Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Ước gì em biết được những điều chị muốn nói !
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
dạ thưa!!!!! milo Dracula sẽ uống thuốc ,ngủ sớm nè ,và học bài nữa ,mai mốt về kiểm tra không có bị đánh tét đít chết ..kkakakkkakakkakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
To Mẹc : chuyện nhầm lẫn vì bệnh già mắc mớ gì đưa lên đây hả? bực quá đi mất. Được rồi.... cứ chờ rùi xem... |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Em trai của chị ! Ngày mai chị lại phải trở về với cuộc sống của mình, với bao lo toan vốn có nhưng hành trang lần này chị mang theo là niềm hy vọng về em.Em có biết khi được gặp em , nhìn thấy em chị đã vui như thế nào không? Cố gắng nuốt nước mắt vào trong để nói chuyện với em, em hỏi chị là sao mấy chú lại biết em ở đó mà bắt. Chị không dám nhìn thẳng vào mắt em mà lại lảng tránh câu hỏi của em bằng một câu hỏi khác.Nếu em biết được chính chị cũng là người đồng ý đưa em vào trường em sẽ nghĩ sao? Em có căm thù chị không?..... Bước vội bước vàng qua cánh cổng, chị đi như chạy để lại phía sau ánh mắt của em bởi vì chị không thể kìm lòng mình được nữa.Chị không thể để em thấy chị khóc, bởi vì từ xưa đến nay đối với em chị là một người cứng rắn, mạnh mẽ.Chị không thể mềm yếu vì từ giờ trở đi chị phải thay Bố và Mẹ để lo lắng cho em. Hãy hiểu cho chị D nhé! Trời vẫn nắng chang chang nhưng lòng con người lại buồn vời vợi.Cũng bởi vì lại sắp xa nơi có quá nhiều kỷ niệm vui buồn. Bố mẹ ơi hãy tiếp cho con thêm sức mạnh, lòng tin và niềm hy vọng để con tiếp tục sống tốt và thực hiện được những gì con ấp ủ bấy lâu nay. |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
vậy ngày mai về gòi ..chắc có người mừng lém....kakakakk bấy lâu xa cách ..akkakka
_chúc cho ngày mai .đi xe vui vẻ.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
không biết giờ này bạn đã tới chưa ? hay vẫn còn trên xe chắc mệt lắm .
thôi cố lên nha bạn rồi mình sẽ về với gia đình là nơi thân yêu nhất.
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
giờ này gần 1h00 trưa rồi không biết tới nhà chưa nữa ,,sốt ruột lo gần muốn chết nẻ.....kakakakaaka
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
hì hì, đã hạ cánh an toàn nhưng mệt quá nên không online được.lần này đi kỷ lục thật đấy nhịn ăn được 1,5 ngày không biết có sút tý kg nào ko? cảm ơn bạn vì đã lo lắng cho mình nhé ! |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết: hì hì, đã hạ cánh an toàn nhưng mệt quá nên không online được.lần này đi kỷ lục thật đấy nhịn ăn được 1,5 ngày không biết có sút tý kg nào ko? cảm ơn bạn vì đã lo lắng cho mình nhé ! thì khi về tới nhà được tẩm ..............bổ ..............chứ gì ..kakakak sẽ lấy sức lại thôi
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
kakakaka. vậy bây giờ ai là người đãi ai nè . kakakaka
nếu có lòng cũng dám đi ra ngoài đó lắm àh nghe
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Hai người có lẽ chuẩn bị ...đãi tui đi, nhân cái dịp này vào thăm hai người cái nhể. |
Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
hay_song_de_duoc_yeuthuong ơi bây giờ có người gõ cửa rồi kìa ,,mình hùn với nhau nha..kakkakakka
chứ một mình tuấn uống rượu với haycolentoioi01 không chịu nổi đâu
đầu hàng vô điều kiện .akakakakak
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Bạn tốt hì hì hì mình ủy quyền cho bạn tiếp đón Mẹ Nó đấy ! Mình chỉ ngửi thấy mùi rượu thôi là đã say cả chấy rùi. Cũng thiệt thòi ghê gớm. Vui mà cũng không nâng ly chúc mừng được. Tại cái số khổ nên chuyện gì cũng "vất vả" |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Những ngày lễ như thế này lại thấy tủi thân ghê gớm.Ai cũng có nội có ngoại chỉ mong có những ngày nghỉ sau những ngày lao động vất vả để đưa con cái đi về thăm ông bà, cha mẹ.Cứ đến ngày lễ mình lại buồn, lại mong là cả năm chẳng nên có ngày nào là ngày lễ cả.Giờ này không biết em trai đang làm gì nhỉ? Thời tiết ngoài đó vẫn còn se se lạnh, không biết cắt cơn rồi sức khoẻ em có khá lên không?Em vào trong đó chị cũng bớt lo. Vào trong đó em có bạn, có thầy, em được sinh hoạt như một người bình thường. Cũng được vui chơi, lao động. Những điều đó sẽ tốt cho sức khoẻ của em.Cố gắng lên em nhé ! Chị yêu em vì đơn giản một điều em là em trai của chị ! |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
không biết có chuyện gì không ,sao hôm nay không thấy vậy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
hì hì hì chẳng có chuyện gì đâu chỉ bận tí thôi.Cảm ơn cậu nhá vì lời hỏi thăm tớ đấy ! |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào bạn
bạn đừng suy nghỉ nhiều nhé ,bạn đã đừng vượt qua các thử thách có thể nói ,chưa chắc gì tuấn có thể vững mạnh lý như bạn dù tuấn là con trai nheo nhẻo .hihihi
chuyện đời mà bạn nó không như mình tưởng đâu,nó sẽ nhiều chông gai lắm nhưng quan trọng là chúng ta biết và sử sự đúng với con đường mình đi thôi,vậy bạn đã từng cố và cố gắng vượt qua tất cả ,vậy không thử cho mình thêm một lần nữa,tuấn biết bạn sẽ làm được.
thật tình mà nói tuy bạn và bạn colendoitoioi01,chưa bao giờ tuấn gặp mặt nhưng tuấn xem hai bạn như là người thân của tuấn,cũng gì cái nghị lực của các bạn .
vậy hôm nay bạn cho tuấn thấy thêm một lẩn nữa nhé.
tuấn rất mong sẽ còn trò chuyện bạn ở diễn đàn này.
chào thân ái
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC) Bài viết: 2.837
Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
|
|
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Mưa ! Mưa dai dẳng mấy ngày nay làm trời đất Quy nhơn lúc nào cũng buồn vời vợi, lòng con người chắc cũng vì thế mà buồn theo.Bạn ơi, mình sẽ cố gắng , thực sự cố gắng như những gì bạn mong muốn.Chỉ hy vọng rằng sau những ngày mưa bầu trời lại hửng nắng, trả lại cho cuộc sống những ngày đẹp và trong xanh.Không thể nói lời cảm ơn bạn nữa vì như thế là quá thừa và khách sáo phải không bạn? |
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
ÁC MỘNG Trèo lên cây bưởi thấy ma Té xuống vườn cà gãy mấy cây răng Nhìn trời nghĩ ngợi bâng khuâng Bỗng đâu con chó nhảy ra cắn mình Làm cho tui té xuống xình Cá lia thia cắn đầy mình người ơi Tưởng rằng như thế là thôi Nào ngờ trời chẳng thương người thiện tâm Xui chi lại đ ổ mưa dầm Để tui ướt nhẹp lạnh ngầm trong tim Tưởng em sẽ hiểu nổi niềm Thương người chịu lạnh đi tìm tình yêu Nào ngờ gió tán mưa tiêu Em đâu chẳng thấy chỉ là chiêm bao.
|
|
|
|
Tư Vấn HIV
»
Tình yêu & Giới Tính
»
Chút tình gửi gió ...
»
Ước gì em biết được những điều chị muốn nói !
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.