  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Người điều hành chung, Tham vấn viên Diễn đàn
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.091 Đến từ: Ngày hôm qua.....
Cảm ơn: 349 lần Được cảm ơn: 895 lần trong 468 bài viết
|
Đã xa rồi cái mơ ước " Dân giàu nước mạnh".Tôi chỉ ước sao mỗi sáng ngủ dậy lại được thấy người mà tôi yêu thương bên cạnh thôi..... |
Lại một ngày nữa qua rồi....Em có hài lòng không ? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-11-2008(UTC) Bài viết: 6 Đến từ: Nơi Bắt Đầu
|
Ước gì những ngày tháng đựơc ở bên anh dài vô tận ! Và thế giới này sẽ có thuốc trị dứt căn bệnh thế kỷ HIV .Để tôi và anh được cùng nhau đi hết quãng đời này ,
|
Cười lên cho đời bớt khổ Để lộ nỗi buồn béo bổ gì đâu
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-03-2008(UTC) Bài viết: 62 Đến từ: VIETNAM
|
Trích dẫn bài viết của hahaha2008 đã viết: Đã xa rồi cái mơ ước " Dân giàu nước mạnh".Tôi chỉ ước sao mỗi sáng ngủ dậy lại được thấy người mà tôi yêu thương bên cạnh thôi..... Điều ước thật bình dị quá đi thôi! Mình cũng ước mỗi ngày luôn thức dậy cùng ông xã yêu quý của mình để thấy thật hạnh phúc vì người có H vẫn có thể sống và yêu thương bình thường như bao người khác. |
Tri âm dễ kiếm-tri kỷ khó tìm |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 13-12-2008(UTC) Bài viết: 32
|
ước gì tui ko có điều ước nào để tui không cần phải vui ,bùn ,hay trăn trở trong cuộc đời này và sống cho ra sống với chính tui
|
hạnh phúc là gì ? hạnh phúc là khi chúc ta mang dến cho người khác niềm vui,sự bình an,niềm tin tưởng,khi họ cảm nhận dược hạnh phúc...........dó chính là hạnh phúc,hạnh phúc của chính bản thân ta- và cũng chính là hạnh phúc của tất cả mọi người |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-03-2007(UTC) Bài viết: 1.659  Đến từ: HIV/AIDS Được cảm ơn: 7 lần trong 7 bài viết
|
Uớc gì con có thể sống lâu để chăm sóc mẹ và bố có thể sống lại  |
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-03-2009(UTC) Bài viết: 16
|
Mơ ước một cuộc sống, mà cuộc sống đó không cần những ước mơ.
Chúc những ước và mơ của mọi người đều được toại nguyện.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-04-2009(UTC) Bài viết: 214  Đến từ: trai dat Thanks: 1 times Được cảm ơn: 9 lần trong 7 bài viết
|
ước gì nhiều quá hà.. ông bụt mà vào topic này chắc làm mệt nghĩ ..... mình sẽ không ước đâu .... mình sẽ tạo ra điều ước cho chính bản thân mình ... hì hì ... cho ông bụt rãnh thời gian đi uống cafe ... ổng cũng có điều ước của ổng nữa chứ bộ..hihi
My friend
|
Tình yêu là điều kì diệu của cuộc sống !!!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-07-2009(UTC) Bài viết: 160
Được cảm ơn: 3 lần trong 1 bài viết
|
Tôi ước tôi có thể nhanh chóng quên đi được quá khứ mà sống với hiện tại nhưng mà do tính tôi cố chấp hay ??? mà tôi vẫn nhớ về hoài niệm.
|
Đời là bể khổ. Quay lại là bờ nhưng đâu là bờ ???? YM: can1tamlongdongcam
Tôi đã không đeo bao cao su, vì tôi sợ nó làm hỏng của quý của mình. Vì tôi sợ trông chẳng ngầu chút nào. Vì tôi nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Vì ông xã có bao giờ đeo bao cao su đâu. Mỗi năm khoảng 23.000 ca nạo phá thai,hơn 12.000 người bị AIDS. Tất cả chỉ là ngụy biện. Hãy đeo bao cao su!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-03-2009(UTC) Bài viết: 213  Thanks: 37 times Được cảm ơn: 132 lần trong 75 bài viết
|
comeback đã viết:Tôi ước tôi có thể nhanh chóng quên đi được quá khứ mà sống với hiện tại nhưng mà do tính tôi cố chấp hay ??? mà tôi vẫn nhớ về hoài niệm.
18001521 là số của trung tâm hỗ trợ pháp lý.....bạn ở đó sao? hix. |
Sống cho qua ngày... Chờ cho qua đời ! |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2008(UTC) Bài viết: 1.351 Đến từ: Vinh city - Nghe An province
Được cảm ơn: 141 lần trong 35 bài viết
|
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Xin hãy ước muốn cho thời gian quay trở lại. Cho nhau những ngày, đam mê cháy bỏng, và nụ cười còn mãi trên bờ môi và trong những ngọt bùi.
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Xin ước muốn cho ngày xưa trở lại. Bên em tháng ngày, tình yêu bùng vỡ. Em trong vòng tay, và tôi sẽ mỉm cười.
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Xin ước muốn cho tôi làm trẻ nhỏ. Mẹ cha hớn hở, nhìn tôi, ánh mắt hiền hòa.
|
"Khi bạn tức giận run mình trước những bất công, thì bạn là ĐỒNG CHÍ của tôi" - Ernesto Che Guevara |
 2 người cảm ơn vinh_man cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|

Tôi chỉ ước một nông trường đầy chó
Một ngọn đồi bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi đó ngày tháng tôi tu luyện
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em...
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2010(UTC) Bài viết: 2.153  Đến từ: http://forum.hiv.com.vn Thanks: 685 times Được cảm ơn: 1477 lần trong 823 bài viết
|
Nếu mấy anh có điều kiện ra Hà Nội, thằng em Sợ sợ xin được mời các anh thịt chó mắm tôm ngon nhất Hà Nội! 
|
Đọc và hiểu = câu trả lời tốt nhất cho bạn! |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Dù lòng không muốn em như thế.Nhưng tôi ước gì ngay bây giờ em mau về sớm với bề trên,còn hơn em phải chịu cảnh đau đớn về thể xác,nay em phải từng giờ,từng phút ngồng mình khi đã bó tay . 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Ước gì sáng mai có người mời mình ăn 1 bát phở + 1 ly cafe đá không đường 
|
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Views messages in topic : 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
vinh_man đã viết:Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Xin hãy ước muốn cho thời gian quay trở lại. Cho nhau những ngày, đam mê cháy bỏng, và nụ cười còn mãi trên bờ môi và trong những ngọt bùi.
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Xin ước muốn cho ngày xưa trở lại. Bên em tháng ngày, tình yêu bùng vỡ. Em trong vòng tay, và tôi sẽ mỉm cười.
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. Xin ước muốn cho tôi làm trẻ nhỏ. Mẹ cha hớn hở, nhìn tôi, ánh mắt hiền hòa.
Ước gì ông anh này vẫn ở đây.
Ước gì hôm nào đó gặp anh trong giấc mơ và có thể nói chuyê%3ḅn được cùng anh. |
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
 Danh hiệu: Mái ấm Tình Thân
Nhóm: Thành viên chính thức, Quản trị nhóm box Vòng tay cộng đồng, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 03-01-2009(UTC) Views messages in topic : 2.271 Đến từ: bốn bể là nhà
Cảm ơn: 1681 lần Được cảm ơn: 1643 lần trong 919 bài viết
|
đã viết:Ước gì sáng mai có người mời mình ăn 1 bát phở + 1 ly cafe đá không đường 
Đợi sáng mai rồi điều ước đó sẽ trở thành hiê%3ḅn thực.
Nếu không, cho anh ước tiếp -   |
THIÊN CHÚA LÀ NGUỒN YÊU THƯƠNG VÀ BÌNH AN SẼ Ở CÙNG CHÚNG CON LUÔN MÃI 2cr, 11-13 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 07-12-2009(UTC) Bài viết: 48 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Ước gì cho đêm nay tôi ngũ luôn 1 giấc không bao giờ tỉnh dậy nữa,ôi thôi chán nản cuộc đời......... |
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Vì những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc yaheo : khongcon_gi_d3mat |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Guests
Gia nhập: 03-07-2011(UTC) Bài viết: 7 Đến từ: Góc tối
Cảm ơn: 8 lần Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Ước gì mọi thứ trở lại như cũ ...và ước mơ sẽ thành hiện thực ...dù biết rằng ước mơ vẫn là mơ ước 
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Guests
Gia nhập: 07-12-2009(UTC) Bài viết: 48 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
hôm nay mình rất buồn và chẳng biết buồn vì chuyện gi nữa,lần đầu tien mình đã chủ động rủ mấy ông anh và bạn bè đi nhậu,thường thì mình chỉ uống được 1-2 chai thôi nhưng hôm nay có lẽ do tâm trang của mình nên mình đã uống tới 7 chai,mình làm anh em rất ngac nhiên va lo lắng cho mình mọi người cứ hỏi mình suốt là có chuyện gì?sao hôm nay rủ mọi ngưới đi nhậu và lại uống nhiều như thế,mình nói chẳng có chuyện gì cả chỉ thấy buồn nên rủ mọi người nhậu cho vui thôi,thú thậ mình pót bài này thì con mắt mỡ không lên nhưng cũng ráng viết vì có những chuyện buồn chỉ mõi mình hiểu được va không nói ra được với ai cả,tuy minh biết may người anh va ban mình rất quan tâm va lo lắng cho mình vì chuyện hôm nay,mình hôm nay nhân biết được mọi tình thương mà những người anh va ban be đã quan tâm lo lắng cho mình,nhưng mình hiểu bản thân mình đang buồn vì chuyện gì?mà mình chẳng muốn nói ra cho ai biết ca,tính mình là thế có chuyện buồn thì cứ 1 mình ôm lấy thôi,mình xỉn rồi có gi mong mấy bạn trên 4rum bỏ qua vì hôm nay mình rất buồn
__Ước gì mình chết lúc còn trong kia thi se không buồn như thế này
__Ước gì cho cho trai tim minh thành sỏi đá
__Ước gì ????????????????????????????????? |
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Vì những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc yaheo : khongcon_gi_d3mat |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-07-2011(UTC) Bài viết: 87  Đến từ: Miền đất phúc Thanks: 38 times Được cảm ơn: 72 lần trong 39 bài viết
|
Nhiều đêm vắng ngồi bên góc phòng thân quen
Em xếp không ngưng cho người một ngàn Hạc giấy
Tình yêu vẫn làm em biết mình nhỏ bé
Em thấy sao trong tim này còn nhiều cay đắng.
Biết yêu quá thật lòng chỉ có đau
Rồi đến phút cuối thì mình cũng mất nhau
Và sau cơn mơ, duyên ta không còn như ban đầu.
Từ khi biết rằng em vẫn còn yêu anh
Đâu đó chôn sâu trong lòng là một mơ ước
Người yêu hãy về đây nối ngàn con tim
Đến khi anh rời xa em mới thôi
Nhớ anh biết tìm mãi ở đâu?
Ngồi đếm cho hết Hạc giấy lắng yên
Vì khi em trao anh chân tình kia không phai, luôn hằng sâu.
Ngàn con tim sẽ nối ngàn cánh chim bay
Thầm nguyện cầu tình ta mãi không chia lìa
Xếp từng ước mơ em vì yêu anh nên không hề hối tiếc.
Ngàn con tim chắp cánh Hạc giấy bay cao
Thầm nguyện cầu tình ta mãi không chia lìa
Lúc này người yêu hỡi em chỉ mong có anh.
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.