Báo Công an TPHCM số ra ngày 25-1-2005 đăng bài Vương quốc cà phê Bắc Hải phản ánh tình trạng một số quán bar thường xuyên có những màn nhảy múa kích dục để câu khách. Sau khi báo ra, các ban ngành chức năng đã xử lý kịp thời những vi phạm này. Tuy nhiên, mới đây nhất, đến quán cà phê - bar Villa cũng thuộc địa bàn cư xá Bắc Hải, chúng tôi thực sự kinh ngạc khi chứng kiến những cảnh quậy bạo hơn; ngoài việc nhảy kích dục, nơi đây còn là tụ điểm "gặp nhau cuối tuần" của nhiều nhóm đồng tính luyến ái (gay).

|
Những màn nhảy múa với trang phục hở hang trên sân khấu
|
ĐÊM CUỐI TUẦN "RỰC LỬA"
Vừa được khai trương cách đây không lâu, cà phê - bar Villa thoạt nhìn khá sang trọng; tuy nhiên vào bên trong quầy bar, người ta mới thấy kinh hoàng.
Để thu hút khách, bên ngoài quán cà phê có treo tấm băng rôn ghi giá nước cho hai loại bia. Ở bên trong, diện tích bar không lớn lắm và được bài trí đơn giản so với phần dành cho khách uống cà phê phía ngoài. Chỉ riêng khu vực điều chỉnh nhạc của DJ có thêm cái bục cao được xem như một sân khấu "dã chiến", lộng lẫy với những ánh đèn laser quét liên tục. Vào mỗi tối cuối tuần, khách đến đây khá đông để chứng kiến những điệu nhảy kích dục đến chóng mặt của lực lượng các cô gái nhảy mồi và các chàng "gay".
21 giờ ngày 19-2-2005, chúng tôi đến bar Villa. Bước qua hai cánh cửa cách âm ngăn giữa phần dành cho khách uống cà phê thông thường với quầy bar, bên trong tiếng nhạc dội thình thình đến đinh tai nhức óc. Trong ánh đèn laser chớp tắt liên hồi, chúng tôi chọn ngay một bàn ngồi sát sân khấu. Lúc này trên sân khấu, một cô gái trong trang phục màu đen "mát mẻ" (chỉ thường thấy ở các bãi tắm) đang hứng chí lắc mình thật nhanh theo tiếng nhạc dồn dập, ngay bên cạnh là một "chàng" đang cầm micro vừa dẫn chương trình vừa uốn éo biểu diễn những pha gợi tình hấp dẫn. Hai bàn bên cạnh chúng tôi là một mớ hỗn tạp, nào là dân đồng tính, nào là "trai thanh gái tú", họ nốc bia và thỉnh thoảng vài người nhảy lên sân khấu vung tay múa chân uốn éo theo điệu nhạc quay cuồng. Như để tăng thêm phần sôi động, cứ chốc lát tay MC trên sân khấu lại ngưng nhảy, bước xuống từng bàn mời bia. Vào những đoạn cao trào, các diễn viên trên sân khấu thường xuyên đứng đối diện sát vào nhau, lắc hông và làm những động tác mà người ta chỉ làm trên... giường! Trong những ngày quan sát thực tế tại đây, chúng tôi đã ghi lại được những hình ảnh uốn éo, khiêu khích đến mức "nóng" cả người của những cặp nhảy trên sân khấu. "Bẩn" nhất có lẽ là màn dùng micro để kích động thực khách, thỉnh thoảng gã "hifi" lại cầm micro gào lên "Nào cùng vui, nào cùng say, nào cùng sôi động lên bạn ơi", "Á, á ,ôi, chịu hết nổi rồi"...(?!). Kinh hoàng hơn, thỉnh thoảng họ còn gào vào micro những âm thanh rên rỉ vừa nghe qua đã nổi gai ốc và biết ngay dụng ý của nó là gì. Càng về khuya, không khí ở đây càng nồng mùi thuốc lá với tiếng nhạc ầm ĩ hơn.
"NGƯỜI QUEN" Ở KHẮP NƠI
M, một "gay" sau khi nhảy xong, bước đến bàn chúng tôi tự nhiên cầm ly bia lên mời một anh bạn đi cùng nâng cốc. Giọng uốn éo, gã tự nhiên cứ như đã từng quen biết chúng tôi từ lâu rồi: "Anh ơi, em mời anh uống! Bước ra nhảy đi anh, nhảy ở đâu cũng được, không biết em chỉ cho". Chưa kịp uống hết ly bia mời ban nãy, một cô gái phục vụ trong chiếc váy ngắn màu đen bó sát cơ thể đã nhanh chóng tiến lại bàn chúng tôi xắn ngay một miếng trái cây đưa lên mời tiếp, đồng thời cô rót đầy thêm ly bia và tiếp tục gào lên "dzô" đầy hứng khởi. Nốc cạn ly, cô gái váy đen ngay lập tức nhún nhảy, cặp kè, ôm cổ một phụ nữ bàn phía dưới độ ngoài ba mươi tuổi. Đến đây liên tục trong nhiều ngày, chúng tôi gần như đã quen mặt một số vị khách quái chiêu của quán bar này. Ngồi ngay phía quầy bar mỗi lần chúng tôi đến đều có một anh chàng mặc váy ngắn, gắn mớ tóc giả dài tha thướt, trên đầu cột thêm sợi nơ lóng lánh. E ấp trong điệu bộ thẹn thùng, anh chàng đưa tay lên vuốt tóc liên tục. Chưa hết, ở chiếc bàn trung tâm quán, một nhóm thanh niên ngoài việc nốc bia, khoe điện thoại, còn biến mình trở thành đối tượng của những gã đồng tính. Bước vào thế giới "híp quá hớp" này dường như mọi người đều trở nên thân mật, dễ "gần gũi" nhau hơn; cụ thể là phía bàn sau lưng chúng tôi, cô gái nhảy mồi sau một hồi uốn éo trên sân khấu đã "vai kề vai, má kề má" trong vòng tay của một gã đàn ông ngồi ở bàn gần sân khấu.
CẦN NHANH CHÓNG XỬ LÝ
Với những gì ghi nhận được, chúng tôi nghĩ không cần phải bình luận gì thêm. Tình trạng dùng những chiêu thức cạnh tranh, thu hút khách đến với quán mình mà không ngần ngại vi phạm pháp luật của cà phê - bar Villa là không thể chấp nhận được. Với những màn biểu diễn thô tục ngay trước mặt các nhân viên phục vụ lẫn lực lượng bảo vệ mà không có một sự nhắc nhở, cảnh cáo nào, phải chăng nơi đây đang xem thường pháp luật? Hay là lợi dụng việc những tụ điểm khác vừa bị dư luận lên án, còn mình chẳng bị gì nên chủ nhân của cà phê - bar Villa nhân cơ hội này khuếch trương thanh thế bằng cách "bật đèn xanh" cho những cuộc ăn chơi vi phạm qui định của thành phố? Đó là chưa nói đến thuần phong mỹ tục đã bị phớt lờ trắng trợn.
Việc để cho dân "gay" tự do biểu hiện những hành vi kích dục, lôi kéo một số thanh thiếu niên, làm mất tư cách đạo đức, làm băng hoại một thế hệ là điều cần lên án. Thiết nghĩ, đã đến lúc chính quyền sở tại cần có những biện pháp mạnh tay hơn trong việc kiểm tra, xử lý chứ không chỉ đơn thuần là "yêu cầu" như trước đây vẫn hay làm. Như thế dường như chỉ là "dạy" cho những kẻ vi phạm thêm nhiều cách né tránh mới mà thôi.
HOÀI GIANG - NGUYỄN VINH
Sửa bởi quản trị viên 29/03/2011 lúc 11:08:22(UTC)
| Lý do: Chưa rõ