoạn mình mắc bệnh...Vậy là do người yêu mình đã gây ra....

Qua tổ chức, CM được biết rằng có H ko phải là tất cả đều chấm dứt, CM được mọi người trong tổ chức động viên...được chia sẻ và gieo vào lòng những mầm sống mới.....Và Cỏ May lại hy vọng...Cứ ngỡ mình ko thể nào đứng dậy được nhưng giờ CM lại vững bước hơn trên đường đơi...

Giờ đây, sau khi biết mình mắc bệnh đã nửa năm rồi...CM vẫn đang sống, vẫn đang có một niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời...Vẫn cố gắng sẻ chia và đầy nghị lực...Vì Cỏ May biết mình chỉ là một loài Cỏ dại và sẽ không bão táp nào quật ngã được mình....

Vẫn sống, vấn khát khao, vẫn tin vào cuộc đời không bất công cho những ai yêu quý nó....Cỏ May vẫn đi học...vẫn đi làm...vẫn sống và vui vẻ với tất cả bạn bè....Dù còn ngày mai để sống...Cỏ May vẫn đem chút tình yêu, chút nghị lực chút niềm tin cuối cùng của mình để chia sẻ với những người bạn cùng cảnh ngộ....

Các bạn ơi ! Những người bạn đang lâm vào tình trạng như Cỏ May hãy vững tin lên vào cuộc sống nhé...Chúng mình sẽ không bao giờ lẻ loi...Sẽ luôn có những điểm tựa bình yên và vững chắc.....Hãy chuộc lại những sai lầm của chính bản thân chúng ta bằng cách sống có ích...Để một ngày còn lại trên thế gian này....Bạn sẽ thấy mình được yêu thương nhiều hơn....Và bạn cũng sẽ biết yêu thương nhiều hơn trong cuộc đời...

Sửa bởi người viết 03/03/2017 lúc 11:46:22(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Nếu là con chim chiếc lá
Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không có trả
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình...

Cuộc đời Cỏ May đã được nhận rất nhiều...Giờ đã đến lúc cho...Cho đi tình yêu,cho đi hy vọng, cho đi niềm tin vào cuộc s
Quảng cáo
Offline anhhuythichcoca  
#2 Đã gửi : 02/03/2008 lúc 10:17:24(UTC)
anhhuythichcoca

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 366

Mình thật sự xúc động khi biết về bạn! Nhưng mình nghĩ cuộc đời của bạn vẫn còn đó! Vấn đề là bạn sống như thế nào chứ ko phải là bạn sống bao lâu! Hãy sống lạc quan để có sức khỏe tốt, mình tin là khoa học sẽ tìm ra thuốc chữa bệnh trong một ngày không xa! Chúc bạn vui!
[H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o
Offline anhhuythichcoca  
#3 Đã gửi : 02/03/2008 lúc 10:20:31(UTC)
anhhuythichcoca

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 366

Những ngày chưa nhập ngũ anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông may...
...Ngủ trên cỏ may, thường khi vào tối nhớ hương may nhớ cả áo người! Là lá la...

[H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o
Offline Xmen10  
#4 Đã gửi : 02/03/2008 lúc 10:27:50(UTC)
Xmen10

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-01-2008(UTC)
Bài viết: 83

Cỏ May ơi! đọc những dòng tâm sự của bạn mình thực sự rất xúc động, mình không biết nói gì hơn với bạn , chỉ biết chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và luôn đạt được những gì mình mong muốn trong cuộc sống.
Offline na74  
#5 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 05:18:59(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Bạn thật tuyệt vời đấy !
Mình cũng đăng ký KCB cùng chỗ với bạn,rất vui được làm quen với hai bạn !
Nơi đấy toàn những người dễ mến bạn nhỉ...hì hì...Bác T,bs Đ,a H,a Đăng....
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Offline haycolentoioi01  
#6 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 05:43:30(UTC)
haycolentoioi01

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC)
Bài viết: 2.775
Đến từ: Nơi cao

Cảm ơn: 161 lần
Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
 Hãy mãi như vậy bạn nhé!
Chúc bạn sức khoẻ và niềm vui, rảnh rỗi vào đây cùng mọi người tâm sự để cùng nhau chia sẻ, mong cho các bạn nữ của DĐ mình sẽ có thêm nghị lực và niềm tin như bạn.
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui!
CD4: T09/2009 = 581.
CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363
CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473
CD4: T 5/2011:= 737
CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631
CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580
UserPostedImage
Tu-an  
#7 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 06:31:28(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
chào HoaCoMay

_trước tiên rất khâm phục lòng nghị lực của HoaCoMay....
- đâu phải ai khi xảy ra một chuyện gì đó cho mình, mà có lòng nghị lực như vậy,,, huốn hồ là HoaCoMay winking một người con gái )
_dù có chuyện gì đi nữa HoaCoMay , sẽ còn có tất cả các người bạn ,, khi buồn vui gì HoaCoMay ,, nhớ vào đây  chia sẽ với gia đình chúng ta,

_chúc bạn có triệu triệu  sức khoẻ,
_mong được gặp bạn.
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#8 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 03:45:20(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm:
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Chào HoaCoMay !
Đừng buồn vì những gì đã qua.Hãy tiếp tục vươn lên để thấy nắng, gió và thấy ánh mặt trời.Hãy tiếp tục những ước mơ của bạn.Cho dù bạn thế nào bạn vẫn có quyền được yêu thương và được chia sẻNhớ nhé ! Mọi người luôn ở bên bạn.
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline xin em tha thu  
#9 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 04:39:20(UTC)
xin em tha thu

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-02-2008(UTC)
Bài viết: 272

Được cảm ơn: 7 lần trong 4 bài viết
Đọc những lời tâm sự của Hoa Cỏ May mình thấy bạn thật đáng khâm phục. Chúc bạn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Những lời tâm sự của Hoa cỏ may càng làm cho mình thấy hối hận vì những "cuộc vui " khi xưa. Nhưng mà dù sao cũng "cảm ơn" nó vì đã giúp mình được tham gia DĐ này và làm quen được nhiều anh, chị tốt.
Cuộc đời vốn nhiều lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm thay đổi cả cuộc đời.
Offline boyh  
#10 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 05:40:13(UTC)
boyh

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC)
Bài viết: 1.659
Man
Đến từ: HIV/AIDS

Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
Bài viết hay lắm Cỏ may đọc như văn chương đầu đủ không thiêu từ ngữ ngôn từ nào cả cảm động và cũng hiểu hòan cảnh của Cỏ may cô gắng lên nhé lòai cỏ dại luôn yêu thương và sống hết mình vì hôm nay cũng như những thời gian còn lại phía sau chân mình
CD4 2/3/09 = 544
CD4 16/6/09 = 488
CD4 5/12/10 = 800 +

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP HIV/AIDS
Offline A2066  
#11 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 06:32:55(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Khổ thân nhóc quá.
Cố gắng lên nhé.
Thường thì sẽ ít khi con người ta dám nhận lỗi lắm và cố gắng đẩy sang người khác.
Hy vọng em sẽ không còn cảm thấy buồn về chuyện đó nữa.

Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline muonmang36  
#12 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 07:01:44(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
- Không biết nói gì, chúc Cỏ may luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, tự tin yêu đời và tìn vào cuộc sống!
- Xin lổi Có may nếu như mình hơi tò mò thì cho mình xin lổi trước nhé vì trong bài víêt của Cỏ may có đoạn đọc mình vẩn không hiểu:.......Cỏ May bị tai nạn chấn thương não và được đưa vào bệnh viện 175....Ngay trong đêm CM được một Bác sĩ cho biết rằng : Nghi ngờ mình bị nhiễm HIV...
............
Nhưng BV ko làm....Và hôm sau CM được xuất viện...

Thân

- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline anhhuythichcoca  
#13 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 07:24:00(UTC)
anhhuythichcoca

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 366

Trích dẫn bài viết của muonmang36 đã viết:
- Không biết nói gì, chúc Cỏ may luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, tự tin yêu đời và tìn vào cuộc sống!
- Xin lổi Có may nếu như mình hơi tò mò thì cho mình xin lổi trước nhé vì trong bài víêt của Cỏ may có đoạn đọc mình vẩn không hiểu:.......Cỏ May bị tai nạn chấn thương não và được đưa vào bệnh viện 175....Ngay trong đêm CM được một Bác sĩ cho biết rằng : Nghi ngờ mình bị nhiễm HIV...
............
Nhưng BV ko làm....Và hôm sau CM được xuất viện...

Thân

Hay là bệnh viên 175 đã phát hiện ra CM có H nhưng không nói thẳng mà chỉ nói là nghi ngờ để CM đi xn? Đúng là mình cũng chưa hiểu đoạn này!
[H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o
Offline A2066  
#14 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 07:27:22(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Cu MM ko hiểu ở chỗ chấn thương não sao mới đưa vào viện mà đã cho xuất viện ngay.
Chứ ko phải cái xn HIV hay ko đúng ko MM
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline muonmang36  
#15 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 09:23:34(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Trích dẫn bài viết của A2066 đã viết:
Cu MM ko hiểu ở chỗ chấn thương não sao mới đưa vào viện mà đã cho xuất viện ngay.
Chứ ko phải cái xn HIV hay ko đúng ko MM

Đúng là như vậy, mình không hiểu nếu Bị chấn thương sọ não mà ngay hôm sau xuất viện liền thì mình thấy không đúng!
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Tu-an  
#16 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 09:41:39(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Sinh nhật 23 tuổi....Cỏ May bị tai nạn chấn thương não và được đưa vào bệnh viện 175....Ngay trong đêm CM được một Bác sĩ cho biết rằng : Nghi ngờ mình bị nhiễm HIV....

_lúc này là hoacomay đang mê mang ,,thì bác sỉ chưa biết gì đâu .


_Cảm giác tất cả như một trò đùa, CM vô tư kể lại với người yêu mình...Anh ấy nổi giận, phản ứng gay gắt đòi bệnh viện xét nghiệm lại vì cho rằng đó là sự sai sót....Nhưng BV ko làm....Và hôm sau CM được xuất viện...
_ còn  đây là câu chuyện hoacomay là hồi phục rồi ...thời gian bao lâu thì không biết ,,hoacomay biết,,nhưng không nghi trong đây ;
_đừng đổ thừa quan chứ hiiiiii

_chứ không có câu là chấn thương sọ não ,rồi xuất viện liền
Offline lamtan  
#17 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 10:01:28(UTC)
lamtan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-01-2008(UTC)
Bài viết: 58

Sinh nhật 23 tuổi....Cỏ May bị tai nạn chấn thương não và được đưa vào bệnh viện 175....Ngay trong đêm CM được một Bác sĩ cho biết rằng : Nghi ngờ mình bị nhiễm HIV....

em đọc hoài mà hông hiểu chị CM bị chấn thương não và ngay trong đêm...,nhưng ngay trong đêm nào..chẳng lẽ ngay trong đêm chị CM bị chấn thương...hix...đây là suy nghĩ của em.
Offline lamtan  
#18 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 10:02:06(UTC)
lamtan

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-01-2008(UTC)
Bài viết: 58

Sinh nhật 23 tuổi....Cỏ May bị tai nạn chấn thương não và được đưa vào bệnh viện 175....Ngay trong đêm CM được một Bác sĩ cho biết rằng : Nghi ngờ mình bị nhiễm HIV....

em đọc hoài mà hông hiểu chị CM bị chấn thương não và ngay trong đêm...,nhưng ngay trong đêm nào..chẳng lẽ ngay trong đêm chị CM bị chấn thương...hix...đây là suy nghĩ của em.
Offline anhhuythichcoca  
#19 Đã gửi : 03/03/2008 lúc 11:12:11(UTC)
anhhuythichcoca

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC)
Bài viết: 366

Sao ko thấy CM vô giải thích vậy?
[H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o
Offline quadoikinhhoang  
#20 Đã gửi : 04/03/2008 lúc 01:07:08(UTC)
quadoikinhhoang

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC)
Bài viết: 1.525

Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
mình đã đọc bài này và rất xúc động và khâm phục nghị lực phi thường của CM, có lẽ là con gái nhưng điểm này CM hơn mình khoảng vài trăm bậc trong BXH
nhưng mình vẫn thấy sao con H nó nghiệt ngã thế? theo bài viết, CM không phải là diện người trong nhóm nguy cơ cao và chỉ qua chuyện ấy 1 lần
Thế mà..., từ đó mình suy nghĩ và rất mơ hồ, hoài nghi về xác suất 1/100 gì đấy mà các bạn đã đăng trên diễn đàn, hay là hên xui 50% theo thuyết di tâm???
Mình thành tâm chúc CM tiếp tục có cuộc sống tốt đẹp, dù sao đi nữa mình rất mong muốm được làm bạn và tâm sự với CM
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.