Mình đã thoát nạn, hi hi hi cám ơn tất cả các bạn nhiều nha. Tuy hiện tại giờ mình bị 1 bệnh cũng nguy hiểm ko kém. Đó là viêm gan siêu vi B

. Dù sao thì mình vẫn còn may mắn vì bệnh này còn có khả năng khỏi hoặc trường hợp xấu rất ít. Chúc tất cả các bạn trên diễn đàn mạnh khỏe, biết chăm lo bảo vệ sức khỏe mình, và ko bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống.
Mình giờ cũng buồn lắm tuy nhiên mình sẽ cải thiện.
Mong cho ko có bệnh tật trên cuộc đời này. Và 1 điều mình muốn nhắn gởi tới các bạn chưa bị nhiễm H+: hãy sống lành mạnh và tình dục phải an toàn. Mình yêu tất cả các bạn !!!

Hú''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Hết V (HIV) thì lại bị B (Viêm gan B)
Bao nhiêu thứ bệnh làm tê con người.
Tê thì kệ, ta vẫn cười
Cười vui thoải mái cuộc đời (sẽ) tốt hơn.
P/s: mình hiện tại đã ra trường và việc làm của mình rất ổn định, mình rất vui vì điều đó, đừng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống nhé bạn. Mình cũng vậy, mình đã bỏ thuốc lá và đã bỏ rượu. Ráng cố gắng sống mỗi ngày 1 tốt. Mong sao sức khỏe của mình và các bạn lúc nào cũng tốt, giờ mình mới biết quý cuộc sống của mình.
Những bạn đã tư vấn cho mình hiện tại có khỏe ko ?
Lâu quá mới lên diễn đàn và mính mới xét nghiệm mình bị dính viêm gan B nên hơi buồn, mình muốn tâm sự với các bạn để vơi bớt đi. Hi hi hi, lên nói nhảm 1 mình mình lun kakaka!