  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
<p>A Tuấn ...trước tiên là em xin cám ơn anh vì tất cả ....vì em và các bạn trên DD...<br />- A Tuấn à , nếu thiếu anh thì tụi em phải biết làm gì nữa chứ...anh đã là trụ cột cho tụi em rồi , sao nỡ nào anh lại đốn ngã trụ cột của tụi em do tự anh xây dựng nên chứ ...anh hiểu ko ! anh ko phải là anh Tuấn Mẹc bình thường nữa ...mà là anh Tuấn "Huyền Thoại" của tụi em...hỏi chứ có ai dám dư thời gian để mà đi Xn với tụi em ko , thời gian tiền bạc ng` ta làm ra còn sướng hơn hay ko mà đi làm ba cái chuyện ở không ấy......! Và anh ko thể rời bỏ DD này được vì anh đã tự tay lập nên 1 cái nhóm.....ko lẽ anh đành lòng rời bỏ nó.....( Em đang khóc)<br />....dù thế nào anh đừng rời xa tụi em...! xin anh đấy .....yêu thương trọn vẹn của DD...</p>
|
|
|
|
|
|
 Danh hiệu: Guest
Nhóm: Gia nhập: 24-06-2009(UTC) Bài viết: 25.549
Được cảm ơn: 35 lần trong 21 bài viết
|
chào em trai.hihiihii
_em là người ấn tượng nhất từ trước đến nay ,anh đi cùng các bạn,,,em đừng khóc.....trái tim anh không bỏ các bạn và các em đâu ,,,,nhưng anh phải ra đi khỏi gia đình thân yêu chúng ta,,,tinh thần anh bây giờ,,,anh đã nói với em rồi.
_DRACULA khi thấy em,khi cầm KQ xn ÂM TÍNH mà em khóc ,,,em khóc gì những giọt nước mắt hạnh phúc ,,anh vui trong giọt nước mắt hạnh phúc đó của em,,,, em là người ấn tượng nhất của DRACULA từ trước đến nay....thôi hãy vui đi em....
_anh chỉ mong giống như lời em nói,,huyền thoại DRACULA sẽ mãi mãi trong trái tim em là ,hạnh phúc nhất của em rồi.
_chào thân ái em.....
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-03-2008(UTC) Bài viết: 15
|
! sao bạn nỡ bỏ anh em mà ra đi như vậy, mặc dù mình chưa bao giờ gặp bạn ngoài đời nhưng với tất cả những gì bạn giành cho anh em trên diễn đàn này làm mình thật sự cảm động, bạn phải là một người có tấm lòng nhân hậu bao la. bạn đang gặp khó khăn gì có thể nói cho mọi người biết không, bạn từng nói bạn xem tất cả anh em như người thân trong gia đình mà. mình nghĩ bạn đan gặp điều gì đó khó khăn, bạn giúp mọi người vượt qua được khó khăn thì bạn hãy cho mọi người có cơ hợi giúp lại bạn chứ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
em buồn lắm anh Tuấn ạ  sao anh lại bỏ rơi dđ này chứ....anh ơi,anh đã là 1 biểu tượng để tụi em nhìn theo để cố gắng rồi...anh làm em buồn quá...(2 mắt đang đỏ hoe đây...) | |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 28-02-2008(UTC) Bài viết: 366
|
Các bạn để ý kỹ sẽ thấy anh Tuấn nói chỉ là tạm thời chia tay thôi, anh ấy sẽ trở lại thôi mà!  | [H]ồng [T]rần [H]ư [Ả]o |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
Các bạn : Dù anh Tuấn xa diễn đàn nhưng lòng anh vẫn còn ở đây...Nếu các bạn muốn xn hay cần những lời tư vấn...thì cứ gọi cho anh..anh sẽ sẵn sàng giúp các bạn....
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
buổi sáng hôm nay sao buồn như con chuồn chuồn
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Hội viên Câu lạc bộ ARV
Gia nhập: 28-05-2007(UTC) Bài viết: 2.775 Đến từ: Nơi cao
Cảm ơn: 161 lần Được cảm ơn: 415 lần trong 245 bài viết
|
Sao thế? Có gì mà buồn thế hử? Không phải " Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ "chứ  | Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,và lối đi về ghập ghềnh ai biết.Cùng hát vang lên cho xua đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui! CD4: T09/2009 = 581. CD4: T 3/2010 = 563. OX = 363 CD4: T 9/2010 - 811. OX = 473 CD4: T 5/2011:= 737 CD4: T 3/2012 = 850 .OX = 631 CD4: T8/2014 = 730. OX (T/2/2014) = 580  |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Kaka,đúng roài,cười lên cho đời nó vui   | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
cười lên đi cho răng vàng sáng chói....   
_anh boytthattinh .hôm nay không đi học àh
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Hihi,không,chiều mới học cơ,sáng đuợc nghĩ nên lên forum chơi,cứ rảnh là vào forum à,hình như ghiền rồi  | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
anh boythattinh hiện đang học gì vậy
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-02-2008(UTC) Bài viết: 527
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết
|
Hihi,học tiếng Trung Quốc để sang năm đi Trung Quốc buôn người ,đùa thôi,sang năm mình đi TQ du học | The more I try to forget u,the more I m YM: hoangtuanvn2003 |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
vậy àh sướng nhỉ ,,mình chỉ được đi từ cà mau đến địa cầu móng (chân ) ,,àh không móng cái àh..
_anh qua bên đó, đừng cảm thấy buồn rồi đi chơi lung tung nha anh.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-03-2008(UTC) Bài viết: 1.496 Đến từ: VietNam
Được cảm ơn: 13 lần trong 10 bài viết
|
| |
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên mới
Gia nhập: 21-03-2008(UTC) Bài viết: 246
Được cảm ơn: 9 lần trong 3 bài viết
|
em nhớ Anh nhiều và Anh Na ,chị da1 ,anh quadoikinhhoang
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|