Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Ước gì em biết được những điều chị muốn nói !
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Sẽ chẳng bao giờ em đọc được những suy nghĩ của chị.Em đâu cần biết người thân của em nghĩ gì? lo gì? em quay cuồng với cái chết trắng, em chỉ nghĩ làm sao để có tiền thoả mãn sự thèm khát của bản thân.Gọi điện gặp em còn khó hơn gặp lãnh đạo cao cấp nữa đấy ! Chị suy nghĩ nhiều lắm không biết chị phải làm thế nào để kéo em lại không để em đắm chìm trong con đường tội lỗi.Em bất cần đời: sống được bao nhiêu nữa đâu mà phải giữ? Chị không biết nói sao ? Chỉ muốn em đi XN để biết sức khoẻ hiện tại của em ra sao mà em cũng không chịu làm.Gọi điện cho chị Phạm Thị Huệ nhờ chị ấy và các bạn giúp em. Mọi người sẵn sàng còn em thì ...D ơi, chị chỉ còn có mình em.Dù em như thế nào em vẫn là đứa em trai tội nghiệp của chị. Mẹ chúng mình mất sớm, người thiệt thòi nhất là em.Lúc mẹ ra đi điều Mẹ mong mỏi là gặp em mà cũng không được.Rồi khi Bố mất,điều Bố lo lắng nhất cũng là em.Bố cũng mong mỏi hai chị em mình từng giờ.Vậy mà... Trước vong linh Bố chị đã hứa sẽ thay Bố sẽ lo lắng cho em.Sao em không để cho chị thực hiện lời hứa với Bố chứ?Em tuyên bố với chị em chỉ cần tiền thôi !Rằng em không thể từ bỏ được ma tuý.Rằng đằng nào cũng chết nên XN làm gì?....
Chị phải đi như chạy trốn em vì chị không thể đáp ứng cho em một số điều em đặt ra.Chị không tiếc em gì cả nhưng những điều em cần chị không thể nào làm được.Em có biết khi không ở gần em chị lo đủ thứ không? Lo em không mặc đủ ấm khi trời lạnh.Lo tính em ngang ngược không chịu thua ai..,lo không biết em ăn uống thế nào... và chị lo nhiều lắm.Mỗi khi bưng bát cơm chị chỉ muốn khóc.Giá mà em chịu ở cùng chị, giá mà em từ bỏ luôn cái thứ chết người đó, giá mà.... Nhiều khi chị thấy xấu hổ với các bạn trên diễn đàn này.Chị an ủi, động viên mọi người cố gắng sống tốt hơn nhưng với em của chị, chị lại bất lực.Bất lực nhìn em đang rời xa chị từng ngày.D ơi, chị đau đớn lắm ! Quá khứ muốn quên nhưng không thể quên vì quá khứ đang có một phần trong em.Nghĩ tới em là chị lại nghĩ tới những ngày đau khổ của cuộc đời chị. Em biết vì sao chị phải xa Bố, xa em.Sao em không cố gắng đứng vững để làm chỗ dựa cho chị và cho Bố chứ? Nhớ khi còn sống Bố nói đùa với chị : Bố có hai thằng con trai, một thằng thành "liệt sỹ" giờ chỉ còn mỗi thằng "thương binh".Bố nói đùa với chị mà Bố khóc.Em đã thấy Bố khóc bao giờ chưa? Chỉ khi Mẹ mất và chỉ vì chị em mình.Chị biết Bố cũng xấu hổ với mọi người lắm chứ? Một người đại diện cho pháp luật,chống các tệ nạn xã hội vậy mà hai đứa con trai đứa nào cũng tham gia.Em cứ nói Bố không thương chị em mình.Em không hiểu đó thôi Bố thương yêu chị em mình bằng tình yêu của cha và tình yêu của mẹ.Chỉ tại vì Bố không thể hiện ra mà thôi....
D ơi trong sâu thẳm của trái tim chị chỉ mong em quyết tâm làm lại.Người có bệnh chưa phải là hết.Tương lai vẫn còn ở phía trước khi em quyết tâm từ bỏ ma tuý,chống chọi với bệnh tật.Chị chỉ mong chị vẫn được thấy em,nghe được lời em nói.Chị không muốn mất em, không muốn em bỏ chị mà đi như Bố, Mẹ,anh C_ Dũng nhé !Sửa bởi quản trị viên 22/02/2010 lúc 12:18:01(UTC)
| Lý do: Chưa rõ | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Cảm ơn lời chia sẻ của em ntngayve.Chị cũng mong là em chị sẽ nhận ra được tình yêu thương mà chị dành cho Nó.Dù muộn Nó cũng sẽ cố gắng làm lại từ đầu.Chị luôn hy vọng như thế ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
hay quá người anh em ntngayve    chị ơi phải có hành động gì đó cụ thể, hay chị kêu em chị gia nhập dđ đi, nhiều người cùng khuyên chắc cậu ấy sẽ thấm từ từ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Giờ chị cũng chẳng biết phải làm thế nào cho đúng em ạ.Em chị không chịu vào ở trong chỗ chị mà chị thì lại không thể bỏ nhà cửa, con cái để ra ngoài đó (Hải Phòng) để chỉ theo một mình nó được.Em chị chỉ cần tiền thôi.Nó có cần biết diễn đàn này là gì đâu? mà nó cũng chẳng có thời gian cho những việc này.Em chị còn phải chạy theo ma tuý em, còn phải nghĩ làm sao có thuốc để dùng. Buồn, chán và đau lòng khi thấy người thân mình như thế mà không làm gì được. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
nghe chị tâm sự, nản thật chứ, nhưng ko lẽ bó tay sao ta? hay là, em nói ý này chị suy nghĩ thêm nhé, nhờ pháp luật xem sao chị ơi, đưa cậu ấy vào trại cai nghiện thì có thể cậu ấy sẽ rất giận và thù chị, nhưng điều đó chỉ có lợi cho cậu ấy, hy vọng từ từ thời gian sẽ làm cho cậu ấy tỉnh ngộ người xưa có nói"gần mực thì đen" mà chị, nếu ko quản lý nổi, cứ như thế thì càng ngày cậu ấy càng sa lầy thôi dù sao đó cũng là ý kiến đóng góp của riêng em, chị đừng giận em nhé nếu có gì lỡ lời
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Uh.Chị cũng đã tính đến việc này rồi.Chị đã nhờ các chú đồng nghiệp của bố chị .Các chú can thiệp nên có quyết định đi 2 năm.Đáng lẽ là đi trước tết nhưng vì nghĩ thương D_(tên em trai chị_) lại xin cho D ăn tết xong mới đi mà ăn tết xong rồi thì lại phải chờ đợt 2 của năm 2008.quyết định vẫn có hiệu lực chỉ chờ bắt thôi.Em biết không nếu tính luôn cả lần này thì em chị đi cai nghiện tới trên chục lần rồi.Đưa D qua Hồng kông 2 năm về đến Hải Phòng là mắt trước mắt sau nó lại đi tìm để hút hít thì thử hỏi có cai được hay không? Thôi ráng chờ để đi 2 năm nữa về rồi tính.Mà này phải giấu D đấy, D mà biết được ND giết chị chứ chẳng chơi đâu...hu...hu...hu... | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 15-02-2008(UTC) Bài viết: 1.525
Được cảm ơn: 24 lần trong 23 bài viết
|
chị thật dũng cảm, chỉ có thế mới giúp được cậu ấy thôi chị à, đôi lúc phải cứng rắn như thế mặc dù rất đau lòng, nên nhờ các ông cho cậu ấy đi chổ khó khăn, khắc khe và ở thời gian lâu hơn, như TPHCM bây giờ là 5 năm những chổ cai nghiện tầm bậy cũng có bán thuốc đấy chị nhé, nếu mình ko cẩn thận và quen biết thì lọt vào mấy chổ đấy cũng như ko, tốt nhất là theo các chương trình của nhà nước, đừng vào tư nhân
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Dũng cảm gì đâu em.Đau lòng lắm đấy. Cũng chỉ muốn cuộc sống của em chị kéo dài thêm được thôi.Em chị cũng có H mấy năm nay rồi.Cũng nhờ mấy năm đi Hông Kông nên cũng đỡ.Nếu không thì... chẳng biết có còn đến ngày hôm nay. Giờ chị mới hiểu lúc trước Bố chị đứt ruột đứt gan đến thế nào khi chính bố chị ký đề nghị cho em chị đi cai.Em yên tâm chỗ chị gửi em chị là chỗ quen biết nên không lo việc đưa thuốc vào đâu. Cảm ơn em mấy hôm nay đã chia sẻ với chị nhé ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Cách tốt nhất để giữ em trai em không mắc vào bất cứ tệ nạn nào của xã hội đó là tình yêu thương của mọi người trong gia đình dành cho em ấy.Yêu thương đúng cách sẽ giúp con người ta sống tốt hơn em ạ. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Với ai cũng vậy thôi em ạ.Nếu dành cho nhau tình yêu thương thật sự thì con người ta mới không sa ngã.Chị và em chị thiếu tình yêu của Mẹ, Bố thì phải đi làm.Em cũng biết rồi đấy ngành công an thì vất vả lắm với lại Bố chị lại là người ít nói.Không bao giờ thể hiện ra tình yêu dành cho các con.Và xung quanh lại nhiều cám dỗ nên em chị không thể làm chủ được bản thân mình.Và chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi.Em không ở gần em trai của em nhưng hãy thường xuyên gọi điện hỏi thăm và nhắc nhở em ấy nhé.Tuổi mới lớn rất thích làm theo ý mình, thế nên chỉ khuyên bảo và gợi ý việc gì nên làm hay không nên thôi.Đừng áp đặt chúng nó chẳng nghe mình đâu. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
- Nếu cảm thấy không tin tưởng thì đuổi ra khỏi nhà, làm gì mà sợ. Nhưng trước khi đuổi phải suy nghỉ kỷ xem nó có hư hỏng như mình tường không nhá test.  | - Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trong lòng chị hiện đang rối như tơ vò em có biết không? Khi em biết đã có lệnh đưa em đi cai nghiện em trốn và nói với chị em muốn đi HK. Thật lòng chị chẳng muốn tí nào nhưng em lại đang có hậu thuẫn là các cô, các chú. Mọi người chỉ muốn em đi một nơi nào đó mà không nghĩ rằng em sẽ ra sao? Có đủ bản lĩnh để đi qua tới đó không? Chị biết nếu cho em đi chị sẽ nhẹ gánh ( theo đúng nghĩa đen đấy nhé)nhưng chị không muốn chị mất em.Mấy ngày hôm nay chị mệt mỏi, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung không biết phải làm thế nào cho phải? Không cho em đi em sẽ oán trách chị, mọi người sẽ cho là chị không làm tròn trách nhiệm với em. Nhưng chị đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay rồi.Không thể cho em đi được.Em đừng oán trách chị em nhé.Chị đã liên lạc được với chú P ( người thực hiện lệnh bắt em )và chú P nói sẽ giải quyết ngay vào đầu tuần tới.Chỉ còn mấy ngày nữa thôi mà sao lòng chị như lửa đốt.Chị biết khi em vào trường em sẽ đau đớn vật vã trong những ngày đầu tiên. Không ai có thể giúp em được.Chỉ có một mình em tự vượt qua thôi. Em ơi có đau đớn thì em mới từ bỏ được, em mới có thể có sức khoẻ để tiếp tục làm người. Chị vẫn còn có em,được gặp em, và lo lắng cho em. Hãy hiểu cho chị em nhé !
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
có những chuyện chúng ta phải cắn răng hy sinh quyền lợi riêng cho mình,,để đem lại hạnh phúc cho người khác,,rồi cái hạnh phúc của người đó, nó cho ta gấp 100 lần cái quyền lợi hiện tại.
_ bạn của DRACULA ơi lúc này bạn có thể hy sinh đi,,rồi sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn
_mong bạn vượt qua mọi thử thách
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Bạn thân mến ! Đọc những dòng tâm sự của bạn thật cảm động ! Cố gắng hơn nữa nghen bạn Mình đã chuẩn bị xong cho bạn 10 kg tài liệu phòng chống HIV/AIDS.Bao gồm tờ rơi các loại,móc khoá tuyên truyền và một số cuốn sổ tay dinh dưỡng.Ngày mai mình sẽ ra bưu điện để gửi theo đúng địa chỉ bạn đã đưa,hy vong bạn sẽ sớm nhận được và sử dụng.(số lượng tờ rơi nhiều hơn 2000 tờ như đã nói với bạn trước kia,sẽ vất vả hơn đấy..hì hì) Mình cũng sẽ làm giống bạn khi có tg rảnh rỗi và sẽ gửi cho môt người bạn ở Cà Mau số lượng tài liệu như vậy. Chúc bạn vui và khoẻ,dành nhiều tg quan tâm đến người thân và cộng đồng nhiều hơn.Na74 | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Cảm ơn Na 74 đã chia sẻ với mình ! Na yên tâm nhé những gì mình đã nói mình sẽ thực hiện.Không làm uổng công Na đã gửi cho mình đâu.Nhận được mình sẽ báo cho Na biết nhé. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC) Bài viết: 268  Đến từ: HN Thanks: 2 times Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
| Nếu được làm những điều mình thích |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên danh dựMedals:  Nhóm: Thành viên chính thức
Ngày tham gia:: 25-06-2007(UTC) Bài viết: 6.076  Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh Thanks: 175 times Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Cảm ơn Na 74 đã chia sẻ với mình ! Na yên tâm nhé những gì mình đã nói mình sẽ thực hiện.Không làm uổng công Na đã gửi cho mình đâu.Nhận được mình sẽ báo cho Na biết nhé. Bạn ơi,hôm nay và ngày mai mình bận rộn quá,mình chưa đóng gói được.Bạn Kiepphongtran Hứa giúp mình chuyển nên mình cũng không phải ra bưu điện... Sáng thứ hai mình sẽ gửi nhé!Có gì sẽ báo với bạn qua YM. Chúc cuối tuần vui vẻ hen!  | - Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình. - Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. - Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn. - Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Còn ngày nay nữa thôi.Qua ngày mai không biết mọi việc có giải quyết xong hay không? Ngày nào em cũng gọi điện hỏi chị, chị nghe mà cứ phải mắng át đi.Chẳng phải vì ghét em nhưng chị sợ nói nhiều với em chị sẽ để lộ ra mất.Thật buồn chị đang tính từng giờ để mong các chú bắt em đi.Giờ thì chị hiểu lòng bố đau như thế nào khi ký lệnh bắt em đấy. Chị thắp hương cho Bố Mẹ mong Bố Mẹ hãy hiểu và phù hộ cho em được bình yên. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
DRACULA nói thật trong tâm,,DRACULA cũng cầu mong mọi chuyện sẽ êm xuôi,,cho bạn DRACULA,được bình yên
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Cảm ơn nhé DRACULA. Mong cũng được như thế.Bình yên cho hai chị em mình ! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Ước gì em biết được những điều chị muốn nói !
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|