Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline than_tinh_yeu  
#1 Đã gửi : 18/03/2005 lúc 06:58:20(UTC)
than_tinh_yeu

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 296

Lãng mạn và tiền bạc 



TTO - “Để tạo sự lãng mạn, khi không có tiền, anh sẽ nắm chặt tay em đi dạo trên bãi biển đầy cát trắng. Khi có một đồng, anh sẽ đứng ở quầy điện thoại công cộng để gọi điện cho em nói rõ sự quan tâm của anh.

Khi có 10 đồng, anh có thể mua cho em một ly nước sinh tố mát lạnh trong mùa hè nóng nực. Khi có 100 đồng, anh sẽ mua một tô cháo nóng cho em ăn lót dạ trong những đêm tối trời lạnh lẽo. Khi có 1.000 đồng, anh sẽ đưa em đi mua sắm những bộ quần áo mà em thích. Khi có 10.000 đồng, anh có thể mua điện thoại cho em, để những âm thanh hạnh phúc rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta.

Khi có 100.000 đồng, anh có thể dẫn em đến đất nước mà em yêu thích. Khi có 1 triệu đồng, anh có thể mua xe đưa em đi khắp nơi. Khi có 10 triệu đồng, anh hứa sẽ mang lại cho em một cuộc sống không phải lo lắng về tiền bạc. Khi có 100 triệu đồng, anh có thể lựa chọn rất nhiều cô gái, đến lượt em… xếp hàng đi!”

Kết luận: Đàn ông không thể có nhiều tiền!

Vậy đàn bà thì sao? Họ có thể có nhiều tiền không? Khi không có tiền, phụ nữ sẽ nghĩ ra cách để kiếm tiền. Có được một đồng, cô sẽ gọi điện cho con, hỏi bé đã ăn cơm chưa? Có 10 đồng, cô sẽ mua một cốc cà phê cho người đàn ông mình yêu thương. Có 100 đồng, cô sẽ mua một bát phở về cho mẹ, nhớ lấy nhiều nước canh nóng cho ấm bụng.

Có 1.000 đồng, cô sẽ mua cho cha một chiếc mền để sưởi ấm khi trời lạnh, sợ người già cả chịu không nổi những cơn rét. Có 10.000 đồng, cô sẽ phụ giúp chi tiêu cho chồng. Có 100.000 đồng, cô sẽ giúp sự nghiệp của chồng phát triển. Có 1 triệu đồng, cô sẽ…

Tất cả mọi thứ, người phụ nữ đều để dành cho ngừơi đàn ông mà họ yêu thương, bên cạnh đó, không quên đi những người khác. Đó chính là sự khác biệt giữa nam và nữ.

Tôi từng chứng kiến rất nhiều nam nữ phấn đấu kiếm tiền. Lúc không có tiền, tình yêu của họ thật nồng ấm. Đi làm, họ xách theo càmen cơm, cùng về nhà trên chiếc xe đạp, ăn bắp nướng ban đêm nhưng hạnh phúc tràn đầy. Khi cần tiết kiệm tiền, hai người cùng ăn một càmen cơm vẫn thấy ngon.

Để tiết kiệm tiền, họ không xem phim, tắt bớt những chương trình truyền hình không ưa thích lắm. Để tiết kiệm tiền, ý kiến của hai người luôn đồng nhất, mục tiêu của họ thật rõ ràng, không ai than khổ, không ai cảm thấy bị oan ức.

Nhưng khi có tiền mọi thứ đều thay đổi, hai người bắt đầu gây rổ: “Tại sao em không nghe lời anh?” hoặc “Tại sao anh không nghe lời em” và bắt đầu so đo xem ai tiết kiệm hơn, ai kiếm được nhiều tiền hơn, ai dễ nóng giận hơn, thậm chí những chuyện từ thuở xa xưa nào đó cũng bị lôi ra để gây, chỉ e tình cảm tốt đẹp thuở nào cũng sẽ tiêu tan theo từng đợt tranh chấp. Cứ mỗi ngày một câu: “Anh đã nói với em rồi, em lại không chịu nghe”. Những ngôn ngữ “bạo lực” như vậy rất dễ đánh mất giấc mộng làm giàu. Tiền bạc mất đi có thể kiếm lại được nhưng tình yêu mất đi, nơi chân trời góc biển khó tìm được tri âm.

Tôi từng chứng kiến nhiều người khi có tiền thì tình yêu bắt đầu biến chất. Nhiều ông chồng quay ra bỏ rơi vợ mình, người từng ăn chung một càmen cơm với anh, được anh chở trên xe đạp. Xin mọi người có lúc nào đó hãy quay về thời lãng mạn khi chưa có nhiều tiền.

LIÊU PHÚC MINH (Theo China)


Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 05:50:05(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Offline chantinh  
#2 Đã gửi : 19/03/2005 lúc 08:41:23(UTC)
chantinh

Danh hiệu: Thành viên danh dự

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 12-06-2004(UTC)
Bài viết: 265

Đúng thật, nhưng không chỉ có đàn ông là như vậy đâu.."lúc nghèo rất yêu thương nhau, khi đã có cuộc sống khá hơn thì quên đi người yêu cũ"..Thời còn là SV năm nhất..tôi và người yêu cũng từng có thời gian khó khăn và lãng mạng như thế đấy, cùng ăn chung 1 dĩa cơm, cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp, ...vậy mà bây giờ đôi ngã chia 2.Ước gì...ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em ở đây giờ này (theo ca khúc "Ước gì" do Mỹ Tâm trình bày),  và ước gì tôi được 1 lần trở về thời xa ấy.

CTY TNHH TIN HOC VIEN THONG CHUYEN MACH
537 Su Van Hanh (noi dai), P13, Q10, Tp. HCM
Tel: 08.8632730 - 2409240 - 098.3388.947
Website: http://www.chuyenmach.com - email: [email protected]
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.