Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Ước gì em biết được những điều chị muốn nói !
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2007(UTC) Bài viết: 309  Đến từ: sài gòn Thanks: 7 times Được cảm ơn: 12 lần trong 10 bài viết
|
Hahaha,chịu cừi là vui rùi hen,bỏ wa đi nha  
| Ta hẹn gặp nhau cõi thiên đàng Không danh không lợi chẳng giàu sang Không có óan thù lòng ích kỷ Chỉ có tình thương ánh đạo vàng |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-11-2007(UTC) Bài viết: 345 Đến từ: cha^n troi*` goc' bie^n?
Được cảm ơn: 12 lần trong 12 bài viết
|
Chào chị Haysong_de_duoc_yeuthuong và các bạn. Đúng ra em ko nên xen vào,nhưng em cũng có đôi chút suy nghĩ riêng và cho phép em đc chia sẻ nhé. Thật ra em cũng thấy Paris nói có lý,qua những bài viết của chị em hiểu rằng chị rất thương em trai chị,nhưng con người ai chẳng có chút tôi cũng như chút sỹ diện cho riêng mình ngay cả khi họ rơi xuống tận cùng của xã hội(đó là theo quan điểm của em).Và nếu như là em,em sẽ cảm thấy bị tổn thương và buồn khi những chuyện ko hay của mình bị người thân đem ra kể,bàn tán với mọi người,người ngoài thì em ko quan trọng(miệng lưỡi nhân gian mà ..)Nhưng người thân thì ... Biết rằng những gì mình gây ra thì mình phải gánh chịu,nhưng có đáng phải bị người thân mình đem ra cho mọi người bàn tán ko?Cá nhân em,em đã từng cảm thấy rất đau đớn và tủi thân khi biết đc chính người mà em tin tưởng đã làm như vậy với em.Biết là sai là do mình,và tất nhiên chuyện xấu sẽ ko giấu đc thiên hạ,nhưng sẽ đc an ủi hơn nếu như những người thân thiết của mình đứng về phía mình .. Đó là chút suy nghĩ của riêng em,ko hề có ý gì cả,mong chị đừng hiểu lầm. Và hy vọng em trai chị sẽ sớm thay đổi. | 1 thoi*` de^? ye^u de^? 1 doi*` nho*' ... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của thuonghanoi đã viết:Chào chị Haysong_de_duoc_yeuthuong và các bạn. Đúng ra em ko nên xen vào,nhưng em cũng có đôi chút suy nghĩ riêng và cho phép em đc chia sẻ nhé. Thật ra em cũng thấy Paris nói có lý,qua những bài viết của chị em hiểu rằng chị rất thương em trai chị,nhưng con người ai chẳng có chút tôi cũng như chút sỹ diện cho riêng mình ngay cả khi họ rơi xuống tận cùng của xã hội(đó là theo quan điểm của em).Và nếu như là em,em sẽ cảm thấy bị tổn thương và buồn khi những chuyện ko hay của mình bị người thân đem ra kể,bàn tán với mọi người,người ngoài thì em ko quan trọng(miệng lưỡi nhân gian mà ..)Nhưng người thân thì ... Biết rằng những gì mình gây ra thì mình phải gánh chịu,nhưng có đáng phải bị người thân mình đem ra cho mọi người bàn tán ko?Cá nhân em,em đã từng cảm thấy rất đau đớn và tủi thân khi biết đc chính người mà em tin tưởng đã làm như vậy với em.Biết là sai là do mình,và tất nhiên chuyện xấu sẽ ko giấu đc thiên hạ,nhưng sẽ đc an ủi hơn nếu như những người thân thiết của mình đứng về phía mình .. Đó là chút suy nghĩ của riêng em,ko hề có ý gì cả,mong chị đừng hiểu lầm. Và hy vọng em trai chị sẽ sớm thay đổi. To thuonghanoi : Em đã đọc hết những bài chị viết cho em trai chị chưa?Em có đọc từng câu từng chữ trong đó không? Hình như em không hiểu chị muốn nói gì hay sao ấy ? Chị nói lại cho em nghe nhé ! Với chị đứa em trai đó là người thân duy nhất còn lại của chị, dù em chị có như thế nào thì vẫn là em của chị. Chị không hề mang em mình ra để cho ai bàn tán... Đó là những điều ao ước của một người chị dành cho đứa em trai.Chị muốn nói với em chị nhiều và nhiều lắm nhưng em chị lại không muốn nghe chị nói.Em chị cần thứ khác hơn.Vì thế chị lập ra topic này trong mục chút tình gửi gió với mong muốn ( có lẽ là viển vông) gió hãy cuốn đi những tình cảm của chị, hay gió hãy đến bên em chị thì thầm với em chị rằng : chị yêu thương Nó biết bao nhiêu, mong Nó hãy hiểu những gì chị làm cho Nó.Dù có thể Nó nghĩ những việc chị làm là không thương Nó, Nó sẽ oán trách chị nhưng chỉ có như thế chị mới không mất Nó, và Nó còn có cơ hội làm lại từ đầu. Cảm ơn vì những lời chia sẻ thật lòng của em, nhưng mỗi người có một suy nghĩ và hành động khác nhau.Và với chị đây là điều chị muốn nói với em chị.Và chị đã đủ can đảm để nói, trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhàng. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của paris hilton đã viết: Nhưng nếu cứ như vậy thì diễn đàn này thành cái chợ... buôn dưa lê. Ai có chuyện buồn gì là lập ngay một topic để kể lể và để được... chia buồn. Đây là diễn đàn nào vậy bạn? Bạn không thấy rằng kể lể thường xuyên những điều không hay về gia đình mình cho tất cả mọi người là có vấn đề sao. Chuyện buồn có thể sẻ chia với người thân nhưng không phải lúc nào người ta cũng nhắc đến, ok? _ở một nước văn minh .dạy ra một con người không phép tắc vậy àh ,, chán thật , ở VN đứa chăn trâu ,còn hơn ,con người này.
-cho mình xin lỗi gia chủ nhé,,,hơi bực chút,
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-10-2007(UTC) Bài viết: 268  Đến từ: HN Thanks: 2 times Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
|
| Nếu được làm những điều mình thích |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
kakakaka ,,ô ô ô ô ô
_chắc đang chuẩn bị hành lý lên đường ra thăm em trai chứ gì ,,chúc chuyến đi thành công tốt đẹp nha.... àh đừng gây với tài xế nữa nha ..hiihiihihihi thôi vọt.
_chào hẹn gặp lại kakakakaak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Cảm ơn nhé bạn của tôi ! Hôm qua đã nói hôm nay chắc không vào diễn đàn đựơc vì bận tí nhưng vì nhớ diễn đàn này quá nên vẫn phải kiếm chút thời gian để vào xem có gì mới không thôi? mà này tránh cuộc chiến quân ta đánh quân mình nên quyết định vẫn chung thuỷ với "thằng" Hoàng Long đấy ! Trời ko chịu đất thì thôi đất phải chịu giời chứ seo? Mà này làm như tui hung dữ lắm không bằng.Tui chẳng gây với ai đâu nhưng ai gây với tui cũng thịt nát xương tan , hồn bay phách lạc thôi. | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
wow nghe mà muốn rụng hai cái nanh ác quỷ luôn..kakakaka
_ai đời phe ta đánh phe mình chứ đúng không bạn của Dracula ƠI,,KAKAKAKA
_CHÚC ĐI THÀNH CÔNG NHÉ
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Không biết đã đến nơi chưa nhỉ bạn của tôi? Muốn ĐT hỏi thăm nhưng giờ khuya quá rồi lại thôi, để mai vậy. Chắc say xe ngủ tít mít rồi ấy chứ. Hôm nay mình mới về nhà đây, HP đẹp thật đấy . | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
cái gì mới hỏi đã tới chổ chưa ,, trả lời nghe bủn rủn tay chân luôn ,hihhhi đang mệt gần chết ,kakakaka
_miễn sao chuyến này đi không gây lộn với tài xế là được rồi ,kakakka thôi đùa vậy thôi ,chứ chúc cho hai chị em gặp nhau vui vẻ nhé.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Cảm ơn nhé các bạn của tôi. Rất vui vì có mọi người cùng chia sẻ. Chưa có một chuyến đi nào lại mệt đến như thế. Hôm qua đã được gặp. Có rất nhiều chuyện muốn nói với em mà mình không tài nào nói được.Tất cả như nghẹn lại .... Cũng còn nhiều chuyện phải lo, mình sẽ phải cố gắng nhiều....
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
đâu rồi ,,, về với ba tụi nhỏ chưa ..kakakkak chừng vào dìa ..kakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Cũng sắp về rồi. Đang tính là thứ 4 về.Chắc thứ 5 hạ cánh an toàn thôi. Nhưng nghĩ tới cảnh tàu xe lại ớn tận cổ rồi. Nhưng mà lần này toàn đi xe quen mấy bác tài nhường nhịn lắm không cãi như mấy anh Hoàng long đâu | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
trời sao bên đây nói chuyện dể thương qúa trời dể thương luôn .kakaka
cũng chúc cho chuyến đi thành công nhé người bạn của MẸC hay là đây. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkakaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của đã viết:trời sao bên đây nói chuyện dể thương qúa trời dể thương luôn .kakaka
cũng chúc cho chuyến đi thành công nhé người bạn của MẸC hay là đây. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkakaka thế muốn mình gọi là gì đây? | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
wow đến giờ này mới thấy mặt ,,gọi gì cũng được mà ,,àh gọi bằng anh đi ..kakak
_anh mẹc .kakakaaaka
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
ủa định khi nào dìa gia can vậy bạn ?..công việc thế nào , chị em gặp nhau vui không ?
_anh mẹc
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Ui cái nhà anh Tuấn Mẹc này nhá . Làm gì mà chiếm hết đất nhà người ta vậy . Hỏi thăm cũng phải ...để dành cho tôi hỏi thăm bạn tôi với chứ ... Mẹ nó chơi nốt mấy ngày đi nhé, cuối tuần về may mắn và không gặp phải ông tài xế nào ... . | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
| HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
| Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Ước gì em biết được những điều chị muốn nói !
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|