Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


15 Trang«<23456>»
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#61 Đã gửi : 14/04/2008 lúc 05:51:56(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của NA74 đã viết:
-Có người nói :"Nếu không có đàn bà thì chắc đàn ông chẳng có ai bị đày xuống âm phủ".Theo chị thì câu nói này đúng không ?
-Chị Đa Đa ơi,có người còn nói :"Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu",điều đó đúng không hả chị? Đọc câu này em sợ quá,không dám lập gia đình luôn chị à.
Hai câu hỏi nhờ chị Đa Đa chỉ bảo dùm em,thank chị nhìu nhìu.


Nếu không có đàn bà thì chắc đàn ông chẳng có ai bị đày xuống âm phủ ? Bạn đang muốn nói đàn bà là khơi nguồn của mọi tội lỗi do đàn ông gây ra ư? Thế thì bạn hãy thử  tưởng tượng đi nhé ! Nếu không có đàn bà :
1_ Đàn ông sẽ đói vì bản chất lười biếng chiếm tới 50%
2_ Đàn ông sẽ bẩn vì không có nhu cầu "làm đẹp" _ sạch cho ai cơ chứ???
3_Đàn ông sẽ sinh ra nhiều thói hư tật xấu vì không có ai quản lý, chăm sóc ( bạn nên nhớ rằng khi còn nhỏ bạn được hưởng sự chăm sóc của Mẹ , khi lấy vợ bạn cũng thế thôi)
4_Cuộc sống sẽ chẳng còn biết đến buồn vui.... và còn tới n ..n những điều không thể liệt kê ra đây được. Vậy thì bạn thử nghĩ lúc này tội lỗi của người đàn ông nhiều hay ít hơn khi có đàn bà ???
Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu? Điều này có thể đúng với một số tổ ấm khi họ không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân.Khi yêu trái ấu cũng tròn, mặt chuột kẹp mà cũng hoá phương phi cơ mà?Khi yêu ta thường thần tượng hoá đối tượng của mình, vì thế tôi khuyên bạn nếu bạn yêu ai đó thì trước tiên bạn hãy yêu những tính xấu của người đó.Lúc ấy tình yêu của bạn sẽ tuyêt vời lắm đấy.Bạn sẽ thấy rằng hôn nhân chẳng phải là mồ chôn tình yêu như câu nói ngớ ngẩn kia đâu
Chúc bạn may mắn và hạnh phúc !
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline A2066  
#62 Đã gửi : 15/04/2008 lúc 12:02:53(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
Pác đúng là Thanh Tâm của diễn đàn HIV.
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline muonmang36  
#63 Đã gửi : 15/04/2008 lúc 12:04:23(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết

Cố gắng phát huy nhé hay_song_de_duoc_yeuthuong
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Offline na74  
#64 Đã gửi : 15/04/2008 lúc 12:54:46(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Cám ơn chị Đa Đa....à không,chị Bồ câu nhiều nhé,chị thật tuyệt đấy!!!
Xí,em nói nhỏ chị nè, chỉ chị em mình biết thôi nghen !
         (Chị em mình cùng chung sở thích đọc báo Thanh Niên chủ nhật đúng chưa nèo (?!),anh Bồ câu chồng chị hả,sao em hỏi Ảnh cũng trả lời"y chang"dzậy )

- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Tu-an  
#65 Đã gửi : 15/04/2008 lúc 02:10:10(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
chiết lý tình yêu hay cở này theo nhận xét của là  chồng cở đại bàng hay diều hâu gì đó .chứ bồ câu không rành vậy đâu...kakakakakakka
Offline locnguyen1282  
#66 Đã gửi : 15/04/2008 lúc 03:43:29(UTC)
locnguyen1282

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 21-10-2006(UTC)
Bài viết: 142
Đến từ: vietnam

Được cảm ơn: 5 lần trong 5 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:
chiết lý tình yêu hay cở này theo nhận xét của là  chồng cở đại bàng hay diều hâu gì đó .chứ bồ câu không rành vậy đâu...kakakakakakka
Ông a cua e thiệt tình!nói thiệt nha mỗi lần đọc bài post nào của a là e cười lăn cười bò!bà giả e bả hỏi bộ anh bị đạp trúng dây cười rùi hả!potay...với ông a luôn đó!"Hạch bụng nó đang hành cười kiểu nàychắc bể mấy cái hạch luôn quá a!hiihhii"
Offline na74  
#67 Đã gửi : 15/04/2008 lúc 06:50:41(UTC)
na74

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Medals:Công trạng: Vinh danh vì bạn đã tích cực tham gia và có nhiều cống hiến với cộng đồng
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-06-2007(UTC)
Bài viết: 6.076
Man
Đến từ: Tp. Hồ Chí Minh

Thanks: 175 times
Được cảm ơn: 407 lần trong 310 bài viết
Oạch....
- Kiến thức cơ bản về HIV/AIDS là một trong những hành trang bạn cần đem theo, trong cuộc đời mình.
- Với tình dục hãy sử dụng bao cao su đúng cách, đúng mục đích để phòng tránh nhiều hệ lụy. Trong số đó có những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
- Sử dụng ma túy không chỉ hủy hoại riêng bản thân mà là cả gia đình và xã hội của bạn.
- Biết dừng đúng lúc trong mọi cuộc chơi, biết tạo cho mình thói quen sống lành mạnh, bạn thực sự là người chiến thắng.
Tu-an  
#68 Đã gửi : 17/04/2008 lúc 12:19:57(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
thông báo vì có một số việc ,cho nên chị diều hâu tạm thời giao cho Dracula tư vấn các loại tình,,,

_khi chị diều hâu và anh đại bàng xong việc Dracula  trao lại công việc.kakakaka
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#69 Đã gửi : 17/04/2008 lúc 08:21:11(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:
thông báo vì có một số việc ,cho nên chị diều hâu tạm thời giao cho Dracula tư vấn các loại tình,,,

_khi chị diều hâu và anh đại bàng xong việc Dracula  trao lại công việc.kakakaka

Không có biên bản bàn giao đâu nha.kiểu này Dracula làm mất hết khách của tui quá !
To muonmang : pác đã bắt đầu thực hiện việc em và pác thống nhất chưa?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#70 Đã gửi : 26/04/2008 lúc 03:03:05(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

Mọi người dạo này đang đắm chìm trong men say tình ái nên chẳng thấy ai tới nhờ chị bồ câu gì cả. Vui mừng cho mọi người lại buồn cho mình quá ! hic...hic...hic..

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Offline A2066  
#71 Đã gửi : 26/04/2008 lúc 04:12:32(UTC)
A2066

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 09-10-2007(UTC)
Bài viết: 5.759
Đến từ: Heaven in hell

Được cảm ơn: 44 lần trong 36 bài viết
KO có người hỏi tư vấn tâm tình thì trả lời tư vấn tính cảm vậy pác.
EM TÔI LÀ MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
Bạn đang lo lắng về HIV,thời gian phơi nhiễm sắp hết. Bạn cứ ĐT Tuan mecsedec: 098.2727.ba.9.3. Vui lòng không nhắn tin,chỉ chia sẻ điện thoại trực tiếp.
Offline muonmang36  
#72 Đã gửi : 26/04/2008 lúc 04:40:15(UTC)
muonmang36

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 25-10-2007(UTC)
Bài viết: 2.837

Được cảm ơn: 39 lần trong 36 bài viết
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:

Mọi người dạo này đang đắm chìm trong men say tình ái nên chẳng thấy ai tới nhờ chị bồ câu gì cả. Vui mừng cho mọi người lại buồn cho mình quá ! hic...hic...hic..


- Điệu này lại phải khai trương lại cho hoành tráng thôi,....
- Safe off: đến 70% mại do
- Khoảng một nửa số người mới lây nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 15 đến 24. Ở những nước bị tác động nghiêm trọng nhất, xấp xỉ 75% thiếu niên 15 tuổi sẽ bị chết vì AIDS... Đó là những con số đáng lo ngại liên quan đến giới trẻ.
Tu-an  
#73 Đã gửi : 26/04/2008 lúc 04:55:20(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
                             chị đại bàng thân mến ơi.

tuấn có một tâm sự ,nhưng nó không có lối thoát có tuấn xử lý ,mong bạn có thể giúp cho tuấn được không.

  tuấn có một người bạn ,phải nói là gặp được vài lần thôi,nhưng khi gặp thì tuấn cảm thấy bạn ấy như là một người thân của tuấn,,nhưng vài ngày nay tuấn nghe người bạn ấy ,có một chuyện không may.tuấn muốn đem tình cảm mình cho người đó,một số tiền,,nhưng vì lòng tự trọng người ấy chắc chắn sẽ không nhận,vậy bạn giúp tuấn ,bây giờ tuấn phải làm sao đây

cám ơn bạn nhé

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#74 Đã gửi : 26/04/2008 lúc 05:31:17(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết

 To Dracula : Điều đầu tiên Dracula hãy cho bạn ấy biết rằng tình cảm của Dracula đối với bạn ấy xuất phát từ tấm lòng chân thật, có thể là tình cảm của một người anh với người em gái. Bạn ấy là người có lòng tự trọng, chắc chắn bạn ấy sẽ không nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai ( nếu sự giúp đỡ ấy là tiền ).Bạn hãy xem hiện tại bạn ấy gặp khó khăn về vấn đề gì? Sức khoẻ hay tinh thần, công việc, chỗ ở..... Khi đã biết được bạn ấy gặp khó khăn ở đâu thì bạn sẽ tìm được cách giải quyết.

HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#75 Đã gửi : 26/04/2008 lúc 05:37:25(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
Dracula  cám ơn bạn nhiều nhé .
Offline da1lanyeunhau  
#76 Đã gửi : 27/04/2008 lúc 03:16:28(UTC)
da1lanyeunhau

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 19-11-2007(UTC)
Bài viết: 347

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 8 lần trong 6 bài viết
Hãy làm ăn khấm khá nhễ??? Mới mấy ngày không vào mà cửa hàng Hãy tấp nập thía ùi
Nhận là một niềm vui nhưng cho đi lại là hạnh phúc tuyệt vời...
Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#77 Đã gửi : 27/04/2008 lúc 03:21:34(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của muonmang36 đã viết:
Trích dẫn bài viết của hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:

Mọi người dạo này đang đắm chìm trong men say tình ái nên chẳng thấy ai tới nhờ chị bồ câu gì cả.


- Điệu này lại phải khai trương lại cho hoành tráng thôi,....
- Safe off: đến 70% mại do


Đã không đọc bài của muonmang36 sao? Đang ế độ gần chít đây ! Hic..hic...hic..
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#78 Đã gửi : 27/04/2008 lúc 03:28:34(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết

chị đại bàng ơi ,Dracula  bây giờ muốn tìm bạn gái ,nhưng ngại không dám nói yêu bây giờ sao hả chị  đại bàng ?

Offline hay_song_de_duoc_yeuthuong  
#79 Đã gửi : 27/04/2008 lúc 03:36:46(UTC)
hay_song_de_duoc_yeuthuong

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Guests
Gia nhập: 10-02-2008(UTC)
Bài viết: 2.972
Woman
Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió

Thanks: 136 times
Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
Trích dẫn bài viết của đã viết:

chị đại bàng ơi ,Dracula  bây giờ muốn tìm bạn gái ,nhưng ngại không dám nói yêu bây giờ sao hả chị  đại bàng ?


Trước khi chị đại bàng trả  lời Dracula, chị muốn hỏi là có Dracula mái đứng sau lưng không mà em lại dám "phát ngôn" chuyện to tát đến thế?
Nếu có thì hôm nào chị em mình nói chuyện còn không có thì nói luôn vậy.
Em muốn tìm bạn gái nhưng em lại ngại không dám nói yêu hả? Đơn giản thôi vì định nghĩa hai chữ "bạn gái" cũng có nhiều nghĩa lắm em ạ. Chỉ cần em phong độ tí nè, ga lăng tí nè, tiền đầy túi nè, lúc ấy cần gì nói chữ YÊU em cũng có thể có hàng tá bạn gái ấy chứ? Nhưng quan trọng là có DÁM hay không thôi?
À mà nói thêm tí nhỉ? Từ hôm chị khai trương cái mục này em là người thắc mắc nhiều nhất đấy. Muonmang36 đã liên lạc lấy thù lao cho chị chưa nhỉ?Nếu chưa thì chị tính lãi theo ngân hàng đấy nhá. Ai làm không công chuyện gì bi giờ đâu cơ chứ?
 
To muonmang36 : liên hệ với em này giải quyết vấn đề tài chính tí nhỉ. Hết thời gian khuyến mãi rùi mà?
HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!?

Tu-an  
#80 Đã gửi : 27/04/2008 lúc 03:42:42(UTC)
Guest
Danh hiệu: Guest

Nhóm: Guests
Gia nhập: 24-06-2009(UTC)
Bài viết: 25.549

Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
phong độ thì có ,tiền hả phải xin mẹ hiền ,kakaka .

 em rất yêu người ta ,nhưng ngặt một cái ,người ta không  yêu em ,,trời ơi  em yêu đơn phương rồi chị ơi ,làm sao đây
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
15 Trang«<23456>»
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.