Trang chủ HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu |  Liên hệ  |  English 
hiv logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhập


2 Trang12>
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to last unread
Offline congtu_dangyeu259  
#1 Đã gửi : 02/04/2005 lúc 12:42:49(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
<img src="/images/emotions/sad.gif" />&nbsp;nhờ có chị hanoi và một số bạn đã liên lạc mà tui dần đã bình tĩnh,hiện giờ tui đang lang thang rất mong các bạn ở miền nam giúp đở,tui là nguời không bao giờ ngại làm việc,tôi muốn vào nam để kiếm một việc để làm,nhưng tui không biết bắt đầu từ đâu,mong đuợc sự giúp đỡ của các bạn ở phía nam.Tui hứa không để các bạn thất vọng về việc đã giúp tui,tui muốn biết nơi nào trong đó cần việc?nếu có ai biết,và nơi nào ở trong đó thuê nhà rẻ,ai biết giúp tui với,tui ngàn lần cám ơn mọi nguời,tui biết rằng như vậy thật là khó cho ai đó muốn giúp tui.Nhưng tui mong rằng sẽ có người giúp đuợc mình trong việc này,tui muốn nói sơ qua cho mọi nguời biết về tui,tui sinh ra và lớn lên ở thanh hóa.Trong một gia đình bố mẹ bỏ nhau từ ngày còn trong bụng mẹ,lớn lên trong sự cuời chê của bạn bè,rùi tui đi bồ đội và xuất ngũ về địa phương,đã đi làm và cái gì đến nó đã đến với tui, ngày tui đi đăng ký kết hôn cũng là ngày tui nhận tin mình đã nhiễm hiv,không biết nói gì,tui đành chia tay với cô gái đó và cô gái đó cũng biết tui bị,nên cũng cao chạy xa bay luôn,không một lời động viên,gia đình tui cũng không còn trách nhiệm xa lánh tui,họ coi tui là nguòi xa lạtui phải ra đi vào namđể làm lại,họ vẫn không tha cho tui,họ nói với những nguời thân trong đó rằng tui bị nhiễm hiv,mọi nguời biết sao không?nguời thân tui đã đuổi tui ra khỏi nhà họ,tui quay trở lại thanh hóa họ cuời tui và cho tui 10.000.000 triệu và nói rằng thế là hết,không còn phải mang tiếng nữa,và cho tui ra khỏi nhà và đừng bao giờ quay lại nữa,biết nói sao đây?phải ra đi thui tôi đã lanh thang ở hà nôi và tiêu gần hết số tiền đó hiện giờ tui còn 3.000.000 triệu,cuộc sống bắt đầu của tui chỉ là 3.000.000 triệu tui hiện giờ rất căm hận họ,tại sao?gđ là như vậy uh?nhưng như thế còn hơn là họ bêu xấu tui vói hàng xóm rằng tui là thèng hiv,đuợc thui tui đành chấp nhận,không chấp nhận thì không còn cách nào cã,đời tui đã chịu rất nhiều nỗi đau rùi,thêm nữa có sao đâu mong rằng sau chuyện này các bạn hãy dang rộng vòng tay giúp tui,tui chỉ mong có vậy thui.Tui ngàn lần cám ơn mọi nguời,đời tui không chỉ có vây nó&nbsp;còn ngàn câu chuyện mong rằng sau này tui có thể kể&nbsp; hết để mọi nguời hiểu tui ở frum này.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; mong rằng sau những lời trên đuợc các bạn giúp đở tui,trong giai đoạn này.Một lần nữa tui cám ơn mọi nguời.Hãy liên lạc với tui qua nick này ở dd hoặc qua yahoo.<br /><br /><br />
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Quảng cáo
Offline Hanoi  
#2 Đã gửi : 04/04/2005 lúc 03:37:46(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

Khó khăn lắm phải không em? Cuộc đời đâu phải một giấc mơ.

Trong nỗ lực vượt qua chính mình để chinh phục lại niềm tin của mọi người, em sẽ có nhiều lúc muốn gục ngã, muốn quay trở lại ngày hôm qua, hôm kia, khi trong lòng đầy hận thù, và ý nghĩ duy nhất, ám ảnh em trong mọi lúc, là ước vọng bắt những người xung quanh em phải trả giá vì cái cách mà họ đã đối xử với em.

Em cũng sẽ thấy, rằng người bạn luôn ở bên em trên mọi chặng đường, không phải là bất cứ ai khác ngoài chính ý chí của em. Thiếu người bạn ấy, em không thể nào đi xa được. Và chỉ cần có người bạn ấy, thì dù cho những vòng tay không dễ dàng rộng mở, em vẫn có thể và nhất định sẽ đi tới đích cùng mà em mong muốn.
Offline Hanoi  
#3 Đã gửi : 04/04/2005 lúc 03:56:35(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

Các bạn, congtu_dangyeu259 cần được giúp đỡ, không phải là một sự giúp đỡ về tiền bạc, nhưng nhiều hơn một lời động viên tinh thần.

Vì bạn ấy đã quyết định rời quê hương vào nam lập nghiệp, và giờ này, bạn ấy cần có thông tin.

Trước mắt bạn ấy muốn chúng mình chia sẻ thông tin về việc thuê nhà ở Sài Gòn, có thể tìm ở đâu nhà giá rẻ? Mất bao lâu để tìm được nhà? Chi phí sinh hoạt nói chung ở trong đó ra sao? Bạn ấy sẽ tự tìm nhà, nhưng chúng mình hãy cho bạn ấy những chỉ dẫn, càng cụ thể càng tốt.

Rồi nữa bạn ấy muốn tìm một việc làm, bạn ấy có nghề sửa xe máy, và sẵn sàng làm mọi công việc lao động phổ thông khác, tìm một công việc như vậy ở Sài Gòn có khó không? Và công việc đó có thể mang lại thu nhập bao nhiêu một tháng? Bạn ấy nên đến địa điểm nào để tìm việc?

Bạn ấy cũng mong có cơ hội được chăm sóc sức khoẻ và học nữa, để có thể sống lành mạnh và tin tưởng ở tương lai. nhomvungtau và tranhuuloc có thể cho bạn ấy một vài lời khuyên về vấn đề này được không?

(Gửi các admins, smods và mods: một bài của Hanoi và orientation cũng trong mục "Cùng chia sẻ tâm sự" đã bị xoá mất. Mong các bạn không làm tương tự với bài viết này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.)

Offline DeltaForce  
#4 Đã gửi : 04/04/2005 lúc 04:50:39(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết

Chào congtu_dangyeu259, theo thông tin bạn cung cấp. Bạn sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, nhưng bạn đang ở Hà Nội. Tại sao một công việc sửa xe mà phải vào Tp HCM ? Bạn hãy tự hỏi lại mình xem có cần phải mạo hiểm với số tiền ít ỏi của mình như thế, lỡ công việc không thuận lợi thì sao ? Tại ngay Hà Nội, tôi có thể tìm cho bạn chổ sửa xe máy, đúng như công việc của bạn làm. Có một cơ sở sửa chữa xe trên đường Trường Chinh, nếu bạn muốn,  tôi sẽ liên hệ cho bạn.

To Hanoi : bài của bạn cùng với chủ đề do congtu_dangyeu259 tạo ra đã bị xóa bởi BonghoaTruongsinh. Lý do congtu_dangyeu259 đã tạo nhiều chủ đề cùng lúc với cùng một nội dung. Vì không thể chuyển được riêng rẽ bài của bạn sang chủ đề mới nên đành phải xóa. Thật là đáng tiếc và cáo lỗi cùng bạn.

Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline khietbong  
#5 Đã gửi : 05/04/2005 lúc 01:57:33(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết
Gửi bạn dangyeu,

khietbong đã hỏi bạn bè xung quanh rùi. Thuê nhà ở Sài Gòn thì rẻ nhất là khu vực quận Tân Bình hoặc Thủ Ðức. Một phòng khoảng 300.000đ/tháng, bạn có thể ở một mình hoặc ở chung với bạn bè. Thu nhập của một thợ sửa xe khoảng gần 1triệu/tháng, có nơi bao ăn ở, có nơi không. Thường thì người ta căn cứ trên tay nghề và các thợ tự ăn chia với nhau theo thoả thuận. Nếu làm giỏi thì được khoảng gần 2triệu/tháng.

Ðấy là thông tin ban đầu. Nhưng bạn à, khietbong nghĩ, với mức thu nhập như vậy mà bươn chải ở Sài Gòn, không có người thân, lại có H, lại là con trai nữa thì chẳng yên tâm cho bạn tí nào cả. Sợ nhất là lúc ốm đau bệnh tật chẳng có ai chăm sóc, với lại môi trường làm việc và môi trường sống phải chung đụng nhiều, khietbong thấy không đảm bảo cho bạn nữa. Nên bạn thử xem đề nghị của anh Deltaforce nhé, có vẻ tốt hơn là vào Sài Gòn, có một mình...

Khietbong có một đề nghị thế này, bạn dangyeu hãy suy nghĩ thử xem sao. Bạn nói là bạn có nghề sửa chữa xe máy và đã từng đi dạy nghề, vậy bạn có chứng chỉ hay bằng cấp gì không? Bạn có từng nghĩ đến việc sẽ san sẻ cuộc đời mình với những người có H chưa? Bạn có sẵn lòng đi làm ở một nơi hoang vắng xa cách chốn thành thị hay không? khietbong có quen một người có thể giới thiệu cho bạn vào làm ở Trung tâm Trọng điểm của TP.HCM đặt tại Bình Phước. Ở đấy bạn sẽ dạy nghề sửa chữa xe máy cho các bạn có cùng cảnh ngộ. Bạn sẽ không phải lo chuyện ăn ở, được nhận lương (dù không nhiều), và quan trọng hơn cả là bạn được tư vấn và điều trị H, và bạn có thể cảm thấy tin yêu trở lại vì lại có một công việc, được giúp đỡ những người bạn khác...

Ban đầu khietbong chỉ giúp bạn được thế thôi. Bạn hãy suy nghĩ kỹ về việc đi làm ở trung tâm Trọng điểm nhé. Có gì thì bạn nhắn cho khietbong trên Y!M nhé.

Rất mong tin bạn và chúc bạn sẽ có quyết định sáng suốt nhất.





Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline Hanoi  
#6 Đã gửi : 05/04/2005 lúc 02:34:39(UTC)
Hanoi

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 07-05-2004(UTC)
Bài viết: 139

Chiều nay ở cafe DIVA, điểm offline quen thuộc của chúng mình, Hanoi đã gặp congtu_dangyeu259, cùng với một người bạn thân thiết của bạn ấy, bên Diễn đàn Hồi sinh.

congtu_dangyeu259 không được khoẻ, điều này làm cho Hanoi thấy lo cho quyết định vào Nam một mình của bạn ấy. Ba chúng mình đã nghĩ đến việc đưa congtu_dangyeu259 về Thanh Hoá, bản thân bạn ấy không thích cách đó một tẹo nào.

Rồi có tin của Delta Force, tin của khietbong, trong đó Hanoi thấy giải pháp mà khietbong đưa ra, nghĩa là vào Trung tâm Trọng điểm ở Bình Phước, có vẻ khả thi hơn cả, phù hợp với bạn ấy hơn cả, và vì biết bạn ấy không có điều kiện để vào Diễn đàn sớm, Hanoi đã mạn phép hai bạn cho bạn ấy số điện thoại và tên thật của các bạn.

Hẳn là congtu_dangyeu259 đã hoặc sẽ liên hệ với Delta Force và khietbong. Qua giọng nói của bạn ấy, Hanoi thấy niềm tin đã dần dần trở lại...

Hanoi xin lỗi hai người bạn quý trên Diễn đàn vì đã để lộ một phần thông tin cá nhân của các bạn. Mong các bạn không giận, và Hanoi hứa sẽ có dịp chuộc lại với các bạn cái lỗi này.

Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.

Offline congtu_dangyeu259  
#7 Đã gửi : 05/04/2005 lúc 02:55:30(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
em cám ơn chị hanoi,cùng khietbong va delta force em thật sự không có lời nào ngoài hai lòi trên,em đồng ý với chị khietbong.Dù có dậy ở nơi nào em cũng mong sao cuộc đời còn lại của bản thân mình sẽ có ích cho xã hội này,dù có phải ở nơi hoang vu thế nào đi nữa em sẽ vẫn làm,mọi việc em xin nhờ chị khietbong giúp em
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline khietbong  
#8 Đã gửi : 06/04/2005 lúc 04:17:29(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Bạn của khietbong đã liên lạc với Giám đốc Trung tâm Trọng điểm rồi. Bên đó họ nói trường hợp của bạn dangyeu259 không có vấn đề gì nhưng cần phải có sự đồng ý của Sở Lao động TBXH TP. Và đây mới là vấn đề rắc rối.

Ngày mai chị ấy sẽ xin gặp trực tiếp ông Phó giám đốc Sở để trình bày về nguyện vọng của bạn. Tụi mình cũng đã giúp bạn ấy làm một cái đơn trình bày hoàn cảnh rùi. Nói chung là chúng mình sẽ cố gắng hết sức để giúp bạn, nhưng có nhiều chuyện không như mình nghĩ đơn giản như lúc đầu. dangyeu259 an tâm chờ nhé. Sẽ thường xuyên liên lạc với em.

Khietbong muốn nhắn với em là dù thế nào thì em cũng phải giữ gìn sức khoẻ. Và còn có rất nhiều con đường để em làm lại cuộc đời khi em có lòng tin. Các bạn ở đây sẽ luôn ở bên em để tiếp thêm cho em nghị lực, em trai ạ.

Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline DeltaForce  
#9 Đã gửi : 06/04/2005 lúc 04:31:23(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Nhắn congtu_dangyeu259, theo như đã hẹn trước 5 giờ 30 chiều hôm qua tôi đợi bạn để giới thiệu việc làm cho bạn nhưng bạn không đến như đã hẹn trước. Gọi điện thoại cho bạn thì máy không liên lạc được. Gọi lại cho chị của bạn thì chị bảo rằng bạn đi chơi đến 6 giờ 30 mới về. Chắc là không phải chứ. Không có gì quan trọng. Nếu bạn vẫn muốn tiếp tục đi làm, hãy chuẩn bị đủ hồ sơ sinh việc. Chúng ta lại tiếp tục công việc bỏ dở ...

Bạn đang online ?...

Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline khietbong  
#10 Đã gửi : 13/04/2005 lúc 09:39:36(UTC)
khietbong

Danh hiệu: Member

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 10-05-2004(UTC)
Bài viết: 262

Được cảm ơn: 1 lần trong 1 bài viết

Gửi bạn dangyeu259,

 Hôm nay đã có kết quả rồi, khietbong báo tin mừng cho bạn đây. Ông Phó Giám đốc Sở LÐ-TB-XH TP.Hồ Chí Minh đã đồng ý trường hợp của bạn. Bạn hãy liên lạc gấp với khietbong hoặc với chị Thanh Mận nhé.

Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu!
Offline yeudaikho  
#11 Đã gửi : 13/04/2005 lúc 11:09:22(UTC)
yeudaikho

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 31-12-2004(UTC)
Bài viết: 520
Đến từ: Việt Nam

Thật vô ý,... Hôm nay YDK mới có nhiều thời gian để đọc hết các chủ đề mới trong diễn đàn và biết thông tin về congtu_dangyeu.
Như hanoi nói thì bạn ấy không thể về lại Thanh Hoá, và thực ra mình nghĩ cũng nên như vậy. Hãy để cho bạn ấy và gia đinh bạn ấy có đủ thời gian, bình tĩnh hơn... Trước mắt bạn ấy cần có công việc để duy trì cuộc sống. Bạn ấy muốn vào Nam kiếm sống, cũng không khó, nếu bạn thực sự quyết tâm. Có lẽ bạn ấy nên làm theo khietbong. YDK biết ở Bình Phước có 3 Trung tâm điều trị cho người có H do Sở LĐ TB XH của TP Hồ Chí Minh quản lý, ở đó những người có H  được chăm sóc, điều trị bệnh và được tạo điều kiện, lao động... YDK đã lên đó 2 lần và được biết những người ở trên đó đều có hoàn cảnh giống như congtu_dangyeu. Họ đều nói rằng, cuộc sống của họ ở đó rất tốt, những người có nghề nghiệp được tạo điều kiện để làm việc có thu nhập (không cao lắm), số còn lại là lao động sản xuất nông nghiệp... Congtu_dangyeu, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhé. Cả hai con đường, hoặc như khietbong, hoặc như DeltaForce... đều rất tốt cho bạn. Tuy nhiên ở đâu, làm gì đi nữa thì bạn cũng cần phải có ý chí và nỗ lực. Mình tin bạn sẽ làm tốt.
Nếu cần sự giúp đỡ của mình về bất cứ việc gì, trong khả năng có thể, YDK rất sẵn lòng được giúp bạn. Cố gắng lên. Bọn mình luôn ủng hộ bạn!

"Tự do là ung dung trong ràng buộc
Hạnh phúc là tự tại trong khổ đau" Unknown
Offline scare234  
#12 Đã gửi : 14/04/2005 lúc 05:18:32(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Công tử đáng yêu. Bạn hãy mở một tài khoản và cho bọn mình một mã số tài khoản. Bọn mình sẽ gửi cho bạn qua đó. Gắng sống nhé. Quên họ đi, quên người yêu đi. Họ là những con người tầm thường. Rồi một ngày sẽ có người thực sự yêu quý bạn và đến với bạn.
Mình không có gì hơn là chúc bạn luôn mạnh khoẻ!
EveryWhere For You!
Offline congtu_dangyeu259  
#13 Đã gửi : 14/04/2005 lúc 04:34:37(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết
tài khoản uh bạn scare234? tôi thật sự không biết lấy gì để mở tài khoản cả,nhưng dù sao đi nữa tôi cũng cám ơn bạn, và cám ơn mọi nguời đã lo lắng cho tôi.
Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline DeltaForce  
#14 Đã gửi : 14/04/2005 lúc 07:22:40(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Trích dẫn bài viết của scare234 đã viết:
Công tử đáng yêu. Bạn hãy mở một tài khoản và cho bọn mình một mã số tài khoản. Bọn mình sẽ gửi cho bạn qua đó. Gắng sống nhé. Quên họ đi, quên người yêu đi. Họ là những con người tầm thường. Rồi một ngày sẽ có người thực sự yêu quý bạn và đến với bạn.
Mình không có gì hơn là chúc bạn luôn mạnh khoẻ!


Bạn có thể gửi qua tài khoản của mình :
Nguyễn Thanh Huấn
Số TK : 0011*********.
Ngân hàng : Vietcombank

Lệ phí chuyển có lẽ là cao nên nếu nhiều người gởi thì gộp lại gởi một lần. Lần trước mình gởi cho Hòa từ HN vào SG 150.000 đồng mất lệ phí 22.000 đồng.
Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline congtu_dangyeu259  
#15 Đã gửi : 15/04/2005 lúc 03:56:16(UTC)
congtu_dangyeu259

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 01-04-2005(UTC)
Bài viết: 2.261
Man
Đến từ: Thanh hóa

Thanks: 101 times
Được cảm ơn: 100 lần trong 83 bài viết

Em cám ơn anh Huấn nha,anh à anh có thể xin hộ em công việc ngoài đó đuợc không anh,em hiện giờ về nhà chán lắm.Càng ngày mọi thứ càng rời xa em anh ạ, em không muốn nghĩ đến chuyện  gì nữa.

Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau.0945648158
Offline Song_khoa  
#16 Đã gửi : 16/04/2005 lúc 04:54:22(UTC)
Song_khoa

Danh hiệu: Thành viên mới

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-04-2005(UTC)
Bài viết: 7

Vào làm tại trọng điểm tỉnh Bình Phước : Liệu có ổn hay không ! Tuy nhiên đó cũng là một ý kiến hay ! nhưng nếu tìm được việc ở HCM thì có lẽ còn hay hơn ! (Ex; Làm bảo vệ 1 cơ qan cai nghiện nào đó tại HCM ex : Thanh Đa)

Offline DeltaForce  
#17 Đã gửi : 20/04/2005 lúc 08:13:14(UTC)
DeltaForce

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 24-11-2004(UTC)
Bài viết: 1.110

Cảm ơn: 7 lần
Được cảm ơn: 39 lần trong 21 bài viết
Khoa liên hệ hộ bạn ấy nhé. Cám ơn nhiều. Hoặc có ai khác quen biết với bên ấy không ?
Tránh bệnh - Không lánh người.
Offline scare234  
#18 Đã gửi : 03/05/2005 lúc 03:54:29(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết
Bác Delta này. Bác khẳng định lại số tài khoản một lần nữa đi. Tui định gwỉ cho congtudangyeu một chút gọi là để cậu ấy vững tin hơn.
EveryWhere For You!
Offline heo1980  
#19 Đã gửi : 03/05/2005 lúc 06:49:14(UTC)
heo1980

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 06-05-2004(UTC)
Bài viết: 1.458

Được cảm ơn: 6 lần trong 3 bài viết
Xin lỗi tất cả mọi người, mình thì không thể làm gì nhiều được trong vấn đề này, nên mặc dù vẫn thường xuyên theo dõi chủ đề nhưng không hề có ý kiến, có lẽ cái dỡ của mình là chỗ đó, mình ko biết cách nào để chia sẻ tâm sự cùng với các bạn, mọi người. Nêu bạn nào ở SG có nhã ý muốn giúp đỡ bạn congtu_dangyeu259 có thể liên lạc với mình theo số fone 0908113572, chúng ta sẽ chuyển một lần luôn cho anh Huấn ok !
Offline scare234  
#20 Đã gửi : 03/05/2005 lúc 11:50:10(UTC)
scare234

Danh hiệu: Thành viên gắn bó

Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 27-12-2004(UTC)
Bài viết: 306
Đến từ: Ha Noi

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 6 lần trong 5 bài viết

Chắc là tui phải chuyển thẳng cho bác Delta rồi. Vì tui ở ngoài Hà Nội cơ! Mọi người cố gắng huy động càng nhiều người tham gia càng tốt. Goodluck!

EveryWhere For You!
Rss Feed  Atom Feed
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
2 Trang12>
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.