  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
tôi là thèng bị nhiễm hiv,mọi thứ đã suy sụp truớc mát tôi,gia đình quay lưng,xã hội quay lưng.Tất cả dèu quay lưng lại với tôi,gđ tôi đã không động viên tôi còn xa lánh tôi,mọi thứ đối với tôi không còn gì?tôi sinh ra và lớn lên trong một gđ bố mẹ bỏ nhau lớn lên chơi bời rùi đã vuợt qua đuợc ma túuy khi có duợc nguời yêu.cái gì đến nó đã đến với tôi,ngày tôi làm lể an hỏi,chuẩn bị cho một đám cuới mà tôi thầm ao uớc,thì cũng là ngày tôi nhận đuợc tin mình bị nhiễm hiv,mọi thứ như sụp đổ truớc mát tôi,nguời yêu tôi đãchạy xa bay,tôi không trách họ,ngay cả tôi thui khi biết nguời yêu mình mác chác phải suy nghỉ ,huống hồ một nguời con gái,bây giờ tôi đang lang thang ở mọi nơi,có lẻ nơi dừng chân tiếp theo của tôi là thành phố hồ chí minh,tại sao tôi phải ra đi uh?vì gđ tôi dã không muốn tui sống trên cuộc đời này nữa,họ không quan tâm dến tôi,uh cũng không sao tôi cũng không cần,vì có cần cũng không đuợc mà chó thật,nghĩ lại mà cay ?///////// | Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
|
|
  Danh hiệu: MemberNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC) Bài viết: 262
Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
|
Thân gửi bạn dangyeu
Biết là bạn đang rất hoang mang, và mất phương hướng nữa. Nhưng bạn thấy không, có rất nhiều tấm lòng trên diễn đàn này đã cùng chia sẻ với bạn. Và ngay cả khi bạn đã không còn một nơi nào để nương tựa, để trở về (khietbong nghĩ chỉ là tạm thời thôi), thì những bạn bè trên diễn đàn vẫn sẵn lòng đến với bạn, và dù đó chỉ là những lời nói, thì khietbong vẫn mong rằng, một chút niềm tin của chúng mình sẽ tiếp thêm cho bạn nghị lực và năng lượng sống trong những ngày đầy biến cố này...
Thật buồn vì gia đình đã quay lưng lại với bạn trong thời điểm mà bạn cần họ nhất. Và đáng lẽ bạn phải là người đáng được cảm thông, động viên và an ủi, thì họ đã không làm như thế. Nhưng khietbong nghĩ đó là những cảm xúc nhất thời thôi chứ mối dây tình cảm giữa những người thân thương trong gia đình sẽ không dễ dàng mất đi được. Bố, mẹ, anh chị em... những người ấy sẽ không bao giờ bỏ bạn đâu. Chỉ là vấn đề thời gian, để họ quen được với cảm giác mà ngay lúc này họ dùng mọi cách để phủ nhận nó...
Vậy thì, bạn hãy tin vào câu nói "rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu" nhé. Rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Những cơn xốc rồi cũng sẽ qua. Những nỗi bất hạnh rồi cũng sẽ qua. Những người thân sẽ lại ở bên bạn mãi. Bạn lại có thêm những người bạn mới. Những mối quan tâm mới, chẳng hạn như là cách để chăm sóc mình tốt nhất...
Ðiều khietbong mong nhất, là bạn hãy bớt nghĩ đến mình, đến biến cố của mình. Ðây là lời anh Lộc - một thành viên có H đã nói với khietbong về cách mà anh ấy đã vượt qua được thời điểm như của bạn. Nếu bạn cho đó là bình thường, thì nó sẽ trở nên bình thường. Có những điều mà chúng ta phải chấp nhận. Nhưng cũng có những điều ta có thể làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn bằng cách đối xử tốt với chính bản thân mình.
Bạn dangyeu (mà khietbong đọc thầm là bạn đáng_yêu), hãy tin vào chính bạn có thể làm cuộc sống của bạn trở lại bình thường nhé. Hãy bắt đầu từ việc xem đó là một biến cố trong đời phải vượt qua. Rồi bạn sẽ tìm lại được tình cảm của gia đình. Rồi bạn sẽ tiếp tục làm việc. Và cuộc sống sẽ không còn là nơi để bạn nhận sự trừng phạt nữa. Hãy thường xuyên lên diễn đàn. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh deltafore, anh Lộc sẽ tư vấn cho bạn những vấn đề liên quan đến H, chị hanoi sẽ tư vấn cho bạn những vấn đề khác trong cuộc sống, khietbong, Heo, Yeudaikho, Dien... và các bạn khác sẽ tiếp thêm cho bạn nghị lực sống của những người trẻ... tất cả sẽ ở bên bạn, hãy tin như thế, bạn nhé
| Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu! |
 1 người cảm ơn khietbong cho bài viết.
|
|
|
  Danh hiệu: Thành viên gắn bóNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC) Bài viết: 2.261  Đến từ: Thanh hóa Thanks: 101 times Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
|
Originally Posted by: khietbong 
Thân gửi bạn dangyeu
Biết là bạn đang rất hoang mang, và mất phương hướng nữa. Nhưng bạn thấy không, có rất nhiều tấm lòng trên diễn đàn này đã cùng chia sẻ với bạn. Và ngay cả khi bạn đã không còn một nơi nào để nương tựa, để trở về (khietbong nghĩ chỉ là tạm thời thôi), thì những bạn bè trên diễn đàn vẫn sẵn lòng đến với bạn, và dù đó chỉ là những lời nói, thì khietbong vẫn mong rằng, một chút niềm tin của chúng mình sẽ tiếp thêm cho bạn nghị lực và năng lượng sống trong những ngày đầy biến cố này...
Thật buồn vì gia đình đã quay lưng lại với bạn trong thời điểm mà bạn cần họ nhất. Và đáng lẽ bạn phải là người đáng được cảm thông, động viên và an ủi, thì họ đã không làm như thế. Nhưng khietbong nghĩ đó là những cảm xúc nhất thời thôi chứ mối dây tình cảm giữa những người thân thương trong gia đình sẽ không dễ dàng mất đi được. Bố, mẹ, anh chị em... những người ấy sẽ không bao giờ bỏ bạn đâu. Chỉ là vấn đề thời gian, để họ quen được với cảm giác mà ngay lúc này họ dùng mọi cách để phủ nhận nó...
Vậy thì, bạn hãy tin vào câu nói "rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu" nhé. Rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Những cơn xốc rồi cũng sẽ qua. Những nỗi bất hạnh rồi cũng sẽ qua. Những người thân sẽ lại ở bên bạn mãi. Bạn lại có thêm những người bạn mới. Những mối quan tâm mới, chẳng hạn như là cách để chăm sóc mình tốt nhất...
Ðiều khietbong mong nhất, là bạn hãy bớt nghĩ đến mình, đến biến cố của mình. Ðây là lời anh Lộc - một thành viên có H đã nói với khietbong về cách mà anh ấy đã vượt qua được thời điểm như của bạn. Nếu bạn cho đó là bình thường, thì nó sẽ trở nên bình thường. Có những điều mà chúng ta phải chấp nhận. Nhưng cũng có những điều ta có thể làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn bằng cách đối xử tốt với chính bản thân mình.
Bạn dangyeu (mà khietbong đọc thầm là bạn đáng_yêu), hãy tin vào chính bạn có thể làm cuộc sống của bạn trở lại bình thường nhé. Hãy bắt đầu từ việc xem đó là một biến cố trong đời phải vượt qua. Rồi bạn sẽ tìm lại được tình cảm của gia đình. Rồi bạn sẽ tiếp tục làm việc. Và cuộc sống sẽ không còn là nơi để bạn nhận sự trừng phạt nữa. Hãy thường xuyên lên diễn đàn. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh deltafore, anh Lộc sẽ tư vấn cho bạn những vấn đề liên quan đến H, chị hanoi sẽ tư vấn cho bạn những vấn đề khác trong cuộc sống, khietbong, Heo, Yeudaikho, Dien... và các bạn khác sẽ tiếp thêm cho bạn nghị lực sống của những người trẻ... tất cả sẽ ở bên bạn, hãy tin như thế, bạn nhé
Ngày đó đâu rồi hả chị khietbong ơi? Nhớ chị quá và chị hanoi nữa!
| Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158 |
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.
|