  Danh hiệu: Thành viên mớiNhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 20-06-2004(UTC) Bài viết: 673
Được cảm ơn: 4 lần trong 3 bài viết
|
Em có một vấn đề muốn hỏi xin tư vấn của cô Thu Hiên, mong cô có thể trả lời em. Em yêu một người được một thời gian rồi em gặp một người khác, em cũng có cảm giác gắn bó và yêu người ấy. Hiện tại, em nghĩ em yêu cả 2 người. Ở bên ai em cũng thấy hạnh phúc.
Nhưng có những lúc khi không có ai ở bên cạnh em cả, em lại nghĩ không yêu ai trong hai người. Em biết em không nên bắt cá hai tay, nhưng thật lòng, em không muốn chia tay ai. Cô hãy cho em lời khuyên. Cảm ơn cô. (H.N.)
- Cô Thu Hiên: Có thể bạn chưa thật sự yêu người yêu của bạn vì đó chưa là mẫu người đúng như mong muốn và mơ ước của bạn. Do vậy, bạn dễ dàng bị lung lay tình cảm khi gặp một người khác và có thể gắn bó yêu thương như người cũ. Vào lúc vắng họ, bạn lại nghĩ rằng mình không yêu ai hết, lại càng là lời giải cho trái tim của bạn: bạn chưa thật sự yêu ai!
Bạn đừng tự dối trái tim mình khi nghĩ rằng không muốn chia tay anh chàng nào cả! Bạn hãy thử từ chối mọi cuộc gặp gỡ, điện thoại, nhắn tin với cả hai xem sao! Nếu tình cảm của bạn dành cho cả hai chưa thực sự là tình yêu thì khoảng cách ấy sẽ làm cho bạn rời xa họ - và đó cũng là cơ hội bạn khẳng định lại tình cảm của mình! Họ cũng sẽ hiểu được và tự rút lui, còn nếu như anh chàng nào chưa chịu hiểu, bạn có thể nói thật lòng mình là chưa muốn yêu và hãy xem như như là bạn bè...
(tuoitreonline) Sửa bởi quản trị viên 27/08/2009 lúc 05:46:27(UTC)
| Lý do: Chưa rõ |
Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta.
|
|
|
|
|
|
Di chuyển
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.