Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline yeudaikho  
#1 Đã gửi : 03/02/2005 lúc 02:45:25(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam



Món quà của tình yêu
Cả ngày hôm đó, hai vợ chồng Hiền Mai chẳng ai buồn nói với ai câu nào. Mọi chuyện bắt đầu từ một việc rất nhỏ đến nỗi Mai không thể nghĩ rằng vì nó mà chồng cô đã tỏ ra bực bội ra mặt.

Một lần, ghé thăm nhà chị chồng có chút việc cần bàn. Trở về nhà, Mai chợt thấy khuôn mặt chồng tỏ vẻ nặng nề. Cô liền hỏi: “Có chuyện gì vậy anh?”, nhưng anh không trả lời mà bỏ ngang tờ báo đang đọc dở rồi vào phòng nằm. Sang ngày hôm sau anh mới lạnh lùng hỏi: “Lọ nước hoa anh mua tặng, em đem cho chị Ba phải không?”. Mai ngạc nhiên nhìn chồng, chẳng lẽ vì chuyện ấy mà chồng cô lại bực mình ư: “Anh thấy đấy, hiếm khi em xài nước hoa. Không dùng thì cho chị ấy cũng được chứ sao”. Chồng cô im lặng. Lát sau, anh thong thả nói: “Hình như quà anh mua về không có món nào em ưng ý cả. Vậy từ nay, anh sẽ không mua gì nữa. Em có thể tự mua món gì mình thích được chứ?”. “Tùy anh thôi, chuyện có gì to tác lắm đâu. May là em cho chị của anh chứ không phải chị của em”. Mai thủng thẳng trả lời. Trong lòng cô cảm thấy bực bực làm sao ấy.
Thế nhưng, chồng cô lại không nghĩ vậy, vì anh phải cân nhắc nhiều khi mua món quà ấy cho vợ. Anh muốn cô thay đổi chút chút như ý mình mong muốn, anh muốn cô có cảm giác dù đã hai con, trong anh cô vẫn là người phụ nữ. Việc cô đem cho ai, điều ấy cũng làm anh tổn thương sâu sắc. Mai đem chuyện kể cho chị dâu nghe, chị dâu cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Em hãy mang về dùng một chút cho cậu ấy vui đi”. Tối hôm đó, Mai thủ thỉ với chồng: “Em vừa dùng thử chai dầu thơm của anh. Ai cũng hỏi em dùng mùi gì thế? Thơm thật anh ạ!”. Và cô thấy chồng vui hẳn lên.

Đó là một câu chuyện xem ra chẳng nhỏ chút nào trong đời sống vợ chồng: Bạn hãy chuẩn bị đón nhận những món quà của anh ấy. Nếu đó là món quà bạn không thích thì sao? Bạn có cần nói với anh ấy về điều đó hay không? Có người lại nói: Chẳng lẽ tôi phải mặc một chiếc áo hoặc đội một chiếc nón mà tôi cảm thấy mình thật lố bịch với nó? Tôi phải nói cho anh biết chứ. Chúng tôi đâu chỉ sống với nhau ngày một ngày hai, mà là suốt đời cơ mà. Có hai vấn đề trong việc đón nhận một món quà như thế, một là bạn nhận lấy biểu hiện của sự yêu thương và chu đáo của anh ấy, hai là bạn chấp nhận sự lựa chọn của anh ấy.
Không ai có thể ép bạn mặc cái áo hoặc đội nón bạn không thích, nhưng bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng khi gạt món quà ấy ra khỏi tay. Anh ấy đã chọn cho bạn, hình dung đến niềm vui của bạn, sự phù hợp và xứng đáng của bạn với món quà ấy và anh ấy nghĩ rằng anh ấy hiểu rõ bạn biết bao. Vậy tại sao bạn không thể cho món quà đó một cơ hội vì cái gì bạn thích, bạn có thể đi sắm bất cứ lúc nào kia mà.

HÀ TIÊN





Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 05:59:33(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.