  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 11-12-2007(UTC) Bài viết: 4
|
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><br />Một ông thầy địa lý, thầy phù thủy, và thầy bói rủ nhau đi kiếm ăn. Đi từ sáng đến tối, bụng đói meo mà chưa tìm được chỗ nghỉ, sực nhớ gần đây có nhà quen, thầy địa lý mới bảo 2 thầy kia: </span></p> <p class="pBody"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">- Ngày trước tôi có giúp coi đất cho 1 nhà trong làng này, nhà đó bây giờ làm ăn khấm khá, anh em gắng đi đến đấy thế nào cũng được no say. Nhưng đến đấy người ta có mời thì phải làm cao mới được, chớ đừng để người ta biết mình đói, người ta khinh. 3 thầy tìm đến, chủ nhà mừng rỡ bảo người nhà làm cơm thết đãi. 3 thầy làm ra vẻ: </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">- Thôi xin để bận khác, chúng tôi đã no cơm ngoài làng rồi, chỉ phiền ông cho ngủ lại 1 tối, sáng đi sớm. Chủ tưởng các thầy thiệt tình, mới bảo người nhà quét giường trải chiếu mời các thầy đi ngủ. 3 thầy thấy vậy buồn lắm, nhưng đành bấm bụng đi nằm, đói chẳng ngủ được, 2 thầy kia mới càu nhàu thầy địa lý: </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">- Đầu đuôi cũng chỉ tại anh cả, việc gì mà xui nhau làm khách để đến nỗi bây giờ không ngủ được! Thầy địa lý tuy bụng đánh lô tô nhưng đã lỡ bày chuyện, đành chịu lép mà nói: - Thôi các ông cứ nằm im để chốc nữa nhà nó ngủ xong, tôi xuống bếp lục xem có gì ăn được cho đỡ đói. </span></p> <p class="pBody"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Anh thầy bói vốn háu ăn, nghe nói thế, bụng bảo dạ: <i>“Hắn đi thì có gì hắn quất trước, có đâu đến phần mình!”. </i>Thầy vội vàng nhảy xuống đất rón rén mò đường vào bếp loạng choạng đâm phải lưỡi cuốc dựng ở xó nhà, cán cuốc đánh <i>“độp” </i>1 cái tưởng người nhà rình biết mà đánh. Thầy luống cuống kêu inh lên: - Ối trời đất ơi! Tôi lạy ông, ông tha cho, chuyện này tại anh thầy địa lý hết.</span> </p> |
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.