Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline Falling in love  
#1 Đã gửi : 25/03/2005 lúc 04:47:50(UTC)
Falling in love

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-09-2004(UTC)
Bài viết: 1.200

Cảm ơn: 2 lần
Được cảm ơn: 197 lần trong 122 bài viết






Sau cú điện thoại, 15 phút sau, một chiếc Spacy bóng lộn xuất hiện bên dưới tán cây. Một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe và ấn vào tay ông C. một xấp tiền rồi ra hiệu đưa cậu nhóc này đến "bãi đáp" của ông ta.

Có lần chúng tôi đến một cửa hiệu thuốc tây cách thị xã Tân An, tỉnh Long An chừng sáu cây số để mua mấy viên thuốc trị nhức đầu. Người đàn ông bán thuốc có bộ râu quai nón trông rất hung dữ nhưng chất giọng lại ẻo lả: "Mấy anh đẹp trai, khỏe mạnh thế này bệnh tật gì mà mua thuốc. Nếu chỉ có nhức đầu do cảm nắng thì để tôi xoa bóp một hồi là khỏi ngay". Ông ta chẳng những xoa bóp mà còn sờ mó nơi kín đáo nhất của chúng tôi. Hoảng quá, chúng tôi vội chạy ra ngoài và không quên kèm theo câu: "Đồ biến thái!". Ông ta không giận mà còn ném theo chúng tôi cái nhìn đắm đuối.

Theo người dân ở thị tứ này, ông ta tên là C., năm nay tròn 40 tuổi, gần đây bỗng không thích gần gũi bà vợ xinh đẹp nữa. Những chàng trai khỏe mạnh như chúng tôi đến mua thuốc đều bị ông ta "động tay, động chân" như vậy. Nếu có ai đó đồng ý đi chơi thì ông ta sẵn sàng đóng cửa hiệu thuốc du hí mấy ngày liền. Hàng đêm, ông ta đều đến thị xã Tân An tìm những chàng trai tơ vừa để "mua vui" vừa đem "bán" cho người khác để kiếm hoa hồng.

Vào một buổi tối tháng ba, chúng tôi bí mật theo chân người đàn ông này đến với một mảng tối trên địa bàn phường 2, thị xã Tân An để xem ông ta "săn hàng". Giới "gay" gọi đây là một trong những "chợ" đầu mối lớn của thị xã. Lúc đầu "chợ" này chỉ họp vào tối thứ bảy và chủ nhật, nhưng về sau thì họ họp chợ liên tục cốt để kiếm tiền tiêu xài. Vào ngày nghỉ thì "chợ" đông đúc hơn ngày thường, có hôm lên đến vài chục chú nhóc.

Dưới một tán cổ thụ, chúng tôi thấy có gần 10 thanh, thiếu niên đứng chụm lại vừa trò chuyện vừa trông ngóng về phía cầu Tân An. Khi thấy ông C. tới thì cả bọn nhao nhao: "Đến rồi, có tiền chơi xả láng rồi?". Vừa dựng xe lại, ông C. chỉ vào từng đứa bảo chúng cứ đến mối cũ, giá như cũ. Nói rồi cả bọn lên xe gắn máy phóng đi tứ phía. Duy còn lại một đứa có phần rụt rè, ông C. đến bên nựng nịu một hồi rồi nói: "Tôi sẽ gửi em đến một chỗ xịn".

Nhận diện những "gay" có cỡ

Sau cú điện thoại, 15 phút sau, một chiếc Spacy bóng lộn xuất hiện bên dưới tán cây. Một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe và ấn vào tay ông C. một xấp tiền rồi ra hiệu đưa cậu nhóc này đến "bãi đáp" của ông ta. Theo anh bạn cùng đi, người đàn ông đó tên là D. ở phường 2, hiện là giám đốc một công ty tư nhân.

Ông ta có một gia đình rất tề chỉnh, nhưng mấy năm nay có nhiều biểu hiện không cần đến mái ấm đó nữa. Ngược lại, ông ta sẵn sàng bỏ tiền để có được những chàng trai ưng ý vui vẻ suốt đêm. Dưới mắt người bình thường thì ông ta đã mắc bệnh chuyển đổi giới tính và trở thành một "gay" có "tên tuổi" ở thị xã Tân An. Hiện đàn ông mắc chứng bệnh như ông D. ở thị xã Tân An không ít. Những người mắc bệnh thường tìm đến với nhau. Một "gay" thường rất kỵ những người lưỡng tính bẩm sinh. Nói cách khác, đây là hai thế giới riêng biệt, nhưng thường hay xung đột do "đụng hàng".

Thực tế cho thấy, căn bệnh chuyển hóa giới tính không chỉ có ở thành thị, mà đang bộc phát mạnh ở các huyện vùng phụ cận thị xã Tân An. X. là một người kinh doanh khá thành đạt ở huyện Thủ Thừa, lúc nào cũng có nhiều cô gái theo đuổi, nhưng khi cưới vợ chẳng bao lâu thì mắc bệnh, trở thành "gay". Chính người này đã liên lạc với các "gay"  khác ở thị xã Tân An hình thành một thế giới ngầm săn lùng học sinh nam. Theo họ đây là lứa tuổi tràn đầy sinh lực nhưng dễ nhiễm thói tập tành đua đòi ăn chơi. Từ đó, mối quan hệ bệnh hoạn này dần dần lan rộng, ngày càng có nhiều chú nhóc như những con thiêu thân lao vào các "gay" để kiếm tiền mà không cần biết tương lai sẽ ra sao.

Những "bãi đáp" cơ động

P. là một "gay" mà đám nam sinh hư hỏng ở thị xã đều nhẵn mặt. Tuy cuộc sống không thiếu thốn, nhưng đêm nào P. cũng rảo vòng quanh thị xã kiếm “hàng” cung cấp cho các "gay" không muốn lộ diện. Lúc đầu, "bãi đáp" là những nhà trọ và các khách sạn bậc trung, sau đó thì chuyển sang những điểm bí mật mà chỉ có giới "gay" mới được biết. Đã vậy, các "bãi đáp" của các "gay"  thường được ngụy trang rất kỹ và luôn thay đổi. Bề ngoài các "bãi đáp" có thể là tiệm tạp hóa, quán giải khát, đại lý tiêu thụ một loại hàng nào đó.

Theo lời kể của một chú nhóc, hiện trên quốc lộ 62 có một "bãi đáp" rất lớn, bề ngoài là một tiệm tạp hóa xoàng xĩnh, nhưng bên trong là một ổ tệ nạn. Đây là bãi đáp dành riêng cho các "gay" đại gia, chủ nhân "bãi đáp" này là một người đàn ông thành đạt, biến thành "gay" trong vòng vài năm trở lại đây. Tuy biết rõ chồng thường xuyên bày trò bệnh hoạn, nhưng người vợ cũng chẳng đếm xỉa đến vì bà ta không thể xem các chú nhóc là tình địch của mình.

P. không chỉ "săn hàng" ở thị xã mà còn về các huyện phụ cận tìm những chú nhóc chấp nhận bán mình để có tiền ăn chơi. Nếu đem đến cho một đại gia cùng lúc hai chú nhóc chưa nhúng chàm lần nào thì P. được họ trả tiền qua đêm cho một chú mà P. đã chọn. Theo một nhóc tiết lộ, giá cả của một lượt "giao dịch" với "gay" là 100.000 đồng và một gói quà trị giá tương đương số tiền được nhận. Còn chú nhóc nào được bao suốt đêm trả trọn gói 500.000 đồng, kèm theo một gói quà nặng trĩu. Việc tặng quà cho người đồng tính là sở thích đặc biệt của các "gay".

Tai họa

Thú vui bệnh hoạn của các "gay" là một hiểm họa khôn lường cho xã hội. Một người vợ có chồng mắc bệnh này đã tâm sự như vậy. Chị M. ở phường 2, thị xã Tân An, cho biết, gần 5 năm nay chồng chị không chịu ngủ chung giường, lúc nào cũng bảo bận công việc để lẩn tránh chị. Linh cảm cho chị biết ông chồng đã có vợ bé và từ đó chị bí mật theo dõi. Theo dõi mãi thì chị được tin ông chồng chị đang dắt người tình vào một khách sạn ở Tp. Hồ Chí Minh.

Máu ghen nổi lên, chị bám theo và quyết ăn thua đủ với tình địch, nào ngờ chị bắt gặp kẻ trần trụi với chồng mình là một... chú nhóc. Anh Đ. ở phường 4, tâm sự: "Năm lên lớp 11, em trai tôi thường xuyên bỏ học đi chơi suốt đêm. Và, có lần tôi tận mắt chứng kiến nó và một đứa bạn trần như nhộng nằm bên cạnh một "gay" chừng 40 tuổi. Từ đó trở đi, gia đình tôi quản lý nó gắt gao vì sợ nó sa vào thế giới này thì nguy hiểm vô cùng".

Có những chú nhóc từng bán mình khi đến tuổi trưởng thành thì phát giác mình mắc bệnh đồng tính. Trường hợp của N., ở phường 2, thị xã  Tân An là một ví dụ điển hình. Khi bán mình, N. quan niệm con trai không có gì để mất cả. Nhưng, điều đáng sợ nhất là khi sa vào con đường này thì sức khỏe giảm sút, không học hành được.

Khi đến tuổi trưởng thành, N. không còn cảm giác rung động trước các cô gái. Đến đây, N. mới biết mình đã trở thành "gay" chính hiệu, luôn xao xuyến, mất ngủ một khi trò chuyện với một cu cậu nào đó. Để tránh xa môi trường bệnh hoạn này, N. đến một huyện biên giới lập nghiệp, nhưng rồi ở đó cậu ta vẫn tìm đến những người cùng giới để thổ lộ chuyện tình cảm của mình



  Nhã Phong


Sửa bởi quản trị viên 28/03/2012 lúc 05:24:58(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

Quảng cáo
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.