  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-11-2004(UTC) Bài viết: 82
|
Có tí thời gian rảnh rỗi nhỉ?
|
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC) Bài viết: 1.458
Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
|
Ước gì... phân làm hai hay làm bốn được.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 30-11-2004(UTC) Bài viết: 17
|
Mình chỉ muốn có nhiều thời gian hơn để học tập và làm việc để giúp đỡ mọi người trong gia đình thôi. Chứ phân ra làm nhiều phần thì không tập trung làm việc được đâu, bạn Heo ơi. Các bạn cho mình hỏi, mình có thể liên hệ ở đâu để đưa người nhà mình  đức cháu gọi mình là chú) đi khám và điều trị không, cháu mình đã bị nhiễm HIV hơn 3 năm nay, nó chưa chính thức điều trị ở đâu hết. Các bạn ơi, có thể giúp được mình được không? Mình cố gắng thuyết phục nó tham gia các tổ chức Xã hội để giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ, thì nó không đồng ý. Khi mình cố thuyết phục để nó tham gia các hoạt động cùng với người đồng cảnh, thì nó nói nó sợ phải nhìn thấy những người bệnh HIV/AISD ở giai đoạn cuối. Nó chỉ muốn bây giờ có việc làm ổn định để có tiền mua thuốc uống nhằm ngăn chặn sự phát triển của bệnh mà thôi, và tạm thời không nghĩ đến tình trạng bệnh của nó. Mình rất hiểu ý của cháu mình, nhưng thật sự mình muốn cháu mình tham gia các hoạt động xã hội để sửa chữa những sai lầm của nó, và nó sẽ không bi quan về cuốc sống về sau. Rất tiếc là cháu mình không biết sử dụng vi tính để có cơ hội biết đến diễn đàn này. Các bạn có thể giúp mình được không?, các bạn có thể phản hồi với mình qua email [email protected] hay trên diễn đàn này cũng được. Rất mogn sự giúp đỡ của các bạn, Chúc các bạn luôn mạnh khỏe. ngoaminh |
Hà Nội luôn trong trái tim tôi |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Bực như con mực, sớm thoát khỏi mấy cái vụ rắc rối bây giờ là ước muốn của dien giờ này huhuh ! |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 296
|
Thời gian có quá nhiều cho một con người không nhỉ? Hay quá ít, nó cứ trôi qua đâu tiếc thương một ai đâu, ghê thần hồn, quá ghê đi.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 05-11-2004(UTC) Bài viết: 371
Cảm ơn: 10 lần Được cảm ơn: 33 lần trong 21 bài viết
|
Mỗi người nên có ước mơ để hy vọng nhưng hãy đứng bằng đôi chân của mình. Miễn là đừng ước mơ quá xa xôi, hãy biến ước mơ thành hiện thực. |
... Có thể em còn trẻ, nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em sẽ tìm thấy chính mình, khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà mỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới./.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2006(UTC) Bài viết: 103
|
bực như con mực , lầy như con cầy , Teo như con hẻo?Tham gia câu lạc bộ ở đâu nhỉ ? Rủ em đi với!
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 02-12-2004(UTC) Bài viết: 290 Đến từ: tphcm
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
buồn cười nhỉ??? mi phải để cho girl_cry làm việc mi mới được |
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương Y!M:tranhuuloc64 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Bác đả gặp vituonglaingaymai rùi hử?  seo lại cho bé my xử vậy te?  |
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-01-2006(UTC) Bài viết: 103
|
chưa có , em chưa có gặp anh Lộc và cũng chưa đi khám bệnh luôn ! Em làm gì mà xữ em ha ? Huhu .Đang gần chết rùi còn xữ nữa!
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-02-2006(UTC) Bài viết: 254
Cảm ơn: 4 lần Được cảm ơn: 17 lần trong 13 bài viết
|
Ước gì có một người bạn ở đây, ngay lúc này. Có tầm thường quá không. Đôi khi điều đơn giản lại khó thực hiện vậy đó chứ.
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 16-02-2005(UTC) Bài viết: 66
|
ước gì tôi có vợ thật ......là xinh, biết nghe lời, uớc gì tôi là chủ một gia đình nhỏ, một vợ hai con, bếp lửa ấm áp lúc chiều tà.
|
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 22-03-2006(UTC) Bài viết: 62
|
ước gì gia định mình hòa thuận và luôn có tiếng cười (chắc không thể thực hiện được), ước gì thời gian quay trở lại (mình sẽ không gây ra lỗi lầm nữa), ước gì công việc mau thăng tiến và kiếm được nhiều tiền, sau đó lập gia đình... thế thôi. |
Chân lý cuối cùng trên cõi đời vẫn chỉ là tình yêu. Yêu là sống và còn sống là còn yêu. |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-01-2006(UTC) Bài viết: 89 Đến từ: Hue
|
Ước gì thời gian quay trở lại .....và mình không phải là mình.... |
Hãy yêu hết mình khi bạn còn có thể |
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
|
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.