Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Ước gì em biết được những điều chị muốn nói !
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
Originally Posted by: hay_song_de_duoc_yeuthuong 
Ở trong đó chắc sẽ không thoải mái như ở ngoài. Ở trong đó em sẽ không được thỏa mãn nhu cầu của em, cái nhu cầu chết tiệt đã ăn sâu vào trong máu, trong tâm thức. Chị mừng xen lẫn lo âu. Liệu em có bị đánh không? Liệu em có bị đói không? Liệu em có vượt qua được chính bản thân mình không? Liệu em có biết giữ sức khỏe hay không?...
Cố gắng lên em nhé ! Mình làm sai mình phải chịu, cố gắng sống tốt hơn để làm lại, chưa khi nào là quá muộn đâu em. Chị luôn mong như thế !
Sao giống cái cảm giác của mình thế này???? anh trai mình cũng đang đi cai tập trung, lúc nào mình cũng chỉ lo .... như bạn... nhưng suy cho cùng thì cuộc sống của họ mà họ còn không trân trọng thì liệu họ có hiểu được những lo lắng của mình hay không? Nói vậy thôi nhưng cũng vẫn lo cho anh từng chút một và yêu thương anh lắm lắm...
Chia sẻ cũng bạn và cầu mong bạn luôn vững vàng... mọi chuyện rồi cũng qua... em bạn về chốn ấy bình yên lắm... |
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
 2 người cảm ơn dongsongbinhyen cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Hụt hẫng.
Một tuần trôi qua rồi.
Cảm giác đau đớn, xót xa.
Không thể khóc, cũng không thể chia sẻ.
D ơi, chị day dứt và ân hận lắm.
Giá như chị về với em sớm hơn ! |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 26-02-2012(UTC) Bài viết: 38
Cảm ơn: 18 lần Được cảm ơn: 37 lần trong 19 bài viết
|
Originally Posted by: hay_song_de_duoc_yeuthuong  Hụt hẫng.
Một tuần trôi qua rồi.
Cảm giác đau đớn, xót xa.
Không thể khóc, cũng không thể chia sẻ.
D ơi, chị day dứt và ân hận lắm.
Giá như chị về với em sớm hơn ! đừng day dứt thế chị !! chị là 1 người chị tuyệt vời đó.E trai chị ra đi thì cũng như là cái kết của cuộc đời con trai tụi e thường có những suy nghĩ thế đó là bản lĩnh là sự lựa chọn dù biết trước kêt quả là như thế .Hãy mỉm cười đi chị e bít ở phía dưới e trai chị cũng mog chị vui vẻ mà tiếp tục đi tới !! Có lên nhà chị !Chị là 1 bà chị tuyệt vời .............
|
 2 người cảm ơn hivcantho cho bài viết.
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Originally Posted by: hay_song_de_duoc_yeuthuong  Hụt hẫng.
Một tuần trôi qua rồi.
Cảm giác đau đớn, xót xa.
Không thể khóc, cũng không thể chia sẻ.
D ơi, chị day dứt và ân hận lắm.
Giá như chị về với em sớm hơn !
Để em nó đi cho thanh thản đi bạn hiền.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Originally Posted by: hay_song_de_duoc_yeuthuong  Hụt hẫng.
Một tuần trôi qua rồi.
Cảm giác đau đớn, xót xa.
Không thể khóc, cũng không thể chia sẻ.
D ơi, chị day dứt và ân hận lắm.
Giá như chị về với em sớm hơn ! Mạnh mẽ lên nhé smod. Ggsk của mình để dành cho tụi nhỏ nữa nhé.
 |
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
 2 người cảm ơn na74 cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-05-2011(UTC) Bài viết: 24
Cảm ơn: 53 lần Được cảm ơn: 46 lần trong 15 bài viết
|
Originally Posted by: hay_song_de_duoc_yeuthuong  Hụt hẫng.
Một tuần trôi qua rồi.
Cảm giác đau đớn, xót xa.
Không thể khóc, cũng không thể chia sẻ.
D ơi, chị day dứt và ân hận lắm.
Giá như chị về với em sớm hơn !
Người ra đi thì cũng đi rồi, đau khổ cũng không thay đổi được gì...Bạn hãy sống để yêu thương những người ở lại..Hãy sống trong tình yêu thương của mọi người để người ra đi thấy yên lòng nhé!
|
 2 người cảm ơn aids.com cho bài viết.
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Ước gì em biết được những điều chị muốn nói !
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.