Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


6 Trang«<456
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline ZARYZORT  
#101 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 06:44:22(UTC)
ZARYZORT

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2008(UTC)
Bài viết: 40

cảm ơn anh tuấn nha, thông rất cảm ơn nhiều hihi. trên đây mình cũng nói đến cái thuyết tâm linh và thuyết tin vào tử vi
con người mình chia làm ngũ hoả tương tác
đó là : tương tác của thiên nhiên, tương tác giữa con người với con người , tương tác giữa ý thức và hệ suy nghĩ bản thân , tương tác của trái tim và lòng can đảm , tương tác giữa niềm tin vào chúa
1. tương tác thiên nhiên : con người mình sống được là nhờ vào cỏ  cây và động vật hay nói khác hơn là sống nhờ vào thiên nhiên bẳng bản chất sinh tồn , thuyết sinh tồn được dựa theo D.WEIKEN , ông đã phát triển thuyết sinh tồn , và khi con người phá hoại thiên nhiên tức làm nguợc lạ quy luật sinh tồn của con nguời , tức con người sẽ bị diệt vong ( không tính chuyện người ngoài hành tinh xâm lược trái đất), nếu như tình trạng thiếu vệ sinh và ăn uống dơ dáy , mất trật tự , đái bậy sẽ ảnh hưởng đến môi trường , và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chúng ta , vậy thì hãy bảo vệ môi trường ra sức ăn ở vệ sinh và quyên góp vào môi trường , quyên góp ở đây là chúng ta hãy bỏ đi những rác rến vào thùng rác , đó là việc làm bình thường nhất
vật chất được cấu tạo từ những phần nhỏ nhất hay còn gọi là nguyên tử (nơtron và electron), bản chất sự sống là cấu hình từ những hạt nhỏ nhất và vi phân nhỏ nhất , nhưvậy tiến tr2inh sự sống là hàng trăm năm , tức nhiên tiến trình tạo ra một cơ thể con người là hàng ngàn năm và tiến trình phát triển sự sống là cao quý, chúng ta hãy quý sự sống cũng như quý tiến trình sinh ra sự sống hay nói tóm lại là quý cuộc sống chúng ta, nếu mai đây chúng ta có chết là do thiên thời địa lợi nhân hoà hay nói cách khác là quy luệt tuần hoàn lấy mạng chúng ta , chứ đừng bao giờ tự kết liễu đời mình có nghĩa là tự kết liễu cũng đi ngược lại quy luật sinh tồn , khi cỏ cây còn muốn sống
2.tương tác niềm tin vào chúa : chúa đã sinh ra và lớn lên ở irsrael , một nơi chuyên chiến tranh giữa hồi giáo và phương tây, ông đã đi khắp châu lục để truyền đạo và truyền niềm tin vào tín đồ, đó là quý trọng bản thân và  sống một cách hoà bình , khoan duing và chấp nhận mọi hoàn cảnh , trong chương thứ 18 trích trang 119 khi JESUS gặp một người bị bệnh nan y , người ấy gặp JESUS chỉ mong JESUS hãy cho người đ1o rữa tội lần cuối và cầu mong đươrc chết và JESUS đã nói :"nếu con đã ngĩ đến cái chết , vậy tại sao ta biết con bị bệnh lây truyềnh ta vẫn dám đứng với con mà ko sợ con lây , vì ta muốn con hiểu ta nói gì, thiên đàng chỉ dành cho những ai thật sự chết có hạnh phúc và không hối tiếc , còn con chết một cách hối tiếc nhiều và sự căm giận cuộc sống ko cho con như những người bình thuờng , không đâu con ạ , người bình thường có thể sống rất lâu nhưng họ không thể bằng con được vì con có thiên thần đi theo , thiên thần ở đây chính là niềmtin của con khi con biết con bị mắc bệnh và con đã dám gặp ta , và không sợ những người kách biết con bị bệnh mà giết hại con , con rất can đảm nhưng con làm ta thất vọng sự can đãm của con khi không gặp ta thì có nhưng gặp rồi con lại muốn nó không có, chính lời nói này của con đã đánh mất đi thiên thần trong con và con dù có lên thiên đàng thì con cũng sẽ không có trái tim nhân ái và đôi cánh khoan dung mà con chỉ có nhửnng gì ở trên trần thế sẽ cho con , có nghĩa là căn bệnh này sẽ đi theo con lên đến thiên đàng , con nên suy nghĩ kỹ , ta cũng là con nguời và ta cũng có lúc phải chết nhưng soa ta dám đứng bên con dù biết con bị bênh , chỉ vì ta muốn ta l2 con , muốn hiểu cảm giác con đã vượt ngàn trùng xa xôi và mang căn bệnh này đi khắp các giáo xứ chỉ muốn gặp ta , và ta cảm phục tấm lòng đó của con , nhưng giờ ta lại buờn vì chính những gì con nói , hãy để ta chia sẽ cùng con và cùng con mắc bênh , con chịu không ", lời nói của chúa như sấm đập vào tay , và người ấy đã khóc va ông cầm kinh và lạy chúa , người này về sau là môn đồ của chúa khi ngài chết
Offline da1lanyeunhau  
#102 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 07:00:16(UTC)
da1lanyeunhau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC)
Bài viết: 347

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết

Chả ai giống mình. Chắc mai mốt mình phải mở cái lớp dạy " Vô Cảm" mới được
@Zay: hãy hỏi anh Tuấn để biết những người phụ nữ NCH sống như thế nào để chọn lựa cách sống tiếp theo cho em. Em chưa XN nên chị ko nói gì về KQ đấy nhưng dù là trường hợp xấu nhất đi nữa thì cũng chưa có gì để tuyệt vọng. Em hãy để dành thời gian, suy nghĩ cho công việc, thăng tiến đi. Nếu có gì thì em vẫn tự lo cho mình được, ko sợ gđ khổ vì em và em cũng có thể ở bên cạnh gia đình. Trước hết hãy đi XN đi em ạ! Sau đó mình sẽ tính bước tiếp theo, được ko?

Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời...
Offline ZARYZORT  
#103 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 06:37:03(UTC)
ZARYZORT

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2008(UTC)
Bài viết: 40

3.tương tác giữa hệ suy nghĩ và bản thân :
bản thân và cách sống mỗi người khác nhau , có người sinh ra trong một gia đình quyền quý và giàu có, có người sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, nhưng tất cả những gì chúng ta có chỉ là cái không có, bản chất vấn đề là ở đây , có người vì muốn giữ tiền , thà chọn chết chứ không để tiền mất, có nguời thà hy sinh cho con mình chứ không để cho con mình chết, tết cả những việc làm trên đều là hệ suy nghĩ , vậy sự tương tác của hệ suy nghĩ và bản thân là sự đấu tranh  giữa những cái suy nghĩ trong đầu , giữa sự cám dỗ và tính cảm , và lý trí, chúng ta đang sống trong thế giới như vậy đấy , luôn luôn có nhiều cuộc chiến tranh trong lòng mỗi người , và cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc , chỉ kết thúc khi chúng ta đã chết . ví dụ: những người bị HIV đang chiến đấu cho cuộc chiến chống lại căn bệnh qúai ác của họ và cuộc chiến chống lại những suy nghĩ mặc cảm của xã hội , trong một cuộc chiến có kẻ thắng và kẻ thua, kẻ thua có thể là HIV hoặc là kẻ thắng là nó, nhưng cho dù thắng hay bại , khúc cuối chỉ có cái chết và cái chết chính là sứ giả hoà bình ngưng cuộc chiến đó, cái chính ở cuộc chiến này không phải nằm ở phạm vi cái chết mà là những gì ta gặt được từ cuộc chiến đó là sự yêu thương và lòng nhân ái, cũng giống như một con chim mẹ và một con chim con (trích chương thứ 20, trang 120 của JESUS):"khi chim mẹ bị đám rắn cắn , nó bniết nó sẽ chết , những vết thương cứ dẳn vặt nó , nó chỉ còn thoi thóp , nó sắp chết , nhưng nó nghĩ đến con nó không có gì năn , nó đành bất lực nhìn cái chết đến với mình , nhưng khi nó thấy đươc chúa và nguời đang giơ hai tay đón nó, dường như mọi vết thương không còn nữa , no 1 vươn lên tìm đến chim con , mút cho chim con ăn và sau khi mút cũng là lúc nó ra đi về với chúa , chỉ còn những giọt nuớc mắt của chim con dành cho mẹ nó, hành động dũng cảm đó chính là những gì nó gặt hái đượoc trong cuộc chiến chống lại thần chết , vậy chết thật ra là sao ?? nhiều người thật sự sợ chết vì họ sợ chết rồi mình sẽ mất hết tất cả, có những người lại muốn chết ví dụ như tôi đây, thật sự cái chết ch8ảng qua chỉ là cái cửa mớ ra cho ta đến với thế giới khác , đến với thế giới nhng thiên thần , vậy thì ta cần thiết chi phải sợ nó , cái mà làm ta sợ đó là khi nhìn mọi người khóc thương vi mình ,cuộc chiến dàng vặt giữa cái muốn chết và cái tình cảm mà mọi người cho ta sẽ làm ta luôn nhức đầu và đau khổ , sẽ làm ta không dám tính sai cái chết , hãy để sự suy nghĩ dành cho bạn và cho tôi , sự thật cuộc đấu tranh này mang lại cho ta cái hy vọng sống hơn là chết , có nhiều người nói tôi là người bất hiếu , tôi vẫn cười và có nhiều nguời lại không nói gì tôi vẫn cười , cái chủ yếu là quyết định của bạn đừng để ai làm lung lay bạn , và người sẽ làm bạn thay đổi suy nghĩ đó chính là bạn nhưng trước khi bạn ra một quyết định gì tôi đều ủng hộ bạn vì tôi luôn làm theo những gì bạn nói , có người nói ngăn cản những việc làm xấu xa của bạn mình là tốt , hay là hành động ngu dại của nó là tốt , ohh không , tôi luôn ủng hộ bạn và đó là ý của chúa, chỉ có bạn mới thức tỉnh bạn không ai có thể làm bạn thức tỉnh nfgay cả chúa ,chỉ có tình thương yêu sẽ làm thay đổi suy nghĩ của bạn, chính vì vậy khi bạn quyết định chuyện gì tôi khuyên bạn nên đi thăm những nguời bị H và những đứa bé trong cô nhi viện hoặc là bị chất độc màu da cam , chỉ có những người đó mới là câu trả lời cho bạn , sự đấu tranh ý thức và bản thân chỉ có kết thúc bằng cái chết hoặc là kết thúc bằng việc ta nhận ra một ý thức mới , ý thúc mới chính là suy nghĩ của bạnh khi gặp những người hoàn cảnh của bạn , trước khi noi đến đó , tôi sẽ cầu chúc cho bạn sẽ luôn gặp được chúa và người sẽ cho bạn những gì mà bạn không có trên dương gian này, amen
Offline da1lanyeunhau  
#104 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 08:10:05(UTC)
da1lanyeunhau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC)
Bài viết: 347

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết

@Zay: nói gì là quyền tự do cá nhân của em nhưng đừng đưa câu "Amen" vào cuối bài viết. Hủy hoại bản thân cũng là 1 trọng tội trong những điều răng đấy nhé! Không cần gì thăm ai hết, trong DD này có bao nhiêu người có H, bao nhiêu người đã ra đi mỗi năm, bao nhiêu người còn sống để chiến đấu em biết không?

Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời...
Offline mylife205  
#105 Đã gửi : 09/05/2008 lúc 11:22:21(UTC)
mylife205

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC)
Bài viết: 246

Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
Trích dẫn bài viết của da1lanyeunhau đã viết:

@Zay: nói gì là quyền tự do cá nhân của em nhưng đừng đưa câu "Amen" vào cuối bài viết. Hủy hoại bản thân cũng là 1 trọng tội trong những điều răng đấy nhé! Không cần gì thăm ai hết, trong DD này có bao nhiêu người có H, bao nhiêu người đã ra đi mỗi năm, bao nhiêu người còn sống để chiến đấu em biết không?


hay lắm sis của em,,,,,,chỉ cần sis  dạy cho hắn ta 1 khoá là ,,,y như rằng hắn sẽ tỉnh ngộ lại ,,,,
Tu-an  
#106 Đã gửi : 11/07/2008 lúc 06:37:12(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm:
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của ZARYZORT đã viết:
sau khi gọi điện thoại cho tuấn xong , zary rất vui , cảm ơn tuấn, nhưng cuộc đời không cho ai được toại nguyện, cảm ơn lời khuyên sau cú gọi đt 10 phút trước , zary đã chuẩn bị tâm lý 30 % sống 70% dính HIV, zary sẽ chuẩn bị đầy đủ, nếu bị dính HIV , zary sẽ uống thuốc an thần (1 lọ) chắc đủ về gặp chúa
 , chứ để người ngoài biết sẽ khó mà sống , ô nhục gia đình



  chào em ZARYZORT

  * hôm  nay  còn  suy  nghĩ  tiêu  cực  nữa  không ? ..nếu  còn  thì  mua  thêm  2  lọ  nè ..uống  đi  cho  nó  lẹ .kakkakak.

   _ nói  thật  hồi  sáng  khi  em  quyết  định  đi  xét  nghiệm .. rất vui.cho  dù  là  kết  quả  chưa  biết  ra  sao ?..nhưng  cuối  cùng thì  cũng  nhận 2  chữ  Âm  Tính  cho  em..

        xin  chúc  em  hoàn  toàn  Âm  Tính.. sau  7  tháng  có  nguy  cơ  nhé.

  chào  thân  ái !
Offline ZARYZORT  
#107 Đã gửi : 11/07/2008 lúc 06:45:44(UTC)
ZARYZORT

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-04-2008(UTC)
Bài viết: 40

em xin lỗi toàn bộ anh em trong forum và vô cùng cảm ơn những chiến hữu đã đi cùng em đến với tử thần , em cảm thấy xin lỗi vì đã làm anh em buồn , nhưng em sẽ cố gắng sống cho ra sống đúing như những con người , em cảm ơn cả nhà , mỗi ng6ười ở đây đã giúp em rất nhiều trong mặt tinh thần , nhưng cho dù thế nào em cũng hai tiếng  cảm ơn ,cảm ơn anh em nhìu lắm , nhất là anh tuấ , sai_lam và qua doi kinh hoang da bớt chút thì giờ đi với em , em thật sự xúc động , hỡi anh em , những ai đang có nguy cơ hãy cố gắng đừng để stress đánh ngã , em hôm nay vui lắm ,anh em có biết không , em sẽ cố gắng từ nay không để có nguy cơ hihi, kẻo lại phải trăn trở nữa , boy that tinh va mylife va da 1 lan yeu nhau , em xin cảm ơn các anh chị đã chia sẻ cùng em, và nhất là các bạn đã cùng mình đi xét nghiệm mình cảm ơn ,chúc forum luôn luôn khoẻ mạnh , và luôn giúp dỡ những người đã từng lầm lỡ như mình
Offline sai_lam  
#108 Đã gửi : 11/07/2008 lúc 06:49:56(UTC)
sai_lam

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 17-06-2008(UTC)
Bài viết: 341
Đến từ: VN

tối nay đi một chầu .... chúc mừng âm tính nha!!!
sai lầm lớn nhất của đời người là ........không phạm sai lầm
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
6 Trang«<456
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.