  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Anh cứ nói xấu chị em hoài thế  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Dạo này ế ẩm quá, mong các bác vào ủng hộ. | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Thế thì phải mừng chứ? Mọi người đang yêu và ai cũng đang đắm say trong men tình ái đấy Cưng ơi !!! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
hay_song_de_duoc_yeuthuong đã viết:Thế thì phải mừng chứ? Mọi người đang yêu và ai cũng đang đắm say trong men tình ái đấy Cưng ơi !!!
Thế thì anh và cưng đóng cửa topic này mà cùng say men nhỉ.  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Ế quá từ tháng 7 đến giờ chả tư vấn được ca nào  | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-09-2010(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
 thế thì em làm cho xôm tụ lại nhé.
Nhờ các anh chị tư vấn giúp:
Em đang yêu 1 anh đã từng có gia đình, 2 ng chia tay nhau đã lâu (3 năm) mà anh ấy vẫn chẳng thể nào quên ng vợ cũ cả. Em vẫn hay trò chuyện nên cảm thấy quá khó để có thể tiến tới nên vẫn chưa ngỏ lời.
Em phải làm gì?
P/s: 2 đứa em ở xa nhau nhé, ko gặp mặt nhau, chỉ trò chuyện bằng email, sms  Đề nghị moị ng tập trung vào giúp em, đừng hỏi những câu : anh này có xạo không, có chắc là chưa quên không.. v...v.. vì em biết chắc ng này rất chân thật.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
strongcat đã viết: thế thì em làm cho xôm tụ lại nhé.
Nhờ các anh chị tư vấn giúp:
Em đang yêu 1 anh đã từng có gia đình, 2 ng chia tay nhau đã lâu (3 năm) mà anh ấy vẫn chẳng thể nào quên ng vợ cũ cả. Em vẫn hay trò chuyện nên cảm thấy quá khó để có thể tiến tới nên vẫn chưa ngỏ lời.
Em phải làm gì?
P/s: 2 đứa em ở xa nhau nhé, ko gặp mặt nhau, chỉ trò chuyện bằng email, sms  Đề nghị moị ng tập trung vào giúp em, đừng hỏi những câu : anh này có
xạo không, có chắc là chưa quên không.. v...v.. vì em biết chắc ng này rất chân thật.
Nên chờ ngày anh ấy quên hẳn vợ cũ hoặc là cứ ngỏ lời với anh ta, biết đâu nghe xong anh ta quên vợ cũ ngay  | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Gia nhập: 28-09-2010(UTC) Bài viết: 13 Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 2 lần Được cảm ơn: 3 lần trong 2 bài viết
|
Chẹp, thế là phải học chữ nhẫn à anh..
Hok lấy đc anh này, chắc sẽ ko lấy chồng..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
strongcat đã viết:Chẹp, thế là phải học chữ nhẫn à anh..
Hok lấy đc anh này, chắc sẽ ko lấy chồng..
Sao phải nhẫn, cứ nói cho anh ta biết bạn thích a ta đi.  | |
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
LÀM GÌ KHI TÌNH YÊU TAN VỠ ?
Điều này xãy ra luôn luôn ngoài ý muốn của chúng ta. Vết thương lâu lành nhất là nơi trái tim các cô gái. Các bạn ấy rất đâu khỗ và cần sự giúp đỡ nơi bạn bè. Về tâm lý cho rằng bạn không nên đè nén bản thân mình, hãy làm theo các bước sau :
1. Bạn hãy khóc. Bạn cứ gục xuống khóc một mình cho đã, cho nhẹ người, sau đó bình tâm và tạo ra một luồng không khí mới nơi bạn bè, các hoạt động tập thể.
2. Đừng lệ thuộc vào quá khứ.
3. Đừng mau chóng lao vào cuộc tình mới kiểu "lấp chỗ trống".
4. Đừng cả nễ, chấp nhận sự mai mối.
5. Hãy làm chủ bản thân. Chú tâm hơn vào công việc đang làm..
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 2.972  Đến từ: miền đất đầy nắng _ gió Thanks: 136 times Được cảm ơn: 331 lần trong 214 bài viết
|
Trời mưa, tìm mãi không ra chút củi khô để hâm nóng lại topic này.
Đọc từ đầu tới cuối, lại nhớ tới vài người !!! | HÃY YÊU NGÀY TỚI DÙ QUÁ MỆT KIẾP NGƯỜI, CÒN CUỘC ĐỜI TA CỨ VUI...?!? |
 1 người cảm ơn hay_song_de_duoc_yeuthuong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 23-11-2011(UTC) Bài viết: 477  Đến từ: khắp nẻo đường phù sa Thanks: 418 times Được cảm ơn: 608 lần trong 292 bài viết
|
| Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta lại có thêm một ngày nữa để yêu thương... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Gia nhập: 29-12-2011(UTC) Bài viết: 140 Đến từ: MIỀN THƯƠNG NHỚ
Cảm ơn: 34 lần Được cảm ơn: 74 lần trong 46 bài viết
|
Originally Posted by: dongsongbinhyen 
Em lựa chọn chia tay là sáng suốt đấy . loại đàn ông gặp ai cũng tán , tốt nhất tránh xa ra cho lành, mình quan sát ở rum này có ông ninhtroc, ai cũng thấy tán mà không biết tán nhiều thế đã được miếng nào chưa hay chỉ đc cái lắm mối tối nằm không   | Bầu ơi thương lấy bí cùng.. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 22-02-2010(UTC) Bài viết: 5.625  Thanks: 2755 times Được cảm ơn: 1467 lần trong 1112 bài viết
|
Originally Posted by: dongsongbinhyen 
Sai lầm vẫn là em, đúng ra đừng chia tay nó, mà nên chờ nó chia tay mình.  | |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức, Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 01-06-2011(UTC) Bài viết: 1.670  Đến từ: Cao nguyên lộng gió... Thanks: 900 times Được cảm ơn: 1668 lần trong 1013 bài viết
|
Originally Posted by: nhuvan_conday  Originally Posted by: dongsongbinhyen 
Em lựa chọn chia tay là sáng suốt đấy . loại đàn ông gặp ai cũng tán , tốt nhất tránh xa ra cho lành, mình quan sát ở rum này có ông ninhtroc, ai cũng thấy tán mà không biết tán nhiều thế đã được miếng nào chưa hay chỉ đc cái lắm mối tối nằm không  
Lão ấy ăn nhầm thịt trăn rồi , nằm ko hay nằm có thì cũng ko khác nhau mấy ...   thế nên mới lắm mối , toàn bị chúng nó đá liên tục ... Mới nhìn vào cứ tưởng hắn đắt hàng , thực ra hắn hát mãi bài ca "yêu lại từ đầu "...    | Y!M : tienggioxonxaohh Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu... |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 18-01-2011(UTC) Bài viết: 562  Thanks: 23 times Được cảm ơn: 67 lần trong 61 bài viết
|
ở đây có ai bán và mua tình gì không mà mại zô nhỉ? | Khuyến cáo bác nào chết nhát, gan thỏ thì đừng bao giờ đi tìm hàng, cave... Trụy tim mà chết đấy. Ta đập Herpes |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|